Blog Tìm về "đảo Tiên Lý Sơn" - Hoang sơ hóa bình yên
cover

Tìm về "đảo Tiên Lý Sơn" - Hoang sơ hóa bình yên

avatar
Hà Thị Diệu Linh dot Thứ 3, 07/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nằm trong hành trình 12 ngày khám phá Việt Nam, điểm đến đầu tiền mình chọn đó là Lý Sơn.
May mắn khi mình chọn Lý Sơn vào mùa mưa, để mình có thể thấy được một Lý Sơn thật khác. Một Lý Sơn hoang sơ nhưng lại tình đến nao lòng...
HÀNH TRÌNH 12 NGÀY RA ĐẢO – LÊN RỪNG – XUỐNG BIỂN
REVIEW HÀ NỘI - LÝ SƠN - BUÔN MÊ THUỘT - ĐẮK NÔNG - PHÚ YÊN (#NOPLANJUSTGO)
PART 1: LÝ SƠN 4d3n
(CHI PHÍ 1500k/đứa chưa vé mb)
Mình đi vào mùa mưa nên trừ vé máy bay đặt truớc còn lại là đi đến đâu book đến đó do sợ dính mưa bão.
?Thời tiết:
- Mùa cao điểm (mùa khô): tháng 3 đến tháng 8 dương lịch, thời gian này lượng khách đi rất đông mà LS cũng nhỏ nên sẽ có cảm giác đông đúc chật chội và thời tiết nắng nóng ở LS mình thấy khá gắt, mình đi mùa mưa hên dính nắng mà đã thấy oải rồi
- Mùa thấp điểm (mùa mưa): tháng 9 đến tháng 2 dương lịch năm sau
- Ngoài ra còn một mùa mà người dân gọi là mùa bão, là thời điểm thường xuyên có mưa lớn, biển động dữ dội và rơi vào tầm t9,10,11 âm lịch. Do thấy vé rẻ nên mình cứ mua thôi, nắng chơi nắng mà mưa chơi mưa. Cơ mà hên là mình đi trời khá đẹp chỉ mưa 1 buổi trưa ở đảo bé hoy.
?Di chuyển
- Vé Mb: mình săn được vé 0d của VJ nên chỉ mất 500k/chiều
- Từ sb Chu Lai về Cảng Sa Kỳ: Bọn mình cũng may mắn khi tìm được người đi ghép trc giờ bay 4 tiếng (100k/người) là một chị ở ngay cảng Sa kỳ tên Đào và sau một hồi chém gió luyên thuyên trên taxi thì 2 đứa chính thức có người bạn lạ đầu tiên. Chị cũng dặn dò để tránh lừa đảo, chỉ chỗ ăn ngon và ko quên dặn đi đảo về Sa Kỳ thì gọi chị
+ Taxi: giá xe giao động 400k nên càng đi đông sẽ càng rẻ nhưng nếu bạn ko có nhóm hay chủ động join nhóm Lý Sơn để tìm bạn ghép xe vì thật ra chặng bay đến LS cũng ít nên khá dễ để tìm bạn ghép xe đi cùng chuyển hoặc liên hệ motel mình đã đặt xem họ có đón và tìm người ghép cùng được ko..(100k/ng)
+ Bus: từ sb về cảng Sa Kỳ (35k) nhưng thòi gian khá lâu nên bay chuyến muộn thì ko nên đi
- Tàu cao tốc từ Cảng sa kỳ qua đảo lớn : mình mua tại motel vé tàu An Vĩnh (320k/khứ hồi), ngày về có thể linh hoạt đổi trc 2-3 tiếng với giờ khởi hành cứ liên hệ theo sdt trên vé.
- Cano từ đảo lớn qua đảo bé: Nếu đi vào mùa cao điểm thì cano sẽ chạy thường xuyên (1 cano tầm 25 nguoi) nên giá cũng chỉ giao động 100k/ng khứ hồi, nhưng mình đi mùa thấp điểm nên lượng người đi ít phải đợi ghép. 2 đứa mình thương lượng chiều đi 100k/ng, ghép tầm 10 người.
- Đi chơi các điểm : mình luôn trung thành với xe máy cho tiện đi được nhiều và tiết kiệm hoặc ngại nắng nôi thì có thể đi taxi theo tour các điểm.
+ Đảo lớn xe máy là 120k/ngày/full xăng
+ Đảo bé xe máy là 100k/người/full xăng (đảo bé ko có taxi nha)
?Chỗ ở:
- Cảng Sa Kỳ: mình chọn nhà nghỉ Dai Thanh ngay gần Cảng Sa Kỳ để tiện sáng hôm sau sag đảo sớm cho tiện. (200k/đêm/phòng đôi mùa thấp điểm). Phòng nghỉ cơ bản sạch sẽ, cô chủ nhiệt tình, chu đáo, còn liên hệ trước để đón ở sân bay nếu có nhu cầu.
- Đảo lớn: KS Tiên Tri ngay gần cảng, cổng chào, anh chị chủ nhiệt tình, phòng rộng rãi sạch sẽ (200k/phòng/đêm/2 giường to) có ban công view đàng hoàng nha.
- Đảo bé: Be Ecologe Homestay có phòng dorm hoặc lều cọ view biển, xích đu lãng mạn lắm nhé, mình đánh giá là home đẹp nhất ở Đảo Bé nên giá cũng ko rẻ lắm nhg mình nghĩ xứng đáng (6-700k/đêm/lều cọ view biển, có ăn sang). Ngoại Chấm - bà của bạn chủ, quản lý homestay vô cùng quan tâm, chu đáo nhiệt tình coi bọn mình như cháu ngoại vậy.
❇️LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1️⃣: Hn-Chu lai-Sa kỳ
Sau khi bị delay vòng vo thì 8h tối mới đến sân bay Chu lai, di chuyển về hotel mất 1 tiếng check in đặt phòng xong thì thay đồ đi ăn, bọn mình qua quán Phương ăn Ram bắp, thịt nướng, tôm, trứng vịt lộn chén (84k).
Ngày 2️⃣: Sa Kỳ - Đảo lớn - Đảo bé
7h check out motel, di chuyển ra cảng đi chuyến 7r
Sau 45-1 tiếng ngất ngây đong đưa lâng lâng trên tàu cao tốc vì say nhưng cũng may là e ko bị nôn các bác a nên bác nào có tiền sử say nên làm 1 liều thuốc trước khi đi nhé ko lại trả hết cho đại dương ấy.
Do thăm dò tình hình thời tiết là có mưa trong 1-2 ngày tới nên bọn mình quyết định đến đảo lớn thì qua đảo bé luôn và sẽ ở lại 1 đêm.
Sau khi chốt cano đợi đủ người để đi thì 2 đứa chốt ks Tiên Tri ở đảo lớn luôn ngay ở cảng. Mục đích là để gửi nhờ vali chỉ mang đồ cá nhân vs 1-2 bộ đồ mag đi đảo bé thôi.
Gửi vali xong cũng còn sớm mà chưa đến giờ cano chạy nên 2 đứa thuê xe máy tầm 2-3 tiếng lượn lờ (20k full xăng) - Ăn bún Chả cá(quán Phương)
- Tranh thủ chờ cano thì đi Cổng Tò Vò, Chùa Đục để tiết kiệm thời gian cũng như sợ mai quay về trời có mưa lại ko đi đc.
??có một sự thật ở LS là đến mấy điểm check in mà phải gửi xe họ sẽ bảo “con cứ để đó cô trông cho ko có mất tiền” nhưng khi lấy xe thì họ sẽ đưa nước kêu mua cho họ coi như phí gửi.
11h trở về cảng để sang Đảo bé. Sau 15p đi cano đến cầu cảng sẽ có xe điện đưa các bác đi tour quanh đảo mấy tiếng (40k/người). Tên Đảo bé nên nó đúng là bé lắm lượn tí là hết đảo rồi. Nhưng vì bn mình đi chủ yếu trải nghiệm nên đã mạnh dạn ở lại 1 đêm và thật sự ko thất vọng.
Sau tầm 15-20p di chuyển bn mình đặt chân đến Đảo bé vào xế trưa và thuê xe máy đi luôn
Lượn lờ vài vòng và quyết định đi ngắm san hô(120k/người) luôn nhân trời đang nắng vì sợ chiều mưa ko đi được -> cái này các anh chị chưa đi thì có thể thử nhg e can ko nên, với em thì ko có gì hay ho lắm. Lênh đênh 15p ra đến nơi chưa đc 10p đòi quay về vì say nắng .
❌Các bác lưu ý khi lặn ngắm cẩn thận đá phải san hô rất độc, nếu ko may đạp phải có xước chảy máu hay gì phải mua thuốc sát trùng ngay tránh để kệ như em rồi vết thường từ bé xíu thành nhiễm trùng nặng ?
Sau đó lượn 2 vòng khảo sát và cuối cùng chọn Be Ecolodge Homestay – chỗ này ko hề biết đến trước đó nhưng vì bị mê hoặc bởi căn bulg lá cọ view biển thêm vài chiếc xích đu cùng bộ bàn ghế gỗ khiến 2 đứa bị hút vào ngay cái nhìn đầu tiên, còn một điều đặc biệt nữa đó là gặp Ngoại Chấm (bà của bạn chủ home, do bạn chủ đi qua đảo đón khách nên hôm mình tới thì Bà làm quản lý dùm)
Mặc dù nghe giá xog khá rén nhưng e vẫn quyết định phải ở đây bằng được và cuối cùng e thuê được với giá vô cùng ưu đãi mà còn được ăn cơm free.haha (việc sao lấy được giá ưu đãi thì cái này bí mật chút xíuJ). Có chút nhược điểm là phòng tắm thiết kế bằng tre, dùng nước giếng, gáo dừa, ko có nước nóng, nghe hơi hòa mình thiên nhiên nhưng vẫn an toàn đừng lo .
❌Khuyến cáo việc ngủ lại Đảo bé: không thích hợp cho phụ nữ mang thai, đang cho con bú, gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các bánh bèo , các thị thích náo nhiệt sôi động…Ngược lại nếu muốn đc thử làm Robinson trên đảo hoang thì must go vì thật ra ở đây nó sướng hơn RBS nhiều.hahaa
#Ănuống: Trên đảo bé ko có nhà hàng hay quán xá gì cả, mình chỉ có thể nhờ homestay hoặc nhà dân họ nấu ăn cho. Còn bọn mình khá may mắn khi chọn Be Ecolouge vì có Ngoại Chấm lo cơm nước cho hết(cứ nghĩ là bà nấu thật hóa ra là cơm bộ đội nấu các bác ạ, lí do là vì time mình đến khách du lịch ko có mà đoàn bộ đội qua đảo làm nhiệm vụ nên họ ăn ngủ ở dorm của homestay thành ra cơm nước họ cũng nấu hết thế là bà Chấm bảo bọn mình ăn cùng bà và họ), vip cái là toàn ngồi ăn với các đồng chí chỉ huy cơ nhé.
Chiều thì được gọi dậy đi ngắm hoàng hôn ở Bãi Tây, đến giờ ăn tối thì lại có người chạy đi tìm gọi 2 đứa về ăn cơm, đến tối 3 bà cháu nhâm nhi lon bò húc với vài gói bim bim kể chuyện của bà chuyện của tụi con đung đưa trên cái võng xen lẫn tiếng sóng biển . Ket thúc ngày thứ hai của hành trình với những trải nghiệm thú vị ở một hòn đảo cùng nhg người xa lạ.
Ngày 3️⃣: Bình minh ở ĐẢO BÉ
Tối hôm trước có kêu bà sáng mai gọi dậy ngắm bình minh mà vì cơn mưa đêm đó nên mặt trời cũng chẳng có mà ngắm, dù hơi buồn nhưng khi mở mắt được nhìn thấy rặng dừa, xích đu, biển xanh, cát trắng…e đã cảm thấy xúc động rr.huhu.
Dậy chơi bời check in các kiểu thì đến 9h trời đổ mưa to, 2 đứa khá lo lắng vì nguy cơ ở lại đảo bé them 1 đêm là rất cao vì ko có cano sang đưa về và cũng ko nhận được đt của cô cano hẹn giơ đón. Đang lọ mọ xếp đồ thì có mấy anh sếp chỉ huy từ đất liền sang đảo kiểm tra và ghé homestay chơi, có vẻ khá bất ngờ khi thấy 2 đứa rồi bọn mình cũng chào hỏi, đến khi họ gặp bà Chấm thì bà mới kể 2 đứa ngoài hn đi bụi vào, hqa có mình 2 đứa sang ngủ lại đang lo mưa gió ko có cano về. Bà chưa kịp nói xong thì a chỉ huy bảo thôi ăn uống xong chiều đi về cùng bọn a, còn chưa kịp định hình thì bà đã chốt luôn “uh tốt quá mấy a cho 2 đứa nó về ko tội cn”, thế là bà qua bảo 2 đứa: về cùng họ đi, cano bộ đội riêng đó các con đỡ mất tiền chứ bà sợ ko có cano qua đâu, đừng ngại’’. Thế là 2 đứa đắn đo 5s và chốt đi cano bộ đội về, may mắn tiếp tục mỉm cười.
13h trời bắt đầu hửng nắng to, bọn mình chuẩn bị đồ về lại đảo lớn. Về đảo lớn nhận phòng ở Tiên Tri đã book từ hôm trc, 2 đứa đc xếp phòng 2 giường đôi rộng rãi thoải mái có ban công view cảng biển. Đúng là cảm giác từ đảo bé về đảo lớn ko khác gì Tazzan lên thành phố nhưng thật sự trải nghiệm ở Đảo bé làm mình ko hề hối hận.
Chiều tối nếu muốn đi ăn ốc có thể đi dọc lên đường đi Thới Lới gần ks Mường Thanh hoặc ăn linh tinh bánh tráng...thì từ cổng chào phía cảng lên rẽ trái kịch đường có quán ăn vặt nhiều món khá nhiều dân địa phương ăn.
Ngày 4️⃣: Đảo Lớn
Đảo bé lan man văn thơ quá giờ đi điểm chính thôi này.haha
Ngày cuối ở Đảo lớn mình tận dụng đi nốt các điểm:
- Đỉnh Thới Lới : Ngắm bình minh – nhìn toàn cảnh Lý Sơn -> best moment
- Hang Câu : ngay dưới chân Thới Lới, có cho thuê lều cắm trại nhưng dịp mình đi thấp điểm vắng tanh như chùa bà đanh ấy nên chả khách du lịch còn chả có nữa là người làm dịch vụ. Nếu có thể thì các bác nên thử chill phết đấy.
- Chùa Hang: gọi vậy vì chùa nằm trong trong hang ấy, Phía dưới vách đá có các mạch nước ngầm chảy rỉ rả suốt năm tạo thành một cái “giếng trời” chỗ này lúc có nắng hắt xuống chụp ảnh siêu đẹp nhớ
- Hòn Mu Cu: đợt mình đi đang xây sửa nên ko ghé được
- Nhà thờ LS: mình thấy cũng ko có gì
#Ănuống: sáng bún chả cá(20k/tô), trưa ăn cơm Đại Hằng 200k (cổng chào rẽ trái), uống trà tắc lipton 10k, chiều mỳ quảng bánh xèo 75k, tối ăn ốc vỉa hè gần ks Mường Thanh 145k còn một vài món linh tinh nữa mà quên r.


Đảo bé Lý Sơn quảng ngãi quảng ngãi phú yên Đắk nông buôn ma thuột Sa Kỳ Đảo bé Lý Sơn Đảo Lý Sơn lý sơn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
7 Bình luận
avatar
Hà Thị Diệu Linh travel blogger

"HÃY NGẮM NHÌN THẾ GIỚI. ĐIỀU ĐÓ TUYỆT VỜI HƠN BẤT CỨ GIẤC MƠ NÀO"

4 Quốc gia
43 Tỉnh thành
15 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Vu Tuan Anh Nắng vàng, biển xanh, đẹp quá b
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cuối tuần đi đâu đổi gió được hả Mì ơi?? Một đứa trẻ xa quê gần 3 năm, tranh thủ về nghỉ phép nên đi khám phá được đi tìm mấy chỗ hay ho lại ra cái chỗ này đi trốn dịp Lễ.
Mỗi lần tới ĐL đều mang cho mình những cảm xúc khác nhau; lần này là lần thứ 3 cũng là lần mình tận hưởng ĐL một cách trọn vẹn thoải mái nhất. Ko còn sự ăn ngủ vội vã để kịp deadline check in các điểm thay vào đó là sự thong thả thảnh thơi ăn ngủ tới đâu tính đó; từ thời điểm chốt đi đến việc book phòng-xe cũng chưa tới nửa ngày. Mọi thứ hoàn hảo đến cả thời tiết cũng chiều lòng Linh; đặc biệt được gặp lại những cô em xinh xắn của tui lại là người bản địa sau 2 năm cảm xúc nó cũng khó tả lắm ??
Muốn tìm địa điểm camp gần, dễ đi lại, có hồ , free vé thì mời các bác ghé về quê nhà em. Chắc cũng cỡ 10 năm rồi mới quay lại đây nên sau hơn 2 năm xa nhà tui về quê để đi tìm mấy điều bình dị nhỏ nhắn ở quê nhà, mọi thứ vẫn thế vẫn bình yên như vậy và giờ thì chill hơn bao giờ hết.
Một chuyến đi cùng bố mẹ từ năm 2018 do đổi máy nên bị mất ảnh. Nguyên album này sẽ là những khoảnh khắc lãng mạn của 2 Anh Chị Nhà được con gái (Bé) lưu lại và nhân là một Seller du lịch mình cũng sẽ chia sẻ 1 vài tips nếu chọn đi Tour cùng gia đình cho các bạn.
Phú Quý island - Nơi không chỉ tạo ra những bức ảnh đẹp nghìn view mà còn là nơi đem lại cho bạn cảm giác bình yên, bình dị đến cô đơn
“Cuối tuần đi đâu ko, ko thì đi Ninh Bình với Dì và 2 em đi”; Vâng và thế là có ngay chuyến trip NinhBình trong 24h (Lịch trình phù hợp gia đình có trẻ em tranh thủ cuối tuần; vừa có thể cho trẻ vận động và tìm hiểu lịch sử dân tộc)
Đến Hà Giang thì đừng bỏ qua trải nghiệm đi chợ phiên Mèo Vạc
Nếu chỉ có vỏn vẹn 1 ngày 24h rảnh rỗi ko biết đi đâu thì đừng bỏ qua bài viết này của Tui nha...
Nếu có dịp đến Sài Gòn hay Đồng Nai đừng bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng ngôi chùa Bửu Long với lối kiến trúc kiểu chùa Thái Lan độc đáo này và điều đặc biệt là ở đây ko
Hà Giang - Nơi nằm trong plan phải đi trước khi lấy chồng; Hà Giang - Nơi như khép lại Thanh xuân của 2 đứa mình; Hà Giang - Nơi chứng kiến 2 đứa con gái tụi mình đã "liều" như thế nào; Hà Giang - Nơi Bạn phải đi ít nhất 1 lần trong đời vì Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó...