Phú Yên - Xứ sở "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
Nguyễn Như
Thứ 6, 10/04/2020

Có lẽ, Phú Yên là vùng đất mình yêu thích nhất trong chuyến hành trình Xuyên Việt...
vv
Các điểm đến và còn nhiều tiếc nuối với Phú Yên... Quá nhiều cảnh đẹp mà thời gian có hạn mình chưa thể khám phá hết, mà có lẽ vậy mà Phú Yên là nơi mình chắc chắn sẽ phải quay lại...
Nếu có dịp đến với Phú Yên thì tất nhiên bạn không thể bỏ qua Mũi Đại Lãnh được đúng không? Một trong những nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền, sẽ rất thú vị nếu được ngồi bên nhau, nhâm nhi cốc bia và đón chờ những tia nắng long lanh bắt đầu ngày mới...
Cung đường đèo đẹp mê người chính là Đèo Cả
Sau khi xem bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mình mới biết đến Phú Yên và mong chờ một ngày nào đó mình sẽ đặt chân tới đây. Ngoài sức tưởng tượng của mình là ngày mình đi không có cỏ xanh, cũng chẳng có hoa vàng nào cả, xung quanh là một đồi cát trống không...
Mình phải thật sự can đảm để ngồi xe qua cây cầu này vì lần đầu tiên mình đi qua một cây cầu gỗ như vậy (ở ngoài Bắc mình toàn cầu bêtong cốt thép không á)... Đi trên cầu mà cứ nghe tiếng gỗ lóc xóc mà sợ, nhưng thật thú vị và nhớ mãi cảm giác ấy...
Cầu Gỗ Ông Cọp
Hòn Yến (Phú Yên)
Bãi Xép
Mũi Điện
Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh)
Quy Nhơn
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022