Blog NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH PHƯỢT: PENANG - KUALA LUMPUA (PHẦN 2)
cover

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH PHƯỢT: PENANG - KUALA LUMPUA (PHẦN 2)

avatar
Nguyễn Thị Kim Oanh dot Thứ 3, 04/09/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Lần này mình review chi tiết kinh nghiệm ăn uống và đi lại của mình ở Penang và Kuala Lumpur luôn nhé. Mong sẽ hữu ích cho các bạn :D

NGÀY 1: HÀNH TRÌNH TỚI PENANG

Theo lịch trình bay từ SG – KL lúc 9h30, nhưng bị delay 45p, tới sân bay KL lúc 13h (giờ Malay). Sau đó thì chạy như giặc cho kịp chuyến bay sang Penang lúc 15h30.
==>>>Kinh nghiệm: Nên mua vé bay thẳng từ SG – Penang, tuy có mắc hơn nhưng mình thấy bay kiểu này khỏe mà đỡ tốn thời gian nữa. Còn nếu mua vé bay 2 chặng như mình thì lưu ý khoảng cách giữa 2 chuyến bay ít nhất là 4 tiếng vì có thể chuyến đầu bị delay, sẽ ảnh hưởng tới chuyến sau.
Tụi mình ở đường Chulia Street nên từ sân bay, đi bus 401 là tới khách sạn

Lưu ý:

- Nếu bạn ở Penang và Mallacca thì phải chịu thêm phí Heritage 2RM/ phòng nhé
- Nếu bạn có bay chuyến sáng sớm hoặc tối muộn thì nhớ hỏi trước khách sạn giờ checkin nhé, và lúc đặt phòng thì email hỏi nhân viên đường từ sân bay về khách sạn bạn nhé!
Tới Penang cũng đã chiều tối, tụi mình tắm rửa nghỉ ngơi, tối đi vòng vòng khu George Town.

Các địa điểm tham khảo

Khu Chulia: khu ăn uống street food và khu phố Tây, quán ngay đường Love Lane
Khu Kimberley: khu ăn uống street food có chè, dimsum bao ngon nhé

NGÀY 2: CLAN JETTY – KEK LOK SI – PENANG HILL – GURNEY DRIVE – LOVE LANE

Ăn sáng xong, tụi mình khởi hành qua khu Clan Jetty
CLAN JETTY là 1 khu nhà gỗ trên biển, chủ yếu bán quà lưu niệm, ở đây thu hút khá nhiều khách du lịch, đi đến cuối đường sẽ tới 1 ngôi chùa sát biển, view rất thơ mộng nhé
==>>> Kinh nghiệm là nên đi thẳng qua Clan Jetty, không nên đi vòng qua khu Street art ( để dành cho ngày hôm sau nhé :D)
Khám phá xong khu Clan Jetty, tụi mình bắt xe bus qua chùa Kek Lok Si, dừng ngay chợ Ayer Itam, bạn nên ăn thử món LASKA, đặc sản ở đây, khá là ngon nhé!

Lịch trình buổi chiều của tụi mình là KEK LOK SI và PENANG HILL, nhóm mình đi 2 nơi này vì view đẹp, nhưng ở Kek Lok Si thì bị giới hạn thời gian thăm quan, nên bạn có thể cân nhắc đi 1 trong 2 chỗ này thôi,từ Kek Lok Si qua Penang Hill thì có bus dừng ngay cổng luôn, cũng khá tiện
Nói thêm về Penang Hill, xếp hàng hơi lâu (khoảng 45 phút, có khi còn lâu hơn vào cuối tuần hoặc ngày lễ), chuẩn bị tinh thần trước nha
Có 1 quán cafe khá cool trên Penang Hill ( quán cafe cao nhất Penang) giá khoảng 25 RM thôi, thích nhất là không khí mát lạnh trên Penang Hill, ngồi uống cafe và ngắm nhìn thành phố lúc chưa lên đèn cho đến lúc lên đèn Lên tới đỉnh Penang Hill khoảng 7pm là đẹp, vì bên Malay tối khá trễ.

Tối về khu GURNEY DRIVE ăn tối, vì không có bus đi thẳng nên nhóm mình đi Grab. Nhìn chung Gurney Drive tuy rộng nhưng ăn không ngon lắm và giá tương đối cao so vs khu George Town. Anw, trải nghiệm ăn món Ấn ở đây sẽ là 1 trải nghiệm mà mình và nhóm mình sẽ không bao giờ quên =))
Ăn xong, nhóm mình về khúc đầu đường LOVE LANE ngay khu Chulia street để uống bia, khu này thích hợp để đi bar overnight :D, bia ở đây thì khoảng 10 RM/ chai nhé
Kết thúc ngày 2, trở về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình đạp xe khám phá Street Art ngày mai, dự là sẽ rất thú vị đây !!!

NGÀY 3: KHÁM PHÁ NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ PENANG – BAY SANG KL

STREET ART – khu vực nghệ thuật vô cùng đặc sắc ở Penang, chính phủ Penang rất biết cách phát triển du lịch khi có những dự án biến nơi đây thì một địa điểm không thể bỏ qua của dân du lịch.
Trải nghiệm thú vị nhất là thuê xe đạp khám phá George Town, mất khoảng 1 tiếng rưỡi để săn hết những tấm hình đẹp ở đây!!!
Nếu được chọn 1 nơi để quay lại, mình vẫn sẽ chọn Penang!

Cuối buổi sáng, cả đám kéo vào tiệm Dimsum đường Kimberley, khá ngon, hơi mắc tí tẹo, nhưng đáng để thử nhé!
Ăn xong, về khách sạn check out, chúng tớ kéo nhau ra sân bay. Từ khách sạn Muntri House tụi mình ở, đi ra hình Street Art ông già đạp xích lô rồi bắt xe bus CAT ra Komtar (free), rồi từ Komtar bắt bus 401/401E đi sân bay
Tới sân bay KL, tụi mình thuê 1 chiếc mini van 10 chỗ về trung tâm thành phố, xe này thuê 150 RM, chở được tối đa 10 người. Nếu bạn đi theo nhóm thì chọn phương án này khá ok nhé, xe chạy êm, ghế ngồi rộng rãi, gặp anh tài xế mở toàn mấy bài hot US UK nên ngồi nghe bao phê

Tới nơi đã là tối, tụi mình ở khách sạn khu Petaling, KS thì ok nhưng khu này khá chán, mặc dù đây là khu China Town nhưng đồ lưu niệm xấu và ít, không có khu food court nên tụi mình ăn ở 1 nhà hàng ngay khúc ngã tư Petaling, ăn khá là ok, chia ra trung bình mỗi người khoảng 10 – 15RM
==>>> Kinh nghiệm là bạn nên đặt phòng khu Bunkit Bintang, đông vui và nhộn nhịp hơn ở Petaling nhé!

NGÀY 4: ĐỘNG BATU – CENTRAL MARKET – BUNKIT BINTANG – PETRONAS

BATU là 1 địa điểm khá nổi tiếng mà du khách nào khi ghé KL cũng đều tới đây. Từ khách sạn, nhóm đi khoảng 700m tới trạm train, sau đó đi thẳng 1 lèo là tới Batu
Khung cảnh bên ngoài động Batu cực kỳ hùng vĩ, thích nhất là khúc cho bồ câu ăn, bỏ khoảng 5RM để mua thức ăn cho bồ câu, rồi cứ đợi chúng nó bu vào mà chụp hình thôi nhé, tha hồ so deep
Muốn vào bên trong động thì bạn phải đi khoảng 300 bậc thang với đầy đủ màu sắc cho bạn tha hồ check-in, bánh bèo nên cân nhắc Bên trong động hơi dơ và hôi, cũng không có gì nhiều lắm, nói chung là giống đi tập thể dục vậy thôi. Ở đây đang được trùng tu lại, chắc sau này sẽ đẹp hơn nhiều =))
Ở Batu thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi ( kể cả di chuyển) để khám phá tất cả

Xong Batu, tụi mình về khu Central Market để ăn trưa, food court ở đây đồ ăn khá ngon và rẻ, ăn xong tụi mình đi khám phá chợ rồi chiều qua khu Bukit Bintang mua sắm.
Mua sắm ở PAVILLON thì thôi rồi, đủ thứ hàng hiệu từ bình dân đến cao cấp, mà giá khá rẻ hơn so với ở Việt Nam, ở đây còn bán socola, đủ loại giá, thích hợp mua về làm quà nha!

Tối đến nhóm mình đi qua khu KL Central chơi, canh khoảng 7PM tới tháp đôi để thăm quan và coi show nhạc nước lúc 8PM. Xong xuôi, nhóm mình về khu Jalan Alor ăn tối. Nhanh thật, đêm cuối cùng ở Malaysia rồi!

NGÀY 5: MERDEKA SQUARE – SÂN BAY VỀ TP.HCM

Khu MERDEKA SQUARE là khu vực mang đậm tính lịch sử ở Malaysia, như cột cờ độc lập, quảng trường độc lập và 1 khu vực ghi lại các đời thủ tướng của Malaysia từ khi độc lập tới giò, bạn có thể check in tại Galeri Kuala Lumpur nhé!
Thăm quan khu này khoảng 1 tiếng, sau đó tụi mình về check out khách sạn, ra khu food court LOT 10 ăn trưa rồi từ đó đi bus ra sân bay về Sài Gòn

TỔNG KẾT 5 NGÀY

Mình thấy lịch trình này tương đối ổn, bạn nên dành ít nhất 2 ngày để khám phá hết các ngõ ngách ở Penang, còn KL có thể đi ít hơn và dành thêm thời gian đi Mallaca. Vì nhóm mình thích đi shopping nên dành nhiều thời gian ở KL hơn. Mặt khác nếu muốn tiết kiệm tiền thì bạn có thể đi bus từ Penang sang KL chỉ khoảng 4 đến 5 tiếng, giá khoảng 40 RM, nhưng kiểu này thì hơi mệt
Ở Penang thì có những điểm must go là Penang Hill, Kek Lok Si, và đặc biệt là khám phá Street Art ở George Town! <3 <3

Ai có thắc mắc gì cứ inbox mình nha :D
Chúc các bạn có 1 chuyến đi thú vị!

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Nguyễn Thị Kim Oanh travel blogger

Life is a journey

10 Quốc gia
30 Tỉnh thành
4,569 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
GODY - Content Team Bạn chụp đẹp quá <3 Bạn tìm hiểu thử cách upload hình để bài đẹp hơn ở đây nha: http://gody.vn/blog/ad3041/post/up-hinh-trong-bai-viet-nhu-the-nao-la-dep-609
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Huyền Trang Hix, trước mình có đi KL mà hụt mất động Batu, muốn khóc chục dòng sông :((
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sau một số chuyến đi phượt ở Sing thì mình có 1 số thông tin và kinh nghiệm đi bằng MRT thế này, cho bạn nào muốn đi Sing nhé.
Hôm nay rảnh rỗi ngồi review lại mấy món ăn Đài Loan mà ruột gan cồn cào, trời ơi ngon kinh khủng luôn huhu. Kể ra hết thì chắc phải mấy chục trang, nên thôi xin liệt kê 1 vài món nổi bật thôi nhé!
Đừng đến những khu chợ đêm ở Đài Loan, nếu bạn không muốn lạc lối đến không thấy lối về. Chợ đêm Đài Loan là nơi bạn có thể trải nghiệm văn hóa địa phương rõ rệt nhất, hàng ngàn mặt hàng và đồ ăn thức uống. Đây là cả một hành trình, cùng đi với mình nhé ;)
VThực ra, chả có cách di chuyển nào là chuẩn hết :D .. vì đã là đi du lịch bụi thì chả có chuẩn mực nào là "chuẩn không cần chỉnh" cả ;)
Mình sẽ review chi tiết các làng ở Đài Bắc và cách di chuyển luôn nhé. Mong sẽ giúp ích cho các bạn có ý định đi Đài nè :D
"Đài Loan càng đi sâu vào những khu rừng núi thì càng đẹp"
Đài Loan trong ký ức của mình là những ngày tháng ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì không ngờ là cảnh đẹp như vậy, con người thân thiện như vậy, đồ ăn ngon như vậy…
Từ nhỏ mình đã thích đi Hàn Quốc, chẳng phải vì lý do gì cả, chỉ là... thích là thích thôi ;) Có lẽ vì vậy mà hơi thiên vị nơi này 1 chút...Mình đã từng đi khá nhiều nơi, nhưng Hàn Quốc là 1 nơi để lại cho mình vô cùng nhiều cảm xúc.
Đây là bài chia sẻ của bạn mình mà mình nghĩ là rất hữu ích cho những ai yêu thích quốc đảo Sư Tử, bạn nào có ý định phượt Singapore thì tham khảo nhé ;)
Bài này mình sẽ chủ yếu là nói về cách tham dự lễ hội Yee Peng và cách mình đi đến Chiang Mai nha