Blog Hàng Châu Trung Quốc

Hàng Châu Trung Quốc

avatar
Hoàng Hà dot Thứ 2, 18/03/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Từng nghe ca ngợi “Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng” vì thế mình rất háo hức được một lần mục sở thị , được một lần ngắm Tây Hồ mờ ảo trong sương với hàng liễu rủ ven hồ , được bước đi trên đê Tô , đê Bạch , Đoạn Kiều , ngắm tháp Lôi Phong .
Tạm biệt Thượng Hải, dù bị kẹt xe đôi chút nhưng sau ba giờ bác tài đẹp zai đã đưa cả đoàn đến Hàng Châu .

Hàng Châu đúng là đẹp , liễu rủ ven đường , ở đâu cũng thấy màu xanh của cây cỏ . Hàng Châu không hiện đại như Thượng Hải nhưng vẻ đẹp cổ kính khiến người ta xao xuyến . Trung Quốc ô nhiễm nhưng ở Hàng Châu thì không khí rất trong lành . Đường phố trồng nhiều cây ngô đồng rất to , tán lá ken dày che hết cả ánh sáng mặt trời nên rất mát mẻ.Ở đây có con kênh đào Đại Vận Hà , nghe nói là nó chạy đến tận Bắc Kinh và có từ hơn 2500 năm làm mình cứ tưởng tượng ra cảnh vua Càn Long đầu trọc tóc tết đuôi sam đang ngồi trên thuyền rồng du ngoạn Giang Nam .

Ăn trưa ở nhà hàng gần Tây Hồ rồi tranh thủ đi chơi luôn . Nhà hàng đầy đủ những món nổi tiếng như gà ăn mày, thịt heo Tô Đông Pha, cá chép… nhưng nói chung mình không thích đồ ăn Trung Quốc vì quá nhiều dầu mỡ . Đã có kinh nghiệm nên mỗi lần đi ăn mình phải kèm theo vài quả ớt , sau khi nếm thử để biết mùi vị món ăn mình cắn luôn miếng ớt cho mất luôn vị giác .

Giang Nam mỹ nữ như mây vậy nhưng tìm mỏi mắt vẫn chưa thấy chỉ thấy một Tây Thi đang ăn cơm hộp mà tiếng nhai nhóp nhép của nàng cách khoảng hơn chục mét vẫn nghe thấy . Nhớ hồi đi Quế Lâm em hướng dẫn viên quảng cáo con gái ở đấy xinh lắm. Mình thắc mắc vì ngắm mãi chả thấy gái đẹp thì em ấy bảo người đẹp chỉ ngồi trong ô tô thôi, không đi bộ. Vậy chắc là các Tây Thi xịn đang ngồi trong những chiếc Audi chạy đầy đường ở Hàng Châu , còn đi bộ chỉ có Tây Thi đậu phụ.

Tây Hồ thực sự là quyến rũ , nhưng không đến mức như mình tưởng tượng .Thực ra nếu Hồ Tây của mình biết cách làm du lịch thì cũng chẳng kém .
Lơ thơ tơ liễu buông mành .
Nhắm mắt lại là tưởng tượng ra cảnh rặng liễu tha thướt ven Tây Hồ yểu điệu như dáng vẻ thiếu nữ Giang Nam xưa.
hình ảnh
hình ảnh
Cả đoàn kéo nhau lên thuyền máy đi một vòng Tây Hồ . Phải công nhận nước hồ trong xanh thật , nghe nói là nước hồ được thay bằng nước sông Tiền Đường một tháng một lần . Xa xa là tháp Lôi Phong gắn liền với câu chuyện Thanh Xà , Bạch Xà và Hứa Tiên . Đang là mùa thu trời trong xanh , nước trong xanh, khí trời mát mẻ, chỉ thiếu mưa phùn Giang Nam nữa là đủ bộ.

hình ảnh

Tối đi xem show Tống Thành thiên cổ tình giá vé khoảng 1.000.000 VNĐ , có thể tóm gọn trong mấy từ “Cực kỳ hoành tráng và cực kỳ ấn tượng”. Trong phim trường Tống Thành , cảnh trí giống như thời gian lùi lại mấy trăm năm. Các hàng quán bày biện như trong phim cổ trang. Du khách dễ dàng gặp thầy trò Đường Tam Tạng, Bao Thiên Thanh ….hay là một tiểu nhị chạy ra chạy vào phục vụ khách hàng và một cô nương bán kẹo hồ lô đang lướt điện thoại. Mua một xâu kẹo hồ lô ăn cho đúng điệu nhưng chỉ ăn được mỗi một cái thôi còn nữa thì chịu.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Hàng Châu cũng như nhiều đô thị khác của Trung Quốc . Mặt tiền là những cao ốc lộng lẫy nhưng vào sâu bên trong vẫn còn những khu chung cư cũ kỹ kiểu như khu Kim Liên ở Việt Nam . Sáng ra mình đi bộ vài vòng vừa để giảm béo vừa ngắm cảnh (thói quen không thể bỏ được khi đi đến một vùng đất mới). Lượn qua lượn lại mấy khu chung cư cũ thế là bị lạc đường, lần mò mãi mới ra được phố chính ( thánh mù đường mà, không lạc mới là chuyện lạ đấy). Hỏi đường về khách sạn thì đến 5 người lắc đầu không biết, ngẫm nghĩ lại hóa ra là đọc sai tên khách sạn . Cuối cùng được một chị chỉ đường cho và đi về khách sạn an toàn.

Đến Mai Gia Thôn mới thấy dân Trung Quốc giỏi làm ăn. Mấy đồi chè mà theo cảm nhận của riêng mình thì không thể đẹp bằng Mộc Châu hay Đảo chè Cầu Cau Nghệ An.Hương vị trà Long Tỉnh thì cũng chẳng thấy đặc biệt gì lắm ( chắc mình là kẻ phàm phu tục tử nên không biết thưởng trà) vậy mà nổi tiếng vô cùng . Đến đây mới biết ngoài dùng để uống trà còn có thể ăn nữa đấy, lại còn giúp giải độc cơ thể , trường sinh , đẹp da ( mình thích nhất cái này). Được rồi lần tới về quê mình sẽ mua hẳn một túi to đùng nấu thử xem nó ngon cỡ nào. Chè quê mình không nổi tiếng như Long Tỉnh nhưng cũng không tệ . À mà có khi mình sẽ chuyển sang nghề kinh doanh chè không chừng. Và trước đó chắc mình phải vắt óc nghĩ ra vài câu chuyện đại loại như “Tương truyền ngày xưa vua Gia Long ...” để xây dựng thương hiệu giống như chè Long Tỉnh gắn với câu “Tương truyền ngày xưa vua Càn Long bla, bla…”
hình ảnh

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

china (trung quốc) china (trung quốc)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
9 Bình luận
avatar
Hoàng Hà
8 Quốc gia
43 Tỉnh thành
7 Người theo dõi
165 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Thượng Hải được biết đến như một trung tâm tài chính lớn của thế giới. Thành phố này cực kỳ hiện đại nhưng vẫn mang nét cổ kính khiến bạn không thể quên khi tới đây.
Mùa xuân về là lúc người dân tộc Thái miền Tây Nghệ An tổ chức lễ hội Hang Bua. Lễ hội này có từ rất lâu đời và mang nhiều nét văn hóa độc đáo.
Được nghỉ lễ 2/9 những 4 ngày cũng chẳng biết làm gì, thấy thiên hạ rủ nhau đi Hàn vậy là quyết định đi.
Đã đi khá nhiều nơi nhưng có lẽ Bình Hưng là một trong ít địa điểm mà mình có ý định sẽ trở lại.Mong rằng theo thời gian sự phát triển của du lịch không làm mất đi sự hoang sơ ,bình yên và đáng yêu của hòn đảo nhỏ này.