From 11/2016 to 8/2018...
Quãng thời gian vui nhất khi bắt đầu tự lập...
Gạch vẹm
Buồn buồn thất tình cái nên tính đi đâu đó xa xa. Lại rất thích biển nên xin được làm lễ tân Spa của Mercury Quý Hải - resorf 4 sao. Hồi đó Phú Quốc còn đơn sơ và bình yên lắm. 1 đứa ở Thủ Đô cứ cảm giác như đang lạc trong rừng vậy. Thấy ng.ta đi xe để ngoài đường ko rút khóa xe mà hết cả hồn. Lúc đó mới có 1 vài công trình khách sạn đang xây dở dang. Mới đây gần 2 năm...từ khi lên đặc khu thấy bạn bè trong đó up nhiều hình mà thấy thay đổi quá nhiều.... Nhưng mẹ biển thì vẫn đẹp và bình yên như thế.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.