Thị trấn Phó Bảng

368 reviews
Viết review

Ngoài thị trấn Đồng Văn thì huyện Đồng Văn còn một thị trấn nữa tên là Phó Bảng hay còn được gọi là Phố Bảng - nơi sinh sống của chừng 500 người Hoa và Mông sinh sống cùng nhau.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Sẽ chẳng có ai biết được có một thị trấn nhỏ bé có trên Đồng Văn, vì bình thường du khách sẽ chạy từ Quản Bạ - Yên Minh - Sủng Là - Lũng Cú - Đồng Văn. Nhưng chỉ cần chút thời gian từ thị trấn Yên Minh lên 17km nữa, khi vượt qua những con dốc quanh co và những vạt hoa tam giác mạch bên đường 4C, một ngã ba rẽ trái là vào ngay tại Phó Bảng.

con duong phia xa dan toi thi tran pho bang

Nằm khuất sau những rặng núi đá cao chót vót nên nhiều người gọi Phó Bảng là thị trấn ngủ quên hay thị trấn bị lãng quên. Bởi cuộc sống của người dân nơi đây trở nên nhỏ bé, đơn sơ bên nếp nhà, nép mình bên các hốc đá cao trên triền núi.

vi binh yen nen duoc goi la thi tran ngu quen

Nhưng ít ai biết được Phó Bảng đẹp như thế nào. Đó không chỉ là nhữn ngôi nhà rêu phong cũ kỹ như một miền cổ tích.

nhung ngoi nha cu ky

Mà còn đẹp ở những con người nơi đây. Những cụ già ngồi nhìn những người khách lạ, lâu lâu lại mỉm cười; những đứa trẻ nô đùa, những cô gái dân tộc vai gùi nặng từ rẫy trở về, loáng thoáng chỉ có tiếng chó sủa, tiếng trâu bò. Tạo cho bạn cảm giác thoải mái, thư thái, không còn tiếng ồn ào của xe cộ, khói bụi bên người. Thay vì sợ bạn mà bỏ chạy.

nu cuoi cua tre tho khi don tiep nhung vi khach la

Cuộc sống như chậm lại, nhẹ nhàng mà đơn giản. Bên những ngôi nhà đơn sơ trong khung cảnh bình yên, thấp thoáng tô điểm bởi sắc hoa.

Những ngôi nhà được làm với màu sắc cổ kính, pha một chút màu đỏ, màu vàng ngà, sự ngã màu theo năm tháng. Bức tường phủ đầy rêu xanh, với những giàn gác gỗ trước ngõ, những cánh cửa gỗ cũ kỹ, những câu đối đỏ chữ Hán treo hai bên tường. Với những ai là thổ địa kinh nghiệm phượt Hà Giang thì sẽ thấy nơi đây buồn và hiu quạnh thật đấy, nhưng nét đẹp đúng là không giống bất cứ nơi nào.

Đi dọc theo những căn nhà ấy, bạn sẽ có cảm giác như chạm vào khoảng không của sự yên lặng, một vài cô dân tộc ngồi trước ngõ ngắm nhìn trời đất, một vài cụ ông nhâm nhi tách trà hay những đứa nhóc chạy theo cơn mưa.

khung canh don so binh yen

Vào mùa đông nơi đây cũng có tuyết rơi như ở Sapa nên rất thích hợp cho những du khách muốn chiêm ngưỡng tuyết mà không đi đến Sapa được. Ngoài ra, du khách còn có thể tham ra phiên chợ vào dịp cuối tuần.

cai canh mua dong ngap tran ca thi tran

Đến với thị trấn Phó Bảng, cảm giác cứ như chạm vao khoảng không của sự yên lặng. Đây sẽ là điểm đến đáng nhớ vào dịp nghỉ cuối tuần cho những gia đình muốn giây phút bên nhau.

Ảnh: Internet

Tài liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 08/06/2020
4.55
dựa trên 368 đánh giá
5
74.73%
275
4
11.96%
44
3
8.97%
33
2
2.45%
9
1
1.9%
7
Hình ảnh
comment
comment
comment
avatar
avatar
Godyer 2022-01-19 16:44:33

Rất đẹp

Trả lời
avatar
Van Loc 2019-08-09 17:04:30

Chẳng đáng bị lãng quên!
Thị trấn ít người biết đến nhưng đừng nên bỏ qua. Cảnh vật thiên nhiên và con người nơi ấy cứ lặng lẽ và bình dị đến khó quên

Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc êm đềm, chậm rãi và yên bình,
Lạc lối bước vào một thế giới mới.

Trả lời
avatar
Bình Trần 2019-08-03 15:28:45

đáng đi
Phó Bảng như một thị trấn cổ tích với những thung lũng nhỏ bé giữa vùng núi phía Bắc đất Việt, với những luống hồng lung linh, những cánh đồng cải vàng rực rỡ cùng với những hàng cây xanh tươi, những chùm hoa điểm xuyết cho khung cảnh thêm phần thơ mộng.

Trả lời
avatar
Thúy Nguyễn 2019-03-30 00:31:07

Rất yên bình
Thị trấn Phó Bảng nằm sâu bên trong thu lũng cao nguyên đá, nơi bốn bề là núi. Con đường cứ vòng vèo từ dãy núi này đến dãy núi khác, nắng cứ nhảy nhót giữa lưng chừng trời và thung lũng không một bóng người cho đến khi chúng tôi bất ngờ thấy Phó Bảng xuất hiện ra bằng một thung lũng hoa hồng.
Đặt chân tới đây, bạn sẽ ngỡ ngàng tưởng mình như đang lạc vào ngôi làng Trung Hoa cổ kính, với những ngôi nhà bạc màu theo thời gian, cánh cửa gỗ mộc mạc, giấy bản trước mỗi khung cửa, những chiếc đèn lồng...
Nơi đây còn được gọi với tên khác là "làng cổ tích", "thị trấn ngủ quên", Phó Bảng đã cho bọn mình một cảm giác yên bình, hoài cổ và xao xuyến không thôi.

Trả lời
avatar
Tâm Ngô 2019-03-29 23:53:44

tuyệt vời!
một thị trấn ven biên giới, cách biên giới Việt - Trung 1km. Nơi này đồng bào thiểu số vẫn còn thu nhặt củi để phục vụ việc nấu nướng và sưởi ấm. các dãy nhà vách đất của người dân tộc đồng bào thiểu số rất đặc trưng qua chiều cao tương đối thấp của căn nhà thường là một gian 2 chái cùng một gác bếp.
ẩm thực, đời sống văn hoá và tinh thần của con người nơi biên giới này nhận ảnh hưởng lớn từ các tộc người Hoa Hạ vùng núi phương bắc rất rõ nét. một nơi đáng đến thăm và thả mình trong khung cảnh miền cao nguyên đá

Trả lời