Blog Làng nổi Tân Lập-Long An

Làng nổi Tân Lập-Long An

avatar
Tran Thi Thai Thao dot Thứ 3, 07/05/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Trong dịp lễ 10/3 siêu ngắn ngủi, để lấp đầy tưởng khó mà dễ, làng nổi Tân Lập-Long An có thể làm được điều đó.
Nếu ngày lễ diễn ra quá ngắn ngủi, thì biết làm gì để vừa không hoài phí thời gian, vừa không quá sức cho ngày đi làm tiếp theo? Mình thấy đã phát ngấy với mấy khu vui chơi quanh Sài Gòn, nơi mà các nhà đầu tư chủ yếu làm ra cho những chuyến teambuilding khá cũ kĩ. Thế là mình đi phượt, tự đi tự chơi. Mình với cô bạn mình, hai đứa con gái quyết định lên đường vào buổi sáng và khởi hành ngay buổi trưa, cái thú đi bất chợt như vậy nó dễ thành và thú vị hơn rất nhiều mọi người ạ, cứ hẹn rày mai lại chẳng đi được đến đâu.
Làng nổi Tân Lập-LA là nơi mà mình và nhỏ bạn đã "địa" từ lâu, nay cùng chí hướng nên triển luôn. Cách Sài Gòn không xa, tuyến đường dễ đi, có thể đi về trong ngày là những yếu tố mà bọn mình cần lúc này. Tụi mình chọn đi xe máy để linh hoạt hơn, có thể thăm thú các địa điểm khác lân cận Làng Nổi. Khởi hành lúc 13h, đến nơi lúc 18h, thú thật là vì tụi mình đi nhầm đường :) lạc trong Sài Gòn khá lâu, chứ không tới nơi sẽ là 16h cơ. Cho nên rút kinh nghiệm, đừng chủ quan đi Long An dễ òm mà không xem đường đi trước nha bạn. Chúng ta có thể đi theo lộ trình này mình tham khảo trên mạng "đối với xe máy các bạn theo QL1A hướng về miền Tây qua cầu Tân An đến QL62 rẽ phải, cứ đi thẳng QL62 này 57km nữa sẽ đến làng nổi Tân Lập nằm bên tay trái. Đối với xe ô tô, bạn đi đường cao tốc HCM – Trung Lương hướng về miền Tây, qua sông Vàm Cỏ Tây đến nút giao giữa đường cao tốc và QL62 bạn rẽ phải sang QL62 và đi thẳng là đến."
Đã 18h rồi nên hai đứa quyết định tìm khách sạn, thay vì đi Chùa Nổi như dự định ban đầu. Vì vốn không phải là khu du lịch đặc trưng nên tìm nhà nghỉ khách sạn rất khó nha các bạn, bọn mình chạy thẳng đến thị xã Kiến Tường cách Làng Nổi 7km để tìm phòng. Ở đây dù mang tiếng là thị xã nhưng khá là vắng vẻ yên tĩnh, ban đêm 8h đã thấy rất heo hút rồi, bọn mình đã may mắn tìm được một nhà nghỉ nhỏ tên là Duy Nhất, đúng với cái tên, :v nhà nghỉ duy nhất mà bọn mình tìm được, nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Giá phòng đơn cho hai cô gái tụi mình là 160k, ở đến 12h trưa, không bớt các bạn ạ. Phòng nói chung cũng tạm ổn, nếu bạn không quá yêu cầu cao vào một chỗ ở sang chảnh thì thôi vậy cũng được rồi. Xung quanh có tạp hóa, hàng quán cơm nước khá đầy đủ. Tối hôm đó, sau khi ăn hai dĩa cơm bò ngay sát nhà nghỉ, bọn mình đi vòng vòng cho biết cái thị xã. Bạn có thể ra bờ kè, hàng quán chè chén nhiều lắm đó, tụi mình ăn trái cây dầm và sinh tố mãng cầu, khá là tươi ngon nha, cũng chỉ 20k thôi. Ngồi sát bờ kè ăn trái cây hóng gió, cũng thú vị hơn là chôn mình trong phòng nghỉ đó.
hình ảnh
Dọc bờ kè ăn trái cây dằm và uống sinh tố ở Thị xã Kiến Tường.
Sáng hôm sau 7h bọn mình rời nhà nghỉ, nhưng chưa chịu trả phòng vì đến 12h trưa vẫn còn tiếc nuối chút máy lạnh. Bọn mình chạy lên cửa khẩu Campuchia, tầm 5km chạy xe. Đây là cửa khẩu Bình Hiệp, mới được lên cửa khẩu quốc tế, nên nhìn chung cũng khá là khó qua. Bọn mình định bụng dùng chút nhan sắc xin các anh biên phòng qua chụp hình với cột mốc tí mà vỡ mộng. Chỉ được dắt xe qua cổng, chụp cái trụ sở thôi, các anh không cho qua đầu bên kia. Người dân ở đó qua lại thì không sao, hoặc có passport, còn chúng ta ở nơi khác đến thì không hề dễ dàng nhé. Thành ra chụp được vài tấm ảnh sát cổng xong bọn mình cũng đành ra về. Trở lại nhà nghỉ, bọn mình dọn đồ, để đi luôn, xem như tạm biệt Kiến Tường.
hình ảnh
Bọn mình đến Làng Nổi lúc 10h sáng. Làng Nổi khá dễ tìm với một chiếc cổng siêu hoành tráng, cách Kiến Tường 7km. Vì là dịp lễ nên khá đông nhưng cũng không có cảnh chen chúc, giá cả cũng có thay đổi, khiến tụi mình hơi bối rối :) Từ dự trù 60k vọt lên 210k. Nhưng đến rồi cũng đành chịu, bọn mình mua 2 vé. Vé này chưa bao gồm buffet trưa nha các bạn, buffet trưa sẽ kéo dài từ 10h đến 14h, bạn có thể ăn linh hoạt trong khung giờ này, với mức vé đã bao gồm ăn trưa là 390k. Mình thấy khu ăn buffet khá là nhộn nhịp đông đúc, bạn có thể hình dung việc ăn trưa giống như các khu du lịch gần Sài Gòn như Văn Thánh, Làng Tre Việt,... thêm vé xe điện 10k/lượt, xe điện sẽ đưa bạn đi đến các điểm tham quan bên trong, cách cổng tầm 1km, nếu bạn ngại nắng thì có thể lựa chọn phương tiện này để đi.
hình ảnh
Bên trong Làng Nổi có gì? Bên trong chia làm 4 khu vực: Khu chèo xuồng ba lá, con đường dẫn vào rừng tràm(phía dưới là đồng sen), khu thuần dưỡng chim, trải nghiệm máy kéo, đài quan sát. Chia ra cho hoành tráng vậy chứ xe điện chở bạn đến 1 nơi là bạn có thể thấy trọn các điểm còn lại sẽ chơi gì ra sao. Tại mỗi điểm đều có người hướng dẫn cụ thể. Bọn mình đi chèo xuồng 3 lá trước, vòng một vòng trong rừng tràm kéo dài 30p, rất là mát mẻ và xinh đẹp với khung cảnh hoang sơ của rừng tràm, các chị chèo thuyền rất thân thiện, bạn được mặc áo phao nên đảm bảo an toàn nha. Sau đó bọn mình đi bộ vào con đường rừng tràm, phía dưới là đồng sen, lúc này bạn có thể sống ảo, đây chính là con đường mà giới trẻ check in rần rộ trên mạng, kéo dài khoảng 5km. Bạn đi bộ vào trong, vừa đi vừa check in, đi sâu vào trong và phải đi ngược ra, không phải là lối đi vòng đâu nhé. Dọc con đường có nhà vệ sinh và chỗ dừng nghỉ khá sạch sẽ. Ngoài ra bạn có thể thấy một đài quan sát, lên đó và ngắm cảnh Làng Nổi phía dưới. Cuối cùng khi trở ra bọn mình có thấy máy kéo dọc một đoạn sông nước, giống như cáp treo vậy, nhưng lúc này là 12h trưa rồi, bọn mình cũng không còn thời gian và nắng nôi kinh khủng. Lại mua vé xe điện đi ra. Hết tiền rồi đó :)
hình ảnh
Chèo xuồng ba lá xuyên rừng tràm kéo dài 30p.
hình ảnh
Cung đường đi bộ xuyên rừng Tràm.
hình ảnh
Đồng sen bên dưới cung đường đi bộ vào rừng tràm.
Bọn mình rời Làng Nổi, ăn cơm dọc đường, bạn có thể mua bánh tráng Long An dọc đường để mang về làm quà. Đường ngày lễ nhưng không đông đúc, bọn mình chạy 70km-80km/h được, nhưng nói chứ đi chậm thôi cho an toàn nha bạn. Bọn mình đi về đã sáng suốt hơn nên chưa tới 17h đã đáp chỗ ở, hehe.
Đi Làng Nổi Tân Lập nói chung bạn không cần chuẩn bị quá nhiều thứ, có một số thứ thiết yếu mà bạn nên mang theo như: đồ che nắng, quần áo thoải mái, kem chống nắng,... Bọn mình đi vào tầm tháng 4, lúc này là mùa hè nên nắng nóng, nước trong Làng Nổi cũng cạn hơn nhiều, cây cối không phải là thời điểm xanh tươi nhất, nhưng nhìn chung không quá tàn tạ. Nếu bạn muốn check in thời điểm vàng ở đây thì nên đi vào mùa nước nổi, thực vật xanh tốt từ tháng 8-11. Tổng chi phí trên dưới 500k, thật sự rất đáng để trải nghiệm.


long an Làng nổi Tân Lập

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Tran Thi Thai Thao travel blogger

"NHỮNG NGÀY MÀ CHÂN CHƯA MỎI, CÓ TIỀN CŨNG KHÓ MÀ MUA!!!" Là những hình ảnh nguyên vẹn không qua chỉnh sửa, cùng những trải nghiệm chân thật sau mỗi chuyến đi của chính mình.

0 Quốc gia
18 Tỉnh thành
8 Người theo dõi
19 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng không khiến mình thất vọng khi có dịp được dừng chân 3 ngày 2 đêm tại đây. Một chuyến đi dễ dàng với các điểm đến gần trung tâm thành phố và dịch vụ du lịch phát triển.
Dưới đây là lịch trình 3N2Đ của tụi mình ở Hà Giang. Nhất định phải đi Hà Giang một lần để biết đồi núi Việt Nam mình đẹp đến nhường nào nha.
Thông thường mọi người hay đi Đà Nẵng-Huế-Hội An trong vài ngày, nhưng mình dành hẳn 4N3Đ ở Huế để thư giãn, đắm mình vào nhịp sống nhẹ nhàng mơ mộng nơi đây. Lịch trình dài 4 ngày 3 đêm tại Huế của mình sẽ được ghi chi tiết ở đây với những chia sẻ và hình ảnh chân thật nhất của mình về Huế.
Mai anh đào năm nay đã nở rồi nè các bạn ạ. Hoa nở sắc hồng dịu dàng khắp phố phường từ núi cao tới trung tâm thành phố, tiết trời lành lạnh trong veo ngập nắng tha hồ sống ảo. Không chỉ đi ngắm hoa, mình còn tranh thủ đi cà phê, đi ăn uống,… Ê hề suốt 3 ngày 2 đêm, Đà Lạt quả là chiều lòng người mà.
Với hàng chục bộ áo dài các loại giá chỉ từ 50k-100k thuê ngay tại Bảo tàng Áo dài, cùng khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp và tiểu cảnh phong cách Tết cổ truyền Việt Nam. Còn chần chờ gì nữa mà không làm ngay một bộ ảnh áo dài xinh tươi đón Tết nào.
Đến với Tây Ninh để chiêm ngưỡng và khám phá ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam-núi Bà Đen. Lòng vòng tòa thánh Tây Ninh-tổ chức hội thánh lớn nhất của đạo Cao Đài. Ghé thăm vườn nho trĩu quả độc nhất vô nhị Tây Ninh. Chưa gì đã thấy Tây Ninh có 3 cái nhất rồi đó, vậy còn chờ gì nữa mà không làm chuyến phượt nhẹ Tây Ninh nào!!!
Mình đi Thạnh An chắc cũng 3 lần rồi, trong đó có 2 lần tổ chức sinh nhật cho bạn chung team, phải nói là cực kì cực kì vui. Hôm nay mình sẽ lại review cho mọi người thật chi tiết và chân thật tất cả những trải nghiệm ăn ngủ nghỉ mà mình có tại Thạnh An.
Cuối tuần muốn đi chơi xa rời bỏ phố thị ồn ào khói bụi nhưng không có nhiều thời gian, tiền bạc. Đừng lo, vì chỉ cần bỏ túi 500k và ngồi xe hơn 1 tiếng đồng hồ đi thẳng tới Cần Giờ, bạn sẽ được ăn hải sản, dạo biển, băng rừng xem khỉ, xem cá sấu. Vậy còn chờ gì nữa mà cuối tuần này không đi Cần Giờ ngay!
Lượn lờ Sài Gòn bằng xe máy, xe bus là xưa rồi nha! Bây giờ lượn Sài Gòn bằng tàu thuỷ mới chất chơi người dơi nè. Chỉ với 15k mà ngồi chill theo dòng sông ngắm Sài Gòn hoa lệ thì còn gì rẻ hơn? Cuối tuần lập team đi ngay thôi nào!!!
Tất tần tật ăn, chơi, ngủ nghỉ tại Vĩnh Hy-Ninh Thuận, từ sang chảnh bậc nhất đến bình dân, phượt bụi đều có thể đi được. Phải đi, phải đi, phải đi vì mùa này đang đẹp nhé các bạn ơi!