Đến với Jerusalem – Israel để nghe tiếng thì thầm từ nơi Bức Tường Than Khóc.
Huy Le
Thứ 4, 13/03/2019

Bức tường than khóc nơi được cho là nơi gần với Chúa trời nhất và lắng nghe tiếng thì thầm cầu nguyện của các tín đồ, cũng như các quy định và phong tục độc đáo ở đây.
Là nơi thánh quan trọng nhất của đạo Do Thái. Khoảng năm 1965 trước Công nguyên, vua Solomon đã cho xây dựng ngôi đền Do Thái đầu tiên với tên gọi là đền thờ Solomon, trên núi Zion, hay thường được biết đến với cái tên "Đền thờ đầu tiên", sau đó ngôi đền này đã bị người Babylon phá hủy. Hơn nửa thế kỷ sau, người Do Thái đã xây dựng ngôi đền thứ hai ngay trên chính địa điểm này. Sau đó nó lại bị người La Mã phá hủy vào thế kỷ thứ nhất và giờ chỉ còn lại bức tường ở phía tây của đền thứ hai này. Trong hàng ngàn năm, khi những người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới trở về Jerusalem, tất cả họ đã đến bức tường đá này và cầu nguyện bằng giọng nói nhỏ, khóc thương cho nỗi đau của sự lưu đày, do đó bức tường này có tên là "Bức tường than khóc".
Đàn ông và phụ nữ sẽ có sự khác nhau khi cầu nguyện. Đàn ông phải đội mũ truyền thống trước khi vào quảng trường, nếu không có mũ truyền thống du khách có thể mượn một chiếc mũ giấy được đặt ở lối vào. Phụ nữ thì không cần phải đội mũ nhưng phải sử dụng khăn trùm đầu và sau khi cầu nguyện thì họ phải đi lùi lại rồi rời khỏi khu vực cầu nguyện chứ không được xoay lưng vào bức tường.
Bức tường than khóc có lẽ là địa điểm và điểm thu hút quan trọng nhất ở Jerusalem. Nó được cho là mở cửa miễn phí cho khách tham quan 365 ngày trong năm, nhưng nếu bạn đến Jerusalem vào ngày đầu tiên của Sabbath, thì Phố cổ chỉ mở Cổng Damascus và một vài khu khác chứ không mở cửa hết tất cả các tuyến đường và cảnh sát sẽ kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nói tóm lại, nếu đó là ngày Sabbath ở Jerusalem, bạn nên chọn một chuyến đi trong ngày đến Palestine và sắp xếp các điểm tham quan ở Jerusalem vào những ngày khác.
Những lưu ý cần biết:
1. Hãy chắc chắn là bạn đi sớm để có thể sắp xếp lịch trình thuận tiện hơn để đến những địa điểm khác.
2. Khi bạn đến, bạn sẽ phải đi qua một cổng an ninh. Sau khi vượt qua cổng kiểm tra an ninh, sẽ có một điểm kiểm tra an ninh ngoài trời nữa và đó cũng chính là nơi được đặt bức tường than khóc.
3. Bức tường than khóc là một bức tưởng đổ nát còn sót lại sau bao nhiêu năm tháng, nhưng hiện nó được ngăn cách bởi một rào chắn kiên cố. Khu vực rộng lớn bên trái là khu vực cầu nguyện cho nam và ở khu vực này thì phụ nữ chắc chắn không được phép vào. Có một hộp đựng mũ giấy màu trắng nhỏ cho nam giới và nó được phát miễn phí cho nam giới tới đây cầu nguyện, khách du lịch nữ cũng có thể lấy và khách du lịch nữ sẽ buộc phải mang khăn trùm đầu. Và đương nhiên bên phải là một khu nhỏ dành cho phụ nữ cầu nguyện.
4. Đến đây, hãy chuẩn bị một ghi chú nhỏ trước, viết những điều ước của bạn hoặc những gì bạn muốn nói với Chúa. Nếu bạn thấy những kẻ hở trên bức tường có thể nhét vào thì chỉ nhét nó kẻ hở đấy của bức tường vì người ta tin rằng những điều bạn viết ra và để lên đấy sẽ thành hiện thực.
5. Đừng quá ồn ào khi cầu nguyện, im lặng và chân thành, và cuối cùng khi bạn rời đi bạn phải làm giống như người dân là không được xoay lưng vào bức tường vì họ tin đây là cách họ thể hiện sự tôn trọng với nó.
6. Kết thúc chuyến tham quan đi từ cầu thang gỗ ở phía bên phải của Bức tường than khóc để đi ra ngoài.
Cho dù bạn không phải là tín đồ thì Bức tường than khóc cũng là một nơi thực sự tuyệt vời và đến để ghé thăm khi đến với Jerusalem, đến với bức tường than khóc bạn sẽ cảm thấy một cảm giác vô cùng khác lạ, đặc biệt yên tĩnh, thả hồn linh lắng nghe tiếng thì thầm cầu nguyện ở nơi được xem là gần với Chúa trời nhất.
Nguồn: internet
Hình ảnh: internet
Hình ảnh: internet
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023