Blog Chuyến đi Thái Lan tự túc 7 ngày 6 đêm ( Pataya 3 ngày và BangKok 4 ngày) Nhóm mình 6 người
cover

Chuyến đi Thái Lan tự túc 7 ngày 6 đêm ( Pataya 3 ngày và BangKok 4 ngày) Nhóm mình 6 người

avatar
Dung MinMin dot CN, 29/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi Thái Lan tự túc 7 ngày 6 đêm dành cho nhóm bạn 6 người.
❤️ Tổng chi phí 11 triệu/1 người gồm ăn chơi taxi, chưa bao gồm mua sắm (nếu ko đi Pataya và các khu vui chơi thì chi phí chắc tầm 8 triệu chưa bao gồm mua sắm)
Và tụi mình mua đồ hơi bị quá tay nên hành lý ko đủ, phải đống thêm tiền ngu cho hành lý. 10.000 bath 50kg cho 6 người huhu 7tr700 tiền Việt chứ chả ít. Định bụng vứt lại sân bay nhưng thôi lỡ rồi chơi tới luôn. Nên các bạn chú ý mua hành lý khi về nha
❤️ Vé Máy bay khứ hồi Air Asia 3tr8/1 người bao gồm 20kg đi và 20kg về. Mình bay Đà Nẵng đến sân bay Don Muang. Không bị hải quan hỏi gì về tiền bạc, qua rất dễ dàng nhưng sếp hàng làm thủ tục hơi mất thời gian. Tụi mình mất khoảng 2 tiếng để nhập cảnh
❤️ Mình đổi tiền ở hiệu vàng Kim Dung đối diện Chợ Cồn đường Ông Ích Khiêm- Đà Nẵng với tỉ giá là 710. Nhớ đổi ít tiền lẻ để đi Bus
❤️ Các khu vui chơi và Sim 4G mình đều đặt qua app Klook, giá sẽ rẻ hơn so với mua trực tiếp tại Thái. Chỉ cần các bạn nạp tiền vào thẻ và chọn địa điểm các bạn muốn đi và thanh toán. Sau đó nó sẽ gởi mã xác nhận về cho bạn. Khi đến các khu vui chơi, chỉ cần đưa mã để họ check là được. Lưu ý là chọn ngày nào thì đi ngày đó
❤️ Khách sạn : mình đặt qua booking. Trước khi đến khách sạn các bạn nhớ gọi cho họ mình sắp đến
* Room Repulic Pataya 3 ngày chi phí 4tr600 cho 1 phòng 6 người. NOTE phòng đẹp, khách sạn đẹp, nhân viên thân thiện và rất rất nhiệt tình. Có hồ bơi, có bao ăn sáng
* Le Clarita BangKok 4 ngày chi phí 7tr300 cho 2 phòng. NOTE đây là Home nên ko đc như ý muốn của tụi mình. Phòng cách âm ko tốt, phòng bên cạnh làm gì thi bên phòng tụi mình đều nghe thấy hết, kể cả tiếng nước dội cầu. Nhân viên lễ tân kiểu dạng bất cần đời nên không nói gì thêm.
❤️ Lịch trình
* Ngày 1️⃣ Pataya.
Mình bay chuyến 12h, đến 16h30 tụi mình mới làm thủ tục nhập cảnh xong, xuống cầu thang thì bên phải là lấy hành lý. Nhớ tìm quầy Klook để lấy Sim 4G. Quầy khá nhỏ và hơi khó tìm. Tụi mình bắt Bus 30bath 1ng ở cổng 7-8 để đi đến bến xe và tiếp tục mua vé ở quầy số 48 để đi Pataya, 117 Bath cho 1 người. Đi tầm 2 tiếng rưỡi là tới nơi. Bắt tiếp xe Songtheaw về khách sạn, 300bath cho 6 người (Songthaew là loại xe chở tầm 10 người có mái che phía sau. Đi xe này cũng khá thú vị, như xe chở heo, phóng với tốc độ như bay, các bạn nhớ trả giá xuống 1 nữa so với giá họ đưa ra) Tụi mình nhận phòng rồi đi dạo dạo kiếm đồ ăn quanh chỗ ở rồi về phòng nghỉ ngơi vì đi cả ngày nên khá mệt, đường phố ở đây không giống BangKok, nó như ở việt Nam mình thôi
hình ảnh
* Ngày 2️⃣ Cartoon Network.
Khách sạn bao ăn sáng nên tụi mình ko lo về vấn đề ăn sáng. 9h tụi mình bắt đầu bắt xe Songthaew 250 bath đi Cartoon Network. Cartoon Network là công viên nước không cho mang đồ ăn vào, cách chổ ở tụi mình tầm 20p, vé tụi mình đặt sẵn qua Klook. Nếu đi Pataya thì mình nghỉ các bạn nên đi cái này, có máy phun xà phòng xuống hồ bơi, trượt ván nước, biển nhân tạo, có masage, biểu diễn ca nhạc, đồ ăn,.... 4h chiều tụi mình bắt xe về khách sạn cắt đồ rồi đi dạo mấy cái 7/11.
Tối tụi mình tiếp tục bắt xe Songthaew để đi phố Walking Street, phải nói là nó nhộn nhịp và tụi mình cảm thấy khá phức tạp, tụi mình 6 đứa con gái mà cứ bị mấy cha Tây già đi theo chọc, lúc đó tụi mình ráng tách mấy cha đó ra nhanh. Đồ ăn ở đây mình thích nhất là Somtum kiểu gỏi đu đủ, nước mắm nó ngon. Ở đây tập trung Gái có tổ chức, các bảng hiệu hình ảnh mang tính sex khá nhậy cảm, nhóm mình có 2 em nhỏ tuổi nên đi cũng lo tránh mấy cái này nhanh thật nhanh. Tụi mình đi massage chân, phải nói là nó phê và sướng. Nhiều kiểu Massage với giá khác nhau, tụi mình chọn gói massa chân và đầu, khoảng 1 tiếng 300 bath và 50 bath tiền bo riêng cho họ
* Ngày 3️⃣ Sheep Farm.
Tụi mình thu dọn hành lý gửi ở lễ tân vì giờ check out là 12h, tụi mình sợ đi về ko kịp nên phải thu dọn hành lý gửi lễ tân cho tiện. Mình bắt taxi đi, chú đó ko chịu bật đồng hồ nên tụi mình trả giá. Ban đầu chú đó hô cả đi cả về 800 bath, tụi mình trả dữ dội lắm mà chỉ đc 700bath. Sheep Farm phải nói là đẹp, sống ảo cháy máy nhưng nắng thì khá gắt. Khi vào cổng thì đc 1 anh đi theo chụp hình bằng máy cơ, anh chụp rất nhiệt tình, tư thế nào của bạn ảnh cũng chụp đc hết, kể cả đang chùm nắng như nija. Xem show cừu diễn, cho cừu ăn, đi dạo chụp hình xong thì ra đến cổng ảnh sẽ mời bạn xem những hình ảnh mà ảnh chụp đc in lên 1 cái khung để làm kỉ niệm. Cứ 1 khung thì 100 bath.
Tụi mình quay về khách sạn lấy hành lý để ra bến xe về Bangkok. Đặt chân đến Bangkok lúc đó tầm 6h30 tối, tụi mình phải tìm kiếm đường đi và BTS để về chỗ ở ( mình ở khu Pratunam, đi Bigc hay Siam Pragon gần, nhưng nếu kẹt xe thì 2 tiếng hơn vẫn ko thể về đến chỗ ở). Tụi mình mò BTS cũng khá lâu và kéo vali đi bộ trong đêm gần 2 tiếng để đến Home. Vì ai cũng muốn đi bộ chứ ko bắt taxi
* Ngày 4️⃣ Safari Work và The Commons
Safari khá xa, làm tụi mình tốn khá nhiều thời gian di chuyển. Vì mình cũng đi theo lời chỉ dẫn của các bạn trên mạng, nhưng cách đi đó đúng và tiết kiệm chi phí. Mình bắt BTS đến Mo Chit và xuống bắt Bus đi tầm nữa tiếng, chỉ cần bạn nói họ là đến Safari thì họ sẽ báo cho bạn điểm dừng để bạn xuống, sau đó tiếp tục bắt grap đi gần nữa tiếng mới đến Safari, lúc này thì ai cũng mệt rã rời, ko dành cho mấy bạn say xe. Đối với nhóm mình thì cái này ko cần thiết, còn ai ưa đi để xem động vật quý hiếm thì ok nha. Bạn sẽ đc ngồi trong 1 xe Bus và họ chở bạn đến khu như 1 khu rừng, rất rộng, xe đi quanh cho các bạn coi các loài động vật.
Khi về tụi mình bắt grap 400 bath chạy qua The Commoms, lúc đó kẹt xe nên tụi mình phải đưa thêm 40bath để đi tuyến đường Haiwaii tránh kẹt xe. The Commons là tổ hợp cafe ăn uống, rất đẹp. Song tụi mình về phòng tắm nghỉ ngơi, 11h tối bắt TukTuk đến Khao San để ăn và quẩy bar, nhớ trả giá, trả 1 nữa hoặc hơn, mặt thiệt dày vào mà trả giá, đừng ngại không kẻo bị lỗ. Lúc này trời cũng mưa, mưa ta quẩy kiểu mưa, đến Thái thì quẩy vũ điệu Thái nha mấy bạn, quẩy ngoài trời, nhạc sập sình bao phê. Không hiểu sao tụi mình order nước ngọt cho 2 đứa nhỏ mà họ ko cho, bắt buộc phải là bia. Bắt TukTuk về Home lúc 1h30, gặp ngay anh cu ngáo, phóng ôm cua sống chết mặt bay, lúc này đã hiểu rõ cảm giác đi TukTuk (ma tốc độ)
hình ảnh

Loading...

hình ảnh
* Ngày 5️⃣ Thuỷ Cung Sealife Bangkok
Nơi này nằm tầng dưới cùng trong Siam Pragon nên tụi mình dạo quanh trước Siam Pragon chụp hình, mua sắm, ăn uống có trong Siam luôn. Ăn xong tụi mình đi Thuỷ cung. Chiều tụi mình tìm đến 3CE Stalynada ( mấy bạn gái nên đến đây nha, cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm của 3CE, có cả Cafe, tông hường đúng chuẩn bánh bèo) phía trước 3CE là chợ đêm như ở mình
* Ngày 6️⃣ Chợ pratunam, Bigc, Chợ fashion platinum.
Lời khuyên là nên đi Platinum trước vì tầm 8h tối là 1 số cửa hàng sẽ đóng, ở đây như 1 tổ hợp shop gồm 5 tầng, áo quần đa số đồng giá 150-200-300 bath. Cứ đi vào đây đi rồi bao nhiêu tiền cũng bay vèo vèo chống mặt. Đi Platinum rồi qua Bigc, cái gì cũng muốn mua nên cũng tốn nhiều tiền khoảng này. Mua hàng ở bigc xong các bạn nhớ giữ lại biu và đêm theo hộ chiếu để nhận lại tiền VAT và kiếm thùng đóng hàng lại. Kết thúc 1 ngày đi mua sắm rã rời
* Ngày 7️⃣ Tiếp tục dạo 7/11 mua đồ bay về nước.
Khi đến sân bay các bạn nhớ tiềm chỗ làm thủ tục miễn thuế, nếu bạn mua sắm ở đâu mà trên biu có ghi VAT thì nhớ làm thủ tục lấy tiền VAT nha.
❤️ Mỗi người có cách đi riêng và chi tiêu khác nhau nên mình chỉ chia sẽ chuyến đi của nhóm mình cho mọi người tham khảo. Chuyến này mình bỏ qua rất nhiều địa điểm như chùa vàng, chợ chatuchak,......
Thái Lan

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
24 Bình luận
avatar
Dung MinMin
0 Quốc gia
21 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thanh Ngoc Hình như em nghe nói khi làm thủ tục nhập cảnh Thái có kèm theo tờ khai j nữa đúng ko ch, kiểu xác nhận chuyến bay đi về vss địa chỉ lưu trú tại Thái
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Linh Hue Tôi lại ghen tị vs những ai đi đc theo nhóm :(((
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Rosie Nguyễn thanks bài viết bạn nha, tháng sau mình cũng đi với hội bạn nè, chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của cả đám :))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Helly Nguyễn ô bên Thái có Style Nanda luôn, nó nằm ở đâu thế bạn?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nhi Nhí Nhảnh đám bạn nhà người ta đi chơi vui chưa kìa :(( ghen tị thật sự
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Huu Phuc đang ấp ủ ý định đi TL đây, thks b nhé :)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Anh Nguyen Cái Sheep Farm kia có okie ko hả bạn?
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả