Blog Sự hiếu khách của người điện biên và chuyến đi toàn thắng
cover

Sự hiếu khách của người điện biên và chuyến đi toàn thắng

avatar
Mai Thị Tâm dot Thứ 2, 13/05/2024
Theo dõi Gody.vn trên Google news
“Chín năm làm một Điện Biên
Nên vàng hoa đỏ, nên thiên sử vàng.”
Thật sự thấy bản thân rất may mắn khi được ghé thăm Điện Biên vào đúng dịp đại lễ trọng đại như này. Chuyến đi lần này dùng đúng cụm từ “toàn thắng và ý nghĩa”.
“Chín năm làm một Điện Biên
Nên vàng hoa đỏ, nên thiên sử vàng.”
hình ảnh
Các đoàn diễu binh sáng ngày 7/5/2024
Thật sự thấy bản thân rất may mắn khi được ghé thăm Điện Biên vào đúng dịp đại lễ trọng đại như này. Chuyến đi lần này dùng đúng cụm từ “toàn thắng và ý nghĩa”. Vì sao vậy??
- Gặp được nhiều các ông, các bà, các bác, chú, cô là các cựu chiến binh trên các mặt trận khác nhau và được nghe các cô các chú kể về thời chiến. Nhớ có chú kể: chú đánh trận Vị Xuyên, cứ hôm trước lên 1 trung đội thì hôm sau về còn mấy người, mất nhiều lắm cháu ạ, còn một bác thì thì bảo bác tham gia chiến dịch hồ chí minh hành quân từ Sơn La đi vào nam, nhớ những lần đi bốc xác đồng đội chỉ toàn là máu thịt với bùn trộn lẫn, cứ mỗi lần về là bác phải đổ 1 chai rượu từ đầu tưới xuống cho hết mùi và còn rất câu chuyện đau thương khác vất vả, gian khổ là thế đấy nhưng các cô các chú đều bảo “vất vả và khổ cực nhất vẫn là anh em trên điện biên, mỗi một tấc đất trên đây đều đổi bằng máu bằng xương thịt của các anh em cháu à”. Biết ơn và trân trọng biết bao triệu các anh hùng đã hi sinh để con cháu có được nền độc lập ❤️
- Sự hiếu khách của người dân Điện Biên: đi xem diễu binh mưa như trút nước, cô chủ nhà lọ mọ về lấy ô và áo mưa mang ra tận nơi cho, 1 cô cùng ngồi trên chuyến đi từ mường nhé về tp điện biên thì gọi và tìm xe khách cho (vì chưa đặt dc vé về sát giờ) và cô kêu về nhà cô nấu cơm ăn xong cô đưa ra điểm xe đón. Cảm ơn gia đình 2 cô cùng với người dân điện biên đã hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều ❤️
- Cảm ơn bà chị đồng hành cùng tui khi em nó rủ đi là chốt trong tích tắc, cùng mê sử nên sẵn sàng dành cả 1 buổi chiều vs e nó trong bảo tàng và nghe thuyết minh các điểm di tích mà ko bị nhàm
- Xem trọn vẹn màn diễu binh trực tiếp nhờ có hội cô chú cựu chiến binh cho đứng cùng vì cô chú ra từ lúc 3h sáng nên có chỗ nhìn trực tiếp và gần nhất trong khi con bé 5h mới lọ mọ ra mà cô chủ nhà ko gọi chắc ngủ 7h ko đi xem diễu binh mất ??, xem trọn màn 700 cái drone biểu diễn kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên, cùng 1 gia đình người điện biên bon chen chỗ ngồi cùng xem bắn pháo hoa - ở thêm 1 - 2 ngày nữa chắc hoà tan làm dân ở đây luôn ??
hình ảnh
- Tưởng ko có cơ hội chinh phục cực Tây nhưng đến phút áp chót chuẩn bị đặt xe về Hà Nội thì lại gặp được cạ nên cuối cùng cũng đặt chân lên cột mốc 0 cực Tây ??
- Chuyến đi đau gãy lưng và salonpas đồng hành ? kèm chặn xe khách đi dài như từ bắc vào nam
Chia sẻ toàn bộ hành trình 4n5d hoàn toàn tự túc để m.n cùng tham khảo nhé
Phương tiện đi lại: ??
Hn ßà tp Điện Biên Phủ: 426km (đi mất 10h-12h tùy vào nhà xe)
- Chiều đi: xe hải vân – mọi người tải app hai van và đặt vé xe trực tiếp trên đây nhé. Sau khi đặt vé trên app sẽ có nhân viên gọi lại xác nhận và hỗ trợ các thông tin liên quan tới chuyến đi. Giá vé từ 410k – 515k tùy vào loại xe. Hôm e đi là xe giường nằm thường vé 410k
- Chiều về: xe Trường Thành sdt 0919906678, vì chủ quan nên sát giờ về e mới đặt vé về. Check vé máy bay cũng hết, gọi tới nhà xe số 11 thì mới có dư 1 ghế trống. Vé xe 450k.
- Nếu bạn nào đi thêm apachai thì có thể đi xe khách từ tp Điện Biên Phủ đi thị trấn Mường Nhé (cách tp Điện Biên Phủ 200km) thời gian đi 5h. Nhà xe Hưng Hà sdt 0976263363. Xe này có các chuyến lúc 5h sáng, 10h30 sáng và chuyến 13h chiều đi Mường Nhé. Lưu ý: chống chỉ định với các bạn say xe khi đi xe này :V
Chỗ ở ??
- Vì sát ngày lễ e mới tìm phòng nên ở trọ nhà dân – phòng sạch sẽ, ngay đường võ nguyên giáp tiện đi bộ ra các điểm đồi A1, bảo tàng, quảng trường và cô chủ cực kỳ cực kỳ quý khách cũng như hỗ trợ nhiệt tình mọi vấn đề. Sdt 0915455378 – cô Loan

Lịch trình chuyến đi 4 ngày 5 đêm

Ngày 0: Tối mùng 4/5 18h30 lên xe khách xuất phát từ bến xe Mỹ Đình. Vì cấm đường nên xe chạy vội nên 4h15 sáng 5/5 tới tp Điện Biên Phủ. Tới tp thì gọi cô chủ trọ ra đón và tranh thủ ngủ 1 giấc tới hơn 6h dậy đi xem diễu binh
hình ảnh
Màn trình diễn 700 cái drone với hình ảnh chiến sĩ Điện Biên bế em bé người Thái và giơ cao lá cờ " Quyểt chiến - quyết thắng.
Ngày 1: Xem diễu binh – tham quan Bảo Tàng
+ 6h – 11h30 : đi xem diễu binh và đi bộ theo đoàn diễu binh, nhưng không ngờ đoạn đường khá là xa nên lại chạy xuống lòng đường xin đi nhờ người dân để đi theo, hên là gặp 1 em người điện biên hết sức nhiệt tình ngoài cho đi nhờ theo đoàn diễu binh đến điểm tập kết giao lưu với đoàn xe thồ mà còn dẫn đi tham quan 1 vòng tp Điên Biên Phủ giới thiệu điểm này điểm kia có gì khác hay mới so với trước dây rồi còn đưa về tận phòng trọ nữa. Cảm ơn em gái Điện Biên nhé
+ 11h – 15h: đi ăn rồi về phòng nghỉ ngơi
+ 15h – 18h30: 15h xuất phát đi thăm Bảo Tàng thì đi dọc đường mọi người bảo có giải đua xe đạp nên đứng hóng đến gần 16h mới đi vào bảo tàng. Vào bảo tàng ấn tượng nhất bức tranh Panorama nên đã ngồi trong đó xem đi xem lại mấy lần vẫn thấy muốn xem tiếp. Một bức tranh quá sinh động về “Chiến dịch Điện Biên Phủ” với các hình ảnh xe đạp thồ vận chuyển hàng cho chiến dịch, hình ảnh hàng trăm các chiến sĩ kéo pháo trên dốc núi, hình ảnh anh Tô Vĩnh Diệm lấy thân mình chèn pháo , hình ảnh các chiến sĩ anh dũng chiến đấu và hình ảnh lá cờ “ Quyết chiến, quyết thắng” tung bay trên nóc hần tướng De Castries – chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.
Vé tham quan bảo tàng: 100k/ 1 người/ 1 lượt. Có chính sách miễn và giảm tùy theo đối tượng
+ 19h – 22h30: đi ăn rồi rời phòng ra quảng trường xem tổng duyệt văn nghệ và hóng hớt từ sáng thấy m.n bảo có màn trình diễn 700 cái drone nên xem văn nghệ 1 lúc rồi di chuyển ra khu vực chân tượng đài Chiến thắng để dành được chỗ đẹp – mấy ngày ở điện biên là mấy ngày đều phải đi sớm đến sớm để dành chỗ ngồi :v . Sau khi bon chen thì 2ce cũng kiếm được chỗ ngồi và cùng ngắm trọn vẹn màn trình diễn 700 cái drone cùng bà con Điện Biên.
Ngày 2: Đồi A1 – nghĩa trang liệt sĩ A1 – Tượng đài Chiến thắng – Hầm Đờ - Cát – nghĩa trang đồi Độc Lập
- Sáng mưa tầm tã suốt từ lúc hơn 5h đến hơn 9h, ban đầu 2 ce dự định dậy sớm đi đồi A1 cho mát mẻ. Nhưng sáng dậy mưa quá nên ngủ hơn 9h mới mò dậy đi ăn sáng. Lúc này mưa tạnh hơn chút di chuyển đến đồi A1 – tưởng mưa như này thì sẽ ko đông mà lên tới nơi thì đông không tưởng vẫn tấp nập mọi người. Lúc leo lên đồi A1 thì lại mưa như trút nước nên cùng m.n trú mưa trong các hào :v – kỉ niệm trú mưa :v. Nhưng mưa vẫn không ngớt nên m.n quyết định đội mưa đi tham quan các điểm A1. Đồi A1 là căn cứ ổ đề kháng mạnh nhất lúc bấy giờ của Pháp nên để giành được căn cứ trọng yếu này quân ta đã hi sinh rất nhiều với 1004 người mất và 1512 người bị thương. Nếu m.n có dịp ghé thăm đồi A1 thì nên nghe thêm thuyết minh về các điểm trên đồi A1 và câu chuyện về khối bộc phá 1000kg nhé rất ý nghĩa và sẽ cảm thấy sự anh dũng - quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của các chiến sĩ.
Vé thăm quan đồi A1: 20k/ 1 người
hình ảnh
Đồi A1 và Tượng đài Chiến thắng
- 11h – 12h di chuyển qua nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 lúc này trời vẫn mưa lất phất. Đến tp Điện Biên Phủ m.n có thể ghé qua đây thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để đổi lấy nền độc lập cho chúng ta bây giờ.
- 12h – 16h: Đi ăn rồi ghé qua điểm Tượng Đài Chiến Thắng nằm trên đồi D1 và phải leo 320 bậc mới lên tới cụm Tượng đài Chiến Thắng có 3 chiến sĩ đứng lưng tựa vào nhau, bế em bé dân tộc Thái tay cầm bó hoa, trên cùng là lá cờ Quyết chiến, quyết thắng. Khi leo lên cụm Tượng đài Chiến thắng, mình đã có cơ hội gặp nhiều các ông, các chú cựu chiến binh và các dân tộc khác nhau ở các tỉnh khác sang chơi dịp lễ này.
hình ảnh
Sau khi thăm quan xong khu Tượng đài Chiến thắng thì di chuyển qua hầm Đờ - cát. Đây là nới làm việc và nghỉ ngơi của tướng Đờ Cát (De Castries) cùng Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Do quá đông người nên chỉ đứng phía bên ngoài quan sát rồi di chuyển qua nghĩa trang Đồi Độc Lâp. Tại nghĩa trang này là hơn 2400 mộ liệt sĩ. Lúc e sang khá vắng may là 1 lúc sau có gặp 1 đoàn cô chú cựu chiến binh sang thắp hương và tượng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đây. e đi theo các cô chú đi các mộ và nghe các chú, các ông kể về sự tàn khốc của chiến tranh, sự hi sinh của đồng đội và các câu chuyện trong thời chiến – thực sự rất đau lòng và cũng rất biết ơn những chiến sĩ đã hi sinh cũng như các ông, các cô chú cựu chiến binh đã chiến đấu hết mình cho nền độc lập tự do
- 16h30 – 18h: Quay về phòng để bà chị dọn đồ rồi tiễn bà ra sân bay xong đi ăn. Đi cả ngày nên quyết định về đi ngủ tới 20h30 dậy ra quảng trường 7/5 xem văn nghệ nhưng ko bon chen được nên lại đổ quân ra cầu Mường Thanh ngắm pháo hoa cùng m.n
Vé tham quan Tượng đài chiến thắng 20k/ 1 người
hình ảnh
bức tranh Panorama tái hiện lại " Chiến dịch Điên Biên Phủ"
Ngày 3: Tp Điện Biên Phủ - tt. Mường Nhé – Đồn biên phòng Apachai
- 4h30 -10h30: Sáng hơn 4h cô chủ nhà đã lên gọi dậy đi xem diễu binh. Gần 5h ra tới ngã tư Hoàng Văn Thái mọi người đã đứng chật kín các hướng hên là sau một hồi bon chen thì được 1 đoàn cô chú cựu chiến binh cho đứng ké và được đứng sát lề nên có thể quan sát và xem cận cảnh đoàn diễu binh. Cảm ơn các cô chú.
- 10h30 – 13h: Sau khi xem diễu binh xong thì ghé qua bảo tàng ngồi xem mọi người chụp ảnh với chữ “ 70 năm kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ” và ngắm nhìn thành phố Điên Biên Phủ trước khi về- tính là ngồi xem 1 lúc rồi đặt vé để chiều tối quay về hà nội. Nhưng không hành trình chưa được khép lại – gặp đúng bà chị rủ đi apachai nên quyết định trong tích tắc nhảy xe khách đi mường nhé ghép đoàn :v.
- 13h – 17h30: di chuyển từ tp Điện Biên Phủ đi tt. Mường Nhé cách gần 200km. Rồi từ Mường Nhé ghép đoàn đi xe máy thêm 62km nữa tới đồn biên phòng Apachai nghỉ đêm tại homestay Tiến Đạt cách đồn biên phòng tầm 2km.
hình ảnh
Ngày 4: Chinh phục mốc 0 cực Tây – Mường Nhé – Tp. Điện Biên Phủ về hn
- 6h-8h: Dậy ăn sáng và di chuyển sang đồn apachai.
- 8h-11h: ghép đoàn cùng mọi người để bộ đội biên phòng dẫn đoàn lên cột mốc. Từ đồn biên phòng lên cột mốc 0 là 10km: có khoảng 3km đường đất khá xấu – 7km đường đổ xi măng nhưng nhỏ, hẹp và dốc nên cần tay lái cứng để đảm bảo an toàn. Sau khi đi hết 10km này thì sẽ leo thêm 570 bậc thang để đến được cột mốc cự Tây Tổ quốc – một con gà gáy ba nước đều nghe. Vâng. Và khi đi xuống vẫn chưa hết kiếp nạn :v . Đoạn đường gần đến chân bậc thang cột mốc bị sạt đổ đất và cây, ban đầu nghe mấy chú biên phòng và kiểm lâm kêu chỗ này xử lí cũng đến ngày mai xe mới đi qua được, lúc này hơi rén vì nếu vậy sẽ nhỡ lịch trình quay về hn và công việc nhưng rất may 1 lúc sau m.n cùng chung sức bê xe và dắt xe qua được đoạn này :v . Kiếp nạn thứ 2 khi cách thị trấn Mường Nhé 10km thì 1 xe trong nhóm bị chết máy, hoàn toàn ko đề được mà khu vực này lại ko có chỗ sửa xe. M.n quyết định chặn đường nhờ xe tải cho cẩu xe đi nhờ và rất hên là nhận được sự giúp đỡ của bà con nơi đây đã đi nhờ ra thị trấn Mường Nhé.
- 13h-17h30: lên xe khách từ tt. Mường Nhé về tp. Điện Biên Phủ.
- 18h – 20h: Về tp Điện Biên Phủ và lên xe về hn – kết thúc hành trình 4n5d trên vùng đất Điên Biên
hình ảnh
P/s: Cháu/em cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ và đồng hành chuyến đi Điện Biên cực kỳ ý nghĩa này ??❤️


Điện biên

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/06/2024
Love
0 Bình luận
avatar
Mai Thị Tâm travel blogger

Tuổi trẻ còn sức còn đi

0 Quốc gia
54 Tỉnh thành
1,112 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Review "Foodtour Hai Phong" ?? Mình vừa có 1 chuyến foodtour cho bé 6t và 4t ngày 8/7 - 9/7 nên muốn chia sẻ chút về thông tin cho các bạn hoặc gia đình có con nhỏ muốn trải nghiệm nơi đây Thành viên: 2 ng lớn, 1 bé 6 tuổi và 1 bé 4 tuổi
Trong tiết trời se lạnh, nắng nhẹ, hoa dã quỳ trải màu vàng rực rỡ trên những sườn núi của vườn quốc gia Ba Vì.
Quy Nhơn là một trong các tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái hội tự đầy đủ có biển trong xanh cát trắng, có núi trùng điệp. Con người thân thiện, bình dị. Hứa hẹn sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn dành cho các khách du lịch.
Hà Giang – nơi vùng đất mà con người cùng vẻ đẹp bình dị thiên nhiên hòa mình làm một, nơi mà đi rồi đều mang cho mỗi người từng đặt chân đến đây một cảm giác lưu luyến.
Nhắc đến Cao Bằng, người ta sẽ nhớ ngay đến thác Bản Giốc hay Khu di tích lịch sử Pác Pó mà ít người biết đến động Ngườm Ngao - được xem là một trong những hang động đẹp nhất nước ta. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về vẻ đẹp của động Ngườm Ngao
Suối Lê Nin là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng, suối có màu nước xanh ngọc bích, nằm giữa núi rừng Pác Bó mang vẻ đẹp tiên cảnh do đất trời ban tặng. Đây còn là khu di tích lịch sử gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt thơ mộng, Đà Lạt say lòng, nơi mà ai cũng muốn một lần ghé chân đến nơi đây, nơi mà chúng ta có thể tận hưởng thời tiết của 4 mùa đan xen, nơi mà ngàn hoa đua nở, nơi mà 1m2 có thể chụp choẹt hàng tá ảnh dành cho bạn.
Nhắc đến Mộc Châu, mọi người thường hay nhớ ngay đến những cánh rừng mận nở hoa trắng xóa vào mùa xuân, đây là một nét đẹp riêng mà đất trời ban tặng cho con người vùng đất nơi này. Và một nơi không thể không nhắc đến đó là Thung lũng mận Na Kà – Thiên đường giữa lưng chừng Mây.
Chợ phiên Cán Cấu thuộc địa phận xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, cách Tp. Lào Cai gần 100km về phía đông bắc, cách thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai gần 30km về phía bắc. Nét riêng của chợ phiên Cán Cấu là vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao.
Chuyến đi xuất phát từ ý định muốn khám phá vẻ đẹp bất tận của Việt Nam nói chung và dải đất Nam Trung Bộ nói riêng. "Để du lịch khám phá, Việt Nam rất đẹp, chả phải đi đâu xa, nên mình muốn đi hết Việt Nam trước khi đi nước ngoài"