Blog Camping tự túc đảo Cù Lao Câu - Bình Thuận
cover

Camping tự túc đảo Cù Lao Câu - Bình Thuận

avatar
Phuong Pham dot Thứ 5, 28/04/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Một hòn đảo nhỏ còn rất hoang sơ, đâu đâu cũng là bãi tắm lý tưởng. Nước biển xanh, trong vắt, mát rượi. Chỉ cần mang kính bơi và nhìn vào các hốc đá gần bờ là chúng ta đã có thể được nhìn ngắm những chú cá nhỏ, sọc xanh sọc vàng sặc sỡ đang tung tăng bơi lội rồi.
Một đảo nhỏ, còn rất hoang sơ, hiện tại không khách sạn, không homestay (thấy có một công trình nhà nghỉ, nhà hàng đang xây), nước xanh trong vắt, dọc cả bãi biển đâu cũng là bãi tắm lý tưởng, nhiều lúc chỉ có mỗi mình tắm, như bãi tắm riêng tư luôn vậy. Nói chung đáng để đi lắm ạ, nên thưởng thức trước khi du lịch khai thác để được tận hưởng trọn vẹn cái đẹp ở hòn đảo này.
Đây là hành trình của nhóm mình gồm 8 người, đi tự túc từ Tp.HCM. Nhóm tự mang theo lều và cắm trại sát bờ biển gần nhà chú Tư Hữu (1 trong 2 nhà dân duy nhất ở đảo). Có nhiều phương tiện để đi tới đảo, và một vài lựa chọn khác nhau để sử dụng dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ ở đảo. Nhưng ở đây mình xin được chia sẻ những trải nghiệm, dịch vụ mà nhóm mình đã sử dụng nhé.
Nhóm mình bắt đầu đi từ tối thứ sáu và về chiều chủ nhật.
TÓM TẮT HÀNH TRÌNH:
- Ngày T0: Bến xe Miền Đông (xe Phương Trang)-ngã tư Liên Hương (Thị Trấn Liên Hương): 23h-5h30
- Ngày T1: Từ bến tàu Hoàng Phúc (bến tàu Thị Trấn Liên Hương)-ra đảo: 7h-7h30. Ăn uống, tham quan, tắm biển, chèo sup ngắm san hô, cắm trại….trên đảo.
- Ngày T2: Ngắm bình minh, ăn sáng, cafe, thu dọn đồ đạc, tới 8h lên tàu vô đất liền. 8h30 tới đất liền, ghé tham quan vườn nho, bãi Cổ Thạch, chùa Cổ Thạch. Gần 13h ra quán café võng ngay ngã tư Liên Hương chờ xe vô lại Sài Gòn. Khoảng 19-20h tới SG

CHI PHÍ 1tr300k: 2 ngày 1 đêm cho 1 người
- Xe khách 2 chiều/người: 340k
- Tàu đi đảo 2 chiều/qua đêm/người: 300k
- Ăn trưa trên đảo: 150k
- Ăn tối trên đảo: 150k
- Nước ngọt để tắm: 20k
- 1 bữa sáng + 1 bữa trưa trên đất liền: 100k
- Thuê Sup (2 sup/8n người/400k): 50k
- Nước ngọt, bia, đá: 100k
- Khoản linh tinh dự trù thêm (taxi, trái cây…): 90k

LƯU Ý KHI ĐI ĐẢO:
- ĂN UỐNG TRÊN ĐẢO:
có duy nhất 2 quán của dân và 1 nhà hàng. Các bạn nếu không chuẩn bị trước đồ ăn từ đất liền ra đảo thì có thể đặt ăn ở đây nhưng phải gọi đặt trước 2-3 ngày trước ngày ra đảo. Nhà hàng liên hệ anh Tuệ 0916626195 để book trước nhưng giá hơi mắc 250-300k/phần/người, và khi ăn phải ra nhà hàng ăn chứ họ không mang tới chỗ mình cắm trại nhé. Nhà dân thì nhóm mình đặt trước cơm trưa và tối của chú Tư sđt 0932144454, cơm trưa 150k/phần/người. Bữa tối khoảng 200k/phần/người. Các cô ở quán chú Tư nấu ăn khá ngon và hợp vị, có võng nằm thoải mái. Bữa tối nếu đặt các bạn có thể nhờ chú mang phụ đồ ăn ra chỗ cắm trại nhưng chỉ có bếp than. Tốt nhất các bạn nên mang theo 1 bếp gas hoặc mua than của chú thêm để đốt lửa nướng. Ở đây không được đốt lửa trại lớn nhé, nhỏ nhỏ thì được. Hoặc bạn nào muốn đặt hải sản ướp sẵn và đóng thùng xốp để tối ở lại làm tiệc bbq trên đảo thì có thể book trước với chị chủ quán café ngay bến tàu trước khi ra đảo (Chị Trúc 0332857784. Chị này hơi “cứng”, gọi hỏi trước nhưng chưa chốt thì các bạn nên nói “ để em xem lại, nếu đặt e sẽ gọi lại báo cho chị” nhé, vì dân ở đây cứ thấy mình gọi hỏi là họ mặc định mình đã đặt rồi không à, tới ngày đi là họ gọi và ngóng dáo dác :D). Đặt ướp sẵn như này có thể giá sẽ rẻ hơn xíu, nhưng mình phải tự mang vác lên tàu ra đảo, nếu cắm trại ở ngay bến tàu cập đảo thì tiện, không thì lại phải mang vác tới chỗ cắm trại sẽ hơi mệt, và để tới tối mới nướng thì không biết hải sản còn tươi không nữa. Mọi người nên cân nhắc.
- QUA ĐÊM TRÊN ĐẢO: Có thể tự mang theo lều hoặc đặt thuê lều trước của quán chú Tư. Cắm lều ở trong quán chú Tư hoặc cắm ở dọc theo bãi biển từ chỗ bến tàu cập đảo (ngay tường thành quân sự chỗ mấy chú bộ đội hay đứng, ở đây cũng có công trình nhà hàng, khách sạn đang xây), đi về phía tay trái, tới tận nhà chú tư Hữu. Hoặc có thể cắm ở bãi Tiên rất đẹp, tuy nhiên bãi Tiên phải đi bộ trên đảo khoảng 3km mới tới, và nơi đây vắng vẻ, hoàn toàn không có nhà cửa, sẽ khó khăn cho việc đi vệ sinh, không có nước ngọt để tắm hoặc nếu không chuẩn bị đủ đồ ăn nước uống cũng không thể đi mua thêm và tùy mùa mới cắm được ở bãi Tiên do nước lên xuống tràn vào bờ.
- ĐI LẠI TRÊN ĐẢO: đảo rất nhỏ nên không có xe máy, xe đạp cho thuê như các đảo khác. Chỉ có thể đi bộ nên các bạn nhớ chọn giày dép cho dễ đi lại nhé. Và nghe đồn đảo còn hoang sơ nên cũng sẽ có rắn, tránh đi vào các bụi cây cỏ nhé.
- ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN TRÊN ĐẢO: Hang Tình Yêu, Khe Sung Sướng, Hang Yến, Bãi Tiên…..mấy khu này gần nhau hết. Trên đường đi tham quan sẽ có nhiều bãi tắm rất đẹp (bãi gần bến tàu, bãi gần Hang Yến, bãi Tiên) nên nhóm mình mặc sẵn đồ tắm ở trong, khoác thêm đồ ở ngoài, cứ thấy chỗ nào bãi đẹp là nhảy xuống tắm miết rất đã.
- DỊCH VỤ TRÊN ĐẢO: Trên đảo có cho thuê Sup, 1 bộ gồm 1 sup, 2 áo phao, 2 mặt nạ kính để ngắm san hô, 200k/bộ/1.5h. Liên hệ tại nhà hàng trên đảo hoặc đặt trước với anh Tuệ nếu thuê số lượng nhiều. Áo phao có thể thuê riêng tại quán chú Tư.
- THAM QUAN TRÊN ĐẤT LIỀN GẦN ĐẢO: Tàu từ đảo vô đất liền hơi sớm, nên khi vào đất liền bạn có thể ghé tham quan chùa Cổ Thạch, bãi Cổ Thạch hoặc vườn nho. Tuy nhiên đi lại ở đây khá mắc và hiếm xe, taxi 200k/chuyến/4 chỗ hoặc 7 chỗ. Và bãi biển ngoài đảo quá đẹp rồi nên vào đây có thể sẽ thấy bình thường và nếu mang vác nhiều sẽ rất nặng, mệt. Có thể cân nhắc ghé quán café võng ngay ngã tư Liên Hương nằm nghỉ uống nước, tám chuyện, ăn uống chờ xe tới rước về Sài Gòn cũng được.
HÀNH TRÌNH CHI TIẾT:
CHẶNG 1:
- Đi xe Phương Trang tuyến Sài Gòn-Ninh Thuận (Nếu book vé xe các bạn phải chọn tuyến SG-Ninh Thuận nhé, vì Cù Lao Câu ở cuối Bình Thuận, giáp với Ninh Thuận nên nếu chọn tuyến SG-Bình Thuận thì còn rất xa mới tới Cù Lao Câu). Có nhiều nhà xe khác như xe Minh Nghĩa,... nhưng tuyến cuối cùng từ SG là 10h, tới bến tàu rất sớm, khoảng 3h30. Xe Phương Trang xuất phát 23h tại bến xe Miền Đông, giá vé 170k/chiều/người. 5h30 tới ngã tư Liên Hương thì xuống xe, gọi taxi Bình Thuận 200k/chuyến/4 chỗ hoặc 7 chỗ; hoặc có thể đi bộ vì buổi sáng rất mát mẻ dễ chịu, đi khoảng 2.5km sẽ tới bến tàu Hoàng Phúc hoặc gọi là bến tàu Thị trấn Liên Hương (search trên google map “Bến Tàu Ra Hòn Cau”)
- Trên đường từ ngã tư Liên Hương đi vào bến tàu, có thể ghé các quán ăn dọc đường để ăn sáng (bánh canh chả cá là đặc sản, cơm tấm, hủ tiếu, bánh ướt… ) khoảng 30k/phần. Hoặc có thể ăn ở quán café ngay bến tàu nhưng nhớ đặt trước để họ nấu, nhưng sẽ mắc hơn: 50k/phần. Lưu ý đồ ăn ở vùng này rất ngọt.
- Quán cafe ngay bến tàu có bán đầy đủ nước uống các loại (nước suối, nước ngọt, bia, nước dừa), đá lạnh, than nướng… nếu cần gì có thể mua ở đây rồi các bạn tự mang vác ra đảo ( Hoặc mua ở mấy tiệm tạp hóa ngay chỗ ngã ba có gốc cây to, từ đây vào bến tàu còn khoảng 100-200m thôi, giá có thể sẽ rẻ hơn chút)
CHẶNG 2:
- Khoảng 7h tàu xuất phát ra đảo (có thể sớm hơn hoặc trễ hơn nếu đủ người đi, thường 7h-9h), tàu đi khoảng 30p tới đảo, dừng tại trước tường thành quân đội. Tàu đáy kính, giá vé 250k/người/vé 2 chiều nếu không ở lại qua đêm, 300k/người/vé 2 chiều nếu ở lại qua đêm. Liên lạc book tàu trước cho anh Tuệ 0916626195 (nhân viên tàu cty Hoàng Phúc). Nếu có đặt đồ ăn ở quán chú Tư thì tàu vừa tới đảo bạn liên lạc với chú Tư để chú cho người dẫn vào quán nhé. Nếu không đặt ăn ở quán chú, bạn có thể ghé vào quán để mua nước uống, đi toilet, nằm võng nghỉ ngơi cũng được. Từ bến tàu cập đảo, dọc theo bờ biển đi về phía tay trái, đi khoảng 500m sẽ gặp 1 quán khác trước, sát bên quán này mới là quán chú Tư.
- Nghỉ ngơi, tắm biển, tới trưa ghé quán chú Tư dùng cơm trưa. Ăn xong nghỉ ngơi thêm rồi đi bộ tham quan vòng quanh đảo, tắm biển, chèo Sup, ngắm san hô, tới chiều mát tắm rửa ở nhà chú Tư (nước ngọt để tắm 20k/thùng 20L, có phòng tắm), dựng trại, chuẩn bị cho tiệc trại đêm. Ăn, ngắm sao, tám chuyện chừng nào chán và buồn ngủ thì vào ngủ.
CHẶNG 3:
- Sáng dậy sớm ngắm bình minh, ăn sáng (mang theo bánh ngọt, mì ly hoặc đặt ăn tại quán chú Tư cũng được), uống café, ngắm cảnh, dạo biển…chill này chill nọ. Khoảng 8h-9h lên tàu vô lại đất liền.
- Tới đất liền tụi mình ra quán café ngay ngã ba gần bến tàu ngồi quán uống nước nghỉ ngơi vì hơi nắng, xong sẵn tiện đi ké toilet và tắm sơ nước ngọt ở đình sát quán cho mát mẻ. Xong gọi taxi đi ra bãi Cổ Thạch nhưng vì hơi nắng và mang vác đồ nhiều, ngay chỗ bãi lại đông đúc khách du lịch ồn ào rất ngợp nên cả bọn làm biếng đi xuống tìm bãi đá Cổ Thạch đẹp đẹp mọi người hay nói trên mạng. Thế là ghé 1 quán nước mía ngay ngã ba gần biển ngồi uống nước nghỉ ngơi, ăn chè, ăn bánh ráng nướng, trái cây bậy bạ, rồi đi tắm nước ngọt 10k/người ở nhà sát bên quán nước đó luôn. Tắm xong người sảng khoái hẳn và cũng 12h nên cả bọn gọi taxi quay ngược lại ngã tư Liên Hương ghé quán café võng chờ xe Phương Trang tới đón về lại Sài Gòn, giá vé 170k/người. Xe có ghé trạm dừng chân ở khu vực Bình Thuận giáp Đồng Nai. Tới Sài Gòn khoảng 19h-19h30.



Cù Lao Câu bình thuận Cù Lao Câu bình thuận

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Phuong Pham
0 Quốc gia
30 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Hoàng Anh bạn up thêm hình cho bài đc ko ạ, biển nhìn trong đẹp ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phuong Pham Mình đang viết bài chưa xong, mà không biết bị lỗi gì mất hết khúc sau. Giờ mình không biết chỉnh sửa bài viết thế nào. B biết chỉ giúp mình với, tks b nhiều
avatar
Thuy Do Bạn vào profile có nút edit bài viết đó bạn.
avatar
Phuong Pham Lúc trước mình thấy có nút edit mà nay tìm mãi không thấy
avatar
Thuy Do Trên mobile hay PC bạn ? Tk mình trên PC có nha, bạn xem hình nè.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phuong Pham Cảm ơn b, m đã sửa lại bằng PC, lâu giờ toàn đăng bài bằng mobile thôi
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chào mọi người, mình là nữ, mình không phải là dân phượt. Mình chỉ là một nữ văn phòng thích du lịch. Nên kinh nghiệm của mình có thể không nhiều như các bạn và sẽ phù hợp hơn cho các bạn nữ. Tuy nhiên các bạn nam có thể tham khảo thêm ạ. Và mình rất vui nếu mọi người đóng góp thêm cho mình một số kinh nghiệm của mọi người nữa nhé
Núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Lào, là khu di tích lịch sử ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Được các dân phượt đến chinh phục rất nhiều