Blog Phượng Hoàng Cổ Trấn - Cái tên chẳng còn xa lạ
cover

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Cái tên chẳng còn xa lạ

avatar
Thị Pùm dot Thứ 4, 08/05/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Phượng Hoàng Cổ Trấn - cái tên chẳng còn xa lạ với dân đam mê du lịch. Vậy mà phải đến mùa hạ năm nay tôi mới có dịp ghé thăm em.
Đúng như cái tên, em thật "cổ" thật "thơ mộng" thật "bình yên" làm sao.

Cuộc sống chốn đô thị đông đúc, bon chen và đôi khi thiếu "chút tình" đó làm t cảm thấy mệt mỏi, vô định biết bao. Những lúc như vậy chỉ ước rằng mình đang được ở nơi nào đó thật xa chốn này, thật bình yên. Ngày ngày ngủ dậy sáng chạy bộ, chiều chiều ngồi nhâm nhi ly trà, ly cafe, bỏ hết nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền xuống mà an nhàn sống, thật thích thú biết bao.

. . .
Cũng vì đó, mà t ( cùng chúng bạn thân ) quyết vượt biên một chuyến tìm về vùng đất bình yên đấy, "Phượng Hoàng Cổ Trấn"
. . .
Cổ trấn trong lòng tôi đẹp lắm. Nét đẹp cổ xưa như những cô gái Hà Nội dịu dàng, duyên dáng vậy. Khoác lên mình vẻ yên bình vốn có. Không vội vàng, không kẹt xe, không tiếng còi "bíp bíp" mà hàng ngày t phải vật lộn chốn đô thị.
Trời ! T thật sự yêu em mất rồi.
. . .
Cũng là vì chuyến đi Trung Quốc đầu tiên của chúng t nên để đảm bảo an toàn cho cả đội, t chọn đi tour. Vì vậy, kinh nghiệm cũng không có nhiều lắm. Chỉ dám viết ra một vài lời chia sẻ cho các bạn có ý định đi TQ tham khảo thêm.
. . .
Mình đi tour 6n5d đường bộ từ HN sang PHCT. Nhìn thì có vẻ nhiều đấy, nhưng thực chất thời gian di chuyển cũng đã mất trên dưới 3n rồi. Mà phương tiện di chuyển chủ yếu là ô tô và tàu. Vì vậy, đầu tiên các bạn nên chuẩn bị "SỨC KHOẺ". Đúng, là sức khoẻ đó ạ. Di chuyển chủ yếu bằng ô tô ( xe ghế ngồi nhé, vì TQ cấm xe giường nằm ) sau đó các b cũng phải đi bộ khá nhiều nên hãy giữ sức khoẻ thật tốt và đừng quên chuẩn bị một đôi giày thể thao bạn nhé.
. . .
Một số thứ bạn nên cbi trước khi ở VN
1. Đổi tiền Trung: Bạn nên đổi ngay ở VN để được tỷ giá tốt nhất nhé ( 1NDT = 3.435d đây là tỷ giá mình đổi được ở ngoài HN )
Nếu đi tour như mình thì đổi thêm USD bạn nhé. Tiền tip 5$/ ngày. Nếu b trả bằng USD sẽ lợi hơn so với trả bằng tiền Việt ( 720k/ng/6 ngày )
2. Ô dù, mũ, quần áo ấm ( nên mang thêm áo khoác các b nhé. Vì chỉ cần trận mưa thôi, nhiệt độ cũng giảm khá mạnh đấy. Nên nếu không muốn bị cảm lạnh các b nhớ mang theo qao ấm nha )
3. Thuốc đau bụng, cảm cúm, thuốc cá nhân
4. Đồ ăn khô như ruốc, muối vừng, ... ( vì đồ ăn Trung khá nhiều dầu, mỡ lại còn cay nữa nên sẽ có bạn ăn k quen. Tuy nhiên, nấu cho người Việt họ cũng có điều chỉnh giảm bớt lượng dầu mỡ và cay rồi ạ, nên các b cũng không phải lo lắng quá đâu. Cá nhân mình thì vẫn ăn uống được bình thường ? )
5. Khăn giấy ( nhà vs ở các ga tàu, hay trạm nghỉ đều không có giấy vs đâu nên bạn cbi giấy nhiều chút nhé )
6. kem dưỡng ẩm, đồ dùng cá nhân
7. Gối chữ U
8. . . . ( Còn gì nữa không nhỉ ? )
. . .
Ăn gì ?
- Đậu hũ thúi, bánh tôm nhảy, thịt gác bếp, lạp xưởng, há cảo, mì vằn thắn, rồi bánh hoa, bla ...
( Muốn Ăn hết cả thế giới ở Phượng Hoàng là có thật các bác ạ. Mình được cái cầm tinh con lợn nên quyết ăn bằng hết mới chịu về ý ? )
. . .
Chơi gì ?
Chuyến này mình được đi
1. Phù Dung Trấn: Cổ, nhỏ xinh, chủ yếu là tham quan chứ không có chỗ chơi đâu ạ
2. Phượng Hoàng Cổ Trấn: Chắc mình không cần khen nữa đâu. Siêu ưng, siu thích. Bạn có thể thuê thuyền để ngắm CT, cũng có thể lựa 1 quán bar, quán trà nào đó để vào ngồi ( Tuy là thị trấn cổ nhưng vẫn có bar, có nhạc sống nha các bạn. Về tối không sợ buồn đâu )
3. Thiên môn sơn:
B sẽ đc đi cáp treo để ngắm trọn cảnh sắc nơi đây, sau đó sẽ được đi xuống bằng thang máy dài vch ( đứng thang máy thôi em cũng tê cmn hết chân ý ? ) Ngoài ra, còn đc đổ cua 99 đoạn đèo ở đây nữa. Không phê không lấy tiền ạ ( chống chỉ định cho bác nào say xe nhé ? )
4. Trương Gia Giới, Nam Ninh: Ở 2 thành phố này chủ yếu tự đi bộ khám phá với hít không khí trong lành thôi ạ. Chứ thực ra ở 2 tpho này cũng không có gì ạ.
Trương Gia Giới buổi tối sẽ có chợ đêm ạ. Sẽ có đủ thập cẩm các loại hàng hoá cho đến dịch vụ luôn ạ. À. Đừng quên thử trò "Uống rượu đập bát" nha các bác ( Uất ức bao nhiêu đổ dồn vào bát rượu mà ra sức đập thật mạnh các bác ạ )
. . .
Nói qua một chút về 2 thành phố mình được đến này nhé:
Sạch, đẹp, không khí trong lành, quy hoạch đâu ra đấy. Eo ơi. Không có chuyện rác thải vứt bừa bãi như ở VN đâu ạ. Mình đi ở đây 1 tuần mà k dùng đến chiếc khẩu trang nào luôn. Vì không khí sạch thật sự, không khói bụi, không oi nóng. Nói chung là ưng ah.
Cửa hàng tiện lợi, quán ăn đầy đủ tiện nghi luôn ạ. Nên chắc k sợ chết đói đâu ạ ( Các bác nhớ đổi dư tiền chút là được ạ )
. . .
Một số lưu ý nhỏ
1. Mua bán: mặc cả, trả giá thoả mái các b nhé. ( Đặc biệt là trong mấy cửa hàng mà tour sẽ đưa các b vào thăm. Trả thật mạnh tay vào ạ. )
2. Ăn uống: Nên hỏi giá trước
3. Ở khu chợ đêm có mấy người mặc đồ Đường tăng, ngộ không, ... bắt tay và mời bạn chụp hình cùng thì đừng nhé nếu không muốn mất 20 NDT ( Tuy nhiên cũng có thể trả 5 - 10 tệ thôi )
. . .
Dài lê thê quá rồi. T xin phép dừng việc luyên thuyên tại đây.
Mong bài viết sẽ có ích cho các b chuẩn bị đi TQ sắp tới.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ, may mắn.



Phượng Hoàng Cổ Trấn china (trung quốc) China Phượng Hoàng Cổ Trấn china (trung quốc) China

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
8 Bình luận
avatar
Thị Pùm
3 Quốc gia
40 Tỉnh thành
1,328 Người theo dõi
19 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
NGUYEN PHUONG Hi! bạn đi tour của bên nào cho mình với nhé? cảm ươn bạn.
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Vu vơ, tôi đặt vé đi Dalat vào trung tuần t12 cứ ngỡ thành phố này thơ mộng lắm, buồn lắm đâu ai ngờ rằng Dalat mà tôi gặp được cũng rực rõ lắm. Tháng 12 mùa ban trắng nở, cỏ hồng bay bay và cẩm tú cầu thì rực rỡ khắp các con đường, thi thoảng còn có khóm dã quỳ vàng bay bay trong gió
Mộc Châu, thị trấn rất hiếm khi có mưa ấy thế mà duyên nợ thế nào tôi lại đến Mộc Châu vào những ngày mưa. Mưa, Mộc Châu như khoác trong mình chiếc áo thơ mộng nơi núi rừng Tây Bắc.
Nam Du - xinh đẹp, hiền dịu đến nao lòng Chúng tôi đặt chân đến Nam Du vào một ngày đầu tháng 10. Cứ ngỡ rằng chuyến đi sẽ đầy sóng gió, mưa giông. Ai ngờ đâu Nam Du lại rực rỡ đến vậy, đúng trời xanh, mây trắng và nắng vàng mà chúng tôi khát khao sau bao ngày mưa ở đất liền