“Khoảnh khắc” làm nên “hai số phận” của một cây cầu. Cầu Vàng - Golden Hands Bridge, một trong những điểm đến hot nhất từ 2018 cho đến nay. Nếu chẳng may bạn đến đây gặp lúc đông người thì nó sẽ trở thành chiếc "Cầu Người" chứ không còn là Cầu Vàng nữa.
Để có thể chiêm ngưỡng được chiếc cầu vàng trọn vẹn thì bạn sẽ có các lựa chọn sau:
1. Lựa chọn này có thể nói là tốt nhất, đó là “cư ngụ” 1 đêm tại Khách sạn Mercure tại BaNa hill và mình có thể đến cây câu vàng sớm nhất so với những người “dưới mặt đất”. Cũng xin nói thêm Khách sạn Mercure có giá khoảng 2-3 tr/ đêm gì đó, nếu may mắn thì bạn có thể được upgrade phòng miễn phí. Buffet sáng rất okay và dịch vụ rất tốt.
2. Nếu bạn chọn không ở lại Banahill 1 đêm thì bạn có thể order grab/taxi chở bạn lên đây sớm và có mặt lúc 6:30 và bạn có thể một trong những người leo lên cable đầu tiên để lên chiếc cầu vàng.
Hình chụp vào sáng thứ 7 lúc 7:15am
Ngoài ra có vài yếu tố khách quan nhưng đóng vai trò quan trọng nữa, đó là:
Đừng đi vào cuối tuần, vì rất đông khác và bạn sẽ khó có thể ngắm được cầu vàng.
Bạn cũng đừng đi vào những ngày có sương mù và mưa, vì lúc đó cảnh sẽ không còn đẹp.
Bạn cũng đừng nghĩ 12 giờ trưa mọi người sẽ đi ăn cơm và cầu sẽ vắng, vì ai cũng nghĩ như bạn và thời điểm đó có khi là cầu chật kín người
Và bạn cũng đừng hy vọng chụp được hình mình với chiếc cầu trống, vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.
Và đừng quên để chụp được tấm hình ưng ý và nhớ mang theo sự “kiên nhẫn” của mình.
Opera Sydney đã trở thành biểu tượng của đất nước Australia, thu hút 8,2 triệu khách du lịch mỗi năm (trong đó có mình). Opera House biểu tượng những cánh buồm no gió ra khơi, nhưng dưới con mắt của n...
Để có trải nghiệm hết cảnh đẹp ở Hà Nội, thì các bạn nên dành ít nhất 2 ngày ở đây. Dẫu rằng vài năm trước hầu như mình đã đi qua các cảnh đẹp của Hà Nội , vậy mà lần này ra vẫn còn nhiều vướng vấn.
Nếu nói về Sa mạc, có lẻ cái tên đầu tiên mà chúng ta hay nghe nhắc đến là Sahara. Sa mạc Sahara có diện tích hơn 9 triệu km2 ,xấp xỉ diện tích của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sa mạc bao trùm hầu hết Bắc Ph...
Đà Nẵng - thành phố của những chiếc cầu. Người ta nói Đà Nẵng là nơi đáng sống nhất Vietnam quả là không ngoa. Khi mình đặt chân đến đó thì mình hiểu vì sao đây là thành phố đáng sống.
Paris có gì lạ không anh?. Còn Bali có nhiều điều lạ lắm. Biển tuyệt vời nếu anh muốn tắm. Lặn biển trời để ngắm rạng san hô. Núi liền kề từng dãy nhấp nhô. Chiều buông xuống hoàng hôn trông thật đẹp....
ahihi