Đoàn chúng tôi di chuyển từ Sapa theo quốc lộ 4D về với Tây Bắc, vượt qua đèo Ô Quy Hồ lúc chạng vạng sáng, khi sương mù còn đang vắt vẻo qua xe chúng tôi. Thời tiết ngoài trời lạnh lắm, chắc 7-8 độ gì đấy.
LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN PHỦ
Dừng chân tại Tp. Lai Châu để ăn sáng, chúng tôi có dịp thưởng thức món phở chua mà nghe nói đó là đặc sản của Lạng Sơn cơ, hỏi ra mới biết chị chủ quán người ở Lạng Sơn, lên đây lấy chồng nên mở luôn quán bán ở đây.
Check in Tp. Lai Châu xinh đẹp Qua Lai Châu, xe chúng tôi men theo con đường tỉnh lộ về với Tp. Điện Biên Phủ, nơi cách đây hơn 50 năm đã diễn ra trận Điện Biên Phủ danh trấn địa cầu, rạng rỡ non sông. Dọc con đường đi, hoa dã quỳ nở vàng cả một vùng. Lạ nhỉ, ở giữa đại ngàn Tây Bắc này lại mọc loài hoa này, cứ ngỡ chỉ có Đà Lạt mới có thôi, vì nó cũng là một biểu tượng của thành phố ngàn hoa này mà.
trên đường về Điện Biên Phủ hoa dã quỳ Đoàn chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi tại khu vực giáp với Điện Biên, nơi con sông Nậm Rốm sắp hòa vào sông Đà, chảy thẳng về xuôi. Xa xa kia là một quang cảnh siêu siêu bình yên và xinh đẹp. Những mái nhà sàn điểm tô giữa lưng chừng núi, thêm chút khói lam chiều, chút mùi của lúa chín nữa, quả thực là vị chẳng đâu có được.
Có ruộng bậc thang thấp kìa ^^ Cầu bắc qua sông Nâm Rốm, đi Mường Tè ĐIỆN BIÊN PHỦ
Thủ phủ của tỉnh Điện Biên là một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm trong lòng cánh đồng (thung lũng) Mường Thanh. Đây được coi là một trong những thành phố vùng biên quan trọng của Việt Nam, nơi tiếp giáp với Trung Quốc và Lào.
Đoàn chúng tôi tới tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các cụm di tích như đồi A1, tượng đài chiến thắng Điện Biên, Chiến khu Mường Phăng,...
Check in Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giao lưu văn nghệ tại bản Co Mỵ - Tp. Điện Biên Phủ
SƠN LA
Về với Sơn La, chúng tôi vượt qua một con đèo khác là Pha Đin, đèo này hôm chúng tôi đi sương mù răng kín. Xe phải dừng lại ở đèo để chờ cho tan sương xíu rồi đi tiếp, quả thực nguy hiểm lắm. chẳng hiểu sao người dân ở đây vẫn phi xe máy nhanh đến vậy :))
trên đường về Sơn La Thổ Cẩm ở Tây Bắc là một đặc sản nhé, cùng với chẳm chéo, thắng cố, thịt trâu gác bếp,...Các bạn có thể sở hữu một tấm thổ cẩm với nhiều mức giá theo kích cỡ.
Chúng tôi tới Tp. Sơn Lav vào chiều tà, dừng chân tại Nhà tù Sơn La thăm quan, ở đây có cây đào Tô Hiệu nổi tiếng, mọc ra từ phòng tù của nhà cách mạng Tô Hiệu bị thực dân Pháp giam giữ tại đây.
cây đào Tô Hiệu
MỘC CHÂU
Cao nguyên Mộc Châu, thủ phủ của một trong số ít địa phương có kiểu khí hậu ôn đới của Việt Nam, quanh năm mát mẻ. Huyện này đang trở mình, tin chắc trong tương lai sẽ trở thành một trong những địa điểm du lịch thú vị. Chỉ cách Hà Nội có 200km thôi, địa phương này là một nơi dành cho các phượt thủ tới. Ở đây ngoài đặc sản là sữa bò, còn có chè, chợ tình và dâu tây nữa. Mộc Châu là một trong 3 địa phương ở Việt Nam có chợ tình nổi tiếng nhất Việt Nam.
HÒA BÌNH
Tỉnh này được mệnh dành là "tỉnh Mường" với hơn 80% là dân tộc Mường. Giáp với Hà Nội, Hòa Bình sở hữu một công trình thế kỷ cực kỳ quan trọng là thủy điện Hòa Bình, đây cũng là cụm thắng cảnh đẹp mà các bạn nên tới. Tiếc là chúng tôi không được ghé vì phải về Hà Nội cho kịp tối.
Dừng chân tại đèo Đá Trắng, nơi quay MV ca nhạc "Sống xa anh chẳng dễ dàng" của Bảo Anh đặc sản Hòa Bình Check in tại thị trấn Mường Khến - huyện Tân Lạc (về tới Hòa Bình, tôi tách đoàn, đi xe máy ra HN)
Chuyến đi phượt kéo dài 2 đêm 3 ngày qua Tây Bắc mặc dù ngắn, nhưng dù sao cũng để lại cho chúng tôi một trải nghiệm thực sự thú vị, hy vọng một ngày không xa, sẽ được trở lại miền du ca này, để thự sự được sống với núi rừng.
#Duyduy
Bình luận
Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn