Bỏ qua tới nội dung chính
0938.002.969
Đầu Tháng 3, Hoa Sưa Hà Nội Đã Bung Nở Trắng Trời

Đầu Tháng 3, Hoa Sưa Hà Nội Đã Bung Nở Trắng Trời

Một tháng 3 nữa lại về! Đường phố Hà Nội những ngày cuối tuần mà không tắc đường thì chắc cũng trở thành “cực phẩm” rồi đây!
"Đúng vậy! Hà Nội đang trong thời khắc đẹp nhất. Không gian xung quanh như ngập tràn sức sống khi những tán hoa sưa rực rỡ như đang khoe sắc báo hiệu thời khắc giao mùa trong năm đã tới"
Ắt hẳn người dân thủ đô cũng chẳng còn ngỡ ngàng gì khi bắt gặp vẻ đẹp tinh khôi trắng muốt của thứ hoa bé tí ti đặc trưng cho những mùa mưa xuân trắng trời ở Hà Nội. Trong tiết trời lành lạnh của mùa xuân, trên những thân cây cao, gầy và mảnh khảnh, thì trong tháng 3, hoa sưa Hà Nội nở trắng tựa mây trời lại là một điểm nhấn rất riêng vào lúc này. Hoa sưa nở rất nhanh, chỉ trong một đêm, mà cả cây đã lớn và nhuộm riêng cho mình một sắc màu trắng tinh đột ngột không thể ngăn trở.
Nhiều người chắc cũng tự hỏi cái thứ hoa bé tí ti, chẳng mùi chẳng vị ấy thì có gì đâu mà đặc biệt. Thế nhưng, đâu đó giữa cảnh tượng đông đúc và náo nhiệt của phố phường Hà Nội hay thỉnh thoảng bầu trời lại rầm rì ẩm ướt thì liệu còn gì dễ chịu hơn khi cả một vùng hoa trắng bỗng lọt vào trong mắt, thơ mộng chạm sâu đến tận đáy tim mình?
Truyền thuyết kể lại rằng hoa sưa, là loài hoa có nhiều dị bản. Tuy nhiên, tất cả đều tôn vinh và nói lên sự vĩnh cửu của tình yêu đôi lứa. Những gốc sưa cứ thế nằm cạnh nhau rồi cùng bung hoa nở trắng xóa, đi dọc suốt con đường ấy chỉ có thể cảm nhận từng làn gió khẽ mơn man da thịt và thu trọn vào tầm mắt những khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên mà thôi. Bởi mới nói vào tháng 3, hoa sưa Hà Nội đâm chồi và trở nên dịu dàng hơn chính là lý do khiến phố xá Hà Nội vào những ngày đầu tháng trở nên đáng yêu vô cùng.
Cứ thức giấc là bắt đầu thấy khó chịu, nắng nhẹ rồi thi thoảng là những đợt mưa, gió vẫn hao hao lạnh hay cho dù tiết trời có nồm ẩm như độ này, thì cứ chờ tới cái lúc hoa sưa bắt đầu nở, rồi rộ lên rồi phủ như tuyết giăng trên rất nhiều những con phố quen thuộc của đất Hà Thành như Hoàng Hoa Thám, Lê Thánh Tông, Giảng Võ, … thì kiểu gì người ta cũng vẫn thấy mình sẽ bớt khó tính hơn đôi chút, hay kiểu gì cũng sẽ có người dừng xe lại để xuýt xoa ngắm nhìn rồi chụp ảnh.
Cả sắc trời hoa trắng miên man và thanh khiết ấy như chở cả một mảng trời bình yên về cho thủ đô, rồi theo từng đợt gió lại đung đưa rồi rơi xuống, cuốn theo chân người rong ruổi khắp phố xa... Dịu dàng và nhẹ nhõm đến mức xốn xang trong lòng người qua phố.
Một sáng cuối tuần tiết trời có đẹp hay se lạnh vô cùng, thì chính những mảng đáng yêu mang tên “ Tháng 3, Hoa Sưa Hà Nội” này dù có đỏng đảnh, nũng nịu thêm một xíu nữa đi nữa thì chắc là cũng ổn thôi.
Đâu đó, vẫn còn cái hơi sương mịt mù và ảm đạm, sắc xanh của muôn vàn loài cây, từ bàng, sưa cho đến lộc vừng, hay những chiếc lá vàng rơi cuối cùng còn sót lại báo hiệu thời khắc giao mùa đẹp nhất trong năm đã tới, hương bưởi thoang thoảng khẽ đưa hay bông gạo hoa sưa khoe sắc mới, nhọn chồi đâm lộc biếc xuân thì đối với những người yêu thiên nhiên, Hà Nội lúc nào cũng là khoảng thời gian đẹp nhất.

  • Hà Nội

Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023

1 lượt thích 8 bình luận

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Hà Nội của bạn thật đẹp:)

  • nhìn trên ảnh thì đẹp thật, nhưng mà ngắm trực tiếp thì hơi nhức đầu xíu :(

Bài viết liên quan

Bài viết cùng tác giả

Đăng nhập

Đăng nhập để lưu hành trình, theo dõi đơn hàng và nhận ưu đãi thành viên.

Tiếp tục với Google

hoặc dùng email

Chưa có tài khoản?

Tạo tài khoản nhanh - nhận nhiều ưu đãi!

Tạo tài khoản để có thể nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên đến từ các đối tác của Gody.vn dành cho cộng đồng.

Chia sẻ bài viết

Xoá bình luận?

Bình luận đã xoá sẽ không khôi phục được.