Tuổi trẻ đừng giam hãm bản thân trong những bức tường chật hẹp, ngoài kia là cả một thế giới mà?
Cây rễ ở Chí Linh, Hải Dương vào mùa đông trở nên xanh tốt, đơm hoa trắng li ti rất đẹp để các bạn tha hồ check in
Cây rễ còn có tên khác là cây thanh hao, với cành nhỏ vươn dài, lá hình cánh kim, khi thu hoạch dùng làm chổi quét nhà
Cánh đồng rễ nằm dưới những hàng thông thẳng tắp, tạo cảnh quan đẹp khắp một vùng.
Mình ở Hải Phòng nên mình đi theo cung đường QL5 cũ- rẽ vào Kinh Môn- đi theo cao tốc Nội Bài Hại Long. Đi đường này mình đi không thấy có CSGT, cứ phóng tít mù thôi (thực ra mình có đi nhanh bao giờ đâu, toàn đi chậm ngắm đường thôi). Một kinh nghiệm nữa khi đi đến Côn Sơn là xe phải để gương 2 bên và to như xe của mình ý (cái loại gương khác tóm ngay)
Trên đường đi bạn có thể dừng lại ở quảng trường 8/6 Đông Triều, Quảng Ninh.
Và cầu Vàng Chua- cổng chào của Quảng Ninh đi từ Hải Dương sang.
Mình đã đến đây lần đầu vào năm 2016, cảnh quá đẹp khiến mình muốn lui lại thêm lần nữa...
Đừng quên ghé qua hồ Côn Sơn
Năm nay 2018 mình đã quay lại và chụp được rất nhiều hình ưng ý...
1 mình ngồi ở đây nghe tiếng thông reo... và không quên sở thích nhặt quả thông mang về
Thanh xuân chỉ đến 1 lần và mình không thể cho phép mình lãng phí. Tiền mất đi có thể kiếm lại được nhưng tuổi trẻ thì không :)
Sau những chuỗi ngày mệt mỏi vì công việc mình quyết tặng bản thân một ngày chủ nhật đúng nghĩa. Thật sự thì mình đang cảm thấy rất mệt mỏi khi trong đầu mình đang muốn thay đổi một công việc khác.
Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công :))) Thoát khỏi những ngày bình thường phóng xe đi làm muộn mà cái máy vân tay suốt ngày hỏng phát hoảng. Bọn mình hợp team sau hơn 3 năm để ngắm...
Mỗi tâm hồn khi còn tươi trẻ và đủ sức khoẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận những điều mới đẹp hơn. Đừng mãi giam giữ chính bản thân mình ở một bối cảnh, hao mòn chính mình bằng những điều mãi lặp đi lặp lại khô...
Bình luận
Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn