Blog [REVIEW CHI TIẾT VỀ CHUYẾN ĐI TÀ XÙA]
cover

[REVIEW CHI TIẾT VỀ CHUYẾN ĐI TÀ XÙA]

avatar
Quỳnh Anh dot Thứ 5, 07/04/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu cậu chưa đặt chân đến Tà Xùa thì quả là một thiếu sót!

Xin chào các bạn, nhân một buổi trời trăng thanh, gió mát lành, mình xin phép được rì viu về chuyến đi Tà Xùa hai ngày một đêm của chúng mình ???
Trước khi đi một ngày mà cả nhóm vẫn chưa biết đi mấy giờ, ở đâu, đi những đâu. Nói chung là không có một plan nào cả. Cơ mà không sao, thời đại công nghệ, vài cú click chuột, vài cuộc điện thoại, vài cú ting ting là giải quyết được hết. ???
Tối hôm trước do là phải đi làm nên đến tầm gần 10h tối chúng mình bắt taxi ra cây xăng Cầu Diễn để đón xe của nhà xe Nguyên Hằng, nếu bạn nào có thể đến sớm hơn thì ra bến xe Mỹ Đình lúc 9r nhé. Các bạn cứ gọi nhà xe theo số 0975541999 này là okie. Nếu bạn ở bến mà không biết đường ra xe thì họ sẽ cho xe ra đón bạn. À trước giờ đi thì mn gọi cho chủ xe lần nữa để họ còn biết mà chờ nhá.
Tầm khoảng 10h10 hay 10h15 thì phải, chúng mình bắt đầu xuất bến. Vì là xe giường nằm nên mình thấy khá thoải mái. Cơ mà bạn nào bị say xe thì nên “nằm trên” nhé vì “nằm dưới” thì sẽ bị cơn dư chấn rung lắc khá mạnh, tỉ lệ gặp chị Huệ khá cao hihi ??
Mình làm một giấc thẳng cẳng thì tầm 2h30 ~ 3h sáng là đến Bắc Yên, đến đây thì chúng mình nằm ngủ trên xe đến tầm 5r 6h sáng (nghe nói bạn có ngủ đến trưa thì vẫn được, cơ mà mình không chắc nhé) :v Vì mình đã liên hệ luôn với nhà xe là mình muốn thuê xe máy nên nhà xe cũng có dịch vụ đó luôn nha. Xe chở mình ra thẳng chỗ thuê xe với giá cả vô cùng phải chăng là 150k/ ngày. Mình khuyên mọi người là nên thuê xe ở dưới thị trấn luôn vì có nhiều sự lựa chọn, chỗ thuê xe cũng gần ngay chỗ đổ xăng nên tiện hơn nhiều so với việc lên Tà Xùa thuê, nghe nói thuê trên đó tầm 200k thì phải. Trước khi nhận xe mọi người nên kiểm tra phanh với chỗ đạp số xem có mượt không nhé. Đoàn mình đi có một cái hơi bị kẹt phần đạp số nên phải đi một số suốt cả đường, hơi tốn xăng.
Sau đó thì xuất phát thôi …!!!! ???
Ngày 1: Chúng mình phóng một mạch lên thiên đường mây, trên đường có nhiều đoạn cua với lên dốc khá hiểm trở nên mọi người nhớ giữ cho mình một tay lái thật vững chắc, đôi mắt cú vọ nhìn xa, trông rộng, trái tim lạnh. Đừng thấy dân bản phóng vèo vèo mà làm theo nhé! Trên đường có một đoạn dốc dựng, cứ số 1 mà tiến nhé. Hôm mình đi có anh dân bản phi rõ nhanh ra nên suýt thì mình trượt dốc. Mấy đoạn còn lại thì cứ số 2, khi nào đường phẳng phẳng chút thì về số 3 nha.
Đến tầm 7h hơn thì chúng mình đến thiên đường mây. Chúng mình chọn quán phở ngay đối diện Thào cafe để ăn sáng. Rổ rá cũng khá rẻ, chỉ khoảng 30k cho một bát phở chất lượng và 25k cho bát bún bò. Ăn sáng xong thì chúng mình sang Thào uống cafe. Thào có một khoảng sân sau khá rộng, view đồi núi. Đồ uống thì siêu rẻ, chỉ tầm 30 35k là bạn có ngay một cốc nước chill chill đệ nhất rồi. Hôm mình đi thì trời khá đẹp. Nắng nhẹ, mây bay vù vù qua đầu, thi thoảng ngửa mặt lên thì có cảm giác hệt như cái quạt hơi nước phả vào mẹt luôn. Thông từ bên Thào sang thì có khoảng sân khá chill, mọi người nhớ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để sang chụp ảnh vì đó là sân của nhà khác, cơ mà view thì đỉnh luôn. Bạn nào mang theo cái loa nữa thì quẩy mệt nghỉ nhé.
Chụp choẹt các kiểu thì mãi cũng mới đến tầm 9r, 10h. Chúng mình bắt đầu đi thẳng đến homestay Y Xoa. Trước đó mình đã ck đặt cọc trước một phòng tập thể, phòng khá ổn và có vệ sinh khép kín (560k/ ngày). Y Xoa nằm ngay cạnh sống lưng khủng long nên cực tiện nhé. Từ Thào đến Y Xoa thì tầm 13 cây thôi nhưng đi cũng phải 30 - 45p hoặc hơn, có vài đoạn thì đường hơi xấu nên mọi người đi cẩn thận.
Đến Y Xoa thì chúng mình đặt ngay 1 suất cơm canh đạm bạc cho 5 người lớn, cơm rau bắp cải với một đĩa thịt lợn rang cháy cạnh, 300k (hơi chát tí nhưng khá ngon, bạn nào không ăn được thịt mỡ thì nên cân nhắc, mình thì ăn được tất nên không lo :v ).
Ăn uống xong xuôi thì chúng mình nằm nghỉ đến tầm 3r 4h thì bắt đầu đi cùng anh chủ nhà ra thác Lòng Chảo, bạn nào thích đi trekking và không ngại đi mạo hiểm thì có thể lên thác Khủng Long với anh ý ở cách đó một đoạn xa nữa nhưng với mấy đứa con gái chúng mình thì 30p trekking là đủ rồi. Trước khi đi thì chúng mình không biết đoạn đó mạo hiểm như vậy nên vẫn xúng xính váy vóc các kiểu để chụp ảnh nhưng tốt nhất là mọi người nên mặc quần áo thể thao cho chắc cú rồi mang thêm váy, đến nơi nép vào vách núi mà thay :v.
Đến tầm 5h 5r thì chúng mình bắt đầu quay về để kịp giờ đi ngắm hoàng hôn. Mọi người nên quay về sớm vì nếu để muộn quá, trời tối sẽ nguy hiểm và rất khó đi. Vì không kịp giờ để đi ra đoạn sống lưng ngắm hoàng hôn nên chúng mình dừng lại ở một cái chòi thôi cơ mà đã lắm. Vầng trời đỏ cam bất chấp mọi filter của insta luôn.
Trước khi đi mình có dặn chị Y Xoa để đặt hai con gà nướng (350k/con), chị ấy sẽ nướng sẵn cho bữa tối của chúng mình luôn vì chúng mình đi chơi nên không có thời gian ngồi nướng nữa. Tầm 7h 7r là có bữa tối rồi nhé mọi người.
Ở đây thì mình thấy hơi quan ngại chút về khoản nước sạch. Vì xung quanh toàn đất đá nên lúc mở vòi ra thì thấy hơi vàng vàng. Chỉ có cái vòi hoa sen có đá lọc bên trong là đỡ chút nên chúng mình phải mua nước lọc để đánh răng, rửa mặt hiuhiu.
Hết ngày 1, chúng mình đi ngủ sớm chút để hôm sau còn dậy đón bình minh.
Ngày 2: Cả nhóm dậy từ lúc 5 sáng và ngồi sửa soạn đến 5r hơn là rục rịch đi ra sống lưng khủng long. Đoạn này thì váy vóc, quần sooc cũng được nhé vì đường khá dễ đi. Cơ mà đường xuống dễ dàng, sung sướng bao nhiêu thì đường về gian nan bấy nhiêu vì mệt vcc. Mọi người nên đem theo nước uống để tránh mất nước nhé :v với cái sự lười thể dục như mình thì phải dùng đến phép thuật Winx Enchantic rất nhiều mới hoàn thành chặng về. Cơ mà cái gì cũng có cái giá của nó, chúng mình canh chuẩn giờ nên ngắm được ảnh bình minh hùng vĩ trong 1, 2 phút huy hoàng nhất luôn. Cảnh mặt trời từ từ ló ra sau rặng núi khiến mình không thể nào quên được. Không chiếc điện thoại hay cái máy ảnh nào của bọn mình có thể ghi lại được khoảnh khắc ấy và mình cảm thấy thật may mắn khi mình sở hữu được đôi mắt sáng, có thể cảm nhận được màu sắc tươi đẹp xung quanh. Mây mờ mờ phủ lên ngọn cây, khoảng rừng phía dưới. Ánh nắng vàng đẹp đên mức mà chỉ cần dùng cam thường thôi thì nó cũng giúp bạn xóa hết đi tất cả những khuyết điểm ý.
Đến tầm 7h thì chúng mình bắt đầu chặng lên. Như mình đã nói từ trước đấy, xuống sướng bao nhiêu thì lên mệt gấp 10 lần nhé. Lên đến nơi chúng mình phải gọi ngay mỗi đứa 1 suất xôi nếp cẩm muối vừng 10k, kèm theo vài cái xiên thịt nướng 30k/ cái. Đã thế chủ quán còn bưng ra một rỗ trứng nướng 7k/ quả kèm theo câu động viên “Không ăn để đấy cũng được không sao đâu em”, mà với tinh thần của những đứa ham ăn vô độ thì làm sao chúng mình có thể kìm lòng mà không chạm vào đây ?!
Ngựa ngựa đến tầm khoảng 8h kém 15 thì chúng mình bắt đầu quay về homestay để thu dọn đồ lên đường. Mình hẹn nhà xe đi chuyến 9r nên phải tức tốc pack đồ thật nhanh. Mọi người chuẩn bị tâm lý nhé vì tiếp theo đấy là những pha đổ đèo với những khúc cua tròn xoe. Như mình cũng đã nói ở trên, đừng cố gắng đạt tốc độ như dân bản nhé. Vì đã quen đường hơn nên tầm gần một tiếng rưỡi thì chúng mình đến được chỗ trả xe. Gần đến nơi thì mọi người gọi lại nhà xe để họ chờ hoặc bố trí người đón nhé. Vì đi chuyến buổi sáng nên không có xe giường nằm nữa đâu, chịu khó ngồi tầm 5 tiếng là đến Hà Nội thân yêu rồi.
---------------------------------------------------------
Tổng thiệt hại cho chuyến đi
- Vé xe:
Chiều đi (giường nằm): 150k
Chiều về (ghế ngồi): 130k
- Đặt phòng ở Y Xoa: 560k (phòng này 8 9 người ở vẫn được nha)
- Tiền ăn tại Y Xoa:
Bữa trưa: 300k (cơm + rau + thịt rang)
Bữa tối: 750k (2 con gà nướng + cơm + rau)
- Tiền ăn sáng:
Combo trọn gói tím lịm tìm sim (xôi nếp cẩm muối vừng): 10k/ suất
Heo múa lửa: 30k/ xiên
- Chiến mã: 150k/ xe
- Thần dược cho chiến mã: đổ 50k cho chắc cốp
- Chưa kể thêm cafe (khoảng 30k - 35k) + ăn sáng (25 - 35k)
#taxua #reviewtaxua #homestaytaxua #dulichvietnam #dulichmienbac


yên bái yên bái Tà Xùa Yên Bái Tà Xùa

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Quỳnh Anh
0 Quốc gia
16 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huyền Trang cảm ơn bạn rất rất nhiều. bài chi tiết lắm và ok lắm
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Một trong những nơi mà mình đã quay lại nhiều lần. Mỗi lần đến lại đều có một trải nghiệm mới, con người, giá cả, cảnh đẹp, cái gì của Đà Nẵng mình cũng đều yêu hết á haha