Blog Miền Tây 2019 tự túc
cover

Miền Tây 2019 tự túc

avatar
Hà Trang dot Thứ 6, 16/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi của thanh xuân. Hẹn quài rồi cũng đi dc ^^

Hẹn nhau từ thời đại học, mãi 2018 mới có dịp book vé đi Cần Thơ nhưng r có việc 2 đứa lại lỡ hẹn. Một ngày trời bình thường 'm ơi, t chán, đi chơi đi- ừ oke, xem chỗ muốn đi rồi đi'. Check lịch book vé, nghĩ bụng còn 10 ngày chuẩn bị, oke thoái con gà mái.. Đùng cái t có dự án mới, bận bù đầu, đến tối cuối trc đi mới tranh thủ đi mua mũ, dép,..chả ngâm cứu hay cbi dc gì sất. Vậy là cũng xách balo đi, bắt đầu hành trình 4 ngày 4 đêm.

hình ảnh
Đáp máy bay lúc trưa muộn, Cần Thơ đón bọn t bằng cái nắng chang chang khác hẳn kk se se lạnh của HN sáng hôm đó. 2 đứa ngồi sảnh chờ lướt tìm nhà nghỉ, thấy có cái cũng gần Ninh Kiều. Quyết định đi chung vs 2ng nữa taxi về trung tâm, đến giữa chừng xem map thấy có vẻ ng đường nhau 2 đứa xuống và bắt 1 cái taxi khác. Ngồi trên xe bắt chuyện, a tài xế bảo về nghỉ ở mấy hotel chỗ Cái Khế cho gần, ngay đằng sau là phố đi bộ, trung tâm hơn chỗ kia nến tối vui lắm, hotel ở đây 'ghẻ ghẻ' hoy. Thấy cũng hợp lý, 2 đứa đổi í thôi đi theo a taxi. Xe dừng lại Ngọc Mai hotel 2 ngay bên cạnh TTTM Cái . Bà chủ ra rước tận tình, đặt tiền xong lên nhận phòng thì than ôi vừa bé vừa bí. Huhu.Tặc lưỡi, lần sau rút kih nghiệm tự tìm trên web,cảm giác khởi đầu ko vui. Nghỉ 1 lúc, 2 đứa thuê xe máy đi sang Đồng Tháp đến chùa sen vua.
hình ảnh
Xe máy 100k nửa ngày- ninja Novo
Cách tp CT tầm 30km, trời nắng với bụi do làm đường nên có cảm giác khá là mệt. Thành quả buổi chiều là mấy bức ảnh chụp đứng trên lá sen. Thấy bảo mỗi ngày người ta cắt tầm 3 lá cho khách đến chụp, cắt đến lúc hết lá thì thôi. Tháng 8 tháng 9 nó lại mọc lên um tùm. Vậy nên ko phải bạn đến lúc nào cũng có sen để chụp hình.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
20k 1 lượt
Ra về sợ muộn nên giục dã nhau quên cả chụp ảnh cổng Phước Kiến Tự ;) Buổi tối 2 đứa đi ăn lẩu mắm thử đặc sản Cần Thơ: Nồi lẩu 400k cực kì bắt mắt với các loại rau lạ + 1 đĩa cá linh chiên.


hình ảnh
Nồi lẩu 400k size min nhất nhưng nhiều vật vã
hình ảnh
Cá linh chiên
Ăn xong phi vòng vòng tp rồi ra chợ đêm Trần Phú. Đến nơi 10h, ngta đã bắt đầu tắt đèn. Do ăn cái nồi lẩu ú ụ mà vẫn thừa bao, 2 đứa chỉ thử thêm dc hoa quả xô 35k/ 1 xô đầy khủng khiếp.
hình ảnh
Hoa quả trộn siro cam, về cơ bản t ăn ko hợp lắm :))
hình ảnh
Đi muộn nên hoa quả cũng vơi vơi bớt
hình ảnh
Xô nhỏ 20k, xô lớn 35k
Kết thúc buổi tối đầu tiên về tìm thông tin chợ nổi Cái Răng. Nhà chủ hotel có rủ rê đi cùng thuyền từ Ninh Kiều 100k/ng. Cô bạn đi cùng chỉ mong dc đi ghe nhỏ như trên ảnh mạng nên quyết định hsau đi tacxi đến bến thuyền chân cầu chợ An Bình. Đọc review thấy bảo cẩn thận cò mồi.. cũng khá quan ngại.
Sáng thứ 2, 4h30 2 đứa dậy đi taxi xuống chợ An bình. Đến nơi liên hệ với a bán vé, ngta bảo cty chỉ bán vé đi thuyền to, ghe nhỏ là đi lậu, ko áo phao,, bbla nguy hiểm lắm. Xong 2 đứa lại chốt ờ thôi vậy. Tính đi riêng 2 đứa 1 thuyền 150k theo đúng biển báo giá để tiện dừng chỗ thích. Nhưng ra bến lại bị ghép đi thêm với 3 ng khác nữa. Chốt lại là có gì đó sai sai lần 2.
hình ảnh
hình ảnh
Thuyền của chú bán bún mắm
Thấy giữa dòng vẫn nhiều ghe bé lắm. Về phần dạo chợ nổi: thuyền chạy đúng 1 vòng , có 1 lúc dừng cho khách ăn bún mắm. 40k/bát về cơ bản thì ăn ngon, nói chung nên thử. Chợ k còn nhiều thuyền buôn, chắc do bọn t ra muộn, chỉ lẻ tẻ ít thuyền dịch vụ mời mọc khách mua hoa cả. Vèo 1 cái chắc tầm 20- 30 phút hết vòng. Nói chung khá là hụt hẫng, ko được như tưởng tượng.
hình ảnh
6h rưỡi 2 đứa bắt taxi đi về, trên đường lại đổi í ra bến Ninh Kiều xem ban ngày ra sao.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Về trả phòng, tạm biệt Cần Thơ 2 đứa vội vã gọi đặt xe Phương Trang đi Cà Mau. Trên đường đi dừng nghỉ, mua ít bánh pía tại Sóc Trăng. Lướt web tìm phòng, xuống xe sau 4 tiếng bắt xe ôm về Đông Anh hotel; lấy phòng đơn 350k, phòng thoáng đẹp, cực hài lòng. Xin số thuê xe máy từ bạn lễ tân. Ở đây ngta ko mang xe qua cho b mà qua rước bạn đến nơi làm thủ tục. T thuê chỗ a Cường 130k 1ngay, nghe bảo đâu có ít chỗ thuê xe lắm. T đến đi xe về, tính về chở cô bạn đi tìm ăn, nhưng trưa muộn quá, hỏi thăm ngta bảo chắc h vào Lotte ăn thôi. Cà Mau có bánh tằm, hủ tiếu mực nổi tiếng nhưng bán sáng vs chiều muôn. Nắng chanh chang đi đổ xăng xong về đi nhầm đường :)) vòng vèo hồi lâu ra tự dưng lại gặp hàng bánh rán, đi thêm lúc lại gặp hàng bán cá lóc nướng. Quyết định mua về làm bữa tại gia.
hình ảnh
Bữa ăn ngon miệng với cá lóc nướng
Ăn xong 1 lúc, 2 đứa tìm đường đi đài quan sát. Chị google cảnh báo 18h đóng cửa, thế là cong mông lên chạy.
hình ảnh
Sơn thủy hữu tình mỗi tội nắng :))
Đoạn cuối ngta đang làm đường nên bụi mù mịt, đá dăm lởm chởm, c gg thì chỉ quanh co làm phải đi hỏi đg ng dân. Các cô ở đó còn bảo ko có cái đài quan sát nào hết may vớ dc 1 chú đi lấy mật ong chỉ đường cho. Hết đoạn đường xấu cổng vườn quốc gia U Minh hiện ra 1 cách đơn giản. Hai đứa tức tốc phi vào cho kịp. Vừa đi 1 đoạn thì thấy một đàn khỉ ngay giữa đường. Woww. Hai bên là 2 hàng roi quả rụng đỏ cả vệ đường. Phi vèo vèo vào hổng kịp chộp ảnh. Đến nơi thấy có cái tháp cao cao, hem còn ai nữa =))) hóa ra nó ko có cửa mà đóng đâu ạ . Hihi
hình ảnh
Ảnh chụp trên đài quan sát UMH
hình ảnh
hình ảnh
Đường từ đqs về
Tối về tp, hỏi thăm đc địa chỉ đi ăn cua ở ngay đường Trần Hưng Đạo
hình ảnh
Cua đá rang me rất ngon và rẻ
Cá nhân mình thấy ăn cua đá ok hơn cua gạch. Cua gạch khá đắt nhưng t ăn phải con ko chắc tẹo nào :((
Day3, bọn t hò nhau dậy sớm để 5h kém có mặt tại bến tàu theo lời reveiw đi cao tốc chuyến đầu đến Đất Mũi như các bài viết trên web. Đoạn này mới hay nè ....
hình ảnh
Bến tàu p7
Nghe nói bến tàu phường 8, nhưng a taxi lại đưa ra p7. Ùa ôi. Cái bến tàu đìu hiu mắt nai vắng tanh, cứ ngỡ a kia đưa đi nhầm địa chỉ. Rõ ràng các b đi về bảo đông lắm chen chúc này nọ mà... Đây là đâu và tôi là ai =)))
Có 1 bác quán nước ra đon đả mời, vào ngủ võng đi cháu @@ còn lâu tàu mới chạy, chuyến đầu 8h sáng cơ, mà đấy là nếu có người, ...atc cool. Ơ bài đăng trên mạng cập nhật mới 2 tuần mà. Guê. Gặp thêm 1 chú xe ôm bảo, ờ bến kia đóng cửa lâu r, h họ đi xe đò là chính. Có đi xe đò thì qua t chở ra bến, nhanh.. nghe bảo 5h chuyến đầu đó. Ngẫm nghĩ lúc 2 đứa qđ đi theo chú "đuổi theo" chặn đầu xe đò.
hình ảnh
Từ tâm trạng háo hức đi tàu cao tốc chuyển qua lo lắng, k biết có phương tiện đi ra ĐM cho kịp giờ sáng ko? Đứng đầu đường chờ 1 lúc thì xe đò tới. May quá quanh co mấy vòng đón khách thì xe cũng lăn bánh hướng về ĐM
hình ảnh
Xe dừng trc cổng mua vé VQG Đất mũi. Tranh thủ chờ xe điện vào tham quan, t phi sang quán đối diện kiếm đồ ăn sáng
hình ảnh
Mì hải sản 25k ngon, bổ, rẻ ấm lòng người đi bụi ;)
Ăn xong leo lên xe điện đến điểm cuối biểu tượng con tàu thiêng liêng của cực nam Tổ quốc rồi bọn tớ đi bộ ra các điểm tham quan lân cận.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Sau khi dc a lái xe điện giới thiệu về dv đi tham quan rừng ngập mặn, bto liên hệ a chủ thuyền vỏ với giá 600k. Quả thưc là 1 trải nghiệm vô cùng hấp dẫn với cảnh sắc quá tuyệt vời.
hình ảnh
hình ảnh
Mũi Cà Mau nhìn từ bãi bồi
hình ảnh
Kinh nghiệm là nên tự liên hệ và đi bằng thuyền bé mới qua được con đg ven biển đẹp nhất VN này ( k nên đi ca nô nhé)
Hết buổi sáng lại làm bát hủ tíu mực rồi quay về tp Ca Mau.
Chiều trở về tp CM, thong dong đi dạo, ăn đặc sản bánh tằm cay, ăn ốc, kho quẹt, thăm chùa Kmer. Tối loanh quanh đi dạo quảng trường tìm chơ đêm mà hem có gì đặc sắc. Kết thúc ngày 3.
hình ảnh
hình ảnh
Bánh tămg cay đặc sản CM
hình ảnh
Ngon nhắm
hình ảnh
hình ảnh
Chùa Kmer nè
hình ảnh
hình ảnh

Uploading 7%


Day4, dậy sớm bắt kịp chuyện xe đầu tiên sang Bạc Liêu. Ghé thăm cánh đồng quạt gió lúc bình minh tuyệt cú mèo
hình ảnh
hình ảnh
Xong về đền thờ mẹ Nam Hải với cả nhà công tử Bạc liêu
hình ảnh
hình ảnh
Trưa làm 1 lô bánh bò, da lợn,... rồi 2 đứa xách nhau về Cần Thơ.
Kiếm dc cái hotel ngon bổ rẻ cạnh bến Ninh Kiều trên web, 2 đứa về nghỉ ngơi rồi chạy đua foodtour :) bánh xèo, ốc nướng tiêu xanh, bánh gì quên mất tên,.. xong kịp 7 rưỡi về lên du thuyền rồi dạo chợ đêm. Đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, chỉ tiếc có ít thời gian quá :((
hình ảnh

Uploading 7%

hình ảnh

Uploading 8%

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Day 5, 2 đứa lại dậy sớm bái bai Cần Thơ. Kết thúc chuyến vi vu miền Tây, chạy như ăn cướp rất chi là ngẫu hứng.
hình ảnh

Uploading 70%

hình ảnh

Uploading 55%

hình ảnh

Uploading 72%

Mũi Cà Mau (Dat Mui Landmark) bạc liêu cần thơ cà mau

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Hà Trang travel blogger
3 Quốc gia
45 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cao thủ không bằng tranh thủ. Nhân chuyến đi công tác Hội An, mình cũng chụp check in dc ít ảnh và thử được kha khá món ăn nè ^^
1 chiếc Quảng Ninh ngẫu hứng nhân ngày đầu năm
Bên cạnh Đà Lạt, Bảo Lộc thì Lâm Đồng còn có một Đức Trọng cũng rất nên thơ. Miền đất còn hoang sơ, chờ ai đó đến khám phá :))
Trở lại HG không phải với những chiến hữu năm xưa trên con ngựa sắt nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên về 1 HG xinh đẹp