Blog KINH NGHIỆM 3N3Đ ĐI SAPA - HÀ KHẨU CÙNG HỘI BẠN THÂN
cover

KINH NGHIỆM 3N3Đ ĐI SAPA - HÀ KHẨU CÙNG HỘI BẠN THÂN

avatar
Tô Lan Hương dot CN, 24/04/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đi du lịch cùng hội bạn thân là trải nghiệm mỗi người sinh viên nên có trong đời.
Đi du lịch cùng hội bạn thân là một trải nghiệm mà bất kỳ người sinh viên nào cũng nên thử. Với mình, đi với hội bạn thân rất vui, cười suốt ngày, tâm sự suốt đêm, ăn xuyên lục địa. Nhóm của mình có tất cả 5 người đi trong chuyến này, đây là lần thứ 2 bọn mình đi du lịch cùng nhau, trước đó là chuyến đi 2N1Đ ở Ba Vì - Hà Nội. Lần này, mấy đứa quyết định đi xa xa một chút, mà đang là mùa đông nên quyết định đi Sapa để cảm nhận sự lạnh giá ở đây.
*CHI PHÍ:
Chi phí cho chuyến đi này khoảng 3tr300-3tr500/người cụ thể như sau:
- Combo khách sạn, xe khứ hồi: Giá 1699k/người bao gồm: 2 đêm ở tại Sapa Indigo Inn ngay gần trung tâm bao gồm ăn sáng, vé xe khứ hồi Hà Nội - Sapa và ngược lại, sử dụng xe máy free 2 ngày, vé 2 chiều cáp treo lên Fansipan, vé 2 chiều tàu hỏa Mường Hoa. Với giá này mà bao gồm nhiều thứ như vậy thì mình thấy combo này khá rẻ và thuận tiện.
- Tour Hà Khẩu: Giá 550k/người bao gồm: Phí làm sổ thông hành, hướng dẫn viên, xe đưa đón từ Sapa đến cửa khẩu và ngược lại. Tour này từ 14h đến 22h, đến cửa khẩu hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh. Các bạn có thể đổi tiền ở đây luôn tỉ giá 1 CNY = 3300 VNĐ. Bọn mình đổi khoảng 400 - 500k VNĐ/người là vừa đủ tiêu và mua một chút đồ ăn vặt mang về.
- Vé vào bản Cát Cát: 70k/người.
- Thuê đồ ở bản Cát Cát: 50-100k/bộ. Mọi người cứ đi hết một lượt xem ưng bộ nào nhất thì chọn, nhớ chọn thêm phụ kiện để chụp ảnh cho đẹp nha.
- Vé vào Ô Quy Hồ: 80k/người.
- Ngoài ra còn chi phí ăn.
Mức chi phí này rất phù hợp với các bạn sinh viên. Tips đi du lịch tiết kiệm của mình là chọn khách sạn rẻ (nhưng phải chú ý về sự sạch sẽ, vị trí khách sạn), sử dụng tối ưu các tiện nghi có trong các combo, gói phòng để dành tiền đi tham quan các điểm đến sẽ thú vị hơn rất nhiều so với việc nằm trong phòng ngắm cảnh, lướt điện thoại.
* LỊCH TRÌNH:
Di chuyển HN - Sapa: Mình đi xe Fansipan Express chuyến 22h đón tại Trường Đại học Ngoại ngữ, xe giường nằm, đến thị trấn Sapa là vào khoảng 5h sáng, bác tài cho ngủ thêm trên xe đến 6h bọn mình xuống xe thì có xe trung chuyển của khách sạn đón về.
hình ảnh
View tại Sapa Indigo Inn
- Ngày 1: Fansipan - đèo Ô Quy Hồ
+ Một điểm đến mà ai đi Sapa cũng phải đặt chân đến đây chính là đỉnh Fansipan. Đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam, được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương". Trong combo đã bao gồm vé Fansipan, bọn mình chỉ cần đặt trước ngày rồi đến đó nhận vé là lên đường thôi. Từ khách sạn ra ga cáp treo Fansipan có gần 2km nên tụi mình lấy xe máy ở khách sạn đi. Đầu tiên là đi tàu Mường Hoa để đến khu cáp treo. Đường tàu hỏa leo lên núi Mường Hoa nối liền thị trấn Sapa với ga đi cáp treo Fansipan. Tuy thời gian di chuyển bằng tàu chỉ mất 4 phút nhưng đây là địa điểm sống ảo được giới trẻ vô cùng yêu thích vì khung cảnh thơ mộng như trời tây.
Tiếp theo là đi cáp treo lên đỉnh Fansipan. Ga cáp treo xuất phát từ thung lũng Mường Hoa lên trên đỉnh Fansipan, thời gian di chuyển trong vòng 15 phút. Trong cabin cáp treo, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng của dãy Hoàng Liên Sơn và thung lũng Mường Hoa. Khung cảnh từ cáp treo nhìn xuống rất hùng vĩ và thơ mộng.
Sau khi đi hết cáp treo, muốn lên đỉnh Fansipan, các bạn phải leo 600 bậc thang. Tuy nhiên, có vé tàu lên đỉnh Fan giá 70k/người. Tụi mình tuy trẻ nhưng được cái lười giống nhau nên chọn đi tàu lên cho nhanh và khỏe. Đặt chân đến đỉnh Fansipan nghĩa là bạn đã đặt chân đến nơi cao nhất của Tổ quốc, thật tự hào!
hình ảnh
Checkin tại cột mốc đỉnh Fansipan
hình ảnh
Đỉnh Fasipan
Tụi mình chụp ảnh gần 1 tiếng trên đỉnh Fansipan rồi bắt đầu đi bộ xuống. Lúc về thì ghé qua Fansipan Legend (thành phố trên mây) tham quan một số công trình kiến trúc mang vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.
+ Sau khi đi Fan về tụi mình đi ăn trưa ở quán lẩu Hotpot Center địa chỉ 552 Điện Biên Phủ.
+ Chiều khoảng 4h nhóm mình lại lên đường đi ngắm hoàng hôn ở đèo Ô Quy Hồ. Ô Quy Hồ được biết là một trong tứ đại đỉnh đèo ở vùng trời Tây Bắc, nối liền 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Cung đường có phần ngoằn nghèo, trắc trở nhưng lại vô tình trở thành điểm check in vô cùng hot cho chuyến đi Sapa. Đứng từ trên đèo nhìn xuống, bạn có thể ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn mờ ảo, khung cảnh chìm trong là khói trắng. Cổng trời Ô Quy Hồ là đỉnh đèo với điểm dừng chân có dựng lan can gỗ bên mép vực. Đây cũng là địa điểm mà khách du lịch có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn tuyệt đẹp.
hình ảnh
Hoàng hôn trên đèo Ô Quý Hồ
+ Tối chúng mình đi chợ đêm Sapa ăn nướng, ăn bánh hạt dẻ, mua ít đồ ăn vặt và mua quà mang về.
- Ngày 2: Bản Cát Cát - Hà Khẩu
+ Vì đường đến Bản Cát Cát khá xấu nên chúng mình quyết định thuê xe ôm cho an toàn. Hôm mình đi, xe ô tô tắc đường dài để vào bản, may là tụi mình đi xe máy, đến đoạn tắc thì đi bộ vào cho nhanh. Bản Cát Cát thuộc xã San Sả Hồ, huyện Sapa, từ trung tâm thị trấn đến cổng bản chỉ khoảng hơn 2km. Ở quầy mua vé có rất nhiều tấm bản đồ, các bạn nên cầm lấy một tờ để tìm đường đến các điểm tham quan nổi tiếng như: thác suối, làng nghề thủ công, khu nhà tổ chim để checkin,.... Từ cổng vào các bạn sẽ đi qua một con đường đá, hai bên đường là những hàng quán bán đồ thổ cẩm tạo nên không gian đầy màu sắc đặc trưng của vùng núi Tây Bắc.
hình ảnh
Bản Cát Cát
hình ảnh
Bản Cát Cát
+ Tham quan bản Cát Cát về chúng mình ăn trưa tại Trà Phương Quán địa chỉ 26 Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa (quán đồ nướng).
+ 2h chiều chúng mình xuất phát đi Hà Khẩu. Mình đã đặt tour rồi nên có xe đưa đón tận khách sạn. Đường đi ra cửa khẩu là đường đèo, ngoằn nghèo nên rất dễ bị say. Mình khuyên các bạn nên uống thuốc say xe trước khi đi để không bị mệt làm ảnh hưởng đến chuyến đi. Đến cửa khẩu sẽ có hướng dẫn viên dẫn đi lấy sổ thông hành, làm thủ tục để sang Trung Quốc. Các bạn đổi tiền ở cửa khẩu luôn cho tiện nhé. Hướng dẫn viên dẫn tụi mình đi ăn uống các món đặc trưng: bánh nướng Chiết Giang, sủi cảo, xiên nướng cay, mực nướng, khoai tây trộn, trà sữa, kẹo hồ lô,... Ngoài ra còn có các cửa hàng bán đồ dùng, quần áo, đồ lưu niệm. Tối đến các bạn có thể ra công viên ánh sáng ngắm cảnh. Trước khi về, hướng dẫn viên dẫn bọn mình ra siêu thị mua đồ, ở đây như thiên đường luôn, toàn đồ ăn vặt giá rẻ, tụi mình mua hết số tiền đã đổi luôn. Lưu ý khi đi Hà Khẩu: Thời tiết nóng mặc dù ở Sapa lạnh hơn 10 độ nhưng ở bên này thì nóng hơn hẳn, vì đi bộ nhiều nên các bạn nhớ đi giày thể thao nha, có thể đi Hà Khẩu tự túc nếu các bạn biết một chút tiếng Trung vì thực ra nó rất dễ đi.
hình ảnh
Sổ thông hành để sang cửa khẩu
hình ảnh
Anh hdv chụp cho con ảnh đẹp quá
- Ngày 3: Tham quan nhà thờ đá - về Hà Nội:
+ Tụi mình đi may mắn 2 ngày đầu trời lạnh nhưng không sương, đến ngày thứ 3 thì bắt đầu sương mù. Vì trời sương mù, không nhìn được khung cảnh phía trước nên mọi người đi xe phải thật cẩn thận nhé.
+ Nhà thờ đá nằm ở trung tâm thị trấn Sapa, đây được coi là dấu ấn duy nhất còn vẹn toàn của người Pháp trên mảnh đất Sapa. Phía trước nhà thờ là khoảng sân rộng, hàng ngày người dân tộc thường tập trung ở đây mua bán. Mình có nghe nói vào thứ 7 hàng tuần ở đây có diễn ra một hoạt động văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số mà mọi người cũng từng nghe rất nhiều là "chợ tình". Tuy nhiên, thời điểm mình đi không vào cuối tuần nên rất tiếc không được chứng kiến hoạt động này.
hình ảnh
Nhà thờ đá
+ Tụi mình đi lang thang quanh hồ Sapa, Sunplaza Station chụp ảnh tuy nhiên vì trời nhiều sương mù nên chất lượng ảnh không được tốt. Sau đó thì đi ăn trưa tại cơm canh cá tầm 72 Lương Định Của rồi sắp xếp đồ về Hà Nội.

TỔNG KẾT

Vậy là kết thúc chuyến đi Sapa - Hà Khẩu 3N3Đ với những kỷ niệm đáng nhớ cùng hội bạn thân. Sau khi chúng mình đi về thì mấy ngày sau Sapa có tuyết rơi. Hơi tiếc một chút vì chưa được ngắm tuyết. Dù vậy cũng rất may mắn vì những ngày mình đi trời không bị sương mù nên không ảnh hưởng đến việc chụp ảnh, lái xe. Đây là lần đầu tiên mình đến Sapa, tuy nhiên mình cảm thấy Sapa đang bị mất đi vẻ thơ mộng, lãng mạn vốn có của nó. Đây là điều khó tránh khỏi khi phát triển du lịch, khi nhu cầu du lịch Sapa ngày càng nhiều, các công trình mọc lên ngày càng nhiều cũng mang theo khói bụi, đường xá bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu có dự định đi Sapa, các bạn hãy có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn sự sạch đẹp, thơ mộng của trị trấn mờ sương này nhé.
THANKS FOR READING!
lào cai Thác Tình yêu SaPa ( Love Waterfall Sapa ) Sapa Hồ Sapa ( Sapa Lake ) Cầu Mây Sapa Quảng Trường Sa Pa (Sapa Square )

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Tô Lan Hương
4 Quốc gia
39 Tỉnh thành
6 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Kể về chuyến đi đáng nhớ của tôi!
Nghe nói đang là mùa đẹp nhất của Phú Quốc. Thế là cô bé loắt choắt lại xách balo lên và đi...
Buôn Ma Thuột thường được nhắc đến với cái tên thân thuộc là thủ phủ cà phê. Bên cạnh những địa điểm checkin nổi tiếng như thác Draynur – Dray Sap, đá voi mẹ, hồ Ea Kao, cây Kơ nia cổ thụ, bảo tàng Đăk Lak, Buôn Đôn,… bảo tàng cà phê thế giới cũng là điểm đến nổi tiếng níu chân khách tham quan đến với thành phố Buôn Ma Thuột xinh đẹp này.
Quy Nhơn là điểm đến mà nhiều người ước mong được đặt chân đến bởi bãi biển hoang sơ, bãi cát vàng mịn, dòng nước xanh lam mát lành. Đã từ lâu rồi, khi nhìn thấy những hình ảnh về bãi biển Quy Nhơn trên các hội nhóm, mình tự hứa với bản thân nhất định sẽ đến đây. Và cuối cùng mình và bãi biển xinh đẹp này đã gặp nhau vào một ngày nắng tháng 6!
Bạn đã từng nghe đến đảo Bình Hưng?
Đà Lạt luôn là một trong những điểm đến thu hút đông khách du lịch, cùng mình khám phá thành phố này nhé!
Tuổi trẻ bạn đã từng một lần dám bỏ lại tất cả bộn bề cuộc sống để đi du lịch dài ngày?
Cứ vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4 hàng năm những bổng hoa đỗ quyên rực rỡ màu sắc lại thi nhau đua nở trên khắp núi rừng Tây Bắc. Nói đến trekking, người ta hay nghĩ đến những biển mây mênh mông, những cánh rừng rêu phong, những dải hoa ngập tràn, của những loài thực vật mới lạ. Và Putaleng đã "thúc giục" tôi lên đường bởi những lý do đó!
Mình mới đến Bàu Trắng được 1 tuần, giờ về ngắm lại ảnh vẫn thấy đẹp và vẫn muốn một ngày nào đó được quay lại nơi đây...