Blog Đô thị cổ Hội An
cover

Đô thị cổ Hội An

avatar
Trương Thị Vân Giang dot Thứ 5, 02/04/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
“Anh muốn kể Lai Viễn Kiều Hội phố/
Đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều/
Mái gỗ cầu cong sơn son chạm trổ/
Mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu”.
Chuyến hành trình: Con đường di sản miền Trung đã đưa tôi đến với Phố cổ Hội An. Đây là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, các hội quán( hội quán Phúc Kiến, hội quán Ngũ Bang, hội quán Quảng Đông, hội quán Hải Nam, hội quán Triều Châu là 5 hội quán cố phải ghé qua khi tới Hội An), đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ…
Ở Hội An còn đang gìn giữ những làng nghề truyền thống như làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng đúc đồng Phước Kiều
Các món ăn truyền thống thực hấp dẫn, Hội An có vô vàn món ăn hấp dẫn khác như bánh xu xê, cao lầu, mỳ Quảng, cơm gà, hoành thánh, bánh quai vạc, bánh Hóa Hồng, bánh xèo, mì Quảng, bún cari, tôm cá tươi ròng, xì- ma-phù,... Đặc biệt, ở đây có một làng rau nổi tiếng mà không thể không nhắc đến rau Trà Quế. Trà Quế có rất nhiều loại rau, theo những người dân ở đây các món như mì Quảng, cao lầu, phở Luyến,... mà thiếu rau Trà Quế là hỏng. Năm 2011, trang du lịch trực tuyến nổi tiếng thế giới Tripadvisor bình chọn và công bố danh sách 10 điểm đến có ẩm thực hấp dẫn nhất Châu Á và món ăn truyền thống của Hội An xếp ở vị trí thứ 6.
Khi đến Hội An tôi nghĩ bạn nên mua đèn lồng. Từ năm 1998, trên tất cả các ngôi nhà ở phố cổ Hội An đều treo đèn lồng trước hiên nhà. Đâu đó trong những ngôi nhà cổ với những cột gỗ chạm trổ tinh vi và lộng lẫy dưới ánh đèn lồng. Ngoài đèn lồng, tôi cũng đã mua đôi dép Cói ở đây, một món theo người dân ở đây thì đó là món đồ lưu niệm được rất nhiều người mua về.
Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng người bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị.
“Anh muốn kể Lai Viễn Kiều Hội phố
Đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều
Mái gỗ cầu cong sơn son chạm trổ
Mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu”.
Năm 1999, Phố Cổ Hội An là di sản văn hóa vật thể thứ 2 của Việt Nam( sau Cố đô Huế) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
#CEOTourist_K2
#TDNCEOVN









Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Trương Thị Vân Giang

Lòng tốt là thứ người mù có thể thấy, người điếc có thể nghe!

1 Quốc gia
31 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
11 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Những mong chờ giờ đã được thực hiện, tôi nhìn thấy con đường Tây Tiến năm xưa, nhìn đấy con đường tiếp viện của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhìn thấy " Mai Châu mùa em thơm nếp xôi"...
Cao Bằng điểm đến khó quên với bất kì ai