Khi nhắc về Sa Đéc ai cũng sẽ tìm đến Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trứ danh trong phim Người Tình. Hay mãi về sau này là Làng hoa Sa Đéc thu hút hàng ngàn lượt du khách mỗi năm vào các dịp lễ tết. Chính vì những điểm nổi bật đó mà mọi người sẽ bỏ qua một nét hoài cổ độc đáo bên cạnh bờ sông Sa Đéc. Một ngôi làng cổ, với nét kiến trúc xưa đặc trưng Nam bộ, còn lưu dấu bao nhiêu dấu tích của thời gian vẫn còn nguyên vẹn. Đi qua từng con đường từng góc phố, ngắm nhìn sự bình yên của khu phố cổ nhỏ, thu mình giữa sự hiện đại hóa mỗi ngày. Từng bảng hiệu được vẽ tay chăm chút, từng tên đường đã hoen màu thời gian, hay từng ngôi nhà đã nhuộm màu năm tháng. Tôi là một người yêu những nét hoài cổ như thế và muốn chúng sẽ mãi còn tồn tại theo thời gian. Phố cổ Sa Đéc không được nổi tiếng như Phố cổ Hội An, hay làng cổ Đường Lâm. Nhưng chính sự mộc mạc bình yên đó, mới cảm nhận được hết cái nét thanh bình vốn có của nơi đây. Nếu ai đó một lần ghé qua Sa Đéc thì hãy dạo quanh con đường, góc phố này để cảm nhận thêm những nét đặc trưng văn hóa một thời bên dòng Sa Giang còn lưu lại. Và đừng quên ghé quán hủ tiếu bà Sẩm nổi tiến siêu rẻ với 7k/ 1 tô nhé !
Mọi người tương tác instargram mình nhé : instagram.com/hoangminh_dg/
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Mình chia sẻ về chuyến đi Phú Quốc, cách mà mình đi được gần trọn vẹn các điểm trên đảo. Mình ở miền Tây nên tự lái xe máy đến Rạch Giá rồi mang xe qua đảo. Và mục đích của mình là đi trải nghiệm là chính, nên mình sẽ tiết kiệm được chi phí. Và cũng phù hợp với những bạn muốn đi với chi phí thấp như mình.