When in Penang - Phố bích họa Chulia xinh đẹp và lần lỡ chuyến bay nhớ đời
Min
Thứ 2, 21/05/2018

Nếu có ai đó hỏi mình Malaysia có gì đẹp, có gì hay, thì mình chỉ khuyên đơn giản: "đâu cũng đẹp, đâu cũng hay, ngoài Kuala Lumpur". Với riêng mình, KL hiện đại và hào nhoáng như bao thành phố hiện đại khác, rất đẹp và hay ho nhưng Penang mới là thành phố đáng đi nhất ở Malaysia
Penang được xem là thành phố biển nổi tiếng nhất Malaysia, cho dễ mường tượng thì giống như Đà Nẵng của Việt Nam vậy. Ngoài những bãi biển trong và sạch thì Penang còn nổi tiếng với Chulia Street - phố bích họa nổi tiếng nhất nhì Châu Á. Cũng giống như Hội An, cứ 10 mét vuông thì Chulia lại có 5 góc sống ảo, cứ giơ máy lên là sẽ có được tấm hình xinh không thể tả.
Nhóm mình đi xe khách xuất phát ở KL từ sáng sớm, mất khoảng 6h đồng hồ để đến được Penang. Với đứa được mệnh danh "chúa tể say xe" như mình thì 6 tiếng trên xe chẳng khác nào địa ngục, nhưng đến nơi rồi thì thấy đáng để ráng lắm.
Mình ở khu Georgetown, khu này nằm ngay trung tâm Penang, sát biển, ở đây mình thấy khá nhiều chung cư cao cấp, căn hộ mình book cũng ở trong chung cư, gần cửa hàng tiện lợi và khu ăn uống. Mình sẽ có một bài riêng về kinh nghiệm book chỗ ở Malaysia sao cho vừa "sang chảnh" vừa không cháy ví.
Trở lại với phố Chulia, con phố này cứ dễ thương và có sức hút một cách kỳ lạ. Mình đi du lịch cũng kha khá nơi nhưng chỉ vài nơi cho mình cảm giác muốn quay lại N lần cũng được, trong đó có Chulia. Từ cái tên thôi cũng khiến ta liên tưởng đến cô nàng kiêu kỳ xinh đẹp pha chút cổ điển, và mình say như điếu đổ với cô nàng này.
Không khó đoán khi con phố này tràn ngập khách du lịch ngoại quốc, nhưng lạ thay dù đông đúc mình vẫn thấy Chulia nhẹ nhàng êm đềm như Hội An vậy, nơi đây không bị dòng người làm cho hối hả, du khách tản bộ ở Chulia cũng thong dong hơn, dừng chân tại vài ba bức họa hình chụp cho mình tấm hình kỷ niệm, hay tấp vào quán chè làm cho mình chén chè thảo mộc thanh mát.
Nói sơ về ẩm thực ở Penang một chút. Mình rất ưng đồ ăn ở đây, với mình thì mình thích ẩm thực ở Penang hơn là KL. Penang khá nhiều người Hoa, nên bạn nào thích và ăn được đồ Hoa thì đây là thiên đường dành cho bạn. Một vài món mình gợi ý "phải thử" khi đến Chulia Street đó là món Chè thảo mộc, Tàu hủ nước đường và Mỳ Trung Hoa.
Nhóm mình ở Penang 2 ngày, ngày đầu thăm Chulia vào buổi tối, ngày 2 dạo Chulia vào ban ngày. Phải đi vào 2 buổi khác nhau như thế mới cảm nhận được trọn vẹn không khí và màu sắc của Chulia khi có và không có ánh mặt trời. Nhưng dù là buổi nào thì con phố này cũng rất màu sắc và dễ thương.
À, Penang cũng đánh dấu lần đầu tiên mình bỏ lỡ một chuyến bay. Mình đến sân bay trễ cũng vài lần, nhưng toàn hên được người giúp đỡ nên vẫn bay được, nhưng lần ở Penang thì nhóm mình thực sự đã lỡ chuyến bay. Cũng vì Chulia ban ngày đẹp quá, nhiều góc sống ảo quá, nhóm mình đã trả giá cho việc đam mê chụp hình bằng việc 6 đứa lỡ chuyến bay về lại KL.
Cũng vì chủ quan là sẽ dễ bắt được Uber từ Chulia về lại căn hộ mà nhóm mình đã tính sát nút giờ về soạn đồ check out để ra sân bay. Kết quả là nhóm mình bỏ hẳn 6 vé máy bay đó, mua lại vé mới để về KL, chưa kể được khuyến mãi thêm 5 tiếng delay. Cảm giác lay lắt ở sân bay 5 tiếng thật vật vã, đợt đấy mới xảy ra vụ ám sát ở sân bay Malaysia nên mình được ngồi ngắm các anh an ninh súng ống giáp giếc đi qua đi lại ngầu không tả.
Penang à, Chulia à, hẹn một ngày không xa Min lại đến để chụp thêm 1000 tấm hình sống ảo nữa.
"When in Penang - Min và những người bạn"
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023