Blog Khám phá sống lưng khủng long Bình Liêu 2 ngày 1 đêm chỉ với 600k
cover

Khám phá sống lưng khủng long Bình Liêu 2 ngày 1 đêm chỉ với 600k

avatar
Đinh Ngọc Thượng dot Thứ 4, 09/12/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
???́? ???́ ??̉ đ?̣? ??̀? ??? ??̀?? ???̂? ???̛̃?? ???̀? ???̂́? ???́?? 10. Sau bao lần nâng lên hạ xuống và đợt này đúng dịp mùa lau Bình Liêu đẹp nhất mình quyết định đi tới Bình Liêu khám phá, xem nó có thực sự đẹp như lời đồn.
? BÌNH LIÊU Ở ĐÂU?

Nằm cách thủ đô Hà Nội 270Km, thành phố Hạ Long 108Km, huyện Bình Liêu là huyện miền núi nằm ở phía Tây của Quảng Ninh và được ví như “Sa Pa thu nhỏ của Quảng Ninh” với khí hậu 4 mùa trong một ngày. Nhiều địa danh mới nổi như cồn mấy năm gần đây như: Sống Lưng Khủng Long, mốc biên giới chạy trải dài dọc đường biên, Thác Khe Văn, đỉnh Cao Ba Lanh với sự tích “bãi đá thần”, đỉnh Cao Xiêm, Sông Moóc, cầu Nà Làng ...

?? CÁCH THỨC DI DUYỂN ĐẾN BÌNH LIÊU?

- Lựa chọn số 1 của mình luôn là đi xe máy, 1 phần cũng là sở thích, cái chính vẫn là tự chủ động cũng như để “tiết kiệm” chi phí.
- Khoảng cách từ Hà Nội đến Bình Liêu vào khoảng 270km, nếu bạn là một dân phượt đam mê những cung đường thì không thể bỏ qua chinh phục Bình Liêu bằng xe máy, thời gian chạy khoảng 7-8 tiếng, tùy vào tốc độ cũng như số lượng thành viên trong đoàn. Còn để đảm bảo sức khỏe và có thể lực để trải nghiệm khám phá Bình Liêu một cách an toàn nhất thì bạn nên lựa chọn cách kết hợp đi xe khách lên tới Bình Liêu rồi thuê xe máy tại đó để đi lại.

〽️- Lộ trình : Mình xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng theo cung đường:

+ Hà Nội – Hạ Long (160km): Từ Hà Nội đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy - rẽ vào Quốc Lộ 5 đường đi Hải Phòng - đi qua Hưng Yên - Đến ngã 3 Kinh Môn , Hải Dương rẽ trái để vào Đông Triều QN - đi tiếp đến TP Uông Bí - TC Quảng Uyên - Tới Hạ Long.
+ Hạ Long - Bình Liêu (110km): Đi tiếp từ Hạ Long - tp Cẩm Phả - đi hết huyện Tiên Yên là tới Bình Liêu.

- Cung đường đi xe máy hơi bị phức tạp, GG maps chỉ để tham khảo, cái chính vẫn là nhìn biển báo và hỏi người dân. Mọi người chú ý ko đi nhầm làn đường đi vào đường cao tốc nhé.
- Trộm vía mình đi không gặp chốt nào. May mắn quá.

-Ngoài ra các bạn có thể chọn phương thức an toàn để đến Bình Liêu hơn đó là đi ô tô đến đó, rồi thuê xe máy đi khám phá các điểm.

Một số nơi tham khảo thuê xe máy : Mình ko biết, các bạn tự tìm hiểu nhá?

? Ở ĐÂU BÌNH LIÊU?
Dịch vụ lưu trú ở Bình Liêu không có nhiều như mấy nơi khác vì du lịch, mọi thứ còn chưa thương mại hoá nhiều.

Mình tìm bừa 1 cái nhà nghỉ Hoà Yến, ngay trung tâm sạch sẽ. Hôm mình lên là cuối tuần nên gọi đâu cũng cháy phòng. May thay tìm được chỗ này, giá 250k/đêm. Phòng sạch sẽ, ti vi điều hoà đủ cả, cô chủ cũng nhiệt tình giúp đỡ chỉ dẫn mọi thứ. Số ĐT 0918 960 789.

Ngoài ra thì ở Bình liêu cũng có vài homestay nổi với dân phượt, nhưng mình đi 2 người nên mệt muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nên ko ở cộng đồng đông người đc, với cả gọi đặt mấy home đều cũng full cả luôn: Homestay A Dào ở Bản Phạt Chỉ, Homestay A Píu, homestay Hoang Sằn ... số đặt phòng mọi người tự tìm hiểu nha.

???? ĂN UỐNG Ở BÌNH LIÊU?

Ở đây cũng không có quá nhiều món đặc sản, cũng ko có gì hấp dẫn. Nên cứ thấy quán nào là vào ăn thôi, đói mệt vãi cả ra nên chả còn cần biết gì nữa?

? KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG CỘT MỐC BÔNG LAU BÌNH LIÊU?

- 3 giờ chiều mình đến Bình Liêu, còn tí thời gian thì hỏi cô chủ thì bảo đi 1300, 1297 vì 5 giờ mới có phòng ? tiện đón bình minh luôn.
Bình Liêu được mệnh danh là “thiên đường cột mốc” ở đây có khoảng 60 cái cột mốc chạy dọc biên giới Việt Trung. Nhưng có 3 cột mốc mà cần khám phá là 1297, 1300, 1305. Còn nếu còn sức thì khám phá thêm nhiều mốc khác nữa, nhưng đừng bỏ lỡ 3 mốc này nha.

- Đường đi đến 1300, 1297: Từ thị trấn đi 4km rẽ trái vào bản Nà Chuông, bờ đường có biển mốc 61 - 68 thì rẽ vào. Đi hết bản 10km đến 1 cái ngã 3 thấy biển 1300, 1297 bên trái đi tiếp 15km nữa là tới.

- 1300: Leo rất dễ, ko bị mệt nhiều, leo tầm 10 phút là đến nơi. Đến nơi thì view cảnh nhìn xung quanh vô cùng đẹp. À chỗ 1300 ko có chỗ gửi xe nên để ven đường phía dưới, mấy anh biên phòng có dặn là có vụ mất xe rồi nên cẩn thận. Nên mình vừa lên vừa sợ mất xe ở dưới nên cứ vội vàng chụp nhanh rồi quay xuống.

- 1297: Đây đúng nghĩa là thiên đường cỏ lau luôn, chỗ này ngắm hoàng hôn phải nói là cực phẩm. Chill vô cùng.

- Ngày hôm sau bọn mình chinh phục Sống Lưng Khủng Long, cũng như chinh phục mốc 1305. Đường đến dc sống lưng từ bản Nà Chuông ghi 16km mà đi mãi đi mãi ko thấy đến bao giờ. Mình còn bị quả nhớ đời chủ quan ko xem xăng, hết xăng giữa đèo núi, không 1 bóng người. Tốn gần 2 giờ dắt xe ra thị trấn đổ xăng, vì trong này ko có 1 hộ dân hay hàng quán nào bán lẻ xăng cả (hãi đến già).

- Tính bỏ cuộc ko đi nữa về luôn Hà Nội nhưng nghĩ lại tiếc nên đành quay lại. Đến nơi thấy ai ai đi xuống mặt cũng không còn 1 giọt máu, lúc mình cbi leo là gần 12 giờ, ai cũng nói câu “3 tiếng nữa đến nơi, CỐ LÊN”. Nghe xong thấy nản vãi chưởng. Nhưng thôi quyết tâm leo.

- Hôm mình leo thì ông trời bị sao mưa như xối đất xối cát, lại còn lạnh. Lau thì ủ rũ trông chán ko muốn chụp luôn.

- Lên đến cột mốc đi xuống thì mọi mệt mỏi tan biến hết vì có biển mây xuất hiện. Chắc đây là điều làm mình thoải mái nhất trong cả hành trình, trong cái khổ có cái hên mọi người ạ. Nên nếu leo mà bị trời mưa cũng đừng nản, mây sẽ kéo về sớm thôi.

‼️ Tips nhỏ lưu ý:

- Dù thời tiết đang vào mùa lạnh, nhưng mặc vừa đủ ấm thôi. Leo sẽ nóng, cầm áo khoác, phao lỉnh kỉnh lại khiến bạn thêm buk mk đó.
- Mang áo mưa cá nhân chứ đừng cầm ô. Kẻo gió to lại làm bạn lật ô bay lên trời?
- Mang nước uống , đồ ăn khô để tiếp tế sức lực. Vừa đủ thôi nhé, ko vác lại nặng lại thêm buk mk.
- Đi giày ôm bó chân, nhẹ êm. Đừng đi mấy đôi giày thời trang (để rồi cởi leo chân đất xong lại buk mk).
- Muốn chụp ảnh dính ít người thì 1 là đi sớm đón bình minh(6,7h), 2 là giờ trưa, 3 là đón hoàng hôn (3h). Căn thời gian sao đủ lên xuống 3 tiếng nhé mọi người.

- Ở dưới có chỗ gửi xe nên là ko lo. Giá 20k/ng, ngoài ra còn có 1 chiếc lán nghỉ chân, mình leo xuống mệt, lạnh rã rời làm cốc mì nóng 20k thêm lon bò húc lại tỉnh táo, còn có thêm gà nướng, thịt nướng bản, xôi của mấy anh chị dân tộc Sán Chay thì phải. Thử nhé.

- Xong cuộc hành trình rồi. Đi về Hà Nội
Kết thúc hành trình thì Bình Liêu cho mình cảm nhận rằng không quá là đẹp xuất sắc như mọi người hay nói (cảm nhận cá nhân). Mình bị 1 chút thất vọng, chắc vì gặp 1 vài điều xui xẻo. Nghĩ trong đầu “Vì mấy cái cột mốc mà lặn lội 700km đến đây, ko hiểu nổi :)))) . Nhưng nói chung cảnh quan ở đây vô cùng hùng vĩ, sống lưng khủng long vô cùng đẹp. Đến đây thì ko lo không có ảnh để đời đâu nhá.

Chuyến đi lại gặp được rất nhiều người vui vẻ và đáng yêu. Cảm ơn tất cả, cảm ơn Bình Liêu. Hẹn gặp lại.?

#binhlieu #quangninh #songlungkhunglong #cotmoc1305 #cotmoc1300 #cotmoc1297

hạ long bình liêu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Đinh Ngọc Thượng travel blogger

Tuổi trẻ là những chuyến đi dài. Đi để nối dài thế giới của người trẻ bằng những trải nghiệm

0 Quốc gia
33 Tỉnh thành
39 Người theo dõi
7 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
DỊCH NÀY KHÔNG ĐI DU LỊCH XA ĐƯỢC THÌ ĐI CHILL GẦN HÀ NỘI ?? Hồ Đồng Đò nằm cách Hà Nội 45km, nằm tại thôn Minh Tân - xã Minh Trí - huyện Sóc Sơn - Hà Nội
Măng Đen là thiên đường sinh thái ở một thị trấn thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Măng Đen có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Vùng này có khí hậu ôn đới nên quanh năm mát mẻ, nhiệt độ không cao chỉ giao động trung bình từ 16-22 độ C, nên cũng có thể nói là se se lạnh
Ngôi làng đó có tên Khuổi Ky, nằm giữa động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh cùng với tục thờ thần đá độc đáo đã khiến nhiều du khách tò mò và đến tìm hiểu. Từ thác Bản Giốc bạn đi và làng Khuổi Ky khoảng 2km (trên đường vào động Ngườm Ngao) là đến.
Nơi mà năm xưa Bác hoạt động Cách Mạng, câu cá, làm thơ, dịch sử Đảng
Đây là Châu Âu hay Cao Bằng ? ? Ban Viet Lake - Trung Khanh District , Cao Bằng province, northeast Viet Nam? ____________
Trùng Khánh là huyện biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng, cách tp Cao Bằng khoảng 60 km. Sở hữu phong cảnh tươi đẹp và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Trùng Khánh được 2 nghệ sĩ trẻ K-ICM và JACK chọn để quay MV “Việt Nam tôi”. Đây là một MV ấn tượng dịp cuối năm 2019 với những cảnh quay phong cảnh hết sức công phu.
Hồ Thang Hen là một hồ nước ngọt tại xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà (Trước là huyện Trà Lĩnh) , tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Nó nằm ở độ cao trên 1000 mét so với mực nước biển, cách thành phố Cao Bằng 30km
Thác Bản Giốc là một trong số những thác thiên đường tuyệt đẹp trên thế giới với vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, hấp dẫn. Giữa bốn bề đại ngàn rừng núi xanh thẳm, ngọn thác này hiện ra đẹp như miền cổ tích, làm xốn xang con tim bao du khách đến với nơi này
Có lúc nào đó bạn muốn trốn tránh cả thế giới mà chẳng thể đi quá xa, thời gian chẳng đủ nhiều? Có lúc nào đó bạn chỉ muốn yên tĩnh, cùng những người bạn relax sau những ngày dài mệt mỏi và thưởng thức những bản nhạc sâu lắng để sống chậm từng giây phút, re set lại năng lượng cho bản thân?
Đối với nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch trải nghiệm những nơi hoang sơ tự nhiên, không thích kiểu du lịch sang chảnh. Thì tuyệt tình cốc là 1 địa điểm không thể bỏ lỡ, đáng thể must try, với dòng nước xanh ngọc bích (lúc bọn mình đến là có 1 trận mưa to, nếu không nước đã xanh và trong hơn rất nhiều , nhưng ko sao màu nước vẫn đẹp)