Blog 4N3D khám phá PHÚ QUỐC cùng gia đình
cover

4N3D khám phá PHÚ QUỐC cùng gia đình

avatar
Lương Ngoc Anh dot Thứ 2, 29/07/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Phú Quốc trong ấn tượng của mình là phong cảnh đẹp vô cùng, đẹp và vẫn giữ 1 phần hoang sơ. Người dân thân thiện. Dịch vụ, phục vụ tại các cửa hàng, các khu nghỉ rất tốt :D
Hải sản tại làng chài Ngon - Bổ - Rẻ
Đảo Phú Quốc tuy không phải rất lớn nhưng cũng ko quá nhỏ, từ bắc đảo đến nam đảo cũng khoảng 80km. Chính vì vậy mà mọi ngươi nên lưu ý đến chỗ ngủ nghỉ tiện cho việc đi lại để không bị mất nhiều thời gian di chuyển. Du lịch mà ;) hãy để cho bản thân cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất có thể.
Gia đình mình gồm 4 người lớn, mỗi thành viên đều có những sở thích riêng về du lịch nên nhà mình đã thống nhất, như thường lệ 4N3D thì chia ra 2 ngày đầu để khám nét hoang sơ, bình dị và những điểm đặc trưng của đảo chủ yếu nằm ở trung và nam đảo; ngày cuối cùng sẽ khám phá vinpearl và tổ hợp khu vui chơi, nghỉ dưỡng nằm ở phía bắc đảo.
(Vì đi du lịch cùng gia đình, và phương châm của mình là gia đình du lịch không tách rời nhau nên mình sẽ bỏ lỡ một số điểm sống ảo nổi tiếng ở Phú Quốc hiện nay như Sunset Sonato Beach Club hay Nhà ga An Thới. Một phần cũng bởi đi nhiều trong những ngày nắng nên hơi mệt nên thời gian nghỉ ngơi ở khách sạn khá nhiều. Với những bạn đủ sức khỏe thì có thể cho thêm các điểm đó vào buổi chiều hoàn toàn thoải mái thời gian  )
Lịch trình 4N3D
Ngày 1: Cano thăm quan các đảo và lặn ngắm san hô hoang dã :3
Ăn tối tại làng chài Hàm Ninh
Nhà mình hạ cánh lúc gần 1h chiều, di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi (Mình sẽ nói chi tiết về khách sạn ở phần sau)
Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, mình nhờ lễ tân gọi taxi ra cảng để lên Cano ra đảo. Ở Cảng, các bạn có thể thấy 2 loại tàu: 1 là thuyền lớn, 2 là cano. Nhà mình thuê riêng một cano với chi phí tổng là 2tr5 (Lần đầu đến nên cũng không rõ đắt rẻ ra sao nhưng nhà mình rất ưng tour cano này)
Đây là lần đầu tiên mình đi cano ở biển, cảm giác vô cùng thú vị. Cảm xúc phải gọi là lên xuống theo từng đợt đón sóng. Cano lướt trên mặt biển, sóng cao đôi khi nước biển còn đập cả vào mặt. Cảm giác thật sự vô cùng thích thú.
Di chuyển khá lâu mới tới điểm đầu tiên là lặn ngắm san hô. Đây là khu dịch vụ. 1 lần lặn thấy bảo 900k/n nhưng do tour cano bao gồm sẵn lặn ngắm san hô kiểu hoang dã nên nhà mình đã quyết định bỏ qua điểm đó mà tiếp tục di chuyển đến điểm thứ 2 là 1 đảo gì đó mà mình cũng không nhớ tên nữa. Đảo đó tuy bé nhưng vô cùng đẹp. Nước biển xanh ngọc, trong vắt, có cây cầu độc mộc kéo dài ra xa.
Điểm ngạc nhiên: Để đến bãi tắm của đảo đó phải vượt qua 1 đoạn đường ngắn, xuyên qua bãi tập trung phế liệu rác thải. Cảm giác bất ngờ khi nhìn thấy bãi thu phế liệu chất đống, đi xuyên qua lại ngạc nhiên trước sắc xanh lấp lánh của biển dưới ánh mặt trời bên bờ cát trắng. Hai hình ảnh quả thực vô cùng đối lập. Chẳng khác nào vẻ đẹp ẩn dấu trong một vỏ bọc không hề hoa mỹ.
Tiếp đến là lặn ngắm san hô ở hòn Gù Ghì. Vô cùng đẹp. Chưa cần lặn mà chỉ đứng nhìn thôi đã thấy từng đàn cá bơi lượn xung quanh người rồi. Nước trong vắt bao quanh những rặng đã ngầm tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp. Anh hướng dẫn viên của tàu vô cùng nhiệt tình, dắt từng người qua những khu san hô thật đẹp.
Sau chuyến ngắm san hô là đến tiếp một điểm nữa. Nhưng do khá mệt nên nhà mình quyết định về lại đất liền để về khách sạn nghỉ ngơi.
* Ăn tối tại làng chài Hàm Ninh
Về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhà mình đến làng chài Hàm Ninh để ăn tối. Trên đường đến làng chài, các bạn có thể thấy khá nhiều hàng quán hải sản nhưng đừng vội vào cũng đừng nghe những người bán hải sản ven đường chào giá nhé. Giá ở đó cao hơn và cũng không đa dạng bằng ở làng chài đâu. Đi vào làng chài, từ cổng mọi người sẽ thấy ngay khu nhà trên biển. Mỗi nhà gỗ là 1 quán hải sản. Hải sản tươi sống được bày ngay tại các chậu và bể bên ngoài để du khách thoải mái lựa chọn.
Nhà mình chọn ngẫu nhiên Nhà bè Đảo Ngọc. Giá cả rất ok. Nhân viên vô cùng thân thiện và nhiệt tình và đáng yêu nên mua bán, ăn uống cảm giác rất dễ chịu và vui vẻ  Sau khi lựa chọn xong hải sản và chỉ định món. Nhân viên của quán sẽ mang hải sản đi chế biến theo yêu cầu. Phí chế biến MIỄN PHÍ. Nhà mình ngồi tại chỗ ăn trên biển của nhà hàng để thưởng thức.
Nhà mình 4 người chọn:
- 1 cá mú hơn 1kg, đầu đuôi nấu canh chua, mình hấp xì dầu
- Nhím biển, sò để nướng mỡ hành
- Tôm tít (bề bề) rang tỏi (tôm to và rất nhiều thịt)
- Hàu vắt chanh ăn tươi
Và gọi thêm vài món của nhà hàng để ăn cùng: Gỏi cá trích, cơm, bia, nước ngọt, nước lọc. Tổng cho cả bữa chỉ hơn 1tr và ăn khá ngom. Mình thấy giá cả rất rẻ đó. Một điểm cộng cho nhà hàng là nhân viên rất nhiệt tình và tinh tế. Mình lỡ làm đổ muối chấm ra tay mà bạn nhân viên đứng gần vội đi lấy luôn khăn ướt cho mình. Riêng phục vụ của quán chấm 10 điểm.
Ngày 2: Dạo qua các điểm du lịch: Suối Tranh, vườn sim, vườn tiêu, nhà tù Phú Quốc, vườn lan, tiệm ngọc trai, bờ biển Trường, chợ đêm.
* Suối Tranh
Mọi người nên đi vào sáng cho mát trời. Cố gắng kiên trì đi một quãng đường vào sâu trong núi khoảng 30 phút gì đó mới đến suối Tranh. Suối Tranh có thác nhỏ, nhưng đường vào suối lại mát dịu, thoải mái, Nước trong và mát. Tuy nhiên là khá nhiều muỗi nên các bạn chú ý. Suối Tranh không có vẻ đẹp hùng vĩ nên đừng kỳ vọng nhiều. Đi du lịch khám phá phong cảnh của các vùng nên các bạn hãy cứ thưởng thức khám phá để thấy sự khác biệt của từng nơi. Khám phá suối Tranh buổi sáng cũng như một bài tập thể dục.
* Vườn Sim, vườn Tiêu, vườn Lan, bảo tàng ngọc trai
Theo mình thấy thì các khu vườn này không có gì đặc biệt. Chủ yếu là các khu vườn nhỏ phục vụ du lịch và để bày bán sản phẩm đặc sản. Thăm thú cho biết thôi vì mình đi cùng gia đình nên cũng muốn ngắm nghía những loại cây đặc sản của Phú Quốc cho biết.
* Ăn trưa tại Cơm Bắc 123
Thực sự là ăn nhiều hải sản và đồ ăn Phú Quốc là lại them bữa cơm bắc quê nhà. Sau một hồi chọn quán, nhà mình vào ăn tại quán Cơm Bắc 123. Quán to, rộng, sạch sẽ. Nhân viên và chủ quán nhiệt tình. Các món ăn khá được, chế biến theo khẩu vị người bắc. Ăn xong, cô chủ quán người bắc còn ra hỏi han khách dùng bữa về bữa ăn ở nhà hàng nên thiện cảm dành cho nhà hàng tăng cao.
Add: 139 Trần Hưng Đạo (cơ sở 2)
* Nhà tù Phú Quốc
Di tích lịch sử thường đi kèm với nỗi đau thương. Đến đây cảm giác vô cùng xúc động và buồn man mác. Các vị anh hùng dân tộc của chúng ta thật vô cùng vĩ đại và đáng khâm phục.
Với một nơi linh thiêng như này, mọi người nên thành tâm tìm hiểu và chú ý ngôn từ, hành động. Vô cùng buồn với 1 đoàn đi trước có thái độ và hành động đùa cợt khi thăm quan các gian nhà tù. Thật là không nên.
* Bãi biển Trường:
Bải biển rất vắng người. Chỉ duy nhà mình và bác bảo vệ. Khu biển này ngay sát khu Mường Thanh. Biển xanh, đẹp. Tuy nhiên gió lớn nên cát cuốn chân hơi rát chút xíu.
* Lưu ý:
Thời gian cho chuyến thăm quan các điểm trên không lâu nên buổi chiều có khá nhiều thời gian. Nếu những bạn nào muốn có những tấm ảnh độc đáo, hãy qua khu Sunset Sanato để check in siêu ngầu nhé. Mình đi cùng gia đình nên dành thời gian cho bố mẹ nghỉ ngơi nữa, hơn thế cũng lười đi nên về khách sạn nghỉ để tối đi chợ đêm.
* Chợ đêm Phú Quốc
Chợ đêm là nơi tràn ngập đồ ăn vặt. Làm một vòng quanh chợ đêm là giải quyết xong bữa tối. Chợ đêm có rất nhiều quán hải sản. Nhưng theo mình thấy thì giá đắt hơn rất nhiều so với ở làng chài. Mình cũng đã thử bún quậy nổi tiếng Phú Quốc nhưng cảm thấy hơi thú vị chứ không đặc sắc. Khá bình thường. Thú vị là ở chỗ khách hàng phải tự xếp hàng và làm nước chấm theo hướng dẫn.
Ngày 3: Vinpearl Safari
Kết thúc chuyến thăm quan sơ sơ Phú Quốc, nhà mình qua Vinpearl để nghỉ. Nhà mình ở khu Discovery 2 và mình sẽ dành riêng 1 bài để nói về khu nghỉ này sau 
* SAFARI_Vườn thú bán dã lớn nhất Việt Nam mình.
Không phải chỉ riêng các bạn nhỏ, mình lớn vậy rồi, và thậm chí cả bố mẹ mình cũng rất thích thú khi thăm quan Safari. Safari rất rộng và được xây dựng ngay trong khu vực rừng quốc gia. Ở đây có 2 khu.
Khu ngoài gồm các khu nhà thú riêng biệt: sư tử, hổ, linh cẩu, khỉ, hà mã, voi, ….
Khu vực thứ 2 là khu vườn thú bán hoang dã. Mình sẽ được xe bus kín chở thăm quan. Ở đây có các loại sư tử, gấu, chim công, hổ, tê giác, hươu cao cổ, ngựa vằn, trâu, …. Thả hoang dã. Một số loài động vật ăn thịt được thả ở khu vực riêng ngăn cách bằng những cánh cổng sắt kiên cố, các loài ăn cỏ lại được thả riêng. Trong chuyến thăm quan, được tận mắt nhìn những chú thú to lớn ở khoảng cách thật vô cùng thú vị và hồi hộp. Đến khu gấu còn có gấu đen chạy ra đón đầu xe bus và nhảy lên treo mình ở kính xe lắc lư rất đặc biệt. Kết thúc vòng thăm quan ở khu bán hoang dã, mọi người có thể vào chỗ hươu cao cổ chụp ảnh cùng hay cho ăn.
* Vinpearl Land: Khu vui chơi, công viên nước.
Nhìn qua chủ yếu là khu công viên nước, khu vui chơi với những trò như tàu lượn siêu tốc vẫn đang xây dựng nên nhà mình quyết định bỏ qua Vinpearl Land và đợi dịp sau sau khi hoàn tất thì khám phá sau.
2 ngày cuối đều là khoảng thời gian nghỉ dưỡng tại Discovery 2.
* Bungalow và Vinpearl
2 ngày đầu nhà mình ở Bungalow Bãi Vòng cho tiện đi lại
2 ngày cuối nhà mình ở Vinpearl Discovery 2
Mình sẽ review về 2 khu nghỉ này riêng.
Đó là một vài review về chuyến đi Phú Quốc của gia đình mình ^^ Phú Quốc trong ấn tượng của mình là phong cảnh đẹp vô cùng, đẹp và vẫn giữ 1 phần hoang sơ. Người dân thân thiện. Dịch vụ, phục vụ tại các cửa hàng, các khu nghỉ rất tốt :D

Làng chài Hàm Ninh - Đảo Phú Quốc Homestay Phú Quốc Đảo ngọc Phú Quốc Suối Tranh Bãi Khem - Đảo Phú Quốc Vinpearl Safari Phú Quốc Vinpearl Land Phú Quốc Bãi Sao - Đảo Phú Quốc phú quốc

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 5/01/2023
Love
20 Bình luận
avatar
Lương Ngoc Anh travel blogger

Khám phá Hàn Quốc cùng mình

2 Quốc gia
17 Tỉnh thành
15,717 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cuộc sống ở Seoul trong tuần vô cùng bận rộn. Bởi vậy mà cứ mỗi dịp cuối tuần, mình thường cùng bạn bè rời xa Seoul, đến những vùng đất khác để thư giãn. Và Andong quả thật là điểm đến vô cùng tốt để có thể tìm lại cảm giác thư thái từ trong tim.
Mãn nhãn với cảnh núi lau đẹp nhất Hàn Quốc. Cả ngọn núi như một tấm thảm mềm mượt như những gợn sóng xuôi theo chiều gió. Đến đây lại chẳng hề khó khăn chút nào ^^. Cùng tìm hiểu cung đường đến đây nhé.
Samcheok là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Gangwondo, cách thủ đô Seoul hơn 3 giờ lái xe. Đến Samcheok vào mùa hè, chúng ta sẽ tha hồ có những trải nghiệm đáng nhớ để lưu giữ một mùa hè sôi động, vui vẻ.
Đảo Geoje là đảo lớn thứ 2 ở Hàn Quốc (sau đảo Jeju) và chỉ cách Busan khoảng 1 tiếng đi xe. Vẻ đẹp của đảo Geoje có thể được miêu tả là 4 mùa đều đẹp. Mỗi mùa lại mang một sắc cảnh riêng. Vậy một kỳ nghỉ ngắn ngày chỉ 2N1Đ vào mùa hè thì chúng ta có thể đến những đâu?
Cùng check in tại những điểm đến rất hot tại thành phố Gunsan xinh đẹp vào cuối tuần
Gangneung nổi tiếng với những bờ biển dài đẹp nhất nhì Hàn Quốc. Nơi đây cũng được chọn làm điểm quay của khá nhiều bộ phim cũng như MV nhạc. Vậy với 2 ngày cuối tuần ở Gangneung thì chúng ta có thể tới những đâu và trải nghiệm những gì?
Chuyến đi này của mình chỉ có một mình. Một mình lên chuyến tàu này đến chuyến tàu khác đi tìm cảnh sắc của đầu thu. Có lẽ, một trong những vùng khoác tấm áo mùa thu rực rỡ sớm nhất ở Hàn là Gappyeong và Suwon. Chỉ cần đến những khu vườn, đi trên những cung đường là cả mùa thu hiện ra trước mắt.
DAEGU là thành phố lớn thứ 3 của Hàn Quốc sau Seoul và Busan. Vậy bạn nếu chỉ có 2 ngày 1 đêm thì chúng ta có thể lượn lờ phố xá Daegu ra sao?
Có lẽ bởi là cố đô dưới thời Silla nên cả Gyeongju tràn ngập kiến trúc và di tích xa xưa. Cũng có lẽ bởi vậy nên Gyeongju được mệnh danh là một “Bảo tàng không mái”. Nếu chỉ nghe đến đây, mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ với một thành phố cổ như vậy phải chăng sẽ chỉ phù hợp với những người yêu thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa? NHƯNG KHÔNG?
Cứ ngỡ Jeju mùa đông trời lạnh, cảnh heo may nhưng đến rồi mới thấy bất ngờ bởi nét lãng mạn trong tiết trời se se. Jeju mùa đông rất ''tình''