Biển Hồ chè - Pleiku

237 reviews
Viết review

Trên Tây Nguyên, những con đường đất sỏi, đầy nắng và gió, tuy không được mùi hương của những bông hoa tam giác mạch ở tây bắc hay của những màu sắc của dã quỳ ở Đà Đạt. Gia Lai lại mang một vẻ đẹp sức sống của những cây chè ở Biển Hồ chè.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Huyện Chư Pah, Tỉnh Gia Lai

Thời điểm lí tưởng để ghé thăm Biển Hồ chè

Biển Hồ chè thích hợp cho chuyến đi của bạn vào mọi thời điểm trong năm. Tuy nhiên, có 2 thời điểm thích hợp để bạn có thể ghé thăm đồi chè trong năm là:

- Cuối tháng 12: Đây chính là khoảng thời gian thích hợp, vì lúc này hoa dã quỳ nở rộ khắp các con đường đất đỏ Tây Nguyên, bạn cũng có thể ghé thăm nhà tù và những con đường đất đỏ nơi đây.

- Tháng 2-3 hàng năm: đây là thời điểm mà những ngọn đồi cafe đang vào mùa hoa, một màu trắng xóa chắc chắn sẽ làm bạn mê mẩn.

Nằm trên bờ Bắc Biển Hồ, gọi là Biển Hồ chè bởi đó là sự kết hợp giữa hồ nước thủy lợi và nương chè bạt ngàn. Đồi chè ở đây chỉ cách thành phố Pleiku khoảng 13 km, nằm trên địa phận huyện Chư Pah. Đây cũng chính là đồn điền chè đầu tiên của người Pháp ở Gia Lai, hình thành từ những năm 20 thế kỷ trước.

bien ho che

Đặc điểm của Biển Hồ chè

Điều tuyệt vời nhất tạo nên vẽ đẹp của Biển Hò này đó chính là những dãy núi hủng vĩ men theo những con đường đất đỏ như đang ôm lấy cả đồi chè xanh mát. Vả chính vẻ đẹp ấy khiến cho những ai đến đây như lạc vào chốn thiên đường - nơi không còn cái nắng, cái gió, cái khô cần của vùng đất Tây Nguyên.

Được núi non bao bọc, chạy theo những con đường, bao la thiên nhiên của đất trời. Những con đường rợp bóng mát đánh tan cái nắng nóng trên mảnh đất tây nguyên khô cằn này.

con duong dan vao bien ho che

Bạn sẽ bị "thu hút" bởi màu xanh tươi của một vườn chè bát ngát trong nắng sớm, dưới cái ánh nắng chói chang, biển chè vẫn xanh mênh mông và bạt ngàn, trên lá còn đọng lại những hạt sương sớm mai rơi rớt, nghiêng mình đổ xuống những chiếc lá nằm phía dưới tạo nên những phím nhạc nhịp nhàng mà không ai có thể nghe rõ.

nhung hat suong som mai con dong lai

Đến với đồi chè, dường như cái nắng hạ chỉ là yếu tố tạo nên sự mát lạnh của cánh đồng chè chiếm trọn được tình cảm của những du khách ghé thăm. Bởi nơi đây trải dài là những màu xanh ngút ngàn. Bạn sẽ cảm thấy mát mắt, mát lòng và bỗng dưng những muộn phiền ngày qua được xua tan hết, chỉ còn những cảm xúc dịu êm và thư giãn.

mau xanh ngut ngan cua doi che

Vào ánh hoàng hôn, vườn chè như nghiêng mình trong cái bóng vàng, khẽ lung lay mà lấp lánh xen kẽ lẫn nhau.

bien che duoi anh nang buoi chieu

Mênh mông những nương chè, thấp thoáng người dân đi thu hoạch, điểm những nét sắc màu giữa màu xanh bao phủ.

nguoi dan di thu hoach

Vào mùa thu hoạch, nhìn những bàn tay khéo léo của người trồng chè ngắt những ngọn chè xanh mơn mởn mới thấy rằng thu hoạch thủ công bởi chính bàn tay con người lại là một nét đẹp văn hóa truyền thống, gần gũi với chính sản phẩm do mình ấp ủ trồng từng ngày, con người được hòa nhập cùng thiên nhiên.

Cách di chuyển đến Biển Hồ chè

Biển Hồ chè cách thành phố Pleiku hơn 10km, bạn cần phải tới được thành phố rồi sau đó bắt xe đến Biển Hồ. Bạn có thể tham khảo 2 hình thức đi như sau:

- Máy bay: gía vé một chiều từ Hà Nội – Pleiku khá rẻ chỉ khoảng 1,8 đến 2 triệu đồng. Gía vé từ Sài Gòn và môt số tỉnh thành phía Nam chỉ khoảng 700k.

- Đi xe khách: Từ cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể lựa chọn bắt xe khách từ các bến xe để đến với Pleiku:

  • Bến xe Giáp Bát: nhà xe Quân Trung Hà Nội - Gia Lai
  • Bến xe từ HCM: nhà xe Việt Tân Phát - Gia Lai

Ảnh: Internet

Tài liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 07/09/2021
4.63
dựa trên 237 đánh giá
5
76.37%
181
4
15.61%
37
3
5.49%
13
2
0.42%
1
1
1.69%
4
Hình ảnh
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
avatar
avatar
Dương Văn Dũng 2021-05-29 16:18:36

Biển hồ chè đẹp xuất sắc
Vào đầu thế kỉ 20, các cư dân từ vùng đồng bằng bắt đầu di cư lên Gia Lai để lập nghiệp. Giữa chốn non sống nước biết, rừng thiêng nước độc này, người ta đã lập một miếu có tên gọi là Sơn Hải miếu để làm nơi thờ cúng ngay gần Biển Hồ. Đây cũng chính là tiền thân của chùa Bửu Minh Gia Lai cho đến ngày ngay .

Trả lời
avatar
Phương Linh 2020-09-02 20:46:36

Biển Hồ chè - sự kết hợp hoàn hảo giữa chè và thông.
Đi dọc con đường quốc lộ, núi non hùng vĩ chạy dọc theo những con đường, bao la thiên nhiên của đất trời, những con dốc lên xuống khá khúc khủy, Boong đến "con đường Hàn Quốc" ở Gia Lai. Hai bên đường, hàng thông lá kim phủ kín, thân cây to và mọc thẳng tắp, như một đội quân hùng hậu đang đứng gác vậy. Với màu nâu của thân cây, Boong cảm nhận được sự vĩnh cửu của thiên nhiên nơi đây, có lẽ bởi một phần nó được gọi là "trăm tuổi". Một lí do khác là bởi nó tồn tại bền bỉ cùng năm tháng, bên cạnh những đồi chè tươi mát. Boong đến đây lúc trời đang rất năng nên khung cảnh này còn thơ mộng hơn khi được quay ngược về tuổi thơ với những quả thông nhặt bên đường và thổi bong bóng xà phòng.
Hướng tầm mắt qua hai bên đường, Boong thật sự sẽ bị “hút hồn” bởi màu xanh tươi rói của lá chè non đang lên mơn mởn, mênh mông, bạt ngàn, những cánh bướm bay khắp trời (tuy nhiên những chú bườm này là lí do khiến Boong và hai người bạn của mình đỏ hết chân sau khi chụp hình vì ngứa...) Đến gần hơn, Boong cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của lá chè. Màu xanh đó chính là màu của gió, làm xua tan đi cái nắng gắt 37 độ của Gia Lai, làm cho Boong có thêm động lực để dang nắng chụp hình. Một cánh đồng màu xanh thật mát mắt, mát lòng và bỗng dưng, muộn phiền xua tan hết, chỉ còn mình Boong và đồi chè, cùng những cảm xúc dịu êm. Lúc này, Boong mới nhận ra rằng, chuyến đi của mình thật sự đúng đắn. Đi để yên tĩnh (mặc dù thấp thoáng đâu đó vẫn có rất nhiều bóng người đến chụp hình, song vì đồng rộng nên vẫn không sao nè), đi để tìm lại chính mình, để nhìn nhận lại nhiều chuyện.
Chạy dọc theo con đường vào xa hơn một tí, Boong bắt gặp quán cf di động được design theo mô hình xe, một màu vàng mát mắt hiện lên trên nền xanh của trời và chè. Tuy nhiên là chỉ lướt qua thôi, nên Boong cũng không có chụp hình hay là vào thưởng thức được. Lần sau có dịp ghé lại sau.
Nói chung là tuyệt vời ( trừ việc bị ngứa do sâu bướm)

Trả lời
avatar
Hoàng Anh 2019-08-02 16:53:05

Sắc xanh đầy sức sống!
Biển Hồ mênh mông, vẻ đẹp đầy sức sống
Nơi lưu giữ cảm xúc

Trả lời
avatar
Phuc 2019-06-04 11:16:24

đẹp lắm
ở đây không có gì để chê cả. rất đẹp và trong lành. nếu được mọi người hãy thử đi vào buổi sáng sớm, lúc còn hơi sương, lúc đó ko khác gì bông lai tiên cảnh :))
bị cái xung quanh đây ngoài đồi chè thì ko có gì chơi nữa

Trả lời
avatar
Tuyen Tran 2018-07-29 20:50:04

từng có dip ghé thăm nới này ! canh sắc đúng là rất đẹp

Trả lời