Blog Ăn uống gì khi đến Quy Nhơn ?
cover

Ăn uống gì khi đến Quy Nhơn ?

Theo dõi Gody.vn trên Google news
Quy Nhơn là một thành phố biển xinh đẹp, người dân thân thiện, đường phố không xô bồ náo nhiệt, món ăn thì...khỏi phải chê !
MyA chia sẻ một vài món ngon khi đặt chân đến với Quy Nhơn, theo khẩu vị và cảm nhận của mình các bạn nhé!

1/ Miến ngang : món này thường bán vào buổi sáng, cùng chung với các món khác như : bún bò, phở, hủ tiếu, bún riêu....bạn dễ dàng tìm được ở những quán trên đường thuộc khu trung tâm thành phố.

Sợi miến rất mịn, thịt ngang được cắt lát mỏng ở phần thịt ức, từng sớ thịt ngọt hòa quyện cùng vị nước lèo thanh thanh, ăn cùng rau sống các loại.
Cảm giác ăn xong một tô mình vẫn thèm một tô nữa đấy !
hình ảnh
Miến ngang
2/ Bánh hỏi lòng heo : ban đầu chưa thấy phần ăn nó như thế nào mình cứ nghĩ là cháo lòng heo ăn cùng bánh hỏi, nhưng không đúng, chính xác như cái tên gọi nhé : Bánh Hỏi lòng heo. Tức một phần ăn cho một người sẽ bao gồm : một dĩa bánh hỏi xếp phía dưới, lòng heo xếp phía trên, với đủ loại cật, dồi, thịt,gan, bao tử, cuốn họng... ăn kèm rau sống,dưa giá, nước chấm tỏi ớt và chỉ một chén cháu nhỏ, cháu không phải là chính, mà bánh hỏi là chính nhé!
hình ảnh
Bánh hỏi lòng heo
3/ Bún riêu cua : không hề giống với riêu cua miền Nam đâu nhé, tất nhiên ! món ăn theo vùng miền mà, nên "riêu cua" mình thường hay ăn chỉ có thịt cua được làm thành như miếng chả thêm vào tô bún riêu, nhưng "riêu cua" miền Trung không như vậy, riêu cua ở đây có thêm thịt xay trộn chung vào thịt cua, nên khi ăn, bạn có cảm giác lạ miệng xen lẫn vị cua. Món này thường ăn chiều tối, cho những ngày mưa, bạn loanh hoanh vào các con hẻm nhỏ tìm một tô bún riêu cua húp xì xụp , cảm nhận từng ngụm nóng hổi chạy tọt vào bao tử !
hình ảnh
Bún riêu
4/ Gà chỉ : cái tên nghe lạ nhỉ ?! Như tên gọi "Gà đi bộ" tức gà nuôi thả vườn, đi bộ thường xuyên nên thịt gà dai ngọt.Còn "Gà Chỉ" thì sao ? Tức là bạn muốn ăn con "gà" nào "chỉ" con nấy ! bạn đi dọc con đường đèo, hướng từ Trung tâm TP. Quy Nhơn qua Khu Du Lịch Gềnh Ráng Tiên Sa sẽ thấy quán Vườn Rừng, quán này là những chòi lá sàn gỗ, nằm trên sườn núi, rất mát mẻ và view có thể nhìn ra biển. Một con gà có thể chọn làm hai món ăn, chẳng hạn: luộc, chiên nước mắm, hấp, nướng, lẩu lá dang...lòng và mề làm thành một món cơm cháy mỡ hành,cơm vàng giòn, béo ngậy rất rất ngon.
hình ảnh
Gà chỉ 2 món
5/ Bánh xèo tôm nhảy : bánh xèo miền Trung nhỏ, bột bánh vàng giòn, nhân bánh bao gồm tôm tươi - nên gọi là "tôm nhảy" và giá, hành tây.Bạn có thể gọi thêm bánh xèo với nhân mực, bò, ăn kèm bánh tráng cuốn bên ngoài, đặt 1/2 bánh xèo vào , rau sống, xoài bằm, dưa leo, sau đó cuộn lại và chấm nước mắm.
Quán có bán vào buổi tối, số 71 - Diên Hồng. Nếu đi bằng taxi, bạn chỉ cần nói các anh tài xế đều biết quán này, vì quán phục vụ rất nhiều khách du lịch khi đến với Quy Nhơn.
hình ảnh
Bánh xèo tôm nhảy
6/ Bún chả cá Quy Nhơn : món này thì quá đặt trưng rồi, Sài Gòn bán thì nhiều, nhưng đến Quy Nhơn thì phải thử hương vị chính gốc.Nuốc lèo ngọt thanh, có cả chả cá hấp và chiên, quán ven đường bán ăn sáng chỉ với 15k/ tô.
hình ảnh
Bún chả cá Quy Nhơn
Ngoài ra các bạn nên tìm ăn thử các món đặt trưng khác như : nem nướng, bánh bèo,chả ram tôm đất,các loại ốc 15k, các loại chè....
Buổi tối, dạo xe một vòng quanh con đường biển Xuân Diệu đừng quên trải nghiệm cảm giác tuyệt vời ở Surf Bar, một chút sôi động cùng gió biển với cát dưới chân, một chút lãng mạng cho cặp đôi với chiếc xích đu,đèn giăng lung linh, đảm bảo đủ chất để "sống ảo". Surf 1 và Suft 2 trang trí đều giống nhau.
hình ảnh
Magarita lime - chút cay nồng hòa quyện vị thơm chua ngọt, chút mặn miền biển
Đến Quy Nhơn, đừng quên dạo bước qua dốc Mộng Cầm, lên đồi Thi Nhân viếng mộ Hàn Mặc Tử, nơi ông yên nghỉ lưng tựa núi, hướng ra biển, xung quanh cây cối mát mẻ.Đối diện khu mộ là quán cafe view biển, từ đây bạn có thể ngắm toàn bộ bãi tắm Hoàng Hậu với bãi cát trắng trải dài ôm lấy thành phố êm đềm.Khu mộ nằm trong cổng khu du lịch Gềnh Ráng Tiên Sa, bạn chỉ cần gởi xe ở cổng và đi bộ lên dốc, không mất phí vé cổng.
hình ảnh
cafe sữa sáng ngắm biển
chúc các bạn có một chuyến đi thú vị đến với thành phố biển Quy Nhơn nhé!
Cảm ơn vì đã theo dõi bài viết.


Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh travel blogger

Đi Đi - đừng nghĩ suy hoài phí tuổi trẻ - https://www.facebook.com/MyHanh0967888119

5 Quốc gia
40 Tỉnh thành
12,306 Người theo dõi
4 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Khi nghe tên gọi bạn thắc mắc vì sao là núi , nhưng lại gọi là Tam Đảo ?! Thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Gọi là Tam Đảo, vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa nằm chung trên dãy Tam Đảo.
Nếu Thái Lan có lễ hội đèn trời Yi peng vào tháng 11 thì đến với Đài Loan bạn có thể thả đèn trời mọi thời điểm trong năm tại Phố Cổ Thập Phần vô cùng lãng mạng.
Windy Hill - homestay view đồi thông gió lộng quanh năm, mỗi sáng sớm bạn chỉ cần với tay ra ngoài cửa sổ là cảm nhận ngay hơi sương, nhẹ nhàng hít căn tràn bầu không khí trong lành, khởi đầu cho một ngày mới yên bình.Sài Gòn không khí ngột ngạt quá rồi, sao không tự mình gác tạm lại mọi thứ, xếp vào vali cái áo len rồi lên Đà Lạt ?!
Nếu bạn đã từng ngắm sanho ở Vịnh Vĩnh Hy bằng tàu đáy kính - Tại sao không thử ngắm sanho qua Thúng đáy kính ở Bình Ba ? !
Đài Trung có một ngôi làng mang tên là Làng Cầu Vòng sặc sỡ sắc màu cùng câu chuyện cảm động đằng sau mỗi ngôi nhà.
Visa du lịch Hàn Quốc thường được cấp 3 tháng 1 lần. Hồ sơ xin visa cần chứng minh tài chính (xác nhận số dư ngân hàng) từ 120 triệu (còn thời hạn trước ngày kết thúc chuyến du lịch).Với các bạn trẻ, đây cũng là một rào cả khá lớn khi muốn đi du lịch Hàn. Tuy nhiên những trường hợp sau đây, bạn không cần phải chứng minh tài chính khi xin visa.
Trải nghiệm du thuyền trên Hồ Nhật Nguyệt, điểm nhấn không thể thiếu khi đến với đảo quốc Đài Loan.
"Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón... Em cầm trên tay ra đứng bờ sông. Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ, Em trao nón đợi và em hẹn hò..."
Có một làng Châu Âu đẹp như cổ tích nằm bên cạnh khu hồ Tuyền Lâm. Mỗi sáng đón sương mờ, đón mây bay ngang đỉnh núi. Mỗi chiều đón gió lộng tiếng thông reo.
Có một cô gái nói với người yêu rằng "Em muốn hôn anh dưới tháp truyền hình Minh Châu!" Nhưng rồi chỉ một mình đi đến Thượng Hải. Đêm đi du thuyền trên sông Hoàng Phố lung linh, nao lòng đến lạ !