Để có trải nghiệm hết cảnh đẹp ở Hà Nội, thì các bạn nên dành ít nhất 2 ngày ở đây. Dẫu rằng vài năm trước hầu như mình đã đi qua các cảnh đẹp của Hà Nội , vậy mà lần này ra vẫn còn nhiều vướng vấn.
Tranh thủ ở lại Hà Nội 01 ngày cuối tuần sau chuyến công tác. Thời gian ngắn nên chỉ ghé thăm được Nhà Thờ Lớn và “Phố Đường Tàu”, một trong địa điểm đang hot hiện nay .Vài năm trở lại đây, Phố Đường Tàu nhộn nhịp do du khác kéo đến, họ đến đây đơn giản chỉ là thưởng thức một tách café, cốc bia giữa khung cảnh mới lạ, để được trải nghiệm cảm xúc ngắm nhìn không gian quyến rũ, "độc và lạ" ngay giữa lòng Thủ đô. Và từ đó “Phố đường tàu” trở thành nơi nhộp nhịp.
Được cô bạn đồng nghiệp cũ dẫn đi giải ngố ở Phố đường Tàu. Đến đây sau giờ tan sở, hai chị em gọi hai cốc nước cam và hòa cùng nhóm du khách để ngẫm nghĩ sự đời và chụp được vài bức hình “sống thật”.
Để có trải nghiệm hết cảnh đẹp ở Hà Nội, thì các bạn nên dành ít nhất 2 ngày ở đây. Dẫu rằng vài năm trước hầu như mình đã đi qua các cảnh đẹp của Hà Nội , vậy mà lần này ra vẫn còn nhiều vướng vấn. Hẹn gặp lại Hà Nội ở các mùa sau….vì Hà Nội thì không nên vội.
lần trc ghé HN mà ko có dịp đi đến đây tiếc gê
Tiếc thật nhỉ!
em tưởng chỗ này dẹp rồi ta
đi hà nội mùa này chắc thích lắm
Mùa này lạnh rồi, buổi tối phải mặc đồ ấm;)
Ủa Phố đường Tàu bị dẹp rồi mà fk chị, bây giờ mở lại rồi ạ
Hà Nội đi mùa này đẹp thật ý
mùa này Hà Nội se se cái lạnh mùa đông đi choi thích thật, đi bộ ko bị đổ mồ hôi :)))