Blog Tháng 12 rồi. Sao mình còn chưa tới Đà Lạt ???
cover

Tháng 12 rồi. Sao mình còn chưa tới Đà Lạt ???

avatar
Thị Pùm dot CN, 30/12/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vu vơ, tôi đặt vé đi Dalat vào trung tuần t12 cứ ngỡ thành phố này thơ mộng lắm, buồn lắm đâu ai ngờ rằng Dalat mà tôi gặp được cũng rực rõ lắm. Tháng 12 mùa ban trắng nở, cỏ hồng bay bay và cẩm tú cầu thì rực rỡ khắp các con đường, thi thoảng còn có khóm dã quỳ vàng bay bay trong gió
hình ảnh
Ngừng chân chút thôi
hình ảnh
hình ảnh
Cafe thung lũng đèn
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Cung đèo ngắm trọn thành phố ❤️
hình ảnh
hình ảnh
Cẩm tú cầu ở khắp mọi nơiii
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Chào Dalat. Mình đến đâyyy <3

Ngày ... tháng ... năm ...
Tôi tới Đà Lạt, bầu bạn với nhau 3n2d không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để tôi dạo quanh vòng vòng được thành phố xinh đẹp này, ngắm trọn thành phố những ngày mưa, ngày nắng và khi trở về không quên xao xuyến, tự hứa sẽ quay lại Dalat vào một ngày không xa.

- - - - - - - - - - - - - - - -

1. Chơi gì ở Đà Lạt.
Ôi ôi. Bạn đừng lo lắng. Ở Đà Lạt có ty tỷ chỗ chơi, ty tỷ chỗ chụp hình sống ảo. Chỉ sợ bạn không có sức để đi hết thôi.
- Vườn hoa thành phố
- Quảng trường Lâm Viên
- Chợ đêm Đà Lạt
- Nhà thờ Con gà
- Cao đẳng Sư phạm
- Hồ Tuyền Lâm, hồ Than thở
- Hoa sơn điền trang
- Ma rừng nữ quán
- Đỉnh langbiang
- Đồi chè cầu đất
- Vườn hoa cẩm tú cầu, lavender
- Vườn dâu tây, vườn bí khổng lồ ...
- Đồi cỏ hồng , ...
- Cây thông cô đơn, ...
- Chùa Linh Phước
. . .
Kể sơ sơ thôi đã mệt đứt hơi rồi chứ nói gì đến đi hết bạn nhỉ?
Lần này, mình đi kiểu rất tuỳ hứng, không lịch trình cụ thể nên cứ thích là đi thôi. Đi không hết thì để lần sau. Quan trọng vui vẻ, thoả mái là được ạ.

2. Ăn gì??
a. ĂN CHƠIII
- Dâu tây: Tới thành phố dâu tây, mị quyết phải ăn dâu ngập mặt mới chịu. Dâu Đà Lạt hơi chua chua tý thôi nhưng tươi ngon lắm ạ. Thêm tý muối ô mai thì đúng là hoàn hảo.
Dâu mình mua ở ngoài chợ Đà Lạt buổi sáng ý ạ. Đâu có 120k/ký thôi. Còn ở tại các vườn dâu họ chọn lọc cho mình thành nhiều loại dâu to nhỏ giá từ 80k đến 400k/ ký cũng có ạ.

- Bánh tráng nướng: chỉ một chữ NGON . Eo ơi. Ngon dã man ý ạ. Chs vị bánh tráng nướng ở đây khác hẳn với ngoài HN mà mình hay ăn. Bây giờ nghĩ lại vẫn thèm lắm ý.
Bánh tráng các bạn cứ ra chợ đêm ý ạ. Nhiều hàng lắm. Suất đặc biệt cũng chỉ 20k thôi ạ.
- Sữa đậu nóng, đậu hũ ? ( ngoài mình hay gọi là tào phớ )
Vị ngọt vừa, riêng đậu hũ nóng còn có thêm nước đường gừng. Eo ơi. Mùa đông mà. Ngồi giữa chợ lạnh lạnh xong ăn được miếng này thì phê thôi rồi ạ. Mà giá cũng không mắc lắm ạ. 10k/ ly

- Dâu tây lắc: 20k/ hũ - cũng khá ok ạ. Trừ việc quả dâu bên trên to đẹp bao nhiêu thì quả bên dưới nhỏ xanh bấy nhiêu ?
- Bánh ngọt + sữa đậu các loại:
Đặc biệt có sữa hột gà. Nhìn tưởng không ngon ( đối với đứa không ăn được trứng sống như mình ) mà hoá ra ngon không tưởng ạ. Vị sữa đậu nành kết hợp với trứng gà béo ngậy làm sao.
Bánh ngọt thì ăn cũng bình thường á giá cả thì đồng giá 7k/c ạ.
Sữa đậu là: 10k/ ly riêng sữa hột gà là 20k/ ly ạ
- Khoai nướng: cái này các bạn phải để ý quán nhé. Vì ở đất Đà Lạt rồi mà mình còn mua phải khoai ĐL fake ý ạ :(( mà còn đắt nữa chứ. Tận 20k/củ lận. Eo ơi. Dã man.

- Hoa quả sấy các loại: giá cả cũng hợp lý lắm ạ.
- Ngoài ra còn có: bánh rán lúc lắc (5k/ viên), sữa chua nếp cẩm (10k/ hũ) ngon rẻ ạ

b. Ăn thật.
- Ốc ngồi thịt 33: đường Hai Bà Trưng
- Bò nướng
- Lẩu đuôi bò
- Lẩu gà lá É
- Bánh canh, bánh căn
- Bánh mì xíu mại, bánh mì thịt Liên Hoa
Nói chung mình thấy đồ ăn ở đây ăn được, giá cả cũng hợp lý ( có thể nói là rẻ so với khu du lịch )
Ăn xong các bạn có thể tìm vài quán cafe ngắm trọn Đà Lạt ạ.

3. Ngủ ở đâu:
Dalat có rất nhiều homestay nhỏ xinh và nhà nghỉ cũng như ksan sạch sẽ giá cả cũng rẻ ạ. Mình thì ở ksan ở gần trung tâm cho tiện đi lại với ăn chơi. Anh chủ rất nhiệt tình và hiếu khách ạ, chỉ cho từng chỗ ăn chơi rất tỷ mỉ ạ.

4. Đi Dalat mùa nào.
Mùa nào cũng được ạ. Huhu. Dalat mua nào cũng đẹp, cũng nhiều hoa hết ạ. Đi tới đường nào dù nội hay ngoại ô đều ngập hoa bên đường.
Các mùa hoa ở Dalat sơ lược như sau:
Tháng 2: Mai Anh Đào
Tháng 3-4: Phượng tím
Tháng 1-5: Bồ Công Anh
Tháng 6: Lanvender
Tháng 10: Cải trắng
Tháng 11: Dã quỳ
Tháng 12: Hoa ban
Cẩm tú cầu mình thấy bảo mùa nào cũng có ý ?
Mình mới chỉ đến Đà Lạt một lần, những thông tin trên có phần do mình đã trả nghiệm có phần do tham khảo thêm. Nên có gì các bạn góp ý thêm nhé <3
Chúc các bạn có chuyến đi choi vui vẻ ❤️






Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 9/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Thị Pùm
3 Quốc gia
40 Tỉnh thành
1,328 Người theo dõi
19 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Phượng Hoàng Cổ Trấn - cái tên chẳng còn xa lạ với dân đam mê du lịch. Vậy mà phải đến mùa hạ năm nay tôi mới có dịp ghé thăm em. Đúng như cái tên, em thật "cổ" thật "thơ mộng" thật "bình yên" làm sao.
Mộc Châu, thị trấn rất hiếm khi có mưa ấy thế mà duyên nợ thế nào tôi lại đến Mộc Châu vào những ngày mưa. Mưa, Mộc Châu như khoác trong mình chiếc áo thơ mộng nơi núi rừng Tây Bắc.
Nam Du - xinh đẹp, hiền dịu đến nao lòng Chúng tôi đặt chân đến Nam Du vào một ngày đầu tháng 10. Cứ ngỡ rằng chuyến đi sẽ đầy sóng gió, mưa giông. Ai ngờ đâu Nam Du lại rực rỡ đến vậy, đúng trời xanh, mây trắng và nắng vàng mà chúng tôi khát khao sau bao ngày mưa ở đất liền