new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Mình là Xanh, thích bạn Đỏ. Xanh đỏ tụi mình, là một cặp đôi "bùng cháy".

icon Theo dõi
2 Quốc gia
23 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

0 Người theo dõi
Theo dõi 0 người
Hỏi đáp
Lý Sơn với mình là nơi đi trốn...sau những mệt mỏi vì công việc, vì mọi thứ dồn nén và vì kì nghỉ lễ 2-9 năm đó trực muốn sấp mặt. Với những kẻ săn bình minh, Lý Sơn nhất định là một điểm sáng giá. Nhưng mà, đừng mải trốn ở Lý Sơn, riết rồi lại không muốn về nhà đâu.
Huế của những tháng đầu 2020, một Huế chầm chậm và quyến rũ.Mình đến Huế vì Đại Nội, vì một kinh đô phồn hoa tấp nập ngày vẫn còn là thành Phú Xuân.Rồi mình cảm mỗi một kiến trúc cổ xưa, mỗi một lăng vua ẩn chứa nhiều bí mật.Mình gặp con người Huế, gặp những nét Huế bình dị, riết rồi khi về đến nhà, mình gọi Huế là Huế thương.Mình, thương một Huế rất nguyên sơ, cũng thương Huế đến ngẩn ngơ.