Từ Cần Thơ chúng tôi men theo quốc lộ 1A đến chân cầu Mỹ Thuận, Chùa Phật Ngọc Xá Lợi đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của các hạn mục phụ. Bên trong chùa rất đẹp và trang nghiêm. Trên ấy có một ngọn tháp gồm 9 tầng với mỗi tầng đều có tôn thượng thờ phật, mình đã thắp hương cả 9 tầng rồi. Nếu đam mê kiến trúc chùa thì đừng bỏ qua nơi đây.
Nụ cười công nghiệp vì đã rất mệt mõi khi phải phơi nắng trên kia gần 2 tiếng để săn ảnh
Toàn cảnh ngôi chùa nhìn từ cổng trong nhìn vào
Cổng ngoài nhìn từ quốc lộ, từ đây phải chạy vào trong cả KM mới đến cổng trong của chùa
Từ phía trong nhìn ra là quốc lộ, đường này chạy lên chân cầu Mỹ Thuận ấy.
Ghé Vĩnh Long ăn nhớ hỏi giá vì bạn rất dễ bị chặt với mấy quán ngoại ô như chúng tôi đã từng
Toà tháp ấy tôi và Phạm Khá đã lội thắp hương từ tầng 1-9 rồi lội xuống
Tấm này mặt và góc máy chưa êm nhưng cái màu làm mình khoái vô cùng
Được xem như tấm ảnh để đời tuy nhiên cái màu vẫn chưa đúng tone yêu vấu của mình
Nhớ tấm này là ra về tới cổng vấn nán lại thêm vài phút để chụp
Giờ thì như thằng ngáo luôn rồi
Homestay Cần Thơcần thơ
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.