Quán cà phê với không gian đơn giản và nhiều cây xanh này là nơi cà phê mỗi sáng của dân biker ở Đà Nẵng đó.
Ở con đường Nguyên Tri Phương, Đà Nẵng có một góc nhỏ vừa là nơi bạn có thể nhâm nhi cà phê, vừa ngắm nhìn phố phường và còn là nơi dành cho những anh em chơi xe từ cổ điển đến những dòng xe hiện đại, phân khối lớn đến nhỏ nữa đó. Chưa kể, trong quán còn được set up những góc cực chất và sang xịn không kém nữa.
Là một đứa nghiện và mê xe cổ, cũng như các dòng xe mô tô phân khối lớn nhỏ khác nhau, nên quán cà phê 1994 là nơi mình hay ghé đến cùng với hội và những anh em cùng đam mê. Hiếm khi có một đứa con gái mê xe và yêu thích tốc độ, nên ở Đà Nẵng có rất ít biker là con gái. Trong hội mình được gọi là em út và được cưng chiều dữ lắm, cũng may mắn biết đến và tìm hiểu về xe nhiều sau khi đến Đà Nẵng sống và làm việc.
Nhờ việc chuyển về đây, không những mình khám phá thêm được nhiều thứ mà ở Sài Gòn ít có , mà còn quen biết được nhiều anh chị siêu tốt bụng từ những group xe ở đây. Không những vậy, còn được giới thiệu và dẫn đi khám phá rất nhiều nơi ở đây từ trong hẻm nhỏ đến đường lớn vì đa số mấy anh chị ấy cũng thích đi khám phá như mình vậy. Từ một đứa con gái thành thị ở Sài Gòn về, mình được trải nghiệm những điều bình dị gần gũi như camping ở những nơi thiên nhiên, núi rừng, sông suối, bắt cá lên rừng các kiểu siêu thú vị và đáng nhớ.
Và những kỉ niệm, trải nghiệm đó đều bắt đầu vào những ngày mình ngồi ở 1994. Anh chủ là một trong những người cũng mê xe và đã giới thiệu mình với mọi người trong team trong một lần ngồi nói chuyện với nhau ở quán. Vì là một kiến trúc sư nên quán cà phê cũng chỉ là một nơi thỏa niềm đam mê của ảnh để trưng bày, trang trí với những đồ vật đã cùng ảnh đi nhiều nơi.
Quán có những góc vintage và nổi bật với tone màu vàng gợi nhớ đến những căn nhà ở phố cổ Hội An xinh đẹp. Bạn có thể chọn cho mình một góc ngồi trong nhà, hay bên ngoài vỉa hè thoáng đãng ngắm đường phố tấp nập của Đà thành hoặc nép mình bên góc bên lối đi nhỏ của quán với cây xanh mát mẻ và yên tĩnh. Buổi sáng có khá đông anh chị đến quán và chủ yếu là ngồi ở phía trước quán để nhâm nhi cà phê và ngắm phố phường vì truyền thống cà phê vỉa hè chưa bao giờ hạ nhiệt ở bất cứ đâu chứ đừng nói là Đà Nẵng.
Nhưng với mình, một đứa mê sự bình yên thì luôn chọn một góc bên lối đi để nhâm nhi cà phê và đọc báo điện tử. Nơi này yên tĩnh hơn nhiều và mát mẻ với nhiều cây xanh được trồng xung quanh dọc lối đi tạo cảm giác thoáng đãng. Menu ở quán cũng đơn giản thôi với các món cà phê truyền thống, có cả cà phê máy và cà phê phin nữa nên cũng đáp ứng được nhu cầu của khách, ngoài ra là mấy món soda, sữa chua khác.
Món mà mình hay order mỗi khi ghé 1994 là sữa chua chanh dây vì nó siêu to và ngon xỉu luôn. Sữa chua ở quán được tự tay làm và mix cùng với mứt chanh dây chua chua ngọt ngọt siêu ngon và tốt cho sức khỏe nữa chứ. Dù trời mưa hay nắng thì lúc nào ghé quán mình cũng order món này cả, chẳng biết sao mà khi thử món này ở đây lại ngon hơn rất nhiều những quán mình từng đi.
Và thật sự nơi này đối với mình có khá nhiều kỉ niệm đáng nhớ và khó quên, có lẽ đây là nơi bắt đầu những ngày tháng lang thang và sống vô tư, trải nghiệm những điều chưa bao giờ thử làm của một cô gái Sài Gòn như mình. Từ đó, mình có thể cảm nhận được con người ở vùng đất này thật sự quá đáng yêu và thân thiện, mọi người có thể đối xử với một người nơi xa đến một cách gần gũi và hết lòng quá chừng. Đó cũng là lý do mình yêu mảnh đất và con người này và quyết định gắn bó với nó.
địa điểm ăn uốngfoodycà phêĐà nẵng
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Là một cô gái Sài Gòn nhưng đã một mình chuyển về Hội An sinh sống vì mê mẩn con người cũng như cuộc sống nơi này. Say mê việc đi lang thang những quán cà phê, chụp những góc xinh xẻo và học hỏi nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Hi vọng cậu sẽ thích khi đọc những bài về coffeereview cũng như travelblogger của tớ nhé. Theo dõi IG : tyboohuechi để xem nhiều ảnh xinh ơi là xinh của tớ chụp nữa nhen . ^^
Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 6 km, Hồ Tuyền Lâm được ví như thiên đường xanh bởi khí hậu trong lành, thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng.
Nổi tiếng với những tảng đá hình con voi to, dòng nước mát và không khí trong lành, suối Voi Huế được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng thiên nhiên.
Làng lụa Hội An là làng nghề truyền thống có tuổi đời gần 300 năm tọa lạc giữa lòng Phố Cổ. Nơi đây tồn tại những nét đẹp truyền thống không bị mai một mà còn phát triển vươn tầm thế giới.