Bình Thuận là một vùng đất đầy nắng và gió, một vùng đất yên bình đáng để trải nghiệm.
Đang đi trên quốc lộ 1A mình vô tình bắt gặp những chiếc tuabin gió khổng lồ, bị mê đắm nên bẻ lái vào ngắm nghía một lúc. Đường dẫn vào đây cũng dễ đi, khá gần quốc lộ.
Để được vào đây mình phải xin chú bảo vệ, mình xin vào chụp ảnh chú còn hỏi mình ở đâu, chú bảo con gái gì mà chạy xe máy từ Hà Nội vào đây xong còn nhắc chụp cẩn thận, xe để đó chú trông cho luôn...
Nhìn vậy mà nó xa lắm chứ, đi hoài không tới
Con đường dẫn tới những tuabin gió
Xaaaaa
Một chút chỉnh quá đà ?
Mình cũng tới Cổ Thạch với bãi đá bảy màu nổi tiếng
Cao Bằng – vùng đất địa đầu Tổ quốc được biết đến với những địa danh mang đậm tính lịch sử như suối Lenin, hang Pác Pó,... không chỉ có vậy, đến với Cao Bằng chúng ta còn được trải nghiệm những con đư...
Bình luận
Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn