Blog Lăng Bác-Một ngày đầu hạ!
cover

Lăng Bác-Một ngày đầu hạ!

avatar
Phạm_Arsenal Channel dot Thứ 2, 06/06/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Dù bạn có đi hàng nghìn nơi trong đời, thì có lẽ, có một nơi vẫn luôn trong lành như tình yêu năm ấy. Lăng Bác- nơi ta đến để biết ơn, để học hỏi và để chiêm nghiệm cái gọi là cuộc đời này.

Lăng Bác-Một ngày đầu hạ! Tác giả:Phạm Văn Tuyên Email:Tuyenphamvan9@gmail.com Tiếp tục với những chuyến đi ít ỏi trong đời. Nhưng lần này có chút đặc biệt hơn, nhiều tâm trạng hơn khi điểm đến của chúng tôi là Lăng Bác-nơi yên nghỉ của một vị anh hùng vĩ đại, của một vị chủ tịch thật sự của dân và yêu dân. Và càng đặc biệt hơn, hành trình Viếng Lăng Bác của tôi lần này còn đi cùng với một vị khách đặc biệt- mang tên Người con gái tôi yêu! Phải nói đây không biết là lần thứ mấy tôi vào viếng lăng bác rồi, từ những ngày còn nhỏ xíu lon ton đi tập thiếu niên để được đi lăng bác, rồi là lần đại diện học sinh trường phổ thông cùng các thầy cô đi làm lễ báo công, còn cả những lần phượt xe đạp với sinh viên tình nguyện Bách khoa, rồi cả những lần tự thân mần mò đất Hà Thành này nữa. Nhưng trên tất cả, cảm xúc của tôi khi đến với Bác vẫn không hề thay đổi. Bao năm mới về lại nơi đây, vẫn trong lành như tình yêu năm ấy. Hoà vào dòng người xếp hàng dài thật dài vào Lăng, chúng tôi lặng lẽ và thành kính chầm chậm đi qua chỗ Bác nằm. Đến bên Bác, dường như ai cũng muốn thời gian ngừng trôi để ngắm nhìn thật kĩ dáng ngủ yên bình, chòm râu dài, mái tóc bạc phơ của Bác, muốn không gian lắng đọng lại để có thể nói hết tình cảm của mình đối với Bác. Người nằm đó như ngủ, ngủ một giấc ngủ yên bình, thanh thản, không mảy may lo âu… Phút giây ấy sao mà xúc động, thiêng liêng đến lạ! Mỗi ngày có hàng ngàn bước chân trên trên bậc thang mỗi ngày, hàng triệu lượt người vào viếng mỗi tuần, hàng trăm đoàn khách quốc tế trên khắp các châu lục viếng Bác mỗi năm, nhưng tất cả đều lặng lẽ, nhẹ nhàng, chậm rãi khi đi quanh linh cữu Bác. Trong sự trầm lắng, yên lặng, linh thiêng ấy, có tiếng nấc nghẹn lòng kìm nén của những ông,bà cựu chiến binh, có cả sự rưng rưng khó mà cầm lòng của người dân Nam Bộ, cũng có cả sự ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ. Tất cả đều hướng đến sự tri ân, lòng nể phục kính mến cùng sự biết ơn sâu sắc với người. Tiếp theo, chúng tôi được tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm trong quần thể di tích về Bác Hồ bao gồm Lăng Bác, Phủ Chủ tịch, khu nhà sàn - ao cá và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bước chân vào bên trong Bảo tàng, cảm giác đầu tiên của tôi là sự trang trọng, tôn nghiêm. Những hiện vật được trưng bày lần lượt theo từng giai đoạn cuộc đời và từng chặng đường trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác. Này là làng Sen - Nghệ An, quê hương đã sinh ra người con Nguyễn Tất Thành, này là mô hình con tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin đánh dấu sự ra đi chắc chắn hẹn ngày về thắng lợi của chàng thanh niên 21 tuổi với hai bàn tay trắng nhưng mang trong mình chí lớn và đầy nhiệt huyết. Và đây là Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản do Lê-nin viết, khi đọc luận cương này Người đã phải thốt lên: "Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi! ". Cũng trong Bảo tàng, tôi và các bạn được xem những văn bản hoà quyện giữa chính trị và văn chương do Bác viết như: "Tuyên ngôn Độc lập", tuyệt phẩm "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến". Chúng tôi được biết đây là những văn kiện lịch sử hết sức quan trọng được đưa ra đúng những lúc Tổ quốc ở trong tình thế ngặt nghèo, đầy bão tố, cần có ngọn hải đăng soi sáng, chỉ đường dẫn lối cho con thuyền Cách mạng Việt Nam. Và các tác phẩm của Người chính là ngọn hải đăng ấy! Thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh chúng tôi cảm nhận rất rõ sự ra đi của Người đã để lại trong lòng người dân Việt Nam và bè bạn quốc tế niềm tiếc thương vô hạn. Sau khi tham quan Bảo tàng, tận mắt nhìn tranh ảnh hiện vật, được nghe giới thiệu từng bức ảnh, từng hiện vật chúng tôi càng thêm tin yêu, kính phục con người, đạo đức, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạm biệt Bác. Tạm biệt Thủ Đô ngàn năm văn hiến này. Chúng tôi rời Hà Nội trong niềm hân hoan cùng với tâm trạng đầy khí thế, tại tôi biết, vào một ngày không xa, chắc chắn là như thế. Chúng tôi sẽ về với nơi đây, về với Bác để kể về những gì chúng tôi học hỏi đươch từ Người-Người cha già giản dị đến thân thuộc không chỉ với riêng tôi, mà là của cả dân tộc Việt Nam này. Tạm biệt chưa hẳn là kết thúc, chúng tôi còn le ve quanh Hồ Gươm, khu Phố Cổ, có cả Hoàng Thành, rồi vòng ra ngắm hoàng hôn Hồ Tây- nơi mà bọn tây đồn là cặp đôi nào ngắm cũng chia tay. (Mà hiện tại, chúng tôi mới chia ở mức, chia chân). Rời Hà Nội để về với đất 34, tôi không thể quên việc dẫn bạn người yêu ra phố Chùa Láng, ăn bát Bún Vịt đầy thương nhớ năm nào. Hải Dương,9.4.2022

Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh hà nội

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Phạm_Arsenal Channel
0 Quốc gia
9 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đây là trải nghiệm của bản thân mình, người con của xứ 34 khi về với Đồng Châu vào đúng ngày giỗ tổ năm 2019. Nay ngồi nhớ lại nên viết vài dòng tản mạn cho đỡ nhớ!