Blog Vãn cảnh khu du lịch Tam Chúc mùa corona :v
cover

Vãn cảnh khu du lịch Tam Chúc mùa corona :v

avatar
Muối dot Thứ 6, 07/02/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đây chủ yếu là cảm nhận của mình khi lần đầu đến với Tam Chúc và vì mình không chụp mấy ảnh nên nếu các cậu muốn xem nhiều hình ảnh về cảnh chùa thì có thể gg hình ảnh để biết thêm thông tin chi tiết nhé hihi
Mình đi đợt Tết Canh Tý vừa rồi nhưng xui là đúng dịp corona diễn biến phức tạp nên cũng hơi lo lắng đi chỗ đông người hiu hiu
Nhà mình cách Tam Chúc hơn 20km thôi nên mình đã di chuyển bằng xe máy với sự chỉ đường của chị ggmap và những đoàn người chung chí hướng từ Hưng Yên, Hải Dương...đi qua nhà mình =)))
8 rưỡi sáng vẫn còn đang ngủ nướng khét giường thì nhận được tin nhắn rủ đi Tam Chúc chơi như kiểu buồn ngủ thì gặp được chiếu manh ý các cậu ạ tại cũng đang muốn đi mà chưa rủ được ai.

Khoảng hơn 9h thì bọn mình xuất phát đến nơi chắc tầm 10h gì đó cũng khá nhanh =)))))
Đến nơi hơi ngỡ ngàng chút à không vô cùng ngỡ ngàng vì không có bảo vệ trông xe cũng như không có phát vé thu phí gửi xe >_<
Bãi để xe đúng kiểu mạnh ai người ấy để vậy thật sự hoang mang không biết để xe vậy chơi xong còn xe mà về không nữa hic hic
Mình cũng không biết bao giờ mọi thứ mới hoàn thiện nên nếu bạn nào đi xe máy thì cứ mang thêm vài cái khóa để khóa bánh, khóa cổ, khóa càng xe cẩn thận cho an tâm thêm phần nào nhé =))))

Cảm nhận thứ hai khi đi được vài bước là đông người hết hồn luôn các cậu ơi huhu
Thật sự mọi người không lo virus hay dịch gì hết sao á mà nhiều người xa lắc xa lơ cách cả trăm rồi mấy trăm km cũng đi nữa ==
Hệ quả cho việc vội đi quên mang đồ ăn thức uống cộng thêm đến nơi quá mức đông đúc là mình đã phải chờ xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ mà không mua được chiếc Doner kebab mà ăn >_<
Chờ quá lâu nên đành chuyển sang quán phở ăn hộp mì tôm xx =))) Hơi lạc quẻ bởi tuy là quán phở bò duy nhất ở đây nhưng họ chỉ bán phở gói chế nước sôi chứ không phải phở bò mình hay ăn ngoài hàng đâu ý hic hic
Để mà cho điểm dịch vụ ăn uống tại đây chưa đa dạng, service chưa okila chắc chỉ được 3/10
Thật ra thì phải nói là ăn mì dưới chân Tam Chúc nó cũng ngon đáng nhớ hơn ăn mì ở nhà. À cho ai cần mì cốc mì mình ăn là mì cung đình thêm topping xx giá 35k nha =))))))))))))))
Lời khuyên: nên ăn sáng trước khi đi và mang thêm đồ ăn để chủ động hơn về mặt thời gian và tâm trạng. Chờ mua đồ ăn lâu + gặp một vài người ý thức lùn thì thật sự hỏng cả tâm trạng buổi đi chơi =))))

Chuyên mục đông khách thập phương đông quá thì làm sao?
Thì làm bất cứ gì cũng xếp hàng dài dài dài dằng dặc luôn ấy. Mình không đủ kiên nhẫn để chờ mua vé thuyền vs vé xe điện nên đã quyết định đi bộ =)))
Nhiều người mua được vé nhưng không được lên xe vì quá đông nên cũng đi bộ cùng mình =))))))))))))))))
Lượng xe phục vụ chỉ đủ trong mùa thấp điểm nên hãy chuẩn bị một đôi giày thể thao đủ thoải mái để sẵn sàng tâm thế đi bộ rèn luyện sức khỏe như mình nhé các bạn yêu =)))))))))))))))))
Một lưu ý nhỏ cho bạn nào muốn đi bộ thì đi ngược đường xe điện chạy nhé vì nó chỉ bằng 1/4 đường còn lại dù nhìn bản đồ thì hai đường có độ dài không chênh gì mấy.
Mình khẳng định vì mình đã trải nghiệm rồi đi đến dã chân luôn chứ không đùa được đâu =)))) nghe đâu cỡ hơn chục cây số chứ chẳng chơi hehe
Dù có vài bất cập nhỏ nhưng phải nói là cảnh rất đẹp, hãy đến và tận hưởng nhé các cậu.
À mà dù đông thì chỉ khó khăn trong công đoạn mua vé bắt xe đi thôi chứ lên đến chùa thì vẫn cứ là okilaaaa nha các cậu. Khuôn viên rất rộng và có tới vài đường lên nên không có cần chen chúc nhau đâu nè.
Mình nhớ hồi mình leo Yên Tử, với lên động Hương Tích ở chùa Hương đông mà đường còn nhỏ nên cảm giác chỉ cần nhích nhẹ lệch nhịp cái là mặt mình đập vô mông người đằng trước ngay ý.
Ở đây thì rộng rãi nên không lo nha mà vì rộng nên cũng nếu muốn ngắm cảnh nhiều hơn thì cũng không lo ảnh hưởng cản trở người khác.
Leo lên cao ngắm tứ phương thật sự đã con mắt luôn.
Mình rất thích đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn ra xa ngắm mọi thứ xung quanh như bài hang Múa mình cũng nói nên nhất định mình sẽ quay lại thăm Tam Chúc dù không có ý định cúng lễ mà chỉ đơn thuần vãn cảnh.
Mình cũng vào bên trong các điện mục thị sở các bức phù điêu cùng các tượng phật trong điện Quan Âm, điện Pháp Chủ, và điện Tam Thế.
Nếu ai có đam mê nghiên cứu về văn hóa lịch sử của đạo Phật thì thực sự sẽ có rất nhiều điều hay để chiêm ngưỡng còn riêng mình thì chỉ biết wow vì đẹp và hoành tráng chứ không hiểu hết ý nghĩa cũng như các câu chuyện được truyền tải qua các bức phù điêu trên tường.
Trong điện Tam Thế có ba pho Tam Thế đại diện cho quá khứ, hiện tại, vị lai và mình đã phải chạy đi chạy lại ra ngoài 3 4 5 lượt để đọc bia giới thiệu vì không phân biệt được trong khi điện thoại thì hết pin không thể hỏi chị google được haha.
Buổi đi Tam Chúc hôm ấy thật sự là trải nghiệm thú vị, điểm nhấn cho những ngày nghỉ Tết chỉ ăn với ngủ của mình =)))))))))))))))))
Chúc các cậu có trải nghiệm vui khi đến với Tam Chúc <3




hà nam Khu du lịch Tam Chúc

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
7 Bình luận
avatar
Muối

Cuộc đời là những bữa tiệc. Hợp, duii ở lại chơi; không hợp, không thích...dề. Done. Không thích bạn có toàn quyền tự do để rời đi. Rất nhiều buổi tiệc đang chờ mình. Hãy cho mình cái quyền được suy nghĩ tới 1 bữa tiệc khác hạnh phúc hơn dành cho mình và nên như vậy. Nhá!

2 Quốc gia
13 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Johny Phung Vinh mùa dịch cái e rủ ko ai dám đi chơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Muối Đúng rồi b ơi
giờ dịch mọi người ở nhà hết á đi chơi giờ nguy hiểm lắm =)))))
avatar
Sơn Thúy dịch cái thấy mấy chỗ du lịch vắng hẳn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Muối hiu hqua mình vừa qua Hạ Long định vào Sunworld chơi mà vắng teo, qua vịnh tàu không chạy vì chả đủ khách ghép
avatar
Coco Alex em cũng plan đi HN tháng 2 cái cũng hủy vì mùa dịch
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Muối tầm này cứ ở nhà cho an toàn b ạ...đi ra ngoài giờ là bão tố dù giá tour hay dịch vụ đang rẻ hẳn so với mùa cao điểm
avatar
Windy đợi mùa dịch qua đi em đi nè
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Bạn muốn đi chơi chủ động, ngẫu hứng mà quỹ thời gian eo hẹp; bạn không có xế cứng nhưng lại chẳng muốn nhìn ngắm cảnh đẹp ven đường qua khung cửa kính ô tô thì cũng đừng lo đường đến Hang Múa không kén xế cũng chẳng kén xe...mạnh dạn đưa nhau đi chơi xa, trên con xe tay ga như chúng mình =)))