Suối Lê Nin – “Đường lên tiên cảnh” của miền Đông Bắc
Vào 8/2/1941, Bác Hồ trở về nước sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài, tìm đường cứu nước cho dân tộc. Người đã chọn Hang Cốc Bó và sinh hoạt chính trị ở ngay trong hang. Vì quá ngưỡng mộ tinh thần dân tộc của Lê Nin nên Người đã đặt tên cho dòng suối trước cửa hang là Suối Lê Nin.
Con suối có màu nước xanh như ngọc bích, nằm giữa núi rừng, quanh năm nước chảy róc rách, mang vẻ đẹp như tiên cảnh
Suối Lê Nin có màu nước xanh như ngọc bích, nằm giữa núi rừng Cao Bằng, quanh năm nước chảy róc rách, mang vẻ đẹp như tiên cảnh. Đây còn là di tích gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Không gian nơi đây thư thái, yên bình với tiếng chim hót véo von, nước suối chảy róc rách hòa cùng tiếng rì rào của những hàng cây rừng
Nơi đây như một điểm đến của mảnh đất tự tình, thiên nhiên trù phú, không màng đến nhân tình thế thái, lặng lẽ tự do, tự tại, yên bình mà vui vẻ.
Trong non nước Cao Bằng, tự nhiên có một nơi thiên nhiên, đất trời hòa làm một. Màu xanh của nước như trộn với màu xanh của trời và màu xanh của cây cỏ. Tất cả như một bức tranh đơn màu nhưng lại không nhàm chán.
Vùng đất Cao Bằng nói chung và suối Lê Nin nói riêng như được người mẹ thiên nhiên ưu đãi vô cùng, khi có tất cả mọi thứ: non nước mây trời, thiên nhiên “bồng lai tiên cảnh”. Có nơi nào tuyệt hơn thế.
Với vị trí như thế, nơi đây không những có giá trị lịch sử mà còn là một chốn sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp
Khe suối ở đây cũng khá nông, nên bạn có thể đi qua suối mà không sợ bị chìm. Bạn có thể thả chân mình trong làn nước mát lạnh và chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở nơi đây.
Bằng vẻ đẹp diệu kì, vừa hùng vĩ, vừa mềm mại, suối Lê nin khiến con người ta không còn màng đến những bộn bề mà đắm mình trong say mê cảnh non nước yên ả. Vậy nên nếu muốn đi trốn khói bụi thành phố, bạn biết phải đi đâu rồi đúng không?
DỊCH NÀY KHÔNG ĐI DU LỊCH XA ĐƯỢC THÌ ĐI CHILL GẦN HÀ NỘI ?? Hồ Đồng Đò nằm cách Hà Nội 45km, nằm tại thôn Minh Tân - xã Minh Trí - huyện Sóc Sơn - Hà Nội
Măng Đen là thiên đường sinh thái ở một thị trấn thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Măng Đen có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Vùng này có khí hậu ôn đới nên quanh năm mát mẻ, nhiệt độ khô...
Ngôi làng đó có tên Khuổi Ky, nằm giữa động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh cùng với tục thờ thần đá độc đáo đã khiến nhiều du khách tò mò và đến tìm hiểu. Từ thác Bả...
Trùng Khánh là huyện biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng, cách tp Cao Bằng khoảng 60 km. Sở hữu phong cảnh tươi đẹp và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Trùng Khánh được 2 nghệ sĩ trẻ K-ICM và J...
Hồ Thang Hen là một hồ nước ngọt tại xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà (Trước là huyện Trà Lĩnh) , tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Nó nằm ở độ cao trên 1000 mét so với mực nước biển, cách thành phố Cao Bằng 30km
Thác Bản Giốc là một trong số những thác thiên đường tuyệt đẹp trên thế giới với vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, hấp dẫn. Giữa bốn bề đại ngàn rừng núi xanh thẳm, ngọn thác này hiện ra đẹp như miền cổ...
Có lúc nào đó bạn muốn trốn tránh cả thế giới mà chẳng thể đi quá xa, thời gian chẳng đủ nhiều? Có lúc nào đó bạn chỉ muốn yên tĩnh, cùng những người bạn relax sau những ngày dài mệt mỏi và thưởng thứ...
Đối với nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch trải nghiệm những nơi hoang sơ tự nhiên, không thích kiểu du lịch sang chảnh. Thì tuyệt tình cốc là 1 địa điểm không thể bỏ lỡ, đáng thể must try, với dòng nước xa...
ở ngoài màu nó xanh như vậy thiệt không bạn?
màu thật y như này nha bạn uiii
nhìn thích quá
cảm ơn bạn nha
chắc qua tết làm một chuyến quá
welcome bạn đến quê mình
Bạn đi nhiều nơi thật í!!
mình đi quanh quanh miền băc thôi ạ hehe