Blog REVIEW THÁI BÌNH 2N1Đ
cover

REVIEW THÁI BÌNH 2N1Đ

avatar
Thu Thảo dot Thứ 2, 08/06/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Thái Bình- mảnh đất bình dị, bình yên
#checkinVietNam #checkinThaiBinh #VietNamoi
REVIEW THÁI BÌNH (TP. Thái Bình- Cồn đen)2N1Đ

Cuối tuần tranh thủ thảnh thơi sau 1 tuần bận rộn.

❌1. PHƯƠNG TIỆN:
- từ Hà Nội, mình chọn đi xe khách Hoàng Hà từ bến xe Yên Nghĩa, ngoài ra, từ các bến xe khác của HN đều có xe về tận TP. Thái Bình với tần suất 20p/ chuyến. ( chặng đường di chuyển từ 2:30-3:30 tuỳ giờ xe chạy)
- Phương tiện đi chuyển ở Thái Bình: mình chọn hoàn toàn taxi, vì taxi trong này có 1 điểm rất thú vị: bạn lên xe, đi xa hay gần cũng chỉ thu giống hệt đồng hồ, kể cả hơn chục nghìn. K như tất cả những nơi khác nếu di chuyển đoạn ngắn thì thu tối thiểu 30k)

❌2. KHÁCH SẠN:
- Mình chọn lưu trú tại TP. Thái Bình, khách sạn Golden (719B Lê Thánh Tông) để tiện cho công việc và khám phá. Từ anh chủ khách sạn tới nhân viên ở đây đều rất nhiệt tình và thân thiện. Chỉ dần tận tình, anh chủ còn cho mượn xe máy free luôn. Khách sạn cũng miễn phí ăn sáng với toàn món đặc sản của Thái Bình.

❌3. LỊCH TRÌNH:
Thái Bình là mảnh đất hết sức bình yên, không phải thành phố du lịch nhưng các dịch vụ vẫn khá đầy đủ và ổn.
NGÀY 1: HÀ NỘI- THÁI BÌNH:
Mình tới Thái Bình là 18:30 chiều, trời mùa hè còn rất sáng, đủ để ngắm 1 Thái Bình k quá hối hả.
Sau khi check in khách sạn, mình đi dạo công viên 30/6 ngay gần khách sạn và bắt taxi tới quán vịt Đồng Lôi để ăn tối. 1 tip chỗ này. Ngõ có 2 quán, quán được đánh giá ngon hơn là quán thứ 2, tên Đồng Lôi nhé. Thổ địa ở đây ai cũng biết tới quán này, là quán ăn bình dân thôi, nhưng cũng có phòng điều hoà và được đánh giá khá nổi tiếng tại Thái Bình. Ở đây, có món vịt đặc sắc là vịt lăn lá lốt và vịt xào xương xông. Vì khi mình tới hết vịt lăn lá nốt nên chuyển sang vịt xào xương xông, rất thơm và lạ miệng, gọi thêm nửa con vịt luộc, tiết canh, cháo và đồ uống chỉ hết 200k/ 2 người. Giá quá ổn, ngon miệng lại no nê nữa.
Ăn xong, 2 đứa mình rủ nhau đi bộ ra Bảo tàng Thái Bình hóng mát. Trước mặt Bảo tàng là 1 khoảng quảng trường rất rộng. Ngồi đây làm li trà đá, hóng gió thì còn gì bằng.
Ngồi chém gió khô hết cổ rồi, chúng mình bắt taxi quay lại khách sạn. Kết thúc ngày 1.

NGÀY 2: TP. THÁI BÌNH- CỒN ĐEN
Chào bình minh Thái Bình bằng món canh cá, đặc sản của nơi đây. Thực sự canh cá ở đây rất khác lạ với các nơi khác. Cá chiên nhưng không bị khô, rất mềm và thơm, không tanh chút nào, nước dùng rất ngọt ăn kèm rau ngót hoặc rau cải. Thực sự rất ngon và không hề ngán tẹo nào í.
Sau khi ăn xong, mình lượn lờ ra nhà thờ chánh toà Thái Bình, tham quan và sống ảo. Nhà thờ quá đẹp và “Tây” ở mọi góc ảnh ?. Sau đó lê la ra quán Sữa chua trân trâu hạ long 411 Lê Quý Đôn. Đồ ở đây thì khỏi phải bàn rồi, mình gọi thêm topping dừa khô, chén liền tù tì 2 cốc mới chịu yên bụng ?.
Vì chiều di chuyển đi Cồn Đen sớm nên bọn mình chọn gọi cơm về khách sạn để tiết kiệm thời gian. Mình gọi cơm sườn của quán Oishi Pizza 82 Lê Lợi, 60k/ suất nhưng được nguyên 1 dải sườn siêu to, sườn rất mềm, sốt thì khỏi phải bàn. Thực sự rất ngon luôn í.
Oánh chén no nê, nghỉ trưa và 14:00 tiếp tục hành trình khám phá Cồn Đen.
Từ TP. Thái Bình bạn có thể đi bus 05, tới điểm cuối và bắt taxi vào Cồn Đen khoảng gần 10km nữa. Nhưng vì trời nóng và ghét cảnh đợi chờ và khi về rất khó bắt taxi từ Cồn Đen quay về nên mình chọn đi taxi khứ hồi 700k cho đoạn đường gần 90km cả 2 chiều. Ai có nhu cầu xin sđt a taxi thì ib riêng cho mình nha. A khá hiền và vui tính, mà vui nhất là câu hỏi “bọn e sinh năm 99 hay 2k? Đang yêu nhau thế này thì tranh thủ đi chơi đi k cưới rồi chẳng đi đâu được í. Cuộc sống của người có vk nó khổ lắm... bla bla”, a cứ vô tư kể vậy cho tới khi mình trả lời rằng “ô vậy a nghĩ bọn e vẫn đang chăn nhau ak? Bọn e là vợ chồng a ơi, gần 30t đầu rồi đấy” ???. Và a ấy vẫn k tin cho tới khi bọn mình xuống xe và giơ nhẫn cưới ra cho anh nhìn...
Lan man vậy thôi, quay lại “rì viu” Cồn Đen cho các bạn nhờ.
Tới Cồn Đen khoảng 3h kém chút. Lẽ ra mình sẽ ở lại 1 đêm nhưng vì k book được khách sạn nên mình chọn quay lại TP vào tối luôn, giá vé khách sạn ở đây , ngày thường: 500k/ đêm, cuối tuần 700k/ đêm.
Giá vé vào cổng là 60k/ người lớn, 30k/ trẻ em full dịch vụ. Xe điện đưa đón. Thực sự đây là khu du lịch sinh thái nên mình cũng không đòi hỏi nhiều ở các dịch vụ. Bọn mình di chuyển tới điểm xa nhất là biển. Lúc tới nơi là lúc thuỷ triều lên nên rất đẹp. Nước biển được phù sa bồi đắp nên có màu đỏ đục. Để tắm biển được, bạn phải đi bộ trên cây cầu Biển Đông khá dài làm bằng ống tre nứa. 1 trải nghiệm khá ghê và thú vị, nhưng tất nhiên là nơi sống ảo siêu deep rồi. Biển ở đây khá lạ và thú vị, nước tràn vào đến bờ nhưng bãi tắm lại cách bờ khoảng gần 1km. Dĩ nhiên là khi thuỷ triều xuống nước sẽ rút ra tận bãi tắm. Có lẽ vì đây là Cồn cát nên địa hình khá đặc biệt và thú vị.
Chơi tại bãi tắm chán chê, bọn mình quay lại bờ và sống ảo tiếp trên con đường thông ven bờ. (Bật mí nhé, tất cả ảnh chụp cạnh hàng thông bên dưới của mình đều chụp hoàn toàn bằng cam thường iphone và k hề chỉnh 1 chút nào nhé. ?)
Tại Cồn Đen, còn cố bể bơi nhân tạo ngay cạnh biển, khu công viên với các con đường hoa, con đường ô... bla bla và đặc biệt là khu tượng nàng tiên cá tha hồ sống ảo. Bên cạnh đó là 1 khu rừng ngập mặn với cây cầu tre xuyên rừng khá thú vị.
Tham quan cũng khá mỏi chân rồi, bọn mình dừng chân ăn tối tại nhà hàng Lá Cọ, hải sản ở đây k quá đa dạng nhưng khá ngon và rẻ. Thực sự k có hiện tượng chặt chém 1 chút nào. Ngồi ăn tối bên bãi biển, nghe sóng xô rì rào, gió mát hiu hiu, còn gì lãng mạn hơn.
Tối, Cồn Đen lên đèn, nguyên 1 con đường của lễ hội ánh sáng với các mô hình được lắp đèn led khá lung linh và đẹp. Cơ mà tối nên có chụp lên ảnh cũng tối thui ak.
Dạo chán chê, bọn mình tạm biệt Cồn Đen vào lúc 20:00 và trở lại thành phố.

Tóm lại, Thái Bình là nơi khá yên bình để bạn có thể tranh thủ thư thái vào dịp cuối tuần. K có gì quá nổi bật, nhưng cũng k quá nhàm chán. Đủ để relax cho bản thân sau 1 tuần làm việc đầy căng thẳng.
Tip: ngoài Cồn Đen, nếu có thời gian, bạn có thể tới tham quan Cồn Vành hoặc Đồng Châu. Nhưng mình nghĩ những nơi này cũng chưa phát triển du lịch và cũng tương tự Cồn Đen. Cũng có thể qua đêm tại Cồn Đen nhưng mình nghĩ, dành 1 buổi chiều và tối là đã đủ khám phá nơi đó rồi. Nên dành nhiều thời gian tại TP. Thái Bình sẽ nhiều dịch vụ hơn.
#reviewThaiBinh #reviewConDen

thái bình

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
5 Bình luận
avatar
Thu Thảo
0 Quốc gia
38 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Min ui Thái Bình giờ nhiều chỗ sống ảo đẹp quá
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hạ Ái hình xinh quá cô gái
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nhi Nhí Nhảnh có mấy bức tượng chụp hình cũng ổn phết nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Kenny Khải review có tâm ghê nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trân Ni cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm nhé, mình đang cần hihi
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Những mảnh đất miềnTrung đầy nắng gió và thơ mộng ?
Sapa thực sự đẹp và gây thương nhớ trong tớ. Thời tiết 4 mùa trong 1 ngày, sáng có thể nóng như hè, nhưng tối đến rét như mùa đông. Hôm nay nắng kinh hoàng nhưng ngày mai lại mưa mù mịt. Vậy nên nếu có dự định đến vs Sapa thì cứ xách balo lên và đi thôi nhé. Đừng quan tâm quá đến thời tiết vì không ai dự đoán nổi đâu...