Blog Kinh nghiệm du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm chân thực nhất
cover

Kinh nghiệm du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm chân thực nhất

avatar
Doan Tan Sinh dot CN, 26/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chia sẽ các bạn những trải nghiệm mình đã có trong chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tại Vũng Tàu để các bạn chuẩn bị tốt cho chuyến đi sắp tới.
Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi với guồng quay của công việc và sự ồn ào. Bạn muốn tìm đến một nơi với sự xanh ngát của biển trời, bạn muốn hòa mình vào làn nước trong xanh, bạn muốn ngắm những dãy rặng dừa bát ngát, ạn muốn tuôn trào trong biển để quên đi cái nóng oi ả của mùa hè thì Vũng Tàu sẽ là một lựa chọn rất lý tưởng đấy. Bây giờ thì đừng chần chờ nữa, hãy xách ba lô lên và đi cùng với Sinh Ngao Du nhé.
1. Xuất phát từ miền Tây:
Đoàn của mình xuất phát từ An Giang, đi xe giường nằm của công ty du lịch, xuất phát lúc nửa đêm và ngủ trên xe đến sáng sớm thì đặt chân đến thành phố Bà Rịa (tầm 8 tiếng) và tiến hành ăn sáng tại đây luôn.
2. Lịch trình:
Ngày 1:
- Buổi sáng:
+ Theo chương trình của công ty du lịch thì đoàn của mình hôm nay sẽ ăn sáng tại nhà hàng Trần Long nằm ở quốc lộ 51 thành phố Bà Rịa. Đây là một nhà hàng với nhiều gian nhà khá lớn. Tuy nhiên khuôn viên của nhà hàng thì lại khá nhỏ và chỗ đậu xe thì rất ít ngay cả xe của đoàn mình cũng không có nơi đậu mà phải chạy đi đâu ở nơi khác.
+ Thực đơn buổi sáng có gì thì mình cũng không kịp hỏi và do trong đoàn đa phần đều ăn bún bò cho nên mình cũng kêu một tô bún bò theo, phải nói là bún bò của nhà hàng làm rất là ngon. Bên cạnh đó còn được tặng kèm thêm một ly nước uống, mình thì uống cà phê, cà phê ở đây thì cũng rất là ngon đó, mình là dân nghiện cà phê mà uống cũng cảm thấy rất là đã.
hình ảnh
Bún bò ở nhà hàng Trần Long rất ngon
+ Ăn sáng đã no rồi, bây giờ thì đoàn của chúng mình sẽ tiến hành đi ra bãi biển Long Hải thuộc thị trấn Long Hải huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nghe nói thì đây là một trong những bãi biển đẹp nhất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi trải nghiệm và khám phá nhé
+ Long Hải có khi hậu mát mẻ quanh năm, các bạn có thể du lịch Long Hải vào bất kì thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, nên du lịch Long Hải vào tháng 10 và tháng 11 lúc này thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho việc tắm biển, nghỉ dưỡng và đặc biệt là ngắm rừng hoa anh đào nở rộ.
+ Bãi biển Long Hải còn nhiều nét hoang sơ, sạch sẽ, bãi biển thoai thoải, cát vàng trên khắp bãi biển trải dài, nước khá trong xanh, xen lẫn màu xanh của hàng dương yên tĩnh. Ngoài tắm biển, du khách còn có thể thỏa sức thưởng thức hải sản giá rẻ, tươi ngon vào những sớm tinh sương.
hình ảnh
Bãi biển Long Hải còn hoang sơ và sạch đẹp
+ Về Long Hải chơi bạn chẳng những tắm biển mà còn có thể ghé thăm Dinh Cô và Mộ cô là một trong những nơi nổi tiếng về di tích văn hóa cũng như là rất là linh thiêng đối với người ngư dân của vùng biển Long Hải.
+ Lễ hội Dinh Cô Long Hải là một trong những lễ hội lớn hàng năm của Bà Rịa Vũng Tàu. Đây được xem là ngày Tết chung của ngư dân làng chài ven biển Long Hải. Dinh Cô là nơi thờ một nữ thánh, theo ngư phủ và đồng bào tại Nam Bộ rất hiển linh ở thị trấn Long Hải. Lễ hội Dinh Cô, thường gọi là Lệ Cô được tổ chức rất trọng thể theo nghi thức cổ truyền, hàng năm vào tháng 2 âm lịch, từ ngày 10 đến ngày 12, thu hút hàng chục vạn người từ khắp tỉnh miền Nam và Nam Trung Bộ tràn ngập về Long Hải hành hương. Đây là lễ hội đặc trưng của ngư phủ vùng biển miền Đông Nam Bộ.
- Buổi trưa:
+ Đoàn di chuyển về nhận phòng tại Khách sạn Công Đoàn tại số 4 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Vũng Tàu. Đây là một khách sạn lớn và khá đẹp. Bên cạnh các giao phòng cho thuê thì ở đây còn có cả một cái hội trường để ăn uống rất là lớn ở phía bên tay phải khách sạn. Phòng của mình bao gồm 2 giường đôi có thể ngủ được 4. Tuy nhiên thì trong đoàn do là khá đông cho nên là phòng mình được bố trí ở đến 5 người cùng với 3 em bé nhỏ nữa. Tuy là đông đúc nhưng mà cảm thấy lại rất là vui nữa nè, cùng với anh em buổi tối thì thôi ta nói nhoi lung tung hết. Về giá cả thì mình không biết ở bên phía công ty du lịch đặt là bao nhiêu. Tuy nhiên khi mà về nhà mình lên mạng tham khảo thì giá cả của phòng tôi mà mình đã ở tầm khoảng từ 500k cho đến là 1 triệu. Các bạn nếu đến đây có thể là tham khảo trước giá cả ở trên mạng cũng như trên Booking, Agoda để có được những lựa chọn giá tốt nhất.
hình ảnh
Khách sạn Công Đoàn
+ Đến giờ ăn trưa rồi, đây là bữa ăn mà mình cảm thấy là ngon nhất và hợp lý nhất trong toàn bộ tất cả các bữa ăn trưa chính do bên phía công ty đặt cho đoàn của mình, bởi vì bữa ăn ngày hôm nay thì bên cạnh một vài món thường có ở miền Tây chẳng hạn như là gà xào sả ớt nè, thì bọn mình cũng được thưởng thức món cá nhám kho rồi đầu cá hồi nấu lẩu, ăn rất là ngon miệng luôn, lâu lâu chúng tôi từ miền Tây lên cho nên là những món biển cảm thấy rất là lạ miệng và ngon miệng.
hình ảnh
Món lẩu đầu cá hồi rất hấp dẫn
+ Sau khi ăn trưa xong thì hai cha con của mình đi tìm một quán cà phê để mà uống cà phê nè, bởi vì mình là một đứa nghiện cà phê rất là nặng, mỗi một ngày ít gì cũng 3-4 ly cà phê. Phía trước khách sạn Công Đoàn thì mình cũng tìm được một quán cà phê có tên là T&T trông cũng khá đẹp, xinh xắn và giá cả thì cũng khá là tốt, 18k một ly cà phê và con bé nhà mình thì uống một ly trà sữa giá là 21k. Mình nghĩ đối với khu vực Thành phố Vũng Tàu thì giá cả như vậy cũng khá là hợp lý rồi. Về chất lượng cà phê thì mình đánh giá là rất ngon uống vào một cái là phê liền.
+ Tầm lúc 16:30 chiều thì đoàn của mình di chuyển đến check in bãi du thuyền Marina. Trước khi đến đây thì mình đã tìm hiểu rất nhiều về bãi du thuyền Marina ở trên mạng và mình thấy được nhiều bức ảnh rất là lung linh xinh đẹp của bài du thuyền Marina, làm cho lòng mình cũng rất là xao xuyến và, bồi hồi. Và thực tế khi đến đây thì điều gì xảy ra xin mời các bạn hãy cùng theo chân mình nhé!
hình ảnh
Check in bãi du thuyền Marina
+ Mình không may đi ngay vào cái lúc nước ròng, cả bãi du thuyền lung linh trên mạng chỉ toàn là sình và sình mà thôi, thiệt là cảm thấy buồn trong bụng lắm, nhưng đoàn mình cũng cố gắng tìm vài góc để sống ảo làm kỉ niệm chớ không bỏ về.
hình ảnh
Bãi du thuyền chỉ toàn sình khi nước ròng
+ Ngoài ra ở đây có xây thêm một chiếc cầu khá đẹp bắc ra bãi để ngắm cảnh, nhưng muốn ra đó bạn phải mua vé người lớn 30k, trẻ em thì miễn phí nhé.
+ Sau tầm khoảng nửa tiếng check in bãi du thuyền Marina mình không biết vui hay là buồn thì đoàn có mình bắt đầu dùng cơm chiều ở ngay tại nhà hàng Marina luôn. Con đường đi vào nhà hàng có khung cảnh rất là đẹp, ở bên phía tay phải có một cái hàng tre rất là nên thơ và chúng ta phải đi khá sâu vào phía trong mới có thể gặp được nhà hàng. Nhà hàng thì trông rất là đẹp cho nên mình nghĩ rằng thức ăn chắc chắn sẽ rất là ngon bởi vì đã buổi chiều rồi nên cái bụng mình cũng đang đói meo đây rồi. Nhưng khi bước vào trong thì mình thật sự ngỡ ngàng với thực đơn mà bên công ty du lịch dành cho đoàn của mình, toàn là thức ăn ở miền Tây không các bạn ơi, nào là cá điêu hồng chiên sốt cà, nào là thịt heo chiện, nào là rau luộc, nào làm lẩu gà. Ôi thôi những món này thì ở miền Tây mình ăn quá trời luôn rồi vậy mà lên đến đây công ty du lịch cũng cho đoàn mình ăn y chang như vậy, phải chi đi đến Vũng Tàu là đến xứ biển, thì họ cho bọn mình ăn những loại đồ biển cho có cảm giác mới lạ, cho ngon miệng cho đã thèm. Đoàn của mình cũng có đóng góp ý kiến với hướng dẫn viên để mà về góp ý lại đối với công ty du lịch nên tâm lý hơn trong việc lựa chọn thực đơn thức ăn cho các đoàn du lịch sau này. Điều này thì các bạn cần lưu ý hỏi trước nếu đặt tour du lịch nha.
+ Ở phía sau nhà hàng cũng có một chiếc cầu để ngắm bãi du thuyền khá là nên thơ, nếubiết là có cây cầu ở đây thì lúc nãy mình đã không mua vé bên kia phải tốn mất hết 30k.
hình ảnh
chiếc cầu ngắm bãi du thuyền phía sau nhà hàng Marina
- Buổi tối:
+ Buổi tối sau khi tắm rửa xong thì bọn mình bắt taxi ra chợ đêm Vũng Tàu, từ khách sạn Công Đoàn đến chợ đêm tầm khoảng 50-60k.
+ Chợ Đêm vô cùng đông đúc và tấp nập, hàng quán ở đây chủ yếu là phục vụ đồ ăn thức uống thôi, đặc biệt là các loại hải sản chiếm đa phần ở đây. Đến đây thì mình còn thể được một món ăn khá là lạ mắt chẳng hạng như là món bánh khói, không biết ăn thế nào nhưng mình thấy các bạn trẻ nhưng mình thấy các bạn trẻ rất là thích ăn món này, bởi vì họ vừa ăn vừa có thể chụp hình với cái miệng đầy khói như thế này đây. Cô chị đi cùng với mình mua thử ăn và đánh giá là “ăn uống tiền quá”.
hình ảnh
Chợ đêm Vũng Tàu toàn là hải sản tươi sống
+ Lang thang mệt mỏi rồi, vào cái bụng của mình cũng bắt đầu đói meo lên rồi. Bọn mình đã chọn một quán ăn tên là quán cô Thu nằm ở gần đầu khu chợ để mà thưởng thức hải sản.
+ Mình đánh giá luôn về kể cách phục vụ cũng như là đồ ăn thức uống của quán cô Thu này, mình khuyên các bạn nên lựa chọn một quán khác bởi vì quán này mình thấy bán giá cũng khá là đắt và thường và ép khách hàng phải mua với số lượng nhiều trong khi mình mua lẻ thì lại không bán và đồ ăn thì làm khá là chậm có thể là do quán và đông, thức ăn thì đều bị quá lửa dẫn đến khẩu vị ăn không được ngon cho lắm. Các bạn có thể lựa chọn một vài quán khác ở xung quanh đây mà ăn và cho đánh giá để mọi người cùng biết bằng cách comment tên quán ở phía bên dưới của bài viết nhé!
hình ảnh
Thức ăn tại quán làm bị quá lửa
Ngày 2:
- Buổi sáng:
+ Buổi sáng thì đoàn của mình ăn buffet tại nhà ăn của khách sạn Công Đoàn luôn. Mỗi suất ăn là 120k theo như báo giá bên phía công ty du lịch. Về thức ăn buổi sáng của nhà hàng thì mình thấy khá là đa dạng với khá nhiều các món ăn. Tuy nhiên thì đa phần là những món ăn rất là quen thuộc thôi, chẳng hạn như là mì xào nè, rồi xôi nè, bánh ít nè, rồi cari gà nè,… Con gái mình thì ăn mì xào, còn mình thì ăn một ít thức ăn quen thuộc của miền Tây bởi vì ở đây cũng cô bởi vì buổi sáng ở đây cũng chẳng có đồ biển gì để mà ăn cả, tiếp theo sau đó thì mình còn nện thêm một tô hủ tiếu nữa, no căng cái bụng luôn . Về thức uống thì mình thấy ở đây có trà nè, có cà phê sữa nữa, riêng mình là người nghiện cà phê thì lại không có.
hình ảnh
Buffet sáng với nhiều món quen thuộc
+ Ăn sáng xong thì đoàn của bọn mình di chuyển lên xe để mà ra bãi biển Vũng Tàu để tắm. Bãi biển Vũng Tàu này thì mình đánh giá về độ trong và đẹp cũng tương tự như bãi biển Long Hải mà thôi, tuy nhiên về diện tích của bờ bãi biển thì rộng lớn hơn, dài hơn và cũng đông đúc người tắm hơn bãi Long Hải.
Bên cạnh đó thì bãi biển Vũng Tàu cũng có nhiều trò chơi để chúng ta có thể vui đùa ở trên biển chẳng hạn như là phóng ca nô trên nước, căng buồm bay trên không nè,…
Biển Vũng Tàu đông kín người tắm
+ Ở đây thì có rất là nhiều ghế và dù cho thuê, tuy nhiên thì những món này các bạn thuê sẽ rất là đắt đấy, giá thuê rất là cao, mình nghe trong đoàn bảo hỏi giá thuê một cái ghế là đến 200k. Vì trong đoàn của mình có người không tắm nên ở trên bãi giữ đồ luôn.Còn các bạn đến đây thì nên hỏi kỹ giá cả của ghế cũng như là dù để các bạn có tâm thế chuẩn bị trước nhé.
+ Thêm một điều nữa là nước biển ở đây khá là mặn mình cảm thấy nước biển ở đây mặn hơn so với nước biển ở bãi biển Long Hải và ở gần bờ thì nước biển cũng có rong rêu, tuy nhiên các bạn bơi ra xa 1 tý thì nước sẽ trong hơn đẹp hơn. Một điều nữa đó là các bạn cần phải cẩn thận nhất là khi các bạn dẫn theo các em nhỏ nhé bởi vì ở bãi biển này còn có cả những con sâu biển nếu mà bị chúng đeo bám vào thì chắc chắn sẽ rất là ngứa và bị dị ứng đấy.
- Buổi trưa:
+ Tham quan Núi Tao Phùng - núi Nhỏ, là một trong hai ngọn núi đẹp nhất của Thành phố biển Vũng Tàu, tên gọi Tao Phùng xuất phát từ câu chuyện xa xưa khi vị công chúa con Vua thủy tề hóa thân thành con cá vàng mải mê đi chơi nên bị sa vào lưới của chàng trai làng chài. Thấy cá đẹp chàng đem lên núi khoét đá thành vũng nước cho vào nuôi. Một hôm khi đi biển về, chàng thấy núi đầy hoa trái. Đang còn bỡ ngỡ bỗng từ trong núi có một thiếu nữ đi ra nói rõ sự tình. Từ đó, họ trở thành đôi vợ chồng. Cuộc sống đang yên vui, đầm ấm thì bỗng một ngày kia có người lạ tay cầm hộp ngọc sáng chói tìm đến, bắt nhốt người vợ vào bên trong. Người chồng đau đớn, tìm mọi cách van xin cho vợ nhưng đều vô ích. Trong hộp ngọc, người vợ trở lại hình dáng con cá vàng, mắt đẫm lệ. Từ đó, cứ 5 năm một lần, cá vàng mới được gặp mặt chồng. Núi nhỏ là nơi gặp gỡ của hai vợ chồng nên người ta đặt tên là núi Tao Phùng.
Còn điểm thu hút du khách đến với núi Tao Phùng nữa đó chính là việc chính phục 820 bậc thang để để đến từ núi đến tượng Chúa Kitô nằm trên đỉnh núi.
Tượng Chúa Kitô trên đỉnh Núi Tao Phùng do Giáo hội Thiên chúa giáo xây dựng từ năm 1974, đến năm 1994 công trình chính thức khánh thành trọng thể và trở thành điểm tham quan ở Vũng Tàu, thu hút đông đảo du khách gần xa. Kiến trúc, điêu khắc tượng Chúa Kitô là một tác phẩm nghệ thuật lớn, là sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với kiến trúc nghệ thuật Việt Nam hiện đại, mang đậm tính dân tộc và tôn giáo.
Tượng cao 32m đặt trên bệ cao 10m hình cánh cung, quay mặt ra biển, nét mặt bao dung, nhân hậu, đôi tay dang rộng như đang che chở, bao bọc chúng sinh. Dẫu là một bức tượng tô bằng đá nhưng những chi tiết về thẩm mỹ và nghệ thuật đều thể hiện sự mềm mại, sinh động, giàu sức sáng tạo. Phía trước bệ được trang trí bức phù điêu phỏng theo tác phẩm nổi tiếng của danh họa người Ý (Leonard de Vinci) “bữa tiệc biệt ly”. Mặt sau là một bức tranh lớn mô tả cảnh “Đức Chúa trao chìa khóa cho Ông Phêrô”. Từ chân tượng, bạn phải chinh phục thêm hơn 130 bậc thang xoắn ốc trong lòng tượng để ra đến hai bên cánh tay. Từ đây bạn có thể ngắm bờ biển Vũng Tàu và đón những cơn gió biển vù vù, mát rượi.
Bởi vì không có thời gian cho nên là toàn của mình không có chinh phục được ngọn núi này theo như hướng dẫn viên mô tả thì tổng thời gian đi và về các bạn sẽ mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Tuy nhiên thì mình cũng đi lên được khoảng 5-6 thềm thang thì mình có thấy một một cái trái nhỏ để các bạn có thể đứng ngắm ra vùng biển Vũng Tàu từ xa, trông rất là đẹp mắt và gió thổi thì cũng rất là mát.
hình ảnh
Ngắm biển Vũng Tàu từ núi Tao Phùng
+ Trên đường về thì đoàn của mình còn ghé tham quan và mua sắm tại mắm Trí Hải ở ở địa chỉ: 103 Phạm Hữu Chí, KP. Long Hiệp, TT. Long Điền, H. Long Điền, T. BRVT. Ngoài mắm thì ở đây còn bán rất là nhiều loại hải sản khô và được trưng bày rất là hoành tráng luôn. Các bạn có thể mua sắm những cái món hải sản để về làm quà. Và một điều đặc biệt đó là mình thấy cơ sở kinh doanh này làm việc rất là khoa học học, họ có lối đi vào và đi ra riêng biệt, từ lối đi ra đến bãi đậu xe thì khá là xa và họ đã cho trang bị những chiếc xe điện như thế này để mà chở khách ra thẳng bãi xe. Ngoài ra ở ngoài bãi xe thì còn có cả công viên trò chơi của trẻ em, khu vực nhà vệ sinh, khu vực ngồi chờ, còn có cả dàn hát karaoke cho khách chờ như thế này nữa, rất là khoa học rất là chiều chuộng khách hàng.
Cơ sở mắm Trí Hải trang bị cả xe điện đưa đón khách
Vì không có thời gian cho tên là Đoàn của mình đã bỏ qua trên một số địa điểm tham quan Cũng rất là nổi tiếng ở Vũng Tàu chẳng hạn như Dinh Cô, Mộ Cô, Bạch Dinh, Thiền Viện Thường Chiếu. Nếu đến Vũng Tàu chơi và có thời gian thì các bạn hãy nhớ tranh thủ ghé thăm những địa điểm tham quan nổi tiếng này luôn nhé. Bên cạnh đó ở Bà Rịa - Vũng Tàu có những địa điểm tham quan nào, những địa điểm vui chơi nào, những địa điểm tắm biển nào nổi tiếng nữa, hấp dẫn nữa thì các bạn hãy bình luận ở dưới phần comment để cho các bạn khác được thấy nhé!
Chúc các bạn có một hành trình du lịch thật lý thú và vui vẻ!
Video chia sẽ chuyến đi của mình
Liên kết với mình qua các trang:
► YouTube: https://metub.net/sinhvlog
► Fanpage: https://www.facebook.com/sinhngaodu
► Instagram: https://www.instagram.com/sinhvlog_phuot4phuong
► Ủng hộ Sinh Ngao Du: https://unghotoi.com/doantansinh
Bãi Thùy Vân (bãi Sau) Chợ đêm hải sản Vũng Tàu Hải đăng Vũng Tàu bà rịa - vũng tàu vũng tầu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
8 Bình luận
avatar
Doan Tan Sinh

Xin chào cả nhà, mình là Sinh. Mình rất đam mê Du lịch - Phượt - Ẩm thực và tìm hiểu về các nét văn hóa bốn phương. Chính vì vậy sau mỗi chuyến đi, mỗi lần trải nghiệm mình đều làm phim để kể lại, chia sẽ lại những kinh nghiệm mình đã trải qua trong những cuộc hành trình. Kênh YouTube & Fanpage của mình: #Sinh Travel Hãy cùng mình đi khắp thế gian nha các bạn!

0 Quốc gia
8 Tỉnh thành
6 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chùa Tà Pạ là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của xứ An Giang. Nhìn từ xa bạn sẽ thấy chùa như đang bay lơ lững trên không, cây cối xanh tươi bao quanh ngôi chùa càng tôn lên vẻ đẹp huyền bí của chùa Tà Pạ.
Du lịch An Giang mà chưa thưởng thức Thốt Nốt là một thiếu sót lớn nha các bạn. Thốt nốt là đặc sản An Giang, là loại cây giống dừa, cả cơm và nước thốt nốt đều có thể dùng để ăn, uống giải khát rất ngon và bổ dưỡng. Có một điều đặc biệt là đố các bạn nước thốt nốt được lấy từ đâu nè??? 99% sẽ trả lời sai
Vẻ đẹp thiên nhiên như tiên cảnh của Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Đã trót đến một lần rồi thì say đắm đến không muốn rời đi. Hãy cùng mình khám phá ngôi thiền viện độc đáo này nhé!
Không cần đi đâu xa, lên núi Cô Tô vẫn có thể săn mây, ghé Ô Thum ăn gà đốt, dạo quanh các cánh đồng thốt nốt Tri Tôn có vô vàng cảnh đẹp và nên thơ. Lang thang dọc thường thưởng thức bánh canh cam, lên chùa Tà Pạ để ngắm cảnh đẹp. Tri Tôn thật sự hữu tình.
Đây là địa điểm ăn yêu thích của vợ chồng mình khi ghé Long Xuyên. Mình đã ăn rất nhiều lần ở đây và cảm nhận đây là nơi bán món bún măng gà và hủ tiếu Nam Vang giá bình dân (25k/tô) ngon nhất ở Long Xuyên.
Nếu bạn nào có dịp đặt chân đến vùng đất “Bảy Núi” linh thiêng, An Giang thì đừng quên ghé nơi đây viếng chùa xem cảnh đổ bánh xèo độc nhất vô nhị và thưởng thức bánh xèo miền Tây giòn rụm miễn phí các bạn nhé!
#Một vòng Du lịch An giang - Đến du lịch tại An Giang bạn sẽ ăn gì và chơi ở đâu? Hãy cũng theo dõi bài chia sẽ kinh nghiệm Du lịch An giang dưới đây
Hòn Sơn là một hòn đảo ngọc đầy thơ mộng, nơi còn mang nhiều nét đẹp của tạo hóa thiên nhiên. Không khí trong lành, biển xanh, cát trắng, các ngọn núi đồi xanh tươi sẽ là điểm đến nghỉ mát mà bạn và gia đình phải đến một lần trong đời.