Blog Về Đà Nẵng - Chill một tí ở Yên Retreat lạ lạ mà quen quen đi nè
cover

Về Đà Nẵng - Chill một tí ở Yên Retreat lạ lạ mà quen quen đi nè

avatar
Chang Hua dot Thứ 6, 21/02/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Có một chút Tây Bắc phía ngoại ô Đà Nẵng
Kì này mình giới thiệu bạn một điểm ngoại ô Đà Nẵng một chút đó chính Khu du lịch Sinh thái Yên Retreat. Nơi đây có thể được xem là một Tây Bắc thu nhỏ tại Đà Nẵng mỗi dịp thu về đông đến trên vùng đất miền Trung bộ Việt Nam.
hình ảnh
@Yenretreat

1. Yên Retreat ở đâu?

Như mình đã giới thiệu, Yên Retreat nằm ngay khu ngoại ô, ngay khu vực Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nên khi đến Yên bạn vẫn có thể cảm nhận được nét nguyên sơ, chưa bị du lịch hóa quá nhiều.
Yên Retreat cách trung tâm Thành phố Đà Nẵng tầm 35km. Để đến Yên cực kì đơn giản, bạn chỉ đi qua hết cầu Nam Ô, sau đó rẽ tay trái vào đường Ngô Xuân Thu chạy thẳng mãi thêm khoảng 12km nữa là đến nơi nha.
hình ảnh
Yên Retreat

2. Yên Retreat - Chill hết biết

Theo như mình "điều tra" từ ông chủ của Yên thì Yên được ra đời từ ý tưởng của một Tây Bắc thu nhỏ, nên khi đến Yên bạn sẽ cảm nhận được một màu không khí mới lạ ngay tại Đà Nẵng. Yên thiên về cái đẹp của thiên nhiên, của hoa lá và tiếng chim hót, vô cùng thích hợp để chạy trốn cái náo nhiệt, ồn ào của thành phố trong vài ngày đấy.
Ở đây mình sẽ liệt kê ra một vài hoạt động thích hợp ở Yên Retreat:
- Yên thì thích hợp cho thư giản, nghỉ ngơi cuối tuần dành cho nhóm bạn hay gia đình nhất. Khuôn viên của Yên ven một con sông, bao quanh là đồng cỏ và núi non, tông chủ đạo tại Yên toàn màu be gỗ và trắng neencarm giác rất bình yên. Ngồi dưới thảm cỏ trò chuyện hay nằm dài ra đấy ngắm sao khi đêm xuống thì không còn gì để bàn cãi nữa.
- Hoặc Yên cũng thích hợp cho mấy buổi Team Building lắm. Không gian rộng rãi với thảm cỏ trải dài, mấy trò chơi vận động cần không gian thì đến Yên là số dách.
- Tại Yên còn có thuyền Kayak cho bạn nào thích thể thao dưới nước.

3. Chi phí tại Yên Retreat

- Người lớn và trẻ em (từ 5 tuổi trở lên): 500k/người.
- Trẻ em từ 3 - 5 tuổi: 350k/bé.
- Hoàn toàn miễn phí cho mấy bé nhỏ dưới 3 tuổi nha.
Và chi phí trên đã bao gồm lều cắm trại (5-8 người/lều) + 2 bữa ăn sáng và tối (Chưa bao gồm nước uống).
hình ảnh
4. Một số lưu ý khi quyết định đến Yên Retreat
- Thời điểmm thích hợp khi đến Yên Retreat:
Thời tiết Đà Nẵng mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không đậm và không kéo dài. Đà Nẵng không có thời gian quá nóng, nhiệt độ trung bình 28-30°C ở vào tháng 6, 7, 8. Các tháng mùa đông như 12, 1, 2 thích hợp cho du lịch vì lúc này nhiệt độ chỉ vào khoảng 18-23°C. Cộng thêm việc tại Yên tuy mát mẻ nhưng vào mùa khô thì cực kì nắng vì không có quá nhiều cây cao che mát. Nên bạn hãy đến Yên vào những tháng mùa thu hoặc đông cực thích hợp để vui chơi nhất.
- Gọi điện trước book chỗ:
Nếu có ý định đến Yên,bạn nhất định, nhất định phải gọi điện đặt trước nhé. Mặc cho có chỗ hay không còn chỗ thì Yên sẽ không khuyến khích bạn "gặp đâu cặp đó" đâu.
- Khi gọi điện đặt trước bạn sẽ chuyển 50% cọc. Chính sách hủy booking:
+ Hủy trước 48h: Hoàn cọc
+ Hủy trong 48h: thu phí 20%.
- Một số quy định tại Yên:
+ Không mang thức ăn, rượu bia, các chất kích thích khi đến Yên.
+ Không mang theo loa đài.
+ Một lều cắm trại khi đặt phải ít nhất 05 khách.
MỘT SỐ BÀI VIẾT KHÁC CỦA MÌNH TẠI GODY NHA:
hoà vang Hội An Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
7 Bình luận
avatar
Chang Hua

LIFE IS A BOOK TRAVEL IS THE WAY READ MY BOOK

3 Quốc gia
31 Tỉnh thành
3,574 Người theo dõi
138 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Phùng Xuân Dung Em đi chỗ nầy rồi, thích thật sự ý
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Chang Hua Bình yên ha bé, đi cái bị ghiền, mà đi mùa lạnh lạnh thì thích hơn
avatar
Siếu Siếu H mới biết ĐN có chỗ này luôn ý ạ, kì sau có dịp ghé lại đi nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Chang Hua có dịp ghé đi nè, đảm bảo hay ho khỏi chê
avatar
The Wolf Ở đây hình như không đặt chỗ trước thì cũng ko cho vào đâu
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Chang Hua đúng rồi á, kiểu mình hỏi anh chủ ở đây một phần cũng vì vấn đề an toàn á
avatar
Lê Quân yên retreat có cho mang bia rượu vào không ạ, nếu không cho thì có phục vụ bia rượt ko nhỉ ?
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Oanh tạc 360 độ các địa điểm ăn uống quên luôn lối đi, lẫn luôn lối về chỉ có ở Huế này.
Phở, bún hay ốc luộc nóng hổi sẽ làm buổi tối se se lạnh của bạn ở Hà Nội trở nên thú vị hơn đấy.
Ninh Bình cũng nằm trong chuyến đi chốt năm 2019 của mình vừa rồi. Lại một chút kinh nghiệm du lịch Ninh Bình như cách di chuyển từ Hà Nội, chi phí giá vé, lịch trình sương sương trong vỏn vẹn 1 ngày mình khám phá Ninh Bình.
Mình kết hợp chuyến tham quan Hà Khẩu với chuyến Hà Nội - Sapa trong tháng cuối năm. Chuyến đi chốt năm 2019 của mình. 2019 vừa rồi bạn đã đi được những đâu nè, chia sẻ với mình đi.
Đây là một chút thông tin nhanh của mình về chuyến du lịch Hà Nội vừa rồi của mình. Từ gợi ý địa chỉ khách sạn siêu hài lòng, những món ăn siêu ấm áp cho đến lịch trình vui chơi quên lối về.
Vì mình sắp có chuyến đi Đài Loan vào tháng 11 này, nên cũng nhờ dịp này mới thật sự nghiêm túc lo tất tần tật các loại giấy tờ từ Visa, theo dõi thời tiết, tiền tệ,...Mình sẽ review sương sương những chuẩn bị của mình cho chuyến đi sắp tới nhé
"Alo hai má à, đi ăn ốc với Chang nha" "Ờ, hẹn nhau mấy giờ thế mày"
Nếu bạn lần đầu có cơ hội lang thang miền Tây như mình. Chẳng có chút kinh nghiệm gì cho chuyến đi đầu tiên cả, chẳng biết phải chuẩn bị những gì, mang theo những gì…cho phù hợp. Vậy thì phải làm sao bây giờ.
Cùng tiếp tục những trải nghiệm miền Tây của mình và bạn mình nhé. Thật sự không đi thì ngán ngẫm lắm nhưng đã đi rồi mới biết miền Tây sông nước lại Fancy hơn mình nghĩ rất nhiều đó.
Tỉnh thành đầu tiên mà mình đến khi khám phá miền Tây. Món ăn ngon, cảnh chùa đẹp và con người thật thân thiện