Blog Bình Liêu- Sa Vỹ Móng Cái 2021
cover

Bình Liêu- Sa Vỹ Móng Cái 2021

avatar
Hà Trang dot Thứ 2, 15/03/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
1 chiếc Quảng Ninh ngẫu hứng nhân ngày đầu năm
Do sự bồng bột của tuổi trẻ nên chiều tối hứng lên đi Quảng Ninh thì gọi 1 lượt ko còn có cái xe giường nằm nào có vé. Sau khi cmt dạo đủ các thể loại page cũng như lượn lờ fb bạn mh tìm dc 1 cái xe limo, hẹn 4h sáng mai đón.
Day1: Trà Cổ, Móng Cái
Chuyến đi bắt đầu là khi sáng tinh mơ lóc cóc ra đg đợi mà hem thấy bóng dáng xe nào, đợi quài tầm fai tiếng rưỡi mới thấy a tài xế đang ngái ngủ :(( xe bắt đầu lượn hết đầu này sang đầu kia TP đón khách. Xe đi vừa xóc vừa muốn ói. Hức. Hà Nội -Móng Cái 350k/ng. Trưa muộn muộn tới bến xe trung tâm MC. Thuê xe máy ở ngay đối diện cho 1 buổi chiều. 120k/xe, nửa ngày
hình ảnh
Ăn trưa ở Nhà hàng Bình Mắm, view sông. Món thịt nướng đặc sản ko dc giống như tưởng tượng và cá gì gì đó t quên tên dồi, ngta bán theo cân. Khoảng hơn 200k/ng ko nhiều nhưng ăn no phè phỡn
Ăn xong thì đi về Trà Cổ, mũi Sa Vỹ địa đầu Tổ quốc, cách trug tâm MC tầm 13km.
hình ảnh
hình ảnh
¹
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Mắt gấu trúc =))
Xong 499 kiểu ảnh thì t quay về trung tâm lượn lờ, thăm cửa khẩu, cầu Ka Long ..
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Tranh thủ trc khi đi lên BL thì gọi 1 vòng tất cả các nn, homestay đều báo đã kín phòng =)) nhờ nghiệp vụ đi mò mẫm cmt dạo trên đủ các thể loại Group thì cũng tìm được chỗ tá túc, vừa rẻ mà chủ nhà cũng nhiệt tình. 80k/ng
Chiều tối cũng khá may mắn tìm dc xe khách đi Bình Liêu, mn trên xe khá thân thiện, hỏi tới nhà ai còn chỉ cả đường cho nữa :)). Móng Cái -Bình Liêu 80k/ng.
Tối đi dạo vòng thị trấn, cbi ít đồ bánh sữa cho công cuộc leo trèo ngày mai.
Day 2: Bình Liêu mốc 1300, 1297, 1305 sống lưng khủng long. Cửa khẩu Hoành Mô, núi Cao Ly.
Xuất phát đầu tiên là đi mốc 1300, 1297 nơi ST- MTP quay video chúng ta ko thuốc về nhau ý, cơ mà lau rụng gần dồi.
C google yêu thương nên dẫn cho đi đường núi, đẩy xe bở hơi tai :((

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Bả chỉ đường này đây, nhiều đoạn vừa dốc vừa đá lởm chởm, sáng ra đã khởi động bằng màn đẩy xe ;(( tuk á
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Đoạn cuối quả đường leo núi này. Đáng ra đi đường bê tông to kia kìa. Ahuhu
Mốc 1300, 1297 cùng 1 hướng. Đi qua chốt kiểm dịch vào đăng kí là dc nhen, ở đây vì lí do qs nên k dc dùng flycam các b nhóe.
Cảnh đẹp vô cùng. Hihia. Sau khi leo bậc thang lên thì ta nói đã con mắt sao á.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Đi xuôi về hướng cửa khẩu Hoành Mô tầm chục km sẽ gặp 1305, sống lưng khủng long. Mọi người bảo chắc tầm 2,5 tiếng -3 tiếng gì đó mà mình đi từ 11h trưa đến 3h chiều mới xuống chân núi.
hình ảnh
hình ảnh

hình ảnh
Nhìn vậy chứ thở hơn cả bò, và chỉ mún lăn xuống thôi. Thời tiết 8 độ đây
Đủ các tư thế lăn lê thì cũng tới được mốc 1305
hình ảnh
hình ảnh
Đi xuống mới tâm tâm trạng chụp ảnh chill, đi lên chỉ than và thở :))
hình ảnh
Xong quả sống lưng thì quay về Cao Ly, tiện đường qua cửa khẩu nhưng cũng k mở vì dịch.
Tha hồ sống ảo đoạn này lun nhớ. Do thời tiết dự báo kk lạnh dưới 5 độ nên t chỉ ăn uống rồi về.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Quay về TT Bình Liêu sửa soạn bắt xe taxi xuống ngã 3 Tiên Yên (300k) , đợi đến 12h xe giường nằm KaLong (200k/ng) qua đón zia HN nè.
Ps: ở đây có xe xuống HN lúc 2h sáng nhưng xe ghế ngồi, nghe bảo vật vã lắm. Limo mới mở thêm mấy chuyến nhưg mà do tâm lý khiếp từ hôm đi nên t cũng cạch luôn.
bình liêu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
14 Bình luận
avatar
Hà Trang travel blogger
3 Quốc gia
45 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Minh Đức Tuyệt vời quá luôn
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cao thủ không bằng tranh thủ. Nhân chuyến đi công tác Hội An, mình cũng chụp check in dc ít ảnh và thử được kha khá món ăn nè ^^
Bên cạnh Đà Lạt, Bảo Lộc thì Lâm Đồng còn có một Đức Trọng cũng rất nên thơ. Miền đất còn hoang sơ, chờ ai đó đến khám phá :))
Trở lại HG không phải với những chiến hữu năm xưa trên con ngựa sắt nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên về 1 HG xinh đẹp
Chuyến đi của thanh xuân. Hẹn quài rồi cũng đi dc ^^