Blog HÀNH TRÌNH 20 NGÀY DU LỊCH 8 TỈNH THÀNH
cover

HÀNH TRÌNH 20 NGÀY DU LỊCH 8 TỈNH THÀNH

avatar
Tô Lan Hương dot Thứ 7, 09/04/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Tuổi trẻ bạn đã từng một lần dám bỏ lại tất cả bộn bề cuộc sống để đi du lịch dài ngày?


“Tôi không chọn tuổi trẻ yên lặng trôi, tôi chọn cho mình một tuổi trẻ có chút trầm bổng, đôi khi là huy hoàng rực rỡ, cũng có khi lại hụt hẫng vô vọng. Thật may mắn khi tôi đã tìm thấy đam mê của mình ở những năm đầu của tuổi trẻ và luôn cố gắng hết mình vì nó. Tôi cứ chìm đắm trong những chuyến đi đến những cung đường lạ lẫm, khám phá những vùng đất mới cùng với nét văn hóa và con người nơi đó. Vẽ cho mình mục tiêu trước năm 30 tuổi phải đặt chân đến tất cả 64 tỉnh thành của Việt Nam, và từng chút từng chút một với tay đến mục tiêu đó”.
Thực hiện một chuyến đi dài ngày qua nhiều thành phố là trải nghiệm không thể thiếu với một người yêu du lịch. Vậy là hành trình chuẩn bị và thực hiện chuyến đi bắt đầu. Chuyến đi này mình thực hiện trong 20 ngày và đi qua 8 tỉnh thành bao gồm: Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Sài Gòn. Tại sao mình lại chọn 8 tỉnh thành này cho chuyến đi? Chính là vì các điểm này gần nhau, tất cả mình đều chưa từng đặt chân đến (trừ Khánh Hòa). Nghe nói Phú Quốc đang vào mùa đẹp nhất trong năm nên mình chọn Phú Quốc là điểm đến đầu tiên. Tiếp đến muốn khám phá cuộc sống sông nước miền Tây nên mình chọn vài tỉnh đặc trưng để tham quan là An Giang, Cần Thơ, Bến Tre. Sau đó mình đi đến Bình Thuận và Ninh Thuận là 2 tỉnh rất thu hút khách du lịch về vẻ hoang sơ, bình dị. Đảo Bình Hưng tỉnh Khánh Hòa còn khá mới mẻ với nhiều người nên mình đưa “em nó” vào danh sách luôn. Cuối cùng thì chọn Sài Gòn làm điểm dừng chân và nghỉ ngơi một chút. Mọi người hãy cùng xem mình chuẩn bị những gì, lịch trình cụ thể chuyến đi ra sao và cảm nhận của mình về từng điểm đến như thế nào nhé!
* Chuẩn bị:
– Chi phí: Mình đi theo tiêu chí tiết kiệm, trải nghiệm và chụp ảnh là chính chứ không phải đi theo kiểu nghỉ dưỡng nên chi phí cũng không cao. Tổng khoảng 18-20 triệu.
– Về việc book vé, book phòng: Lúc đó mình chưa làm việc ở công ty du lịch cũng như chưa biết đến đại lý du lịch nên mình tự book vé máy bay trên Traveloka, book phòng trên Booking.com. Mình chọn những phòng ở gần trung tâm thành phố của gần các địa điểm du lịch ở đó để tiện cho việc di chuyển.
– Vật dụng cần thiết: Quần áo đủ dùng, giày ít nhất 2 đôi, đồ vệ sinh cá nhân, kem chống nắng, quần áo, mũ chống nắng, chân Tripod, pin dự phòng, giấy tờ tùy thân, một số loại thuốc cơ bản,…
– Về việc di chuyển: Mình đi máy bay từ HN đến Phú Quốc và về thì đi từ HCM về HN, còn giữa các thành phố, mình sử dụng xe khách, tàu. Đến từng địa điểm mình thuê xe máy di chuyển cho rẻ.
* Lịch trình:

Phú Quốc: 4N3Đ

– Chơi gì ở Phú Quốc?
+ Tour 4 đảo: Đảo Hòn Thơm, Hòn Mây Rút Trong, Hòn Mây Rút Ngoài, Hòn Gầm Ghì. Đi 4 đảo trong 1 ngày có thể hơi mệt với những bạn không quen đi du lịch kiểu khám phá, các bạn có thể tham khảo tour cáp treo Hòn Thơm sẽ đỡ mệt hơn. Nhớ mang bikini để xuống tắm biển và chụp ảnh sống ảo nha.
hình ảnh
Ảnh này chụp bằng flycam ở Hòn Mây Rút
+ Tour khám phá làng chài Rạch Vẹm (nổi tiếng với bãi sao biển): Lịch trình tour: Tham quan làng chài, câu cá trên thuyền, ăn trưa ngoài đảo, chụp ảnh với sao biển, tắm biển đến khi chán thì thôi. Sau đó trên đường đi về được tham quan trang trại ong và kết thúc tour.
hình ảnh
Sao biển này mình chỉ nhấc lên để chụp ảnh mấy giây thôi rồi lại thả xuống nước
+ Ngắm hoàng hôn tại bar ở Đảo Nam Nghi: Vé này mình mua 350k bao gồm cano qua đảo và 1 đồ uống/1 vé.
hình ảnh
Lối vào Bar ở đảo Nam Nghi
+ Tham quan chợ đêm Phú Quốc: Chợ này bán tất cả mọi thứ từ hải sản, đồ ăn vặt, đồ lưu niệm,… Các bạn không biết đi đâu để ăn thì cứ qua chợ đêm là no bụng.
hình ảnh
Chợ đêm Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông
+ Ngắm hoàng hôn tại OCSEN Beach Bar & Club: Phú Quốc là một nơi được coi là ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Có rất nhiều điểm ngắm hoàng hôn đẹp như Sunset Beach Bar & Restaurant, Sanota Sunset,… các bạn có thể tham khảo thêm.
hình ảnh
Hoàng hôn chụp tại OCSEN Beach Bar&Club
– Ăn gì ở Phú Quốc?
+ Bún Quậy Kiến Xây: món này lạ lạ mà cũng ngon, ai đến Phú Quốc cũng nên thử nha.
+ Hải sản tươi ở đây thì nhiều vô kể.
Cảm nhận chung về Phú Quốc: Biển ở đây thì đẹp tuyệt vời, mình đi đúng khoảng thời gian đẹp nhất nên cảnh thì miễn chê. Tuy nhiên, vì là ở đảo nên chi phí hơi đắt đỏ, không khí không được nhộn nhịp như ở thành phố lớn. Phú Quốc phù hợp để đi nghỉ dưỡng và hoàn toàn đáng đi nha mọi người.

An Giang: 3N2Đ

– Di chuyển: mình đi tàu cao tốc từ Phú Quốc đến bến tàu Hà Tiên của tỉnh An Giang giá vé khoảng 250k/vé, thời gian di chuyển 1 tiếng, sau đó mình bắt xe khách từ Hà Tiên về thành phố Châu Đốc của An Giang. Bạn nào say xe thì nên uống thuốc nha vì đường ở đây rất xóc, thời tiết nóng nên rất mệt. Mình book khách sạn trước rồi nên nhắc bác tài cho xuống gần khách sạn rồi bắt xe ôm về.
– An Giang có địa điểm nào để tham quan:
+ Rừng tràm Trà Sư: Nhắc đến An Giang, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Rừng tràm Trà Sư. Tuy nhiên, tháng 2 mình đi không phải mùa nước nổi nên khung cảnh không được xuất sắc như mong đợi, nhưng cũng rất đáng để đi ạ.
hình ảnh
Bạn nào đi đúng mùa nước nổi thì bèo sẽ phủ xanh cả mặt hồ đẹp hơn nhiều
+ Cánh đồng thốt nốt Tri Tôn: Ở đây có cái cây thốt nốt hình trái tim nổi tiếng nè. Khổ nỗi hôm đó mình đen thế nào, đang leo xuống, chưa kịp checkin thì ngã vào vũng nước, bẩn hết cả quần với giày thế là tức không chụp nữa.
– Ở An Giang có gì ăn:
+ Đầu tiên phải phải kể đến thốt nốt ướp lạnh: Ngon tuyệt cú mèo, 2 ngày ở đây mà đóng họ khoảng 3-4 túi 10 -15k/ túi.
+ Bánh canh cá
+ Bún nước kèn
+ Cơm gà xôi mỡ
+ Khám phá chợ Châu Đốc: Trong chợ có rất nhiều đồ ăn ngon mọi người ạ.

hình ảnh
Chợ Châu Đốc buổi chiều
Đồ ăn ở An Giang ngon lắm mà giá siêu rẻ ạ. Mình ăn mấy món liệt kê ở trên thì món nào cũng thấy ngon. Mà không chỉ đồ ăn đâu, tất cả mọi thứ ở đây đều rẻ bất ngờ luôn ý, con người Miền Tây thì thân thiện cực kỳ. Nếu có dịp mình sẽ cố gắng quay lại vào mùa nước nổi để cảm nhận rẽ nét hơn về cuộc sống của người dân miền sông nước.

Cần Thơ: 2N1Đ + Bến Tre: 2N1Đ

– Di chuyển: Ở miền trong này, nhà xe Phương xe có xe đi đến tất cả các tỉnh thành luôn, rất tiện cho việc đi lại. Từ An Giang đi Cần Thơ và từ Cần Thơ đi Bến Tre mình đều xe này.
– Mình đi đâu ở Cần Thơ?
+ Bến Ninh Kiều: Đây được coi là biểu tượng của Cần Thơ, các bạn có thể thuê du thuyền để ngắm cảnh vật hai bên bờ sông Hậu, rất lãng mạn.
+ Đến Cần Thơ tất nhiên phải đi tham quan chợ nổi Cái Răng rồi. Mình book tour nửa ngày ở khách sạn, có người đưa đón ra cảng, đưa xuống thuyền tham quan. Điểm mình thích ở chợ này là cảnh bán hàng trên thuyền bè rất tấp nập, giá thì rẻ, có cả nhà hàng ăn sáng, mua đồ làm quà. Điểm mình không thích là việc mọi người ăn uống xong xả rác luôn xuống sông gây mất vệ sinh.
hình ảnh
Đây là các điểm dừng để ngồi ăn sáng, hoặc các bạn có thể gọi đồ rồi ngồi trên thuyền ăn cũng được
+ Tham quan vườn trái cây: Du lịch miền Tây chắc chắn không thể bỏ qua những vườn trái cây xum xuê, trĩu quả. Tuy nhiên thời gian mình đi cũng không phải mùa của vựa hoa quả. Thời gian thích hợp nhất để tham quan những vườn trái cây là từ tháng 6 đến tháng 9 nhé.
– Ăn gì ở Cần Thơ?
+ Ăn ngập hoa quả: Hoa quả trong đây rẻ, không ăn ở đây thì ăn ở đâu? Mấy ngày trong đây mình ăn hoa quả thay cơm luôn ^^
hình ảnh
Hoa quả ở chợ đêm, 1 bát to ụ tự chọn 25-30k
+ Bánh xèo Cần Thơ: Bánh xèo Cần Thơ to hơn ở các vùng khác, ăn rất thơm và ngon.
+ Hải sản: Mình đến chợ đêm Cần Thơ, có rất nhiều quán ăn dọc chợ, quán nào đông khách nhất thì mình vào. Hải sản ở đây chế biến hơi ngọt so với ngoài Bắc, độ tươi ngon cũng ok.
– 1 ngày ở Bến Tre:
+ Bến Tre nổi tiếng nhất với các khu du lịch sinh thái như Cồn Phụng, Cồn Quy, Lan Vương,… và các vườn hoa quả theo mùa. Tuy nhiên mình không đến điểm nào cả vì không đi vào đúng mùa và cảm thấy giống với không khí ở Cần Thơ nên chỉ đi ăn và ngủ 1 đêm rồi hôm sau di chuyển đến nơi khác.
+ Đến xứ dừa tất nhiên phải thưởng thức dừa rồi, ngon và rẻ ạ. Hầu hết khi thưởng thức các món ăn ở đây, các bạn sẽ cảm nhận được hương vị dừa thoang thoảng hoặc rất rõ tùy từng món. Mình có thử món lẩu mắm ở đây thì thấy bình thường, không có gì đặc sắc mấy.
Đồ ăn ở Miền Tây nói chung là rẻ, khá ngon và dễ ăn. Người dân thì tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mình. Các điểm đến thì tiếc là mình không đi đúng mùa hoa quả nên chưa khám phá được nhiều. Hẹn lần sau quay lại vào mùa hè sẽ ăn sập các loại hoa quả ^^

Bình Thuận: 3N2Đ

– Di chuyển: Quá trình di chuyển này xa nhất trong suốt hành trình, khoảng 6 – 7 tiếng di chuyển bằng xe khách nên mình đi xe giường nằm.
– Khách sạn: Mình đặt khách sạn Delight Hotel Mũi Né giá 233k/đêm, địa chỉ 109 Nguyễn Đình Chiểu, thánh phố Phan Thiết. Các điểm vui chơi cách hơi xa khách sạn.
– Đi đâu khi tới Phan Thiết?
+ Bàu Trắng: Đồi Cát Bàu Trắng là điểm checkin mà bất cứ ai đi du lịch đều nhất định phải đến. Thời gian mình đi chưa phải mùa đẹp nhất, tuy nhiên mình không thích đi du lịch đến những nơi đông đúc nên cảm thấy rất thích ở khoản này. Di chuyển đến đây thì các bạn có thể đi xe máy hoặc thuê xe jeep. Sau khi vào bãi cát thì thuê xe trong đó để họ đưa đi chụp ảnh. Ngoài ra, các bạn đi thẳng lên khoảng 7 – 8km nữa sẽ tìm thấy khúc cua và chiếc xe bán đồ uống màu vàng nổi tiếng ở Bàu Trắng.
hình ảnh
Chiếc xe bán đồ fastfood hot hit
hình ảnh
Khung cảnh cát trắng, biển êm, trời xanh đẹp tuyệt vời
hình ảnh
Bức ảnh này được chụp vào lúc 12 giờ trưa ^^
+ Mũi Kê Gà: Mũi Kê Gà cách thành phố Phan Thiết khoảng 50km. Kê Gà còn khá hoang sơ, hẻo lánh, những phiến đá xếp tầng tầng lớp lớp xung quang nổi bật lên ngọn hải đăng nằm giữa Kê Gà bí ẩn giữa mênh mông biển cả.
hình ảnh
Mũi Kê Gà
– Tới Phan Thiết ăn gì?
+ Mì quảng vịt, bánh canh, bánh bèo, bánh xèo, cơm gà, chè bông cỏ: đây là các món mình đã ăn ở Phan Thiết. Mì quảng hơi ngọt xíu, các món khác thì ngon.
Phan Thiết thì đẹp không thể chê được nhưng gió rất mạnh. Mình đi xe máy nhiều lúc cảm giác như gần bay người, không trụ nổi trên xe. Phan Thiết còn một số điểm vui chơi cũng thú vị như đồi Cát Bay, tháp Chàm,… nhưng vì mình đi không đúng mùa lắm nên không được thử trò trượt ván nổi tiếng ở đây. Hơi tiếc.

Ninh Thuận: 4N3Đ

– Khách sạn: Mình gọi ý cho các bạn Ukiyo Homestay địa chỉ lô 49 TTTM Thanh Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Giá mình thuê 420k/đêm. Concept của homstay này rất đáng yêu, theo hướng thân thiện với môi trường mà vẫn đầy đủ tiện nghi (chỉ lưu ý là khách tự mang theo bàn chải đánh răng). Các bạn muốn book phòng thì liên lạc qua fanpage Ukiyo Homestay trên facebook nhé. Và khi lưu trú ở đây, mọi vấn đề đều liên lạc qua page chứ không có lễ tân trực ở home.
hình ảnh
Ảnh phòng Tô tại Ukiyo Homestay
– Đến Ninh Thuận thì đi những đâu?
+ Vườn nho – Vịnh Vĩnh Hy: 2 điểm này đều nằm trên cùng 1 cung đường hướng Cam Ranh – Khánh Hòa. Vườn nho thì có rất nhiều, các bạn tìm chỗ này nhiều quả chín thì vào, thường thì các vườn vào tham quan sẽ không mất phí, chỉ tính tiền mua mang về khoảng 40k/kg.
hình ảnh
Vườn nho rất rộng và nhiều quả chín
hình ảnh
Vịnh Vĩnh Hy
+ Đồng Cừu An Hòa: Thời gian thích hợp nhất để tham quan đồng cừu là chiều mát từ 15h trở đi. Đến đây thì các bạn nên mua bó rau muống ngoài cổng cho cừu ăn thì chúng sẽ chạy theo bạn, chụp ảnh sẽ rất đẹp.
hình ảnh
Chúng nó đuổi theo chạy mệt xỉu
+ Cách đồng quạt gió: Ở Ninh Thuận có một cánh đồng quạt gió nổi tiếng nhất cánh đồng quạt gió Đầm Nại, tuy nhiên sẽ hơi xa thành phố, các bạn cứ search google map là sẽ thấy.
hình ảnh
Đến gần mới biết mấy cái quạt này to dã man
+ Hang Rái: Vé vào cửa khu du lịch là 20k/người lớn. Điểm làm nên tên tuổi của Hang Rái khiến ai đến du lịch cũng đều đến đây tham quan đó là vẻ đẹp của những hòn đá xếp chồng lên nhau tạo nên vô số hình thù đa dạng đẹp mắt. Nếu bạn có cơ hội ngắm hoàng hôn ở Hang Rái thì đó cũng là một trải nghiệm rất thú vị.
hình ảnh
Checkin Hang Rái
+ Tham quan ruộng muối: Ninh Thuận là tỉnh sản xuất muối nhiều nhất của Việt Nam. Trước đây ở quê mình cũng có nghề làm muối nhưng quy mô nhỏ, đến Ninh Thuận được thấy những ô muối to gấp 10 lần ô muối ở quê, cách sản xuất của họ cũng khác hẳn. Bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn những vất vả của nghề làm muối có thể đến xem cách làm của người nông dân ở đây ạ.
– Ninh Thuận có gì ăn ngon?
+ Bánh căn – bánh xèo: Bánh thì cũng giống một số tỉnh gần đó mình đã ăn nên mình thấy cũng không có gì đặc sắc lắm.
+ Cơm gà Phan Rang: Lần đầu tiên mình đi Đà Lạt là năm 2018 từng ăn thử món cơm gà Phan Rang thấy ngon ơi là ngon và lần này đến Phan Rang nhất định phải thử. Thơm, dẻo, màu vàng bắt mắt, thịt gà vỏ giòn, miếng thịt dai, nước chấm ngọt ngọt chua chua ngon tuyệt cú mèo.
+ Một món ăn mình cũng rất thích ở Phan Rang đó là bánh rán mặn. Hôm đầu mua thử 2 cái để ăn thấy ngon quá hôm sau phải ra mua thêm 5 cái ăn thay cơm.
Ninh Thuận được mệnh danh là vùng nắng và gió. Thời tiết ở đây ban ngày nắng nhưng buổi tối rất mát mẻ. Giá cả trong đây cũng rất rẻ, người dân tốt tính.

Đảo Bình Hưng: 2N1Đ + Cam Ranh: 2N1Đ

– Đôi nét về Đảo Bình Hưng:
Đảo Bình Hưng là một trong Tứ Bình (đảo Bình Hưng, bãi biển Bình Lập, Bình Tiên và đảo Bình Ba – khu du lịch biển còn mang vẻ đẹp hoang sơ ở Khánh Hòa, còn được mệnh danh là Maldives của Việt Nam). Đảo Bình Hưng có khoảng 400 hộ dân sinh sống, mới có điện khoảng 5-7 năm gần đây, trước đây không có đường đi ra đảo, mọi người chỉ đi được đến đoạn qua Vĩnh Hy – Bình Tiên một chút là phải quay đầu. Từ khi có đường qua đó, du lịch ở đảo mới phát triển. Đó là lý do du lịch đảo Bình Hưng vẫn chưa được nhiều người biết đến.
– Điều đặc biệt của đảo Bình Hưng:
+ Màu nước biển xanh trong, không gian yên bình, thời tiết mát mẻ, buổi tối hơi lạnh.
+ Bãi đá trứng: những hòn đá hình giống quả trứng, nếu chụp bằng flycam thì đẹp tuyệt vời nhưng hiện tại trên đảo vì lý do quân sự nên không được phép sử dụng.
hình ảnh
Bãi đá trứng
hình ảnh
Nhìn bên ngoài đẹp hơn nhiều
+ Bãi tắm, bãi lặn ngắm san hô: biển trong xanh, nhìn thấy cả đáy.
hình ảnh
Bãi tắm
– Chọn tour nào?
+ Mình chọn tour của anh Lucky giá 1tr550k/người 2N1Đ. Tour này hơn một số tour ở chỗ khác là có xe trung chuyển đón khách từ Cây xăng yến sào Cam Ranh về Bãi Kinh, mình phải di chuyển từ Phan Rang nên nhờ anh ấy đón luôn ở khách sạn, thêm phí phụ thu.
hình ảnh
Fanpage của bên tour
+ Đồ ăn ở đây toàn hải sản ngon dã man, ăn no luôn, tất cả đồ ăn là của nhà anh Lucky nên đảm bảo về chất lượng.
+ Kết thúc tour, mình di chuyển về Cam Ranh nghỉ đến tối rồi mua vé xe về Sài Gòn. Mình đi xe Phương Trang chạy đêm, sáng sớm hôm sau là về đến Sài Gòn.
Đảo Bình Hưng thì mọi người đi theo tour nha vì giá hợp lý và tour rất thoải mái chứ không hề gò bó khách phải đi điểm này, điểm kia (đó là tour Mr.Lucky mình đi). Ngoài ra, mình hỏi anh hdv là du lịch ở đảo có đi tự túc được không thì anh ấy bảo không. Lý do là từ Bãi Kinh ra đảo phải đi bằng tàu mà tàu chỉ chở khách tour của họ vì thế nếu đi tự túc kể cả có tiền cũng chưa chắc có tàu để ra đảo, không biết điều này có đúng không.

Sài Gòn: 6N5Đ

– Mình đi Sài Gòn đến trước ngày về 1 ngày mới book vé máy bay. Ở đây mình có một vài người bạn cấp 2, cấp 3 nên chúng nó dẫn đi ăn chơi không phải tìm tòi gì hết. Cứ hẹn ngày giờ rồi chúng nó đến tận nơi đón. Ở SG 5 đêm rồi cảm thấy không còn chỗ nào để chơi nữa nên quyết định book vé về, kết thúc chuyến đi.
* Kinh nghiệm rút ra sau chuyến đi:
– Luôn phải có tiền mặt: Mặc dù mình hay dùng thể để thanh toán, tuy nhiên nhiều nơi vẫn chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt nên tốt nhất là luôn phải chuẩn bị một ít tiền mặt để tiện thanh toán.
– Đừng mang quá nhiều đồ đạc: Vì quá trình đi sẽ phải di chuyển rất nhiều bằng xe khách, xe ôm, có thể cả đi bộ nên mang gọn nhất có thể. Mình chỉ có 1 vali nhỏ, 1 chiếc balo và 1 chiếc túi xách nhỏ. Vậy mà đôi khi còn cảm thấy nặng nhọc khi di chuyển.
– Phải tự mình làm tất cả mọi thứ nên hãy nhớ chuẩn bị cho bản thân những kiến thức cơ bản.
– Trước khi đi nếu không lên được lịch trình cụ thể thì ít nhất cũng phải có lịch trình khái quát những điểm cần đi, sẽ ở điểm đó bao nhiêu ngày, chơi gì, ăn gì ở điểm đó, tìm khách sạn nào để thuận tiện di chuyển (một là chọn khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, 2 là chọn khách sạn gần bến xe).
Vậy là mình đã hoàn thành xong một nhiệm vụ trong danh sách cần phải thực hiện. Sau chuyến đi, thực sự là có mệt, bị gầy đi mất gần 2kg nhưng những trải nghiệm mà mình có được còn quý giá hơn nhiều so với những thứ mình bỏ ra. Mỗi vùng đều có những vẻ đẹp riêng, tuy nhiên, điểm đến để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình là Phan Thiết – Bình Thuận. Mình bị mê mẩn vẻ đẹp hoang sơ của nơi này, tiếc là đi không đúng mùa đẹp nhất nên chưa được thử trò trượt cát. Vậy là có lý do để lần sau quay lại đây trải nghiệm rồi ^^. Tiếp đến là Phú Quốc, Bình Hưng và Ninh Thuận biển đẹp, con người thân thiện. Miền Tây trong cảm nhận của mình thì có hơi buồn xíu, nếu đi nhóm đông thì sẽ vui hơn. Mong là sau chuyến đi này mình sẽ có thể thưc hiện những hành trình khám phá thú vị hơn, đến những vùng miền mới và có thể là cả những nơi ít người biết đến. Cảm ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ của mình.

THANKS FOR READING!

bình thuận ninh thuận an giang phú quốc

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Tô Lan Hương
4 Quốc gia
39 Tỉnh thành
6 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đi du lịch cùng hội bạn thân là trải nghiệm mỗi người sinh viên nên có trong đời.
Kể về chuyến đi đáng nhớ của tôi!
Nghe nói đang là mùa đẹp nhất của Phú Quốc. Thế là cô bé loắt choắt lại xách balo lên và đi...
Buôn Ma Thuột thường được nhắc đến với cái tên thân thuộc là thủ phủ cà phê. Bên cạnh những địa điểm checkin nổi tiếng như thác Draynur – Dray Sap, đá voi mẹ, hồ Ea Kao, cây Kơ nia cổ thụ, bảo tàng Đăk Lak, Buôn Đôn,… bảo tàng cà phê thế giới cũng là điểm đến nổi tiếng níu chân khách tham quan đến với thành phố Buôn Ma Thuột xinh đẹp này.
Quy Nhơn là điểm đến mà nhiều người ước mong được đặt chân đến bởi bãi biển hoang sơ, bãi cát vàng mịn, dòng nước xanh lam mát lành. Đã từ lâu rồi, khi nhìn thấy những hình ảnh về bãi biển Quy Nhơn trên các hội nhóm, mình tự hứa với bản thân nhất định sẽ đến đây. Và cuối cùng mình và bãi biển xinh đẹp này đã gặp nhau vào một ngày nắng tháng 6!
Bạn đã từng nghe đến đảo Bình Hưng?
Đà Lạt luôn là một trong những điểm đến thu hút đông khách du lịch, cùng mình khám phá thành phố này nhé!
Cứ vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4 hàng năm những bổng hoa đỗ quyên rực rỡ màu sắc lại thi nhau đua nở trên khắp núi rừng Tây Bắc. Nói đến trekking, người ta hay nghĩ đến những biển mây mênh mông, những cánh rừng rêu phong, những dải hoa ngập tràn, của những loài thực vật mới lạ. Và Putaleng đã "thúc giục" tôi lên đường bởi những lý do đó!
Mình mới đến Bàu Trắng được 1 tuần, giờ về ngắm lại ảnh vẫn thấy đẹp và vẫn muốn một ngày nào đó được quay lại nơi đây...