Blog Chuyến hành trình dọc 6 tỉnh Nam Trung Bộ
cover

Chuyến hành trình dọc 6 tỉnh Nam Trung Bộ

avatar
Mai Thị Tâm dot CN, 07/07/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi xuất phát từ ý định muốn khám phá vẻ đẹp bất tận của Việt Nam nói chung và dải đất Nam Trung Bộ nói riêng. "Để du lịch khám phá, Việt Nam rất đẹp, chả phải đi đâu xa, nên mình muốn đi hết Việt Nam trước khi đi nước ngoài"
hình ảnh
Cù Lao Xanh - Bình Định
hình ảnh
Eo Gió
hình ảnh
Eo Gió - Quy Nhơn
hình ảnh
Cù Lao Xanh
hình ảnh
Tượng Phật chùa Linh Phong
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Lặn ngắm san hô ở Cù Lao Xanh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Cầu Thị Nại - Quy Nhơn
hình ảnh
hình ảnh
Bình minh trên đường lên Hải đăng Mũi Điện, Phú Yên
hình ảnh
Hải đăng Mũi Điện
hình ảnh
Hải đăng ở Gành Đã Dĩa - Phú Yên
hình ảnh
Nhà thờ Núi đá - Nha Trang
hình ảnh
hình ảnh
Tượng Phật chùa Long Sơn - Nha Trang
hình ảnh
Tháp Po Nagar - Nha Trang
hình ảnh
Tháp Trầm Hương - Nha Trang
hình ảnh
Hang Rái - Ninh Thuân
hình ảnh
Suối Tiên - Bình Thuận
hình ảnh
KDL Dã ngoại Trung Lương
hình ảnh
Quảng trường Lâm viên - Đà Lạt
hình ảnh
hình ảnh
Bãi đá Thảo Nguyên - Quy Nhơn

hình ảnh
Bàu Trắng - Bình Thuận

ĐẦY ĐỦ REVIEW CỦA CHUYẾN ĐI 9 NGÀY 8 ĐÊM QUA 6 TỈNH DỌC NAM TRUNG BỘ (25/6-3/7)
DI CHUYỂN:
-Vé máy bay: mình tự book, đợt đó so giá thì thấy Jetstar mềm nhất cả cũng đi đúng vào mùa cao điểm. Vé Hn-quy nhơn là 1264k/1 chiều x 2 người + 160k cho 15kg ký gửi , vé đà lạt-hà nội 1352k/1 chiều x 2 người + 180k cho 20kg ký gửi. Tổng chiều đi 2688k+ chiều về 2884k = 5572k. Rất may chiều đi đúng giờ, chiều về vì dính hôm có bão nên máy bay đến muộn mất 30 phút –delay ko quá lâu.
-Di chuyển sân bay:
+ Chiều đi: mình đặt trước 3-4 ngày trên https://dichungtaxi.com/ , các bạn lập tài khoản, chọn vị trí đưa đón, giờ giấc các kiểu rồi chọn xe, nên săn thêm mã giảm giá của dichungtaxi, như mình đặt 1 xe 4 chỗ giá gốc 200k, có thêm mã , giảm dc thêm 30k, còn 170k, quá rẻ cho 1 quảng đường gần 30km.
+ Chiều về: Các ban đặt của bên Airport Shuttle Bus trước 1-2 ngày là được, xe đưa đón tận nơi, Gía vé 40k/1ng/1 chiều. Sđt nhà xe: 0918564686
NGÀY 1: HÀ NỘI-TP QUY NHƠN – KDL GỀNH RÁNG
5h-6h: ăn sáng và ra điểm bus ktruc bắt xe 68, chờ từ 5h3p tới 6h5 lên bus, bus xịn dã man, có phụ xe bê giúp hành lý và chỗ cất hành lý riêng
6h-7h: tới tận sân ga nội địa, vào check vé qua máy trực tiếp và kí gửi hành lý, ngồii nghịch dthoai
8h50 ra cửa máy bay, 9h18 máy bay cất cánh
Lần này đi jestar xóc và hạ cánh ko an toàn, cộng thêm việc đau đầu
10h50: hạ cánh, qua lấy hành lý, alo taxi đón vì đặt dịch vụ taxi nên dc giá mềm, tới khách sạn 12h
12h15: Hỏi bà chủ home xemxung quang có quán cơm nào ngon ko, qua ăn tạm chứ h ko có sức đểmò đi tìm rồi, bà chỉ cho quán cơm cây khế. Vâng, từ lúc dựng xe máy đến lúc vào ngồi ăn, được tất cả mọi người xung quanh và trong quán cơm nhìn như sinh vật lạ chứ, họ nhìn mình 1 cách chằm chằm, công khai luôn, khi mình quay ra nhìn lại họ ko ngại ý. Thôi thì kệ tập trung ăn vậy. Quán cơm nấu ngon, vừa vặn, 2 suất hết 50k.
12h50 về phòng ngủ, nằm điều hòa mát rượi nên ngủ 1 mạch 3h15
15h30: lấy xe lượn qua chỗ Khu du lịch gềnh ráng, thăm mộ hàn mặc tử, ở đây ko mất vé vào – free, chỉ mất xiền gửi xe thôi. Thoải mái checkin bãi tắm hoàng hậu, nhiều sỏi cả cua to vỡi
17h30 -19h: về nhà tắm rửa, sửa soạn các kiểu
19h-20h: Lượn qua quán ốc thúy kiều, lượn tiếp qua phố ẩm thực ăn bánh tôm nhẩy, xong lượn đi đổ xăng qua quảng trường chơi và ra cạnh biển hóng gió
22h30-hơn 23h: chém gió vs anh chủ nhà thân thiện, ông kể chuyện trên trời dưới bể luôn, kiểu mình lắm mồm nên đi đâu cũng gặp nhiều lắm mồm hay sao ý ^_^
NGÀY 2: EO GIÓ- TỊNH XÁ NGỌC HÒA- KỲ CO- KHU DÃ NGOẠI TRUNG LƯƠNG-CHÙA LINH PHONG
5h15 thức dậy, vê sinh cá nhân
6h: xuất phát đi eo gió, đi dọc đường gặp quán nào vào ăn sáng tạm cũng ko nhớ tên quán
7h5 tới nhà hàng ngọc linh đặt tour, đi xe điện lên Eo Gió và Tịnh Xá Ngọc Hòa. Khuyên các thím nên đi sớm trước 8h vừa vắng ng, tha hồ chụp choẹt, nắng ko quá ngắt. Chứ từ hơn 8h đổ đi, 1m2 tầm chục ng chụp, đâu đâu cũng là ng. Tầm 8h quay về chỗ nha hàng, gọi xe điện lên đón.
8h30-10h Lên cano đi kỳ co, chụp chẹp sống ảo các kiểu, nhưng nắng gắt lắm, chụp xong như mực 1 nắng ý. Nước biển kỳ co trong vắt, màu xanh ngọc bích, cứ như Maldives ý, nhìn nghiện luôn, nhưng tiếc hôm đó có cháy rừng khá lớn, làm mất vẻ đẹp của Kỳ Co 1 phần nhỏ xíu.
10h10-10h30: Lên tàu đáy kính ngắm san hô, kiểu vừa xuống cano, các ông lôi xg tàu đáy kính luôn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chú chèo thuyền thúng đáy kính tàm 10-15p ra rặn san hô, nhìn đẹp thiệt, chỗ rặn san hô này vẫn sống nên nhìn có sức sống. Phí dịch vụ 50k/1ng. Vâng, lên bờ cái cô em gái say song, mặt tái bệnh ngồi một xó, định rủ lặn ngắm san hô nhưng thấy em nó vậy nên thôi. -_-
10h30-10h53: đi cano về, ngồi đợi xe điện Ngọc Linh qua đón để về nhà hàng ăn trưa, tranh thủ ngồi đợi ngắm biển trên đó đậu hàng mấy chục chiếc ghe đánh cá của bà con, sao thấy cảnh vật lúc đó bình yên vậy.
11h-11h30: về nhà hàng ngọc linh. 11h30-2h30: ăn uống, nghỉ ngơi
15h-16h30: Qua KDL dã ngoại trung lương, bãi này rất đẹp, để xuống tới bãi thì đi bộ tầm hơn 100 bậc thang xg đó. Lúc về ghé qua chùa linh phong, phải leo tâm hàng mấy trăm bậc, bạn mới chiêm ngưỡng dc Tượng Phật ngự trên tòa sen, ở lưng chừng núi, trên độ cao 129m so với mặt nước biển, nhìn ra biển Đông, lưng tựa vào ngọn núi cao nhất trong quần thể khu di tích Núi Bà.
16h30-17h30: Quay về tp quy nhơn qua Cầu Thị Nại, có thể dừng lại đây chụp choẹt, sống ảo cũng dc.
17h30-19h30: Tắm rửa, sửa soạn đồ, dọn phòng
7h30-10h30: Đi ăn bún sườn 247 nguyễn thị minh khai, xong ghé qua chè nhớ đường mây, rồi lượn qua surfbar, phải nói chỗ này dc cái view đẹp ngồi hướng thẳng ra biển, đồ uống cũng tạm ổn, chỗ này thích hợp cho các thánh sống ảo, mỗi tội ko thích thái độ phục vụ ở đây, kiểu lạnh nhạt, từ lúc order đến lúc thanh toán nói đúng dc câu cho thanh toán luôn, mang nước ra cho khách cũng ko mở mồm mời dc 1 câu.
22h30-23h: Về home,lăn ra ngủ.
Ngày 3: TOUR CÙ LAO XANH - ngày nhiều cảm xúc nhất
6h dậy vscn, đi ăn Bún Rạm Mỹ Hạnh ở 32 Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ. Con rạm ở đây gân giống con cua nhé- ăn lạ miệng nên rất ngon mỗi tội cay, trong đây cái gì ngta cũng cho cay ngất trời luôn
7h về xuất phát ra bến hàm tử
7h30-8h15: đi cano ra đảo cù lao xanh
8h15-11h: checkin hải đăng, cột cờ tổ quốc, gặp bạn dẫn tour có tâm dã man, chuyên chụp ảnh cho m.n, nắng nôi cứ phơi ng ra ngoài nắng mà chụp, nhìn thương dã man. Lúc ngồi dưới đoạn hải đăng đợt đủ đoàn, quen vk ck cô chú ng Hải Dương, cô chú thân thiện lắm, ngồi nc như quen bao năm luôn, lúc về cô chú còn kêu mai cô chú thuê xe lái 7 chỗ xg Phú Yên hay 2 đứa đi cùng cô chú cho vui chứ. 2 cô chú cứ kêu có duyên mới gặp 2 chị em nên muốn quen nhiều hơn. Trong đoàn cũng gặp nhóm người cô chú ở dưới Sài Gòn, dễ thương lắm, họ hòa đồng và tử tế nc rôm rả luôn mà ko phân biệt tuổi tác. Perfect
11h30: Di chuyển bãi lặn san hô, đẹp dã man, kiểu dc học cách nổi, cách bơi trong rặn san hô
12h45: về chỗ ăn, tắm tráng, tưởng ăn ghép, vậy mà dc ăn tách, các cô chú chuẩn bị nhiều món vỡi, ăn no căng bụng luôn
14h: Về phòng nghỉ ngơi, có điều hòa ngủ mát rượi
15h-16h30: Tập trung ra bãi đá thảo nguyên và Khu du lịch Cù lao xanh, màn chụp ảnh cười đau bụng nhất quả đất, sẵn áo chống nắng, ô các kiểu cứ ai chụp thì chạy ra chỗ chụp, hậu trường che ô các kiểu, vui đáo để.
16h30-17h30: Kết thúc tour, cảm ơn các bạn trong nhóm dẫn tour và bắt vội taxi về khsch san.
17h30-18h30: Từ ksan ra bến xe quy nhơn, hơn chạy show, phóng vội ksan thu dọn hành lý, thần tốc ra bến cho kịp giờ xe chạy
18h30-20h15: Từ quy nhơn xg tp tuy hòa. Xuống bến ra cổng bắt taxi. Mấy anh xe ôm chỉ cho số gọi taxi, gọi va nhận được số của taxi đến đón rồi, nhưng trong lúc đợi, có 1 anh taxi cùng hang đó trở khách vào bến và quay xe ra, kêu 2em có đi taxi ko, thì mình kêu vừa đặt xe bên hang anh rồi, anh bảo mình: em hủy luôn dc đó, anh chở luôn. Đếch hiểu kiểu bị ngộ ông ý hay sao, ông ngồi trong xe tối vậy, mà mình mới lướt mặt ông 1 cái lại biết luôn ông có cái răng nanh, trời ơi, cười muốn rụng tim, vậy mình hủy ông taxi kia luôn, lên xe ông chứ. Vào trong xe câu đầu tiên : em ko nhầm thì a có cái răng nanh –cười rất duyên luôn ý. Anh quay ra cười cười kêu răng nanh là răng này hả? Trời, nhìn ông cưng cực luôn, chắc chỉ hơn mình mấy tuổi. Xong ông bảo trong đây ngta gọi là răng khểnh em ạ, ông hỏi thêm các em định đi ăn ở đâu các kiểu, bảo tí xg xe anh đưa cho list đồ ăn tại Tuy Hòa. Rồi ông lái xe mình qua chỗ 80 Lý Tự Trọng, tới đường Lý Tự Trọng ông quay đi quay lại 2-3 vòng taxi để tìm số nhà cho, kêu để các e đỡ phải đi bộ. Xong quay làn 3 mình kêu a cho xg, e tự tìm, ko khổ thân anh. Anh cười cười, dừng xe va xg bê hành lý, rồi trả tiền ông. 2 ce kéo vali dc đoạn thì biết mình tìm dc chỗ rồi thì thấy ông taxi cũng đứng đó đang đi bộ ngược lại, mặt ông hớn hở chạy qua kêu anh tìm dc chỗ em ở rồi, đây này nên a dừng xe lại bảo em. Sao ông dễ thương vậy trời, có quen ông 20-30p mà cảm tình cứ tăng lên vờn vợt vậy.
20h30-21h: Nhận phòng và lấy xe
21h-22h30: đi ăn mắt cá ngừ đại dương bà tám, chè chuối nướng xong về ăn sầu riêng vs anh chủ nhà. Về tới home thấy anh chủ đã ngồi đợi vs bát đầy sầu riêng luôn. Vâng, tại cái tội 2 thanh niên vừa vào nhà ngta đã đánh mùi kêu thấy mùi sầu riêng, lúc đó chị chủ kêu à sầu riêng nhà chị đó, tí về 2 đứa ăn cùng nhá. Vậy nên 2 vk ck mời nhiệt tình, lại ngồi ăn va buôn dưa tới gần 12h đêm mới mò lên phòng
NOTE các thứ ở QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH
- NƠI Ở: BH Homestay 200k/ 1 đêm, giá cả có thể dao động theo mùa du lịch. Địa chỉ: 38/3 Chương Dương. Anh chủ Lê Linh Sơn - 0987777715,
Face: https://www.facebook.com/QNHomestayBH
Đánh giá cá nhân: Gia chủ thân thiện, thoải mái, khách không biết gì giúp đỡ nhiệt tình, có cây cỏ, hòa mình vs thiên nhiên,phòng ốc + nhà vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp. Có chỗ phơi phóng quần áo thoải mái, mấy view khá đẹp thoải mái cho ce phụ nữ sống ảo.
- Phương tiện di chuyển: thuê xe luôn tại chỗ homestay, có gì chưa rõ hay muốn tư vấn đi tour, ăn chơi các kiểu bạn có thể hỏi luôn anh chủ home nhé, ông nhiệt tình lắm.
Xe đi từ tp Quy Nhơn xg tp Tuy Hòa: đi xe Phúc Thuận Thảo, 70k/ 1 vé / 1ng,nên đặt trước 4-5 ngày, xong chỉ ra bến Quy Nhơn lấy vé.
Sđt nhà xe:
- Quán ăn:
+ Ốc Thúy Kiều 5D – Tăng Bạt Hổ.
+ Bánh canh ( bánh canh + cuốn) Bà O – 384 Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn.15k/tô(Cả ngày)
+ Quán chè nhớ đường Ngô Mây.
+ Quán cơm Cây khế, dọc đường Chương Dương, có cái biển to lù đó.
+ Surfbar: Xuân Diệu, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn.
+ Bún sườn 247 Nguyễn Thị Minh Khai
- Đi tour Cù Lao Xanh: liên hệ vs bạn Toàn 0868302239 chu đáo, nhiệt tình, tận tâm và hết lòng
Face: https://www.facebook.com/toan.nho.culaoxanh
- Gía vé tham quan: Eo Gió 25k/1ng, kdl dã ngoại Trung Lương 30k/1ng, vé Kỳ Co 60k/1ng
Ngày 4: HẢI ĐĂNG MŨI ĐIỆN – BÃI XÉP - GÀNH ÔNG - GÀNH ĐÁ DỊA
4h-5h: dậy vscn, phơi quần áo và sắp đồ đi
5h-6h di chuyển từ homestay đi hải đăng mũi điện, đường dễ đi, cứ 1 đường thẳng mà tiến, chỉ 1 số đoạn xíu xíu đang sửa đường nên hơi bụi chút, 2 bên đường non nước hữu tình có biển có núi, nhìn ra biển ngắm mặt trời đang lên dần
6h-7h: gửi xe, leo bộ lên gọi hải dăng, cũng 3 2-3km đó chứ đùa, mệt bở hơi tai, lại thêm việc chưa ăn sáng nữa nên leo tới nơi hoa hết cả mắt, lại được đường lên hải đăng, cứ đi gần 10 vòng xoáy tròn nữa chứ, lên tới nơi thì thôi rồi cảnh đẹp mê ly, hành lang của ngọn hải đăng này ko chắc chắn lắm nên líc đứng tí tởn chụp ảnh, kiểu vừa chụp vừa run
7h-7h35: chụp ảnh và di chuyển xuống dưới bãi để xe, cô em mệt nên xg luôn dưới ko mò ra mũi điện, mình mày mò 1 mình ra may gặp 2 bạn dễ thương chụp choẹt cho ít ảnh sống ảo luôn.
7h35-9h30: đi từ mũi điện lên bãi xép, kiếm chỗ ăn sáng dọc dường cứ thấy đông ng là vào ăn.
Vâng, công cuộc tìm đường bãi xép bắt đầu, đường thẳng ko đi, thấy có con đường cong cong 2 bên là rặng phi lao nên cũnh lao theo. Kết quả bị lại vào 1 mê cũng đường, đi lại quay, quay lại đi, xong con đâm vào 1 ngõ có cậu nhóc dễ thương quá trời, mình hỏi đường ra bãi xép ở đâu vậy, cả gửi xe ở đây à nhóc, nhóc kêu bãi xép sau phía tường kia cô, ko cô để con bấp xe qua tường cho cô. Thực tế nhóc nói mình hông hiểu gì xong có 1 bạn lớn hơn chạy ra phiên dịch cho mới hiểu. Xong cô nhóc cũng chỉ mình đường ra bãi xép.
9h30-10h: vâng, đã ra dc bãi xép, nắng há mồm, cũng đẹp thiệt nhưng đi trên cát rát chân luôn, xong qua khu phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Thực tế khác xa phim ảnh. Cỏ trụi không mọc nổi, hoa khô héo, được mấy dãy dứa dại các khóm xương rông thì bất chấp thời tiết vẫn mạnh mẽ vươn mình, rậm rạp mọc tùm lum khắp nơi.
Tiếp đó là gành ônh cũng đẹp đấy, xương rồng, view nhìn xuống biển trong xanh lắm nhưng ko đấu nổi lại cái thời tiết như muốn nướng thịt vậy nên chụp dc 3-4 cái ảnh chạy mất dép luôn.
10h30-12h: di chuyển qua gành đá dĩa đi thêm 22km, đường thẳng dễ đi, có biển chỉ dẫn đàng hoàng các kiểu nên các thím ko lo khó tìm đường đâu. Cuối cùng cũng đến gành đá dĩa. Đông như quân nguyên, 1m2 10 con người tranh nhau chụp, cũng bon chen mấy góc sống ảo chứ. Nhìn như các lõ tổ ong đen ngoài mình ý. Nói chung thiên nhiên tạo hóa đẹp_perfect.
12h-13h: phóng như điên, lao về tp tuy hòa dưới cái nắng 37 độ.
13h-14h: kiếm quán ăn, đồ ăn các kiểu xong về phòng
14h-15h: dọn dẹp, sắp vali để chuẩn bị chiều xg nha trang
15h-16h: lăn ra ngủ, quá mệt, nội tạng cũng đau đớn theo
16h-17h: dậy tắm, sắp sửa đồ và trả phòng, ngồi buôn và chơi vs 3 mẹ con chị chủ lúc
Xe khách đi nha trang cũng tới đón lúc 17h luôn, chị chủ siêu quan tâm và chăm khách luôn, chạy vào lấy mấy cái bánh cả xúc xích kêu đi đường ăn ko đói. Tâm lý vỡi. Cũng định ko nhận, nhưng kêu cứ cầm đi, đừng ngại chị nhiệt tình lắm lắm. Đến khi sắp ra xe để đi rồi chị vẫn kéo lại hóng chuyện chứ. Thêm 2 nhóc nhỏ siêu đáng yêu vẫy tay chào. Mà tối hôm trước 2vc còn nhiệt tình mời ăn sầu riêng nhà trồng dc chứ. Trời. Sao họ hiếu khách vậy chứ. Ấm áp tình ng dã man
17h-20h30: đến nha trang, nhận phòng, vâng, lên tận tầng 7, há mồm tầng cao nhất, nhà vệ sinh nhìn chán ko muốn nói.
20h30-22h30: nhận xe máy và tìm chỗ đổ xăng, vâng, được nhà chủ cho thuê quả xe vít mãi mới thêm lên ga, thành ra đi xe như bị hành, nhưng thôi cũng muộn rồi nên ko muốn kì kèo đổi xe các kiểu, đi tìm quán Ốc ngon ở đường Tô Hiến Thành(khu phố Tây ạ), quán vỉa hè, bình dân, cũng khá phong phú nhiều món, mình có gọi 2 nhum biển, 1 bạch tuộc nướng sa tế, ốc móng tay xào me, 1 hàu mỡ hành, 1 đĩa sò lônh mỡ hành và 1 lon pepsi, nhân viên ở đây cũng niềm nở, đợt ko quá lâu cũng ra từng món, tổng chi phí là 232k,, nói chung ăn khá ok, giá 1 đĩa dao động 40k-50k, chỉ là hàu hơi mặn chút. Xong lượn ra quảng trường sát biển, gửi xe 5k, rồi xách dép đi bộ dạo biển nha trang, vì đây là tp du lịch nên tối mọi ng đi dạo biển đông lắm, nhiều bé còn tắm biển cơ, tối nhìn nha trang rất đẹp, đèn trang trí dọc tuyến đường lớn, nhiều các hotel, resort, trung tâm thương mại lớn, bar mở nên lunh linh đèb về đêm, đứng đoạn này có thể thấy dc vòng xoay khổng lồ ? và chữ vinpearl nha trang cả hệ thống đường cáp treo trên biển ra vinpearl. Chơi cả nhảy sóng chán chê thì lên lấy xe đi tìm chỗ mua kem, lượn đi lượn lại 3-4 lần chỗ đường trần phú, lê thánh tôn để tìm quán bán kem hộp to, nhưng ko có tàn có kem que và ốc quế , điều làm mình cảm giác lạc lõng là ra biển cũng tàn thấy ng trunh vào minimart cùng toàn t.trung. kiểu như mình đang ở đất trung vậy. Thêm vào đó thái độ phục vụ ở đây đối vs ng việt rất kém. Cụ thể mình có vào mua kem, khi chọn kem xong mình qua quầy để thanh toán, bạn thu ngân đang đếm tiền thấy mình để kem trước mặt vẫn cứ đứng đếm tiền hồn nhiền, tới khi mình bảo câu thanh toán cho mìbh, bạn ý mới chịu bỏ tiền xg và cầm kem quẹt máy tính tiền, tồi tệ hơn là bạn ý cứ vứt đồ bùm bụp trước mặt mình mà ko để nhẹ nhàng chút, tính tiền xong và trả tiền thừa, lại cầm tiếp tập tiền kia đếm, mà ko nhặt đồ bỏ vào túi nilong, mình lại lên tiếng xin túi nilong rồi tự nhặt đồ vào túi và đi ra. Thái độ phục vụ quá kém. Xong mình cũng về thẳng hotel luôn.
Vâng, 1 đêm kinh hoàng bắt đầu, mình đặt ở phòng dorm nên có ở ghép với ng khác, kết quả là đêm đó tàm 22h thì 1 nhóm người cả nam va nữ tàm 10ng kéo vào, như một cái chợ vỡ, người này nói người kia đáp, họ rôm rả đủ thể loại chuyện trên trời dưới bể đến tận 1h đêm, lại còn mở nhạc lung tung bèm. Ồn ào, khó chịu, lại thêm điều hòa hoạt động yếu, cả đêm nằm lục đục chả ngủ nổi. Xong chưa hết, 4h sáng hôm sau cả đoàn đó đã dậy từ 4h ngồi buôn dưa lê, như đàn chim ri vỡ tổ. Vâng, đêm thì hơn 1h mới ngủ, xong chưa đến 4h lại bị động dậy, mệt mỏi dã man, chả ngủ được mấy. Đến 7h sáng cả đoàn đó ra ngoài, bản thân cũng tỉnh, định kêu nằm nghỉ lúc cho đỡ mệt, nhưng ko ngờ mới chớp mắt 1 cái lúc tỉnh đã hơn 8h.Vội vang dậy vệ sinh cá nhân và chạy xuống lấy xe máy. Vì vội nên ko check xe, lúc đi mới biết lấy phải xe “lởm” nhưng đổ xăng rồi cả cũng đi các điểm nội thành khá gần nên ngại quay về đổi xe.
NOTE các thứ ở TUY HÒA – PHÚ YÊN
- NƠI Ở: Gấu Homestay, gia đình gấu đáng yêu và rất thân thiện. Anh Thịnh 0975023122
Địa chỉ: 04/80 Lý Tự Trọng, phường 7, Tuy Hòa. Gía phòng ở 200k, có thể dao động theo mùa
Face: https://www.facebook.com/gauhomestaypy/
- Di chuyển: thuê luôn xe nhà anh chủ, 120k/ 1 xe ga
Xe di chuyển từ Tuy Hòa xg tp NHA TRANG, Xe Sao Limousine, đưa đón tận nơi. Giá vé: 120k
Sđt đặt vé : 02573.666.788 – 02573.666.789 ( nên đặt trước 3-4 ngày)
- Quán ăn: do xuống Tuy Hòa cũng muộn nên ko có cơ hội ăn dc nhiều
+ Mắt cá ngừ đại dương Bà Tám 289 Lê Duẩn, suýt thì ko vào ăn dc vì quán sắp đóng cửa, không nhận khách nữa.
+ Quán chè chuối nướng: 53 Lương Văn Chánh, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên.
+ Quán Ốc Ngon Nha Trang 34 Nguyễn Thiện Thuật
- Gía vé các điểm tham quan: Hải Đăng mũi đại lãnh: 20k, Gành Ông – Bãi Xép: 20k, Gành Đá Dĩa: 20k
NGÀY 5: TP NHA TRANG- NHÀ THỜ NÚI CHÚA – CHÙA LONG SƠN- THÁP CHÀM – HÒN CHỒNG – CHỢ ĐÊM
8h30-9h: Đi tìm quán ăn sáng, mò vào 15 Huỳnh Thúc Kháng để ăn bánh xèo thì quán tới 14h mới mở cửa, nên vào tạm quán khác cũng trong đường Huỳnh Thúc Kháng ăn bánh Canh, quán nhà cô ăn cũng ok.
9h-10h30: Lượn qua Nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua (Nhà thờ Núi),tới nha thờ có lối đi riêng vào để gửi xe nhưng ko them để ý lại đi ra đường khác thành ra rẽ vòng 2 lần qua đoạn vòng xuyến ngã 6. Gửi xe xong thì vào điểm này, xung quanh toàn dân trung quốc, chỉ nghe thấy tiếng tàu, huầy, không biết sao mới sáng ra đi bộ để leo lên 1 đoạn nhà thờ mà thở hổn hởn, chắc do hậu quả của việc đêm qua ko ngủ dc. Lên tới nơi kiếm dc cái ghế đá ngồi trước nhà thờ đá ngắm ngía mọi ng chụp ảnh, một lúc sau thì vào trong nhà thờ ngắm kiến trúc vòm trong, cũng đẹp và lạ. Chắc ở đây tầm 15-20 phút gì đó, rồi di chuyển sang chùa Long Sơn cách đó 1,2km, lái xe tầm 5p tới, vào đây các bạn cứ đi thẳng vào trong chùa rồi gửi xe nhé. Gửi xe trong thì đi thẳng lên điện Tam Bảo, gọi là lễ phái mình tới nơi chùa chiền, xong rồi nhìn sang bên tay phải có 1 đường nhỏ thì đi thẳng đường đó lên. Từ chùa, muốn lên đến đỉnh đồi Trại Thủy phải đi lên 193 bậc tam cấp. Tại bậc thứ 44 là tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn dài 17 m, cao 5 m, đằng sau tượng là bức phù điêu mô tả cảnh 49 đệ tử túc trực niệm phật. Lên khỏi tượng Phật nằm 5 mét là tháp chuông với quả đại hồng chung cao 2,2 m, nặng 1.500 kg do phật tử tại Huế tặng năm 2002. Trên đỉnh đồi là bức tượng Kim Thân Phật tổ (còn gọi là tượng Phật trắng) ngồi thuyết pháp, tượng cao 24 m, đài sen làm đế cao 7 m, rất dễ nhìn thấy tại một khu vực rộng xung quanh Chùa. Mình nghĩ các bạn nên đi hết để tham quan chùa nhé, như cô e gái mình tới chùa lại ngồi nghỉ dưới chân chùa, ko tham quan gì cả. ở đây tượng phật rất to và được đúc tỉa rất tinh xảo.
10h30-12h: Di chuyển từ chùa Long Sơn qua Tháp Bà Po Nagar khoảng 3,2km mất tầm 15p đó, vì đường trong tp nên ko đi nhanh dc cả mình ko quen các nhánh được, lại có mấy anh giao thông đứng vẫy nên cứ đi từ từ. Vâng, đi lòng vòng cuối cùng cũng tới được Tháp, vào gửi xe và đi mua vé. Lúc mua vé lại gặp bà chị bán vé rõ vui tính, thu tiền xong quên ko đưa vé, cứ kêu e qua cửa ngta cho đi, xong lúc sau bà mới biết bà chưa đưa vé nên cười trừ và xin lỗi. Bước vào tháp gặp mấy chị mặc áo dài màu xanh dương, có đội mấn, thề chứ mấy bà đẹp kiểu rạng ngời-perfect luôn, cao ráo, body chuẩn, mặt mũi nét nào ra nét nấy,mình gái nhìn còn mê, hẳn nào khách du lịch nhiều ng xin chụp cùng các chị lắm. Ngắm nghía các kiểu tháp to tháp nhỏ các kiểu, chụp chẹp chán chê thì ngồi trước khu tháp ngắm người, ngắm tháp xem nó độc đáo chỗ nào- tháp ng chăm đó.
12h-13h: Di chuyển qua Hòn Chồng-hòn vợ mất tàm 7-8p gì đó, gửi xe mua vé các kiểu xong mò dc xuống, lại đi nhầm ra ngoài, may có mấy ông bảo vệ chỉ lại đường xuống, không phí mất cái vé. Vâng, xuống tới nơi thấy 1 bãi đá ven biển, nhưng đặc biệt có riêng 1 hòn đá to đùng đựng đứng giữa nguyên 1 “bầy” đá, nên chắc đó là hòn chồng, xung quanh lại toàn ng trung tiếp, chụp dc dăm ba cái ảnh xong cũng lên lấy xe trở về thành phố.
13h-16h: Kiếm chỗ ăn theo sự review của các bạn đi trước, quán bánh bèo-xèo-bột lọc 15 Huỳnh Thúc Kháng, vào đây các cô cũng thân thiện, mình có gọi 1 bán bột lọc + 1 bánh xèo +1 cốc đậu nành+ 1 chai nước lọc+ 2 yohurt =82k, ăn xong lượn về đi ngủ. Về tới phòng tầm 14h,lăn ra ngủ tới 16h mới mò dậy, tắm rửa các kiểu cũng tới 17h chiều.
17h-20h: Mò ra khỏi ổ, đi kiếm quán Nem nướng Cô Nô 24 Hai Bà Trưng, mình gọi suất nem nướng chưa cuốn 2ng + 5 cái nem nướng riêng + 1 cốc đậu nành= 102k, ăn xong lại lượn qua khu chợ đêm, vâng, xung quang toàn ng nga, cảm giác nhìn họ ghen tị lắm, bao nhiêu cái đẹp ông trời ban hết cho hay sao ý, da trắng hồng, body gọn+ chuẩn, tóc vang hay bạch kim, mắt màu, mũi cao, xinh vỡi. Dạo 1 vòng chợ chủ yếu thấy bán mấy đồ như túi xách, mũ, quần áo, hoa quả sấy thì ghé vào quán chè 3 chàng, quán này dễ tìm lắm, cứ đi từ đường Trần Phú vào, đi đến cuối dãy thấy luôn quán chè này, cũng đông khách, nhưng chè đây nấu khá nhạt, ko ngọt như dưới Quy Nhơn. Ăn xong, định sang chỗ Tháp Trầm Hương thì mưa to như tát vào mặt, đứng trú nhờ trước 1 siêu thị mini, đứng cùng 1 cô ng Sài Gòn thế là lại buôn chuyện,kiểu rôm rả như 2 cô cháu quen nhau lâu rồi, giờ mới có dịp gặp lại ý, tầm 20p mưa ngớt hơn thì mua tạm áo mưa, phi xe về chỗ ở.
20h-22h: Mệt vậy, vẫn chưa chịu ngủ,mà mò đi bộ dọc mấy phố xung quanh để đi mua kem Vinamilk bằng được,max rảnh à ko gọi di kiếm cây atm rút money, đi dọc ngó ngang cũng mua đồ ăn vặt linh tinh rồi mới về phòng và lại công cuộc ăn, xong 23h hơn mới mò đi ngủ. End day 5
NOTE các thứ ở NHA TRANG – KHÁNH HÒA
- NƠI Ở: Hostel Tabana: 0258 6500 699, 160k/1đêm
Facebook: https://www.facebook.com/legiang5556/
Đia chỉ: 54 yersin, Nha Trang – 0903579657
- Di chuyển: thuê luôn xe nhà anh chủ, 80k/ xe máy
- Quán ăn:
+ Nem nướng cô Nô. Giờ mở cửa: 14h- 20h. Địa chỉ: 24 Hai Bà Trưng
+ Bánh xèo chảo. Địa chỉ: 85 Tô Hiến Thành. Giờ mở cửa: 16h- 20h
+ Quán Ốc Ngon Nha Trang 34 Nguyễn Thiện Thuật
+ Quán chè 3 chàng trong khu phố ẩm thực – chợ đêm
+ Quán bánh bèo, bánh xèo, bánh bột lọc ở 15 Huỳnh Thúc Kháng
- Gía vé các điểm tham quan: Hòn Chồng – Vợ : 22k, Tháp bà Ponagar: 20k
NGÀY 6: NHA TRANG- TP PHAN RANG- CÁNH ĐỒNG MUỐI - HANG RÁI - VỊNH VĨNH HY – THÁP Pô Klông-Garai – VƯỜN NHO 3 MỌI
4h30-7h30: Vội vàng dậy, vệ sinh cá nhân, xách vali-balo ra, kịp lên taxi qua chỗ hẹn xe, tới chỗ hẹn xe, ngồi đợi 30p thì tầm 5h30 xe chạy. Do đón khách dọc đường nên xe chạy tầm 7h30 tới tp Phan Rang, tranh thủ ngủ được giấc.
7h30-9h: Tới tp Phan Rang, bắt taxi về chỗ hotel, anh taxi vui tính hỏi chuyện rôm rả, xong cũng true, mấy hôm trước nắng to vỡ trời, 2 em vừa xuống râm mát luôn, xong mình cười trừ, anh cứ true 2 đứa. Đi tầm 10-15p tới khách sạn. Nhận phòng và anh chủ báo mất điện,nhưng may mình ko ở phòng, cất đồ xong xuống checkin rồi nhận xe đi ăn sáng, đi dọc đường quán nào đông ng dân ăn thì auto vào ^_^.
9h-11h: Di chuyển qua Hang Rái, tính từ ksan đnag ở, thì Hang Rái cách đó tầm 32km, đi mất tâm 40p tới nơi. Di dọc đường vào Hang Rái các bạn sẽ được chiêm ngưỡng các cánh đồng muối, nhìn hay hay lắm, ruộng muối là những ruộng hình chữ nhật được đắp nền 1 lớp xi măng nước trong nhưng đến trưa quay lại xem thì nó sẽ xuất hiện kết tủa màu trắng - cái lớp kết tủa đó chính là muối, bà con ở đây sẽ cào lại lớp đó để thu hoạch muối. Thêm đó lên một đoạn thì ở đây ngta trồng ớt, trồng tỏi rất nhiều, nhìn đất có vẻ cằn thật. Đi thêm nữa là qua Làng nho Thái An, ở đây là cả làng nhà nhà người người đều trồng nho, nên ít nhất nhà nào cũng có một vườn nho, đủ để cho khách vào tham quan va thưởng thức nho, các đặc sản liên quan đến nho. Nhưng số mình vào đúng cuối vụ nên ko có nho mấy, chỉ toàn lá là lá thôi, lá mọc sum suê dã man. Cuối cùng cũng đến Hang Rái, vào đây các bạn dừng mua vé, rồi cứ phi xe vào thẳng bên trong nhé, không cần gửi xe ở ngoài đâu, đi bộ xa lắm. Lúc đầu cứ nghĩ hang rái nó là cái hang cơ, hóa ra là 1 đống các tảng đá lùm xùm xếp ngang xếp dọc độc đáo. Với địa hình lồi lõm tạo thành nhiều hình dáng phong phú, có nơi đá chĩa nhọn lên cao đến 30 cm sẵn sàng gây tổn thương bất kỳ du khách nào bất cẩn, có nơi lại lõm xuống thành những hố tròn vo, lấp lánh những tinh thể muối trông rất thú vị. Màu nước biển ở đây gọi là vi diệu, trong vắt, màu lam ngọc bích, nhìn kiểu muốn thét lên sao thiên nhiên tạo hóa đẹp vậy. Loanh quanh chụp chẹp đủ kiểu xong ra lấy xe xuống Vịnh Vĩnh Hy cách đó 7km, đi tàm 15p là tới, vào đó các bạn hỏi ngay từ đầu mua vé đi tàu đáy kính nhé, chứ ra tận bến tàu ko có đâu, ngta cũng ko có cho ghép đoàn. Lên tàu đáy kính các bạn sẽ dc ngắm rặn san hồ qua 1 lớp kính dưới đáy tàu, và đi dạo 1 vòng quanh vịnh vĩnh hy, ở vịnh nên đậu khá nhiều tàu, à quên ko nhắc đoạn đến gần vịnh tầm 2-3km là đường đèo, khá dốc và cua nên các bạn lái xe cẩn thận nhé. Ngồi ngắm chán chê uống hết 2 cốc nc mía+ chai nước rau câu xong lượn về tp Phan Rang tầm 13h, lại kiếm quán ăn dọc thành phố, quán nào đông ng thì vào. Sauk hi đi lòng vòng tp thì kiếm được quán cơm, gọi 1 đĩa cơm hải sản, 1 đĩa cơm đùi gà, chắc lúc đó đói nên ăn cái gì cũng ngon. Ăn lẹ xong về ksan lăn ra ngủ, kêu ngủ 15h dậy thôi, nhưng lúc tỉnh lại 16h rồi.
16h-19h30: Dậy vội vàng, thoa kem chống nắng các kiểu, rồi chạy xuống lấy xe phi ra tháp Pô Klông-Garai cách đó 12,3km đi tầm 20p tới, may cũng kịp ngta chưa đóng cửa, gửi xe xong qua mua vé vao tháp 40k/2ng và vé xe điện lên tháp 30k/2ng/ 1 chiều, vì sợ đã muộn rồi leo lên tới nơi chắc đóng cửa nên mua vé xe điện cho nhanh. Lên tới nơi ngắm nghía, chụp đủ kiểu con đà điểu rồi xuống luôn, kiểu lướt như một cơn gió, rồi lấy xe quay ra chỗ vườn Nho Ba Mọi cách tháp 3,4km đi tầm 10p tới, vào đây cũng hết nho, mà nho ăn thử chua quá trời, t nghiện hoa quả ngọt nên ko mua trong đây. Dọc đường về có gặp chợ cóc, vâng, bắt đầu tăm tia đồ ăn, đầu tiên bị ấn tượng với đống dưa hấu quả nó nhỏ xíu khéo bằng bắp chân con gái, nhìn cute dã man nên sà vào hàng mua luôn. Nhìn mi nhon cậy mà cân lên cũng dc 1,6kg 1 quả đó 24k, sau đó chạy qua hàng nho, ăn thử nho ninh thuận cũng tạm được nên mua lấy 1kg/ 25k. Rồi lên xe về khách sạn, dọc đường 21/8 thấy có quán bánh hỏi lòng heo đông ng ăn dã man nên cũng ghé vào, gọi 1 suất bánh hỏi heo quay dành cho 2ng gồm 1 đĩa bánh hỏi, 1 đĩa bánh đa cuốn kèm theo, 1 đĩa rau và 1 đĩa thịt heo nướng. Bà chị ngồi cạnh thấy tui lung túng vụ chọn nước chấm, tại trong đây có 1 cái khay có 3 lọ nước chấm, 1 chấm đậu phộng, 1 mắm tôm, 1 mắm chua cay, bà chị bảo tui cách pha nước chấm 2 thìa đậu phộng, 1 thìa mắm chua cay, nửa thìa mắm tôm, cuốn bánh hỏi cùng rau va thịt heo chấm ăn ngon cực hay tại mình đói.
19h30-21h: Về ksan tắm giặt, nghỉ ngơi. 21h: Lại lượn lờ dạo biển đêm va qua chỗ quảng trường 16/4 có tượng đài chiến thắng và bảo tang Ninh Thuận,kiến trúc bảo tang Ninh Thuận lạ, bắt mắt và độc đáo, tối thì có thêm ánh đèn chuyển 7 sắc màu đỏ - lam- chàm- tím các kiểu, ngồi lên chỗ thảm cỏ gió mát rượi, đếch muốn về hotel luôn. Nói vậy thôi chứ 22h vẫn nhấc mông về đi ngủ, dự kiến sáng hôm sau sẽ dậy từ 6h để ra đồi Cát Nam Cương.
NOTE các thứ ở PHAN RANG – NINH THUẬN
- NƠI Ở: Khách sạn Phương Đông: 200k/1 đêm,có thể dao động theo mùa.
Địa chỉ: Số 3-4 Lô N3 , Phường Mỹ Hải, Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, SĐT: 0792151838
- Di chuyển: thuê luôn xe nhà anh chủ, 100k/ xe máy, cọc 500k nhá
Xe Đức Lộc: Từ Nha Trang xg Ninh Thuận từ 5h30 đến 7h30, vé 70k/1ng. SDT: 0913431694
Đón: Bến xe phía Nam Nha Trang Vĩnh Trung (đường 23/10) - Nha Trang - Khánh Hòa
Đến: Số 52 QL1A, Đài Sơn - Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
- Quán ăn: không nhớ nổi mình ăn quán tên gì, cứ thấy đông ng dân ăn thì đi vào ăn thôi
- Gía vé các điểm tham quan: Khu du lịch Pokolong Giarai: 20k, Vịnh Vĩnh Hy: tàu đáy kính ngắm san hộ: ghé đoàn 70k/ 1ng. Hang rái: 20k/1ng
NGÀY 7: TP PHAN RANG – MŨI NÉ
6h-9h: 6h chuông báo thức kêu, dậy tắt bảo ngủ lúc thôi,lúc tỉnh 8h kém, dậy vscn, rồi sang ngày nhà bên cạnh hotel ăn sáng tạm, lâu ko ăn mì tôm nên gọi mì tôm, cô em gọi cơn rang dương chân, đợt tầm 15-20p thì có món ra. Ăn xong lên xếp đồ đạc hành lý để chuẩn bị bắt xe xuống bình thuận. Vâng, lúc dầu giờ dự kiến là 10h xe tới, xong delay xg 11h, nên tàm 10 rưỡi anh taxi qua đón chở qua đầu cầu đạo long, ông lại trêu tại 2 em mà trời nó râm như vậy, chỉ biết cười trừ thôi.
11h-14h: Lên xe giường nằm xg Mũi Né, dọc đường có qua chỗ Cà Ná chuyên nước mắm các kiểu, đoạn biển ở Cà NÀ đẹp tuyệt vời, nước biển trong xanh màu xanh ngọc bích, qua ảnh cũng ko lột tả dc vẻ đẹp của biển nơi đây. Khi dọc xuống Bình Thuận thì qua chỗ Cánh đồng điện gió Phú Lạc với 9 chiếc quạt gió,mà số hên đnag ngủ đi đúng tới đoan đó thì lại tỉnh nên kịp chiêm ngưỡng chỗ quạt gió này, dọc đường xuống mới biết ở đây là đất trồng thanh long, bạt ngàn hai bên đường là cái hàng thanh long, bảo sao thanh long ruột đỏ ở đây có 10k/1kg,mà ngoài bắc 35k/1kg. Rồi qua tiếp đoạn Bàu Trắng, cũng may nữa là đi xe khách được qua đây ngắm toàn cảnh Bàu Trắng chứ không chả có dịp nào khác. Trên đường đi xe có dừng ăn uống 30p, quán cơm khá ngon, mình gọi sườn, trứng 45k/ 1 suất.
14h-16h30: Vâng, vừa tới phòng home thì mưa sấp mặt, kịp dọn đồ vao phòng và ngắm nghía xung quanh,, ưng cái phòng quá trời vì nó sạch sẽ, thoáng mát và view ra vườn dừa, đủ để hít ko khí trong lành, vào phòng mở tung cửa ngồi đó, gió mát lộng con tim. Được lúc thì ra hóng chuyện vs bạn quản home, mình đã lắm mồm, nó còn lắm mồm hơn mình chứ, theo như e gái mình nói là như bắn liên thanh, nhưng kể ra cũng vui, mưa gió ngồi trong home có bạn ngồi buôn dưa là vui rồi.
16h30-19h30: Mưa rớt, thanh niên quản home cẩn thận dã man tậu hẳn 2 cái áo mưa cho 2 chị em đi chơi, ông còn khuyến cáo thêm, ra đường ngập đó, mình đếch tin vì cứ nghĩ đường sát biển sao ngập được. Và quả thật khi lái xe ra ngoài, đường ngập ngang ngửa bánh xe, ko chịu giữ tay ga đều, chắc chết máy. Vâng, và cực kỳ cực kỳ hài 2ce lượn 4 vòng quay đi quay lại đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu va Huỳnh Thúc Kháng để kiếm đồ hải sản mua chứ, lòng vòng cuối cùng cũng mua dc ít tôm, ốc móng tay cả ốc xong thuê ngta chế biến luôn. Về tới home thì gần 20h. Rủ ban quản home nhậu cùng, bạn chạy đi mua bia thật chứ, mà về tưởng dc ăn luôn cho nóng, nào ngờ 2 thanh niên đi tắm, kết quả nguội, muộ hơn 9h mới ăn, nhưng dc cái vui. Ngồi châm trọc vs thanh niên quản lí, 2 đứa cứ đấu võ mồm còn 2 đứa còn lại ngồi xem cả can ngăn, kêu mỗi bên bớt mồm, bớt miệng đi. Cứ vậy rôm rả tới hơn 10h 1 xíu. Tiệc tàn xong dọn dẹp,mới đi tắm rửa, gội đầu, ngồi hong tóc mà nhìn ra cửa sổ thẳng vườn dừa cứ sợ thấy ma, haha, kiểu giỏi tượng tưởng mà.
NGÀY 8: MŨI NÉ- SUỐI TIÊN- TP & CHỢ PHAN THIẾT – TP ĐÀ LẠT
5h-10hh: 5h nhổ neo, kêu hi vọng trời ko mưa để lên Bàu Trắng cả Đồi Cát Bay ngắm bình minh, 6h kém rời khỏi ổ, đi ngược lại đường nguyễn đình chiểu về huỳnh thúc kháng, nhưng tệ là mình dính đau bụng, lái xe mà toát mồ hôi, qua chợ Mũi Né được đoạn thì mưa to sấp mặt luôn, đành quay lại chợ Mũi Né trú tạm và hanh trình mò ăn bắt đầu. Do chắc sáng lạnh bụng nên ghé vào ăn bát cháo – cháo lòng, trắng tinh như cháo trắng thêm mấy miếng lòng va giá đỗ, hành nữa, ở đây nấu vị ngọt ngọt, ăn lạ miệng nên cũng ngon nhưng mỗi tội cho cay quá. Ngồi ăn cay mà chảy nước mũi, còn cô em đi ăn bánh canh. Ăn xong 2ce lượn lờ qua chợ, thấy cái gì cũng muốn mua, liền sà vào mua 1 kí chôm chôm thái, 1,5 rưỡi măng cụt, 1 hộp mực rim, 1 kí thanh long và 1 hộp bánh da lợn. Cơn mua sắm chưa dừng lại ở đó, ra chợ rồi vẫn mua thêm 2 cái bánh ít. Xong ra lấy xe, mưa cũng ngớt, bụng cũng đỡ đau nên 2 ce rủ nhau lên chợ Phan Thiết, cách chỗ home ở 17km, vào trong tp Phan Thiết khá sầm uất, bước vao chợ qua gian ẩm thực cái gì cũng muốn mua, mua 1 hộp bánh bột lọc, 3 cốc chè. Và lượn lòng vòng qua các gian chợ, vào khu hải sản đồ khô, ở đây giá ko quá rẻ, cũng khá đắt, 830k/1kg mực khô. Mình mua về làm quà, vì tha nó khá nhẹ, xong qua gian hải sản tươi sống, nhìn rõ ngon mà rẻ nhưng tại mua nhiều đồ quá nên ko dám mua gì nữa.
10h-13h: Từ tp Phan Thiết về phòng home, dọn dẹp đồ cất vali và vừa kịp mở cửa sổ đằng sau ra hít khí trời thì thanh niên quản home gọi xg kêu ăn ghẹ, cũng hóng hớt cầm ít hoa quả biếu cô chủ home, rồ ngồi ăn ghẹ và đấu võ mồm cùng bạn quản home, buôn dưa vs cô chủ home. Vui mà, mưa gió đã ko đi dc đâu, may lại gặp home vs ng ở home vui tính, ngồi buôn dưa cho đỡ buồn, đỡ bị tù trong phòng.
Tầm gần 13h: Chính thức bị đuổi khỏi home, nên ngồi trên nhà cô chủ home tán phét vs thanh niên quản home va chờ giờ lên xe để xg đà lạt
15h15-20h30: Ra nhà xe An Phú travel đợt xe, vâng , tiếp tục bị delay 45p, đợt tới 16h xe mới. Lên xe thì ngoài lái xe là ng việt ra thì toàn ng ngoài nước: 3 ng trung, 4-5 ng khác sử dụng English nc vs nhau, 2 ng nga. Lại cảm giác hơn lạc long, thôi kệ, ngủ đã, đi chủ yếu là đường đèo do đêm tối nên ko nhìn thấy đèo dc, vừa lên độ cao đó thì bị ù tai ngay. Vừa trời mưa to,lại tối và đường đèo nên tới tận 20h15 xe mới tới tp Đà Lat. Tới Đà Lạt thì thấy nhà nhà người người mặc áo phao, áo dạ, còn mình phong phanh cộc tay, lạnh tê tái, chạy vội đi kiếm taxi, thì đi mất 20k về tới home, được cái phòng home ngay trung tâm, đi bộ 3p ra chợ Đêm Đà Lạt nên khá tiện, phòng dorm sạch sẽ, gọn gàng và ko bị làm phiền.
20h30-22h30: Cất hành lý, tắm vội để thay quàn áo dài chứ ko chết cong, rồi 2ce lượn xg chợ Đêm ĐL, vừa xuống cái là lượn lờ luôn mấy quán bánh tráng nướng, ăn vừa ấm bụng lại xua đi cái lạnh. Uống ly sữa đậu nành nữa thì tuyệt. Ở đây mình cứ thấy quán nào đông khách thì mình vào thôi chứ ko kịp mà theo quán các bạn review, rồi qua gian chợ bán đồ sấy, mua hàng 10 bịch to nhỏ, mình chịu khó xách thật. Xong lượn đi ngắm nghía lúc ở chợ, cô em gái hứng ăn mấy que xiên nướng, nhưng mình ko khoái. Trên đường về rẽ qua mua trà sữa. Mình cũng ko uống vì sợ nó lm mình mất ngủ. Lượn về phòng vẫn còn chỗ hoa quả mua dưới bình thuận mang lên, lại ngồi ăn rồi đánh răng len giường ngủ. Cảm giác lạnh 16 độ va mưa cả ngày nằm đắp chăn bong ngủ sướng dã man. End day 8
NOTE các thứ ở MŨI NÉ – BÌNH THUẬN
- NƠI Ở: Bonnie Homestay Mũi Né: 250k/ 1 đêm. Home sạch sẽ, ngăn nắp và cực dễ thương. Chủ home và quản home vui tính, thân thiện va hòa đồng lắm. May vào đây dính mấy hôm mưa mà lại gặp dc họ nên bớt sầu.
Face: https://www.facebook.com/BonnieHomestayMuiNe/
Dia chi: 201 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, Mũi Né. Sđt : 094 1830730‬
- Di chuyển: thuê luôn xe nhà chủ home, 130k/ xe máy.
Xe Đức Lộc: Từ Ninh Thuận xg Mũi Né từ 10h30 đến 14h, vé 130k/1ng. SDT: 0982937474
Đón: Phía bên kia cầu Đạo Long, Ninh Thuận
Đến: 190 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi né
- Quán ăn: không nhớ nổi mình ăn quán gì, cứ thấy đông ng dân ăn thì đi vào ăn thôi
- Gía vé các điểm tham quan: Khu du lịch Suối Tiên 15k/1ng
NGÀY 9: TP ĐÀ LẠT- QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN- HÀ NỘI
7h30-9h: 7h30 mới thèm mò dậy, vệ sinh cá nhân xong thay quần áo và dọn đồ, định thuê xe máy đi nhưng khổ nỗi gọi 5-6 nhà xe ai cũng từ chối ko cho thuê nửa ngày, nên đành chấp nhận sự thật, coi như đi bộ tập thể dục ra quảng trường Lâm Viên. Chụp choẹt đủ các kiểu xong mưa giữa chừng tạnh, lại ra chụp tiếp ^_^. Đếch hiểu, ng đã xấu mà suốt ngày thích chụp cả checkin cơ.
9h-10h15: bắt xe taxi qua Quán lẩu gà Lá É ở 87 Phan Đình Phùng. Dưới cái thời tiết lạnh ngắt lại đan xen mưa phùn thì việc ăn lẩu quá tuyệt vời. T gọi 1 nồi lẩu nhỏ cho 2nggias 200k, đầy đặn cả gà mềm ngon lắm. Nếu có dịp ghé đà lạt, t khuyên các thím vào quán này, giá vừa lại ngon, không gian quán sạch sẽ. Ăn xong thì sang đường về home, dọn dẹp hành lý và bọc lại chỗ đồ sấy, đã đặt xe trước dể ra sân bay nên cứ ngồi đợt, tầm 10h40 họ qua đón va ra thẳng sân bay. Vì còn đón các khách khác nên tàm 11h15 xe mới bắt đầu chạy ra sân bay
12h-16h: 12h tới sân bay, vào quầy làm checkin thủ tục cho kịp chuyến bay lúc 12h40, check và gửi hành lý xong ra ghế ngồi đợi, cô em gái gọi video call về nhà cho cô em út xong nghịch mấy hình động, 2ce ngồi sân bay cười rũ rượi, lm ng xung quanh cứ nhìn như 2 con sinh vật lạ.
Vâng, và đang ngồi cười, thì nghe thông báo chuyến bay bị delay do thời tiết xấu nên ngồi đợt và checkin lên máy bay các kiểu cũng tới 14h. Lần này đi Jetstar lại lành vậy, bao ng xách đồ ăn lên máy bay vẫn ko chặn, biết vậy mua thêm đồ xách thêm, tại mấy lần trước bay của Vietjet cả vnairline đều bị chặn, cũng hơi tiếc thật vì thừa 7kg hành lý. 14h5 máy bay cất cánh tới 15h55 hạ cánh xg sân bay. Và HÀ Nội lại chào đón mình bằng cơn mưa, lên bus 68 về hà đông, đang quen ở trong kia thành phố thưa dân, đường phố quang đãng về tới hà nội ngột ngạt thật, cứ đến ngã tư là biển ng ý.
NOTE các thứ ở ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG
- NƠI Ở: B.Home DaLat 74 Trương Công Định, phòng dorm sạch sẽ có ban công , view viết đẹp phết. Sdt: 0962731274
Face: https://www.facebook.com/Bhome74truongcongdinh/
- Di chuyển: thuê nửa ngày chả chỗ nào cho thuê, số nhọ dã man nên đành đi bộ cả bắt taxi
Đi xe khách An Phú Travel từ Bình Thuận xg Đà Lạt từ 16h đến 20h15, vé 130k/1ng. SDT: 02633556022
Đón: 124A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Đến: 16 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Đà Lạt,
- Quán ăn: có ít thời gian nên chỉ ghé qua chợ đêm Đà Lạt ăn mấy quán bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành. Ghé ăn lẩu gà lá é 87 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt.
TỔNG KẾT: Mỏi tay quá không gõ nổi nữa, tóm lại: chuyến đi diễn ra thành công, suôn sẻ va gặp được rất nhiều nhiều vui tính. Sau chuyến này chắc hứa hẹn chuyến đi các tỉnh miền Tây, nung nấu dần vậy.
Khu du lịch dã ngoại Trung Lương Chùa Long Sơn Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) Cầu Thị Nại Chùa Linh Phong Eo Gió Cù Lao Xanh

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 5/01/2023
Love
11 Bình luận
avatar
Mai Thị Tâm travel blogger

Tuổi trẻ còn sức còn đi

0 Quốc gia
47 Tỉnh thành
1,112 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
HABU Lighting Ôi Eo Gió là nhất rồi.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Mai Thị Tâm Trong hành trình này thì mình thấy Quy Nhơn là đẹp nhất, từ con ng đến cảnh vật thiên nhiên luôn ^_^
avatar
HABU Lighting chưa có dịp ra đó :(
avatar
Mai Thị Tâm Đi nhanh còn kịp bạn ạ, tại giờ mọi thứ ở đây vẫn còn đậm tính địa phương và con ng thân thiện, chứ sợ thêm 2-3 năm nữa thương mại hóa hết, ko còn thấy dc sự hoang sơ và chân chất nơi đây, mình mới đi tháng 6/2019 , qua cho Kỳ Co cũng đã thấy nhiều khu nghỉ dưỡng băt đầu xây dựng rồi,phá đi nhiều nét đẹp nơi đây vốn có.
avatar
HABU Lighting Ừa. để gom lúa gom thóc này nọ đi mới đã chứ :))
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Review "Foodtour Hai Phong" ?? Mình vừa có 1 chuyến foodtour cho bé 6t và 4t ngày 8/7 - 9/7 nên muốn chia sẻ chút về thông tin cho các bạn hoặc gia đình có con nhỏ muốn trải nghiệm nơi đây Thành viên: 2 ng lớn, 1 bé 6 tuổi và 1 bé 4 tuổi
Trong tiết trời se lạnh, nắng nhẹ, hoa dã quỳ trải màu vàng rực rỡ trên những sườn núi của vườn quốc gia Ba Vì.
Quy Nhơn là một trong các tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái hội tự đầy đủ có biển trong xanh cát trắng, có núi trùng điệp. Con người thân thiện, bình dị. Hứa hẹn sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn dành cho các khách du lịch.
Hà Giang – nơi vùng đất mà con người cùng vẻ đẹp bình dị thiên nhiên hòa mình làm một, nơi mà đi rồi đều mang cho mỗi người từng đặt chân đến đây một cảm giác lưu luyến.
Nhắc đến Cao Bằng, người ta sẽ nhớ ngay đến thác Bản Giốc hay Khu di tích lịch sử Pác Pó mà ít người biết đến động Ngườm Ngao - được xem là một trong những hang động đẹp nhất nước ta. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về vẻ đẹp của động Ngườm Ngao
Suối Lê Nin là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng, suối có màu nước xanh ngọc bích, nằm giữa núi rừng Pác Bó mang vẻ đẹp tiên cảnh do đất trời ban tặng. Đây còn là khu di tích lịch sử gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt thơ mộng, Đà Lạt say lòng, nơi mà ai cũng muốn một lần ghé chân đến nơi đây, nơi mà chúng ta có thể tận hưởng thời tiết của 4 mùa đan xen, nơi mà ngàn hoa đua nở, nơi mà 1m2 có thể chụp choẹt hàng tá ảnh dành cho bạn.
Nhắc đến Mộc Châu, mọi người thường hay nhớ ngay đến những cánh rừng mận nở hoa trắng xóa vào mùa xuân, đây là một nét đẹp riêng mà đất trời ban tặng cho con người vùng đất nơi này. Và một nơi không thể không nhắc đến đó là Thung lũng mận Na Kà – Thiên đường giữa lưng chừng Mây.
Chợ phiên Cán Cấu thuộc địa phận xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, cách Tp. Lào Cai gần 100km về phía đông bắc, cách thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai gần 30km về phía bắc. Nét riêng của chợ phiên Cán Cấu là vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao.