Blog ĐÀ LẠT CÓ GÌ MÀ TA LẠI YÊU ĐẾN VẬY?
cover

ĐÀ LẠT CÓ GÌ MÀ TA LẠI YÊU ĐẾN VẬY?

avatar
Tô Lan Hương dot Thứ 2, 11/04/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đà Lạt luôn là một trong những điểm đến thu hút đông khách du lịch, cùng mình khám phá thành phố này nhé!
Mình từng đến Đà Lạt 2 lần, lần thứ nhất vào mùa mưa tháng 7 và lần thứ 2 vào mùa khô tháng 3. Dù là mùa nào thì Đà Lạt vẫn đẹp như vậy, vẫn làm mình say đắm như vậy!
* Đến Đà Lạt, bạn nên chuẩn bị những gì?
- Quần áo để sống ảo: Đà Lạt phù hợp với phong cách Vintage, không khí mát mẻ, se se lạnh. Vì thế, các bạn nên mang theo nhiều đổ để chụp ảnh.
- Book vé và book phòng trước: Người ta thường hay nói rằng, ở Đà Lạt nên ở Homestay để cảm nhận được không khí và vẻ đẹp của thành phố này, tuy nhiên mình thấy ở homestay hay ở khách sạn đều có cái hay của riêng nó, hiện nay cũng có rất nhiều khách sạn, khu nghỉ mới được xây dựng lên rất đẹp.
- Còn lại thì cũng như đi du lịch ở nơi khác, bạn chỉ cần một tinh thần thoải mái, một chiếc ví đủ tiền và chuẩn bị cho mình một lịch trình phù hợp rồi lên đường thôi!
* Địa điểm checkin ở Đà Lạt:
- Quảng trường Lâm Viên: checkin với nụ hoa Atiso khổng lồ, biểu tượng của Đà Lạt, bạn đừng quên là bên trong nụ hoa này có 1 quán cafe nhé, có thể dừng chân nhâm nhi ly cafe tại đây. Buổi tối thì có thể ghé qua chơi Patin hay xe điện, không khi ở Đà Lạt buổi tối thích cực kỳ.
hình ảnh
Checkin buổi sáng
hình ảnh
Quảng trường vào buổi tối
- Hồ Xuân Hương: Nằm ở ngay cạnh quảng trường, nếu đến Đà Lạt mà không thoải mái dạo quanh khắp nẻo đường thì thật uổng phí. Quang cảnh quanh hồ với vườn hoa, rừng thông và công viên đầy hoa lá rất trong lành và thoáng mát.
hình ảnh
Một góc Hồ Xuân Hương
- Chợ Đà Lạt: Ai đến Đà Lạt cũng phải ghé qua đây, nếu không thì thật phí. Ở đây bán đầy đủ mọi thứ từ quần áo cũ, mới, mẫu mã đa dạng, đồ ăn tươi, đồ ăn khô, đồ mang về làm quà, đồ ăn vặt các món đặc sản Đà Lạt như: sữa đậu nành, bánh tráng nướng, xiên nướng, sữa chua phomai, sữa chua dâu, dâu tây lăc, kem bơ,...tất cả đều có đủ. Ngoài ra, phía cổng vào cuả khu chợ cò phần lan can nhìn ra một khu phố phía dưới và một tòa chung cư đằng xa tạo nên khung cảnh vừa hiện đại nhưng cũng rất cũ kỹ, hoài niệm. Giới trẻ đặt tên cho điểm checkin này là "Hồng Kông bên hông Đà Lạt"
hình ảnh
Tối mà không biết ăn gì cứ đi một vòng chợ là ấm bụng
- Ga Đà Lạt: Đây là nhà ga cổ nhất Việt Nam, miễn phí tham quan nên luôn đông khách đến checkin chụp hình.
hình ảnh
Khung cảnh tại ga rất đẹp
- Checkin vườn dâu: Mình ghé thăm vườn dâu Tùng Nguyên địa chỉ 73 Tây Hồ, phường 12, giá vé tham quan miễn phí, vườn rộng, nhiều quả chín, hái được nhiều lắm, chụp ảnh cũng rất đẹp.
hình ảnh
Vườn dâu Tùng Nguyên
hình ảnh
Dâu chín, to, đẹp
- Một số điểm checkin khác bạn có thể tham khảo như: Hoa Sơn điền trang, nhà thờ con gà, các con dốc nổi tiếng ở Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm, vườn hoa cẩm tú cầu, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt,...
* Ăn gì ở Đà Lạt:
- Bánh tráng nướng, sữa đậu nành: đây là 2 món không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt, bạn có thể tìm được ở trong chợ có rất nhiều quán ngon.
hình ảnh
Bánh tráng nướng nóng giòn thơm ngon
- Kem bơ, sữa chua dâu: quán kem bơ nổi tiếng nhất Đà Lạt phải kể đến kem bơ Chạm, kem bơ Thanh Thảo, kem bơ Nari, kem bơ Phụng. Thề là nó ngon thực sự luôn.
hình ảnh
Kem bơ Thanh Thảo 20k/cốc
- Cơm gà Phan Rang: đây là món cơm mình thích nhất khi đến Đà Lạt, cơm thơm, ngọt ngọt, gà giòn tan trong miệng, ăn kèm với rau dưa cũng ngon luôn.
hình ảnh
Viết đến đây tự nhiên không nhớ giá của suất này :D
- Lẩu gà lá é: Món này có vẻ không hợp khẩu vị của một đứa lười ăn rau như mình lắm, mình thấy cũng bình thường thôi.
hình ảnh
Tối lạnh lạnh làm nồi lẩu thì cũng thích
- Đà Lạt cũng có rất nhiều quán cafe đẹp, rất chill, tuy nhiên bạn nên tìm quán nào đừng quá đông để tránh ồn ào. Mình từng ghé An cafe và Tiệm túi mơ và thấy cả 2 đều đẹp.
hình ảnh
An cafe
hình ảnh
View của tiệm túi mơ nhìn ra vườn kính rất thoáng đãng
* Tổng kết :
- Đồ ăn ở Đà Lạt dễ ăn mà cũng không đắt, lang thang bất cứ đâu cũng có thể tìm được quán ăn.
- Mua đồ về làm quà bạn có thể tham khảo: bơ, dâu tây, các loại bánh tráng khô, ô mai.
- Điều mình thất nhất ở Đà Lạt chính là không khí trong lành, mắt mẻ, thời tiết trong ngày đủ cả 4 mùa, cảm giác rất dễ chịu. Nhất định sẽ quay lại Đà Lạt trong năm, nhất định!

THANKS FOR READING!



Ga Xe Lửa Đà Lạt (Dalat Railway Station) Chợ Âm Phủ Hồ Xuân Hương Lâm Đồng lâm Đồng Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Tô Lan Hương
4 Quốc gia
39 Tỉnh thành
6 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đi du lịch cùng hội bạn thân là trải nghiệm mỗi người sinh viên nên có trong đời.
Kể về chuyến đi đáng nhớ của tôi!
Nghe nói đang là mùa đẹp nhất của Phú Quốc. Thế là cô bé loắt choắt lại xách balo lên và đi...
Buôn Ma Thuột thường được nhắc đến với cái tên thân thuộc là thủ phủ cà phê. Bên cạnh những địa điểm checkin nổi tiếng như thác Draynur – Dray Sap, đá voi mẹ, hồ Ea Kao, cây Kơ nia cổ thụ, bảo tàng Đăk Lak, Buôn Đôn,… bảo tàng cà phê thế giới cũng là điểm đến nổi tiếng níu chân khách tham quan đến với thành phố Buôn Ma Thuột xinh đẹp này.
Quy Nhơn là điểm đến mà nhiều người ước mong được đặt chân đến bởi bãi biển hoang sơ, bãi cát vàng mịn, dòng nước xanh lam mát lành. Đã từ lâu rồi, khi nhìn thấy những hình ảnh về bãi biển Quy Nhơn trên các hội nhóm, mình tự hứa với bản thân nhất định sẽ đến đây. Và cuối cùng mình và bãi biển xinh đẹp này đã gặp nhau vào một ngày nắng tháng 6!
Bạn đã từng nghe đến đảo Bình Hưng?
Tuổi trẻ bạn đã từng một lần dám bỏ lại tất cả bộn bề cuộc sống để đi du lịch dài ngày?
Cứ vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4 hàng năm những bổng hoa đỗ quyên rực rỡ màu sắc lại thi nhau đua nở trên khắp núi rừng Tây Bắc. Nói đến trekking, người ta hay nghĩ đến những biển mây mênh mông, những cánh rừng rêu phong, những dải hoa ngập tràn, của những loài thực vật mới lạ. Và Putaleng đã "thúc giục" tôi lên đường bởi những lý do đó!
Mình mới đến Bàu Trắng được 1 tuần, giờ về ngắm lại ảnh vẫn thấy đẹp và vẫn muốn một ngày nào đó được quay lại nơi đây...