Blog Đà Lạt 2N3Đ (2018)
cover

Đà Lạt 2N3Đ (2018)

avatar
Phạm Thanh dot Thứ 4, 14/11/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Thấy các chị em hóng review chuyến ĐL của em quá, về em tức tốc viết ngay cho chị em nào dự định đi ĐL 2 ngày 3 đêm tham khảo nhé.
Add: Levenderdalat Gardens
? Phương tiện di chuyển SG-ĐL và ngược lại: mình chọn xe Thành Bưởi vì nghe nói em nó chuyên tuyến này. Thành Bưởi có cả ghế ngồi thường, ngồi VIP, nằm thường, nằm VIP nhé.
- Ngồi thường: #190k/vé
- Ngồi VIP: #240k/vé
- Nằm thường: #210k/vé
- Nằm VIP: #350k/vé
⛔️ Ngồi/nằm thường cách 1 tiếng có 1 chuyến. Ngồi/nằm VIP thì có 2 chuyến trong ngày là 22h và 23h (phải gọi book chỗ trước vì rất nhanh hết vé) – àh, khuyên các bạn nếu đi thì nên chọn đi giường nằm cho thoải mái, lên xe ngủ vèo cái tới nơi – đừng đi ngồi. Mình đi là đi ngồi VIP, tuy ghế rộng rãi hơn, mỗi dãy có 3 ghế thôi, mún nằm hay ngồi gì cũng thoải mái nhưng mà đi đường ĐL mà, đèo với dốc không à, mỗi lần thắng mún bay xuống ghế lun, nên đi nằm cho khỏe nhé.
? Phương tiện di chuyển ở TP. Đà Lạt: mình nhờ KS thuê xe dùm luôn, xe số #100k, xe ga #120k, công thêm 50k xăng là vi vu nhé.
?? Chỗ ở: mình tìm hiểu phòng trên booking và liên lạc với Len’s hostel (218/14B Phan Đình Phùng, phường 10, TP.Đà Lạt – địa điểm cũng gần ngay trung tâm nhé)
⛔️⛔️ Chỗ nghỉ tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, yên tĩnh, thoải mái đi về ko hạn chế giờ, cô chủ cực dễ thương, mình tới ĐL lúc 4h sáng là nhận được tin nhắn: “ Thanh ơi, mai nếu Thanh đến vào sáng sớm thì gọi giúp mình số cô Yến để cô mở cửa nhà … “ – giữa 1 cái thời tiết lạnh lẽo mà xe thì tới sớm quá, ko bik đáp chỗ nào, đọc tin nhắn mà thấy ấm lòng dễ sợ. Gọi cô, cô nhiệt tình chỉ đường, rồi đi ra ngoài đón tận nơi luôn. Ngày về, cô chạy ra đầu đường quắc taxi cho mềnh nữa chớ, ưng bụng chỗ này r nha.
?? Giá phòng: #420k/3ng (2 giường đôi – nếu đi 4 người là #480k) + 50% phụ thu tới 22h (vì mình mua vé xe 22h về nên ở lại thêm tới tối chứ 12h trả phòng lại ko biết đi đâu về đâu thì khổ)
==> BẠN NÀO CÓ GHÉ QUA HOSTEL NÀY, CHỈ CẦN ĐỌC PASS SỐ ĐT CỦA THANH (090.3937.523) SẼ ĐƯỢC GIẢM NGAY 10% TIỀN PHÒNG NHÉ!
⛔️ Mỗi đứa tầm #800k tiền đi lại và KS (nhớ cộng thêm 65k tiền taxi ra bến Lữ Gia nếu bạn ko đi xe trung chuyển nhé, vì xe trung chuyển đón trước giờ khởi hành 1 tiếng, ko biết ra bến lại ngồi vật vờ thì mệt chết)
?Tối 29/6/18
- Đi xe Thành Bưởi, tập trung tại 630 Điện Biên Phủ lúc 21h45’ – 22h xe khởi hành (mà thật ra hôm đó 22h40’ xe mới khởi hành). Tới ĐL tầm 4h sáng.
?Sáng 30/6/18 tới nơi
4h30 - về khách sạn cất đồ, nghỉ ngơi cho lại sức
8h30 - Thuê xe, ăn sáng ở quán thịt nướng Kim Sơn ( 14 Thông Thiên Học, phường 2) – quán này do 1 ông anh chỉ dẫn, ăn rất ngon, quán lề đường, bé bé thôi nhưng rất đông người tới mua nhé. Có bánh mì thịt nướng, xíu mại, ốp la … Đã ngon mà lại còn rẻ nữa chứ. 3 đứa ăn 3 chén xíu mại, 1 ốp la, 2 thịt nướng, 3 ổ bánh mì mà có #50k – ôi ko thể tin được. Kế bên có chị bán sữa đậu nành, 7k/ly – làm 1 ly nóng cho ấm bụng rồi lên đường thôi.
Địa điểm dưới đây các bạn tham khảo, Thanh ghi theo thứ tự tuyến đường cho mọi người tiện đi lại nha.
- Chùa Tàu
- Café F cánh đồng hoa - là quán cafe kiêm bán pizza + gà nướng. Giá cũng phải chăng, hợp lý. Mấy bạn lưu ý nha, quán tự phục vụ, nên khi uống xong thì tự dẹp ly của mình uống vào thùng rác, khay trả về vị trí cũ (thấy rõ ràng trên khay có ghi chữ tự dọn ly và khay mà có vài bạn kì kì, uống xong xách mông đi ko chịu dọn) – quán ko có wifi nghen. Dưới quán là view cánh đồng hoa Lavender, xuống chụp phí #30k/người, nếu bạn có dự định đi đường hầm đất sét thì khỏi xuống, vì kế bên đường hầm có 1 khu vườn trồng hoa Lavender bự hơn, đẹp hơn, thơm hơn. Đã vậy còn có cây cầu gỗ xinh xinh chụp hình siu ảo nữa.
- Ga Đà Lạt – #5k/ng
- Trường cao đẳng sư phạm ĐL – hôm đó ko đi đc vì chiều t7 chắc nó đóng cửa nên ko cho vô, hic.
- Hồ Xuân Hương – Quảng trường Lâm Viên (có cục Atisô màu xanh bự bự mà ai ra ĐL cũng checkin hết á)
- Nhà thờ con gà
- Về hostel tắm rửa, nghỉ ngơi xíu rồi đi ăn – ghé quán Chân Gà Nướng (16B Hoàng Văn Thụ, ĐL) – quán có Bắp bò nấu thái, bò phi lao, chân gà quái thú, 1 7up, 1 suối … ngon lắm nha, mà rẻ nữa. Hết có #700k cho 3 người ăn thôi. (mà quán hơi đông, nên các bạn chịu khó đợi xíu nha)
- Chợ đêm – tham quan, mua sắm quà cho bạn bè, người thân – mua nón len chợp hình sống ảo cho cute nha mấy bạn ^^
?Sáng 1/7/18
- Do dậy hơi trễ, 9h nên cả 3 quyết định lên Nhà Hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng ăn gà nướng Tây Nguyên + cơm lam => view đẹp, gà ngon, gà là gà ta nha, nên ăn 1 nửa con gà, nửa con còn lại nấu lẩu lá chanh + ớt (trời tê tê húp nước lẩu nóng sướng thôi rồi) + thêm 1 dĩa rau luộc kho quẹt nữa + 2 lon 7up, tổng cộng 3 đứa hết #690k
- Kế bên nhà hàng là Dinh III – Dinh của vua Bảo Đại – ghé vô xem cho biết với người ta, coi ngày xưa Vua Việt Nam sống như thế nào – giá vé 30k/ng nha.
- Thiền Viện Trúc Lâm - bạn nào ghé chùa nhớ ăn mặc lịch sự. Ko quần đùi, váy ngắn, hở hang (cả nam lẫn nữ). Mặc dù trước cổng chùa có để khăn choàng cho mọi người nhưng nhìn vẫn rất kì. Mọi người lưu ý nha.
- Hồ Tuyền Lâm
- Vườn Lavender – ghé thăm vườn cây Lavender rộng lớn – Đã vậy còn có cây cầu gỗ xinh xinh chụp hình siu ảo nữa. Nên ghé nhé (giá #50k/ng - ở đây còn bán hũ Lavender khô, soap, tinh dầu, nến thơm về làm quà cũng rất xinh nha), ai đi địa điểm này thì ko cần tốn 30k xuống vườn của café F nhé
- Đường hầm đất sét –#180k/ng nhé.
- Đi về đói quá, tạt ngang quán mì Sủi Cảo ăn, chậc chậc, sủi cảo to bự, nước dùng thanh ngon – quán há cảo Trần Lê (Lô C10 Trần Lê, phường 4, TP. Đà Lạt) – đậm chất ngon – bổ - rẻ nha.
- Ghé Nguyễn Văn Trỗi ăn kem bơ Thanh Thảo – cũng lạ lạ, ngon ngon – 20k/ly – em quất 2ly cho sướng thân.
** Chi phí cho tổng chuyến đi này là 1tr6/ng – quá rẻ cho đội bạn nhé!
Bài viết mang tính chất tham khảo, cả nhà cần thêm thông tin gì cứ ib em nhé ❤

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
13 Bình luận
avatar
Phạm Thanh

Cuộc đời là những chuyến đi, đi tới đi lui hết cuộc đời

1 Quốc gia
24 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Côn Đảo - nơi đáng ghé thăm 1 lần trong đời ? CĐ có nét đẹp rất lạ, rất riêng, ko vì thế mà người người đổ ra đó nườm nượp. Cũng có núi rừng, biển xanh, cát trắng … khác gì những nơi khác đâu. Vậy mà phương tiện di chuyển ra đó khắc nghiệt quá, đúng là nơi được mệnh danh là “bãi tha ma”.
1 sự kết hợp giữa giỗ Tổ và Lễ 30.4 - 1.5 tạo ra chuyến đi ngày hôm này. Bài viết trải qua gần 1 năm nhưng mình vẫn muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ có 1 chuyến đi vui và đáng nhớ! Dự là lễ năm nay mình lại lết ra lần nữa vì lưu luyến với cảnh trí và con người nơi đây!
Nên đi Sapa 1 lần trong đời các bạn ạ. Không khí, cảnh vật ko thể diễn tả hết qua hình ảnh được, đi và cảm nhận nó đẹp đến như thế nào.
Hành trình của 3 coan ế lâu năm, ế thâm niên, ế trường kỳ