Khám phá vẻ đẹp ngoạn mục của "sống lưng khủng long" Kelingking giữa đất nước vạn đảo
thiên di
Thứ 4, 11/07/2018

Quên Bali đi, vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của bãi biển Kelingking sẽ làm bạn choáng ngợp và ngỡ như lạc trôi về thời tiền sử khi đứng trên vách núi dựng đứng như chiếc "sống lưng" của một con khủng long bạo chúa. Đến đất nước vạn đảo Indonesia, đừng bỏ qua địa điểm có một không hai này nhé!
"Sống lưng khủng long" Kelingking nằm ở đâu?
Vẻ đẹp ngoạn mục của bãi biển Kelingking
Kelingking, được dịch sang tiếng Anh là Pinkie (nghĩa là ngón tay út), thế nhưng phong cảnh ở đây không hề nhỏ bé đâu nhé, ngược lại rất hùng vĩ, tráng lệ, và còn rất nguyên sơ vì chưa chịu nhiều ảnh hưởng của sự phát triển du lịch. Với một chiếc xe máy, bạn có thể tự do khám phá toàn bộ vùng đảo này trong vòng 3 ngày và thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp của bãi biển xanh màu ngọc bích, cát trắng, nắng vàng cùng màu xanh của cây cỏ, một bức tranh thiên nhiên đẹp ngoạn mục. Nơi đây cũng đặc biệt dành cho những ai thích sự yên tĩnh, chậm rãi khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ, không phải chen chúc trong những hàng dài khách du lịch.
Từ nhà hàng trên đỉnh núi đi xuống, bạn có thể tới điểm ngắm cảnh chính tại bãi biển Kelingking. Bạn sẽ nhìn thấy con đường dẫn tới bãi biển phía dưới và ngắm núi đá nhô ra biển trông như chú khủng long bạo chúa đã ngủ yên hàng triệu năm trời. Dọc lối mòn trên chiếc "sống lưng" này, bạn sẽ có khoảng thời gian thoải mái nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên và không khí trong lành ở đây, cũng không thể thiếu những bức hình để đời, nhưng bạn lưu ý cần cẩn thận khi đi dọc lối mòn xuống biển khá hẹp và cheo leo trên vách đá.
Ngoài bãi biển Kelingking thì trên đảo còn rất nhiều điểm không thể bỏ qua như Crystal Beach, một bãi biển cực kỳ hoang sơ, nước trong xanh như pha lê đúng như cái tên của nó, nhưng điều kỳ lạ là cát ở đây đen thui do dung nham núi lửa phun trào từ hàng triệu năm trước; hay Angel Billabong, một hồ nước tự nhiên nằm giữa 2 vách đá, bên trong nước màu xanh ngọc trong vắt, khi có con sóng to từ biển tràn vào thì cả hồ biến thành màu trắng xoá, gần đó là Broken Beach, trông như một cổng tò vò khổng lồ ngăn cách biển bên ngoài với hồ nước tự nhiên xanh ngắt ở bên trong. Hòn đảo này quả thực được thiên nhiên ban tặng rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp, là cả một thiên đường đang chờ những bước chân tứ phương đến khám phá.
Làm cách nào để đến Kelingking
Hòn đảo Nusa Penida này nằm ngay gần"thiên đường nghỉ dưỡng" Bali, do đó bạn có thể kết hợp chuyến khám phá cả 2 hòn đảo xinh đẹp này cùng một lúc đấy. Để đến Nusa Penida, bạn đến bến tàu Sanur (cuối đường Hang Tuah) đi tàu khoảng 45 phút là ra đến đảo, tàu xuất bến ngày 3 chuyến (8h, 10h, 16h) đi từ Sanur và 3 chuyến về (7h, 9h, 15h) từ bến tàu Sampalan ở đảo, giá vé cho mỗi lượt là 175 Rubiah (đơn vị tiền của Indonesia).
Ngay ở bến tàu có cho thuê xe máy để bạn tự do khám phá đảo với giá chỉ từ 75 Rubiah (khoảng 130k VND), đường đi trên đảo khá dễ chạy nhưng hơi hẹp và lưu ý chạy bên lề trái đường.
Thời gian lý tưởng để đến Kelingking
3 ngày 2 đêm là đủ để khám phá hết những cảnh đẹp và các hoạt động lặn biển.
Chi phí tham khảo
– Vé tàu 2 lượt: 350k IDR
– Thuê xe máy: 75k IDR
– Ăn uống: 100k IDR/ngày
– Nhà nghỉ: 150k IDR/người/đêm
– Tour snorkeling: trung bình 300k IDR cho 5h lặn ngắm san hô, Sun Fish, cá mập, cá đuối, rùa biển, bí mật ngôi chùa dưới đại dương.
Nguồn bài viết: tổng hợp
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023