- Từ Phnom Penh đi Siem Riep bằng xe Virak Buntham (ngay chợ đêm Phnom Penh) với giá 10$
Ngày 2️
- 6h sáng đến Siem Riep, mình đặt tour tham quan Angkor Wat trên Klook chỉ 13$ nhưng không bao gồm ăn trưa và vé vào cổng 37$/ngày nhé (mắc vãi)
- Chiều tối sau khi dạo một vòng phố Tây Pub Street mình đặt tiếp xe Virak Buntham đi Bangkok giá 25$ khởi hành lúc 0h30 sáng
Ngày 3️
- Xe đến cửa khẩu Poipet ngay biên giới Campuchia - Thái Lan lúc 6g sáng
- Tới đây để vào được đất nước Thái Lan còn phải tùy vào sự hên xui của bạn nữa vì quy định của Hải quan Thái là phải mang theo ít nhất 20.000 Baht mới cho nhập cảnh, mình không bị hỏi về vấn đề tiền bạc nhưng bị làm khó dễ về giấy tờ gần 3 tiếng đồng hồ mới đóng dấu cho qua
- Xe bus bị hư trên đường đi Bangkok nên lại phải chờ thêm 2 tiếng nữa
- 3h chiều đến Bangkok thời tiết cực kỳ đẹp đúng là thời điểm tốt nhất cho mình tham quan các ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok như Wat Traimit, Wat Pho hay Wat Ratchaburana
- Tối mình đi BTS tới chợ trời Chatuchak mua sắm và ăn uống thỏa thích ở đây
- Từ Chatuchak về Phaya Thai để nghỉ ngơi thì trời mưa ☺ Trời mưa thì mặc kệ trời mưa mình quấn chăn đánh một giấc cho tới sáng
Ngày 4️
- Sáng trời vẫn còn mưa nên mình hủy chuyến đi Hua Hin mà ở lại tham quan Bangkok thêm một ngày nữa
- Các điểm bạn có thể tham quan trong ngày như: Hoàng Cung, Wat Arun, Ancient Siam, Asiatique Riverfront hay các khu trung tâm thương mại
Ngày 5️
- Sáng sớm mình đi Grab ra nhà xe Travel Mart gần Hoàng Cung để lấy vé về Phnom Penh giá 30$ khởi hành lúc 9h
- Xe sẽ qua cửa khẩu Aranyaphrathet để về Campuchia, bạn chuẩn bị sẵn 100 Baht để đóng phí mãi lộ cho Hải quan nhé bởi vì chúng ta cầm hộ chiếu Việt Nam, các nước khác thì free :))
- Chiều đến Siem Riep ghé đổi xe, mình tranh thủ nạp năng lượng một ít ở đây
Ngày 6️
- Xe đến Phnom Penh lúc 5h sáng, mình bắt xe ôm lại nhà xe 15SH ngay khu Olympic về Sài Gòn
- TPHCM đón chào mình lúc 12h trưa, mình mau chóng về nhà mà nằm dài ra dưỡng sức
Ghi chú
- Phần lớn thời gian bạn phải ngồi trên bus do đó chuyến đi này không phù hợp cho những bạn hay say xe, nếu có điều kiện bạn nên mua vé máy bay từ Bangkok về Việt Nam cho đỡ mệt
- Mình thì chẳng bị vấn đề gì với tàu xe hết nên muốn đi trải nghiệm cung đường bộ là như thế nào
- Hầu hết các hãng xe đều có bán vé online, bạn nên mua trước đề phòng hết vé, đặc biệt là cuối tuần
- Campuchia lái xe bên phải, Thái Lan lái xe bên trái nên đừng có ngạc nhiên khi thấy xe đi ngược chiều
- Xe giường nằm ở Campuchia giống như giường tầng vậy, mỗi tầng nằm 2 người, nếu bạn lỡ có nằm chung với một anh Cam đen nhẻm hôi hôi thì Bravo, chúc mừng bạn :))
- SIM bán ở cửa khẩu rất nhiều, Cam có Smart và Metfone, Thái có DTAC hay AIS, TrueH bạn mua cái nào cũng được vì chủ yếu để đăng hình sống ảo thôi
- Bạn nên chuẩn bị một ít câu tiếng Anh để trả lời Hải quan khi qua cửa khẩu, in ra trước vé xe chiều đi chiều về, booking khách sạn hoặc vé tham quan để chứng minh mình không đi lậu qua Thái Lan, mình quên không có chuẩn bị sẵn những thứ này nên bị làm khó dễ mất thời gian
- Người Việt chúng ta đều bị cho qua một lane riêng nên có gì không biết bạn có thể hỏi những người đi trước
- Di chuyển ở Bangkok nên đi BTS nhé, giá vừa rẻ vừa nhiều tuyến nữa, còn không đi được thì gọi Grab giá cũng rẻ mà biết trước được giá tiền
- Hạn chế đi taxi, taxi bên Thái không có đồng hồ tính tiền đâu đó
- Mệt mỏi muốn ăn uống cái gì thì cứ ghé 7-eleven, cửa hàng tiện lợi này bên Thái nhiều như nấm sau mưa vậy
- Chào và cám ơn bạn chắp tay trước ngực vái một cái
- Ăn mặc lịch sự trước khi vào chùa hoặc Hoàng Cung
- Cam xài $ Thái xài Baht Việt Nam xài Đồng :))
- Trả giá và trả giá là điều kiện sống còn khi đi du lịch bụi ☺
- Vân vân và vân vân...
Chi phí
Tổng chi phí : 4.000.000đ
Vậy là các bạn có thêm một chuyến đi xuất ngoại gần xịt mà còn được ăn chơi sấp mặt nữa rồi ♥
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Bình Liêu thoáng qua trong đầu tôi cứ như một giấc mơ, bởi chỉ vì được thấy vài bức ảnh đẹp đến bất ngờ, tôi vội đến Bình Liêu với tâm thế của một kẻ lang thang đi tìm đích đến cuối cùng của niềm đam mê xê dịch khắp Việt Nam.
Những con đường nhỏ bằng gỗ lắp đặt bên trong động đưa tôi qua hết cảnh tượng này đến hình thù khác thật sự quá đẹp, quá kỳ vĩ như một Hoàng Cung trong lòng đất...
Khu Du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập xứng đáng được xem là một trong những Khu Du lịch sinh thái đẹp nhất miền Tây bởi phong cảnh đầy mê hoặc của những con đường xuyên rừng tràm vừa bí ẩn vừa hoang sơ...
Từ trên chùa có thể phóng tầm mắt xuống dòng nước sông Hương lặng lờ trôi dưới những hàng thông xanh ngút, đâu đó là những chiếc thuyền neo đậu đang chờ đợi ai trên bến vắng...