Bãi tắm Hoàng Hậu - Quy Nhơn

43 reviews
Viết review

Bãi tắm Hoàng Hậu từ lâu là một trong những địa danh nổi tiếng về vẻ đẹp hoang sơ hiếm có của Quy Nhơn. Đi khắp dọc miền đất nước đâu đâu cũng nổi lên trong mình những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp say đắm lòng người thu hút khách du lịch thập phương. Dừng chân tại Bình Định bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng, khám phá những địa danh, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp trong đó có bãi biển Hoàng Hậu.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Ghềnh Ráng Thành phố Qui Nhơn Bình Định, Việt Nam

Nằm trong địa phận của Ghềnh Ráng một địa danh tham quan du lịch kì thú của Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 3km về phía Đông Nam. Bãi Hoàng Hậu được xem là một trong những bãi biển Quy Nhơn đẹp nổi tiếng nhất. So với các bãi biển nổi tiếng khác như Nha Trang, Vũng Tàu hay Phú Quốc thì bãi tắm hoàng hậu có thể vẫn còn khá xa lạ với một vài người. Nhưng đây là bãi tắm tuyệt đẹp và còn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của mình.
Bãi tắm Hoàng Hậu được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vẻ đẹp nên thơ, với địa thế thuận lợi, gần các khu nghỉ dưỡng resort nên nó đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến.Từ đỉnh Ghềnh Ráng có thể phóng tầm mắt nhìn rộng cả bốn bề. Xa xa bãi tắm xanh mướt, những đoàn thuyền đánh cá nhấp nhô trong làn sương mờ ảo. Đẹp như một bức tranh thủy mặc của một nghệ nhân nổi tiếng.
Mang trong mình bao truyền thuyết về tiên dáng trần bởi vẻ đẹp nên thơ của mình. Cũng bởi trong tâm thức của mỗi người mỗi lần nhắc đến cảnh đẹp đều có sựu dính líu của thần tiên, đẹp thoát tục.
Truyền thuyết kể lại rằng từ xa xưa nơi đây là nơi hội tụ vui chơi, tụ hội của các nàng tiên. Nên nó có vẻ đẹp tiên cảnh say đắm lòng người. Có người còn kể xa xưa ở đây có một ngôi làng trong đó có một đôi trai tài gái sắc yêu nhau thắm thiết nhưng luôn bị ngăn cấm bởi gái đình hai bên. Vì qua thương yêu nhau nên hai người đã thề non hẹn biển muốn sống chết bên nhau. Biết không thể ngăn cản hai con của mình. Gia đình cô gái đã giao hẹn với chàng trai phải kiếm đủ 100 tổ yến trong vòng 3 tháng mang về làm quà sính lễ. Vì quá yêu thương cô gái chàng trai đã quyết định ra đi tìm tổ yến. Cô gái thì ở nhà trông ngóng người yêu từng ngày. Đến ngày hẹn mang sính lễ tới nhưng vẫn không thấy chàng trai quay về cô gái khóc lóc rồi vội vã đi tìm người yêu.
Khi chạy đến bãi tắm Hoàng hậu bỗng sấm chớp nổi lên từ trong vách núi nứt ra một khe hở vì qua mệt mỏi cô đã đi vào đó và đàn dần biến mất. Chàng trai sau khi kiếm đủ sính lễ thì mau chóng quay về tìm người yêu. Vì qua mệt mỏi sau những ngày dài chàng trai thiếp đi trên biển lúc tỉnh lại chàng đã thấy mình được sóng đánh tạt vào bờ biển Hoàng Hậu nơi ghềnh Ráng. Lúc này chàng thấy bóng người yêu thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ. Hai người đã cùng nắm tay nhau và biến mất. Nơi khe núi nứt ra tạo ra một dòng suối người ta gọi nó là Tiên sa. Từ đó trở đi núi sông bờ cõi nơi ghềnh Ráng luôn như thoắt ẩn thoắt hiện vẻ đẹp của đôi trai tài gái sắc đó. Vì thế mà bãi tắm biển Hoàng Hậu còn được gọi là bãi tắm tình yêu.
Cũng chính bởi thế nên khi vua Bảo Đại đi du hành, khi đi qua vùng biển này. Thấy cảnh sắc nên thơ trữ tình nên ông đã cho dóng quân tại nơi này để nghỉ mát và thăm thú phong cảnh. Lúc này có vị hoàng hậu Nam Phương- vợ của vua Bảo Đại đi du hành cùng vua đã thấy thích thú và chọn riêng cho mình bãi tắm này. Từ đó chở đi bãi tắm này có tên là bãi biển hoàng hậu.
Đến đây bạn sẽ bị say đắm bởi biển trời trong xanh với những âm thanh du dương vọng vào từ biển cả, những con sóng xô nhau vào bờ, ánh mặt trời chiếu xuống nhìn từ xa biển lấp lánh như được rát vàng. Không chỉ thế, bạn còn được thả sức vui chơi du ngoạn trên những phiến đá nhấp nhô, trông như những tổ ông xếp tầng. đi dạo trên bờ biển bạn với làn gió mát rượi, hơi mặn chát từ biển, nắng nhẹ,…. Thật tuyệt và lý thú.
Bãi tắm hoàng hậu còn được ví như bãi trắng chim, bởi ở đây có những phiến đá to tròn, láng mịn nhìn xa trông giống những quả trứng chim khổng lồ. Còn gì thích thú hơn khi bạn được dẫm đôi bàn chân trần đi trên những phiến đá ấy. Tuy có chút mạo hiểm nhưng đó thực sự sẽ là một trải nghiệm lý thú dành cho bạn.
Tại đây đã được xây dựng nên một ngon hải đăng để làm dấu mốc định hướng đi trên biển. Ngọn hải đăng này được coi là ngọn đuốc giữa biển khơi. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bãi tắm hoàng hâu từ trên ngọn hải đăng. Những làn sóng xanh mát đập mạnh vào ghềnh đá, những chiếc buồm chấp chới ngoài biển khơi. Gió biển thổi mạnh, lướt qua từng lọn tóc, mát lạnh. Vẻ đẹp hoang sơ khiến con người thích thú, muốn níu giữ. Không chỉ thế du khách còn có thể đi dọc men theo dìa núi để khám phá, thú cảnh biển và những bức vách núi đá.
Bãi Hoàng Hậu như được nằm thọt lỏm giữa những vách đá núi dựng đứng, như tấm lưng trần của một nàng tiên xa lỗng lẫy được hai vệ sĩ khổng lồ to khỏe đứng bảo vệ, che chắn cho nàng.
Ở đây còn nổi tiếng bởi nơi đây gắn liền với tên tuổi của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Những năm cuối đời của mình ông đã sinh sống tại đây, do mắc chứng bệnh hiểm nghèo mà ông ra đi khhi tuổi đời còn quá trẻ. Với tâm trạng u buồn khi biết mình mắc bệnh, cộng thêm vẻ đẹp hoang sơ tiên cảnh, ông đã để lại cho đời những ánh vần thơ bất hủ. Vãn còn được lưu truyền và tồn tại cho đến bây giờ. Du khách đến đây sẽ có cơ hội đến viếng thăm ngôi mộ của Hàn Mặc Tử hoặc có thể ghé vườn hoa mang tên ông. Nơi đây không chỉ đẹp, với muôn ngàn sắc hoa đang tỏa hương ngào ngạt mà nó còn phản phất đâu đó những vần thơ của Hàn Mặc Tử còn vương vấn ở nơi đây.

Đã cập nhật vào ngày 08/09/2021
4.49
dựa trên 43 đánh giá
5
69.77%
30
4
13.95%
6
3
11.63%
5
2
4.65%
2
1
0%
0
Hình ảnh
avatar