Hỏi đáp Review Ninh Bình Khám Phá Hang Múa - Tràng An
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mèo Chíp 21 quốc gia | 8 tỉnh thành

Review Ninh Bình Khám Phá Hang Múa - Tràng An

Chào các bạn, dạo này thấy mọi người đổ xô đi Ninh Bình nên cuối tuần vừa rồi tôi cũng bon chen đi xem thế nào dưới đây sẽ là review thật tâm của tôi về chuyến đi nha.
Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nhắc mọi người là hãy tránh đi vào cuối tuần. 

Những Địa Điểm Đã Đến

1. Hang múa 
* Giá vé: 100k/người. Vé gửi xe ngoài cổng là 15k nhưng hình như được phi thẳng xe vào ko mất tiền hay sao ấy. 

* Tên là Hang Múa nhưng chẳng có cái gì múa cả, đi bộ lên tầm 500 bậc gì đấy là sẽ thấy con Rồng nha. Đoạn đấy leo sợ lắm huhu quanh Rồng toàn vực sâu chỗ ngã 3 đoạn đi lên con Rồng có 1 ngã rẽ nữa để lên bảo tháp nha. Chỗ này cũng đẹp lắm đó. 

=> Mình thấy 100k là hơi đắt so với những gì mình đã nhận được. Tuy nhiên thôi thì cảnh cũng đẹp, lên cao gió lại mát nữa nên đành chấp nhận. 
Đi vào buổi sáng cận trưa thì sẽ có nắng trên đỉnh nên chụp ảnh cũng đẹp hơn nữa. 

2. Tràng An cổ 
- Thấy chỗ này dạo gần đây đang hot nên mình cũng đến để checkin xem thế nào. Ở đây đang free nha nên tranh thủ đi đi các bạn ạ, chứ sau mà thu phí sợ cũng đắt ngang hang múa. Gửi xe 10k nha. 

- Ở đây cũng là leo nhưng không dốc bằng hang múa mà nó thoai thoải vắt ngang núi. Thực ra cảnh cũng bình thường không có gì quá nổi bật. Chỉ là lên ảnh ảo vậy thôi, nhưng vì đang free nên tội gì không đi nhỉ. 

- Lúc mình đến là 4h chiều thứ 7 nên cũng bắt đầu thưa người rồi, chứ lúc sáng chủ nhật mình đi qua thấy đông dã man ấy, chả hiểu đông thế chụp ảnh sao được.
3. Tràng An 
- Giá vé 200k/người lớn. Mình chọn đi tour 2 là đi 3 động và film trường Kong. Gửi xe:15k 

- Thực sự mình không biết phải diễn tả thế nào sự kinh khủng vào buổi sáng chủ nhật vừa rồi. Nghĩ lại muốn khóc thét luôn. Một lời khuyên hết sức chân thành là nếu có thể các bạn hãy đi vào ngày thường sẽ vắng teo mà còn chụp được nhiều ảnh deep. Chứ đi vào cuối tuần vào thời điểm này là 1 sai lầm cực lớn. 

- Và mình phê bình sự tổ chức kém ở Tràng An. Nhiều nơi cũng đông nhưng họ biết cách tổ chức thì sẽ không đến nỗi kinh sợ như ở TA. Người dân thì chen lấn xô đẩy ép nhau như ép nước mía. Mặc kệ có người già hay trẻ em mình cứ phải được lên trước đã. 

Mỗi người hãy ý thức 1 chút thì sẽ tránh được nhiều sự mệt mỏi mà. Trời đã nắng mà phải chen nhau thật sự là ác mộng. 

* Bọn mình đến mua vé lúc 6h30 mà đã quá đông, phải nhờ người mua trước đó mua hộ. Sau đấy 8h bọn mình quay lại chờ đi thuyền. Chờ từ 8h -> 11h30 mới được lên thuyền. Lúc đấy nắng lên giữa đỉnh đầu rồi vừa mệt vừa nắng chẳng ngắm được cảnh gì hết. 

Vài tip cực quan trọng là hãy: 
- Tránh đi vào cuối tuần, nhất là CHỦ NHẬT 
- Nếu đông quá có thể chuyển qua đi Tam Cốc Bích Động cho đỡ bon chen mà cũng đẹp 
- Nên xem thời tiết trước khi đi để nếu có nắng thì chuẩn bị áo chống nắng, mũ nón nhé 
- Nên tip cho người lái đồ nha vì họ chèo thuyền cực lắm 

4. Bái Đính 
- Giá xe điện 1 chiều: 30k/ng. Gửi xe: 15k. Thật ra không ai bắt ép phải đi xe điện cả nhưng chẳng ai không đi cả vì chùa rộng lắm, đi bộ chắc ngất ra luôn 
- Chùa rộng và đẹp lắm. Nơi tâm linh nên mình không review gì đâu. Mọi người cứ đi và cảm nhận thôi ạ. 
Vì bị mất quá nhiều thời gian ở Tràng An nên lúc từ Bái Đính về trời đã tối rồi không kịp đi Tuyệt tình cốc đó là điều mình tiếc nhất trong chuyến đi. 
Có nhiều địa điểm khác có thể đi chơi nha: Cố đô Hoa Lư, Đầm Vân Long, Thung Nham, nhà thờ đá Phát Diệm,... 

Ở Đâu Và Ăn Uống Như Thế Nào?

- Mình ở hotel ở phố Thành Công ngay đường Tràng An rẽ vào. Trong phố này cũng nhiều khách sạn nhà nghỉ lắm. Mình tìm trong thành phố Ninh Bình nhưng đều hết phòng. May chỗ đấy còn. Nên đặt trước phòng cho đỡ phải tìm cực khổ nha các bạn Giá phòng rơi vào khoảng 300-500k/p dành cho 4 người. 

- Ở Ninh Bình thì nổi tiếng nhất là dê núi và cơm cháy. Bọn mình ăn tối ở quán Tý Hói (12 Tràng An). Quán này ăn khá ngon mà đồ đầy đặn, giá hợp lí, 4 người bọn mình ăn hết 750k tính ra chưa đến 200k/ng cho 1 bữa ăn vừa no vừa ngon. 

- Quanh đấy cũng có nhiều quán ăn cho mọi người lựa chọn nha. Ở trên đường đi vào các địa điểm du lịch cũng có nhiều lắm. 

TỔNG KẾT: bọn mình đi 2 ngày 1 đêm hết gần 800k/nguời. Đã bao gồm tất cả chi phí ăn chơi nhảy múa không chắt chiu đâu nha. Chứ thật ra đi Ninh Bình cũng rẻ lắm, các địa điểm ngoài Hang Múa và Tràng An hơi đắt chút còn lại đều rẻ. 

Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ nha. Cảm ơn đã đọc ạ .
Nguồn: FB Hồ Hồng Nhung
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề