Blog REVIEW GIA LAI - EM ĐẸP THẾ PLEIKU ƠI!

REVIEW GIA LAI - EM ĐẸP THẾ PLEIKU ƠI!

avatar
Đinh Ngọc Thượng dot Thứ 2, 17/05/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mình đã có chuyến đi Pleiku - Kontum rất thú vị và đáng nhớ..Trải nghiệm về một Tây Nguyên Đại Ngàn quá đẹp để miêu tả hết thành lời..Hôm nay mình sẽ Review về chuyến đi đáng nhớ của mình cho bạn nào cần nhé
Gia Lai là điểm mình tham quan ngày thứ 13 trong 14 ngày xuyên DH Nam Trung Bộ Miền Nam Tây Nguyên Việt Nam. Dù gắn bó chỉ một ngày nhưng đây cũng là nơi khiến Thương có nhiều cảm xúc với sự pha trộn của cảnh sắc vừa nên thơ, lãng mạn kiểu Đà Lạt, vừa hùng vĩ kiểu cao nguyên. Thời gian đi lý tưởng nhất nằm trong độ tháng 10 đến tháng 3 dương lịch là mùa khô có hoa muồng, hoa cà phê, dã quỳ nở rộ.Hoa Dã Quỳ ở khắp nơi trên đường núi lửa chư đăng Ya là nhiều nhất. Mình đã ở đây 1 đêm một ngày. Tổng chi phí cho chuyến đi là Tiền Xăng+ Nhà nghỉ tất cả điểm mình đi đều FREE hehe

#1CÁCHĐẾNPLEIKU
- Pleiku cách Đà Nẵng 400km. Đường đi rất đẹp nằm trên tuyến đường chính của nhiều xe dường nằm nên bạn cứ yên tâm. Nên đi xe dường nằm cho phẻ, đi xe máy bị xin tiền liên tục à huhu. Đừng như tớ...
- Máy bay: Bạn có thể book vé dễ dàng ở các hãng bay nổi tiếng như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar có các chuyến bay từ TP HCM, Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc đến sân bay Pleiku.
#2LƯUTRÚỞĐÂU?
- Các địa chỉ phòng sạch đẹp bạn có thể tham khảo là: Green Bamboo Hotel, Hoang Anh Gia Lai, Elegant Hotel,khách sạn Cao Nguyên đường Hoàng Văn Thụ giá giao động 200_250k. Tớ chọn nhà nghỉ kinh nghiệm nhìn nhà nghỉ mới sáng sủa sạch là tấp vào vì tớ phượt bụi mà hihi. Giá phòng tớ ở suốt lộ trình giao động từ 170k_250k à

#3NÊNĐIĐÂUSỐNGẢO? (FREE toàn bộ nhé hihi)

✓ Chùa Minh Thành: “Đi Nhật - Hàn-Trung ngay trên xứ Tây (Nguyên)” Cách trung tâm tp chỉ 2 km, đây là ngôi chùa chịu ảnh hưởng kiến trúc Phật giáo phương đông. Là niềm tự hào của người dân phố núi. Chùa viêw rất đẹp ạ
✓Biển Hồ Pleiku ( Hồ T’Nưng ): “ Mệnh đánh là đôi mắt của phố núi”, nước xanh tự nhiên như ngọc, là một trong những hồ đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, cách trung tâm thành phố 7km. Có tên gọi Biển Hồ là do đây là hồ nước ngọt có diện tích rất rộng (như biển).
✓ Núi lửa Chư Đăng Ya: nằm cách trung tâm phố núi Gia Lai khoảng 30 km, đây là dấu tích của ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động rất lâu. Đường vào khá dễ, chủ yếu là bê tông, có một đoạn đường thôn nhưng đi mùa khô thì không vấn đề gì cả. Khung cảnh trong các thôn, buôn cực kỳ đẹp luôn. Có thể leo xe lên tới đỉnh cho ai ham mạo hiểm. Tốt nhất lội bộ cho chắc ăn. Đi bộ lên đỉnh tầm 15' hoặc nhanh là 12' tầm đó
✓Biển Hồ Chè:Trước đây là đồn điền chè do người Pháp khai khẩn, kết hợp với hồ nước thủy lợi, nên nơi đây được gọi là Biển Hồ Chè. Cách hiểu đơn giản hơn thì vì khu trồng chè này nằm bên kia Biển Hồ, nên có tên gọi như vậy hihi. Gần biển hồ có mấy cánh đồng cafe nhìn đã lắm cả nhà nhớ check luôn nhe
✓Con đường Hàn Quốc(Korea Tây Nguyên thu nhỏ) Trên đường vào Biển Hồ Chè sẽ thấy hàng thông lá kim huyền thoại mà người dân Gia Lai gọi là "con đường Hàn Quốc", cạnh đường có cái trường cấp 1 canh tụi nhỏ tan tầm rồi chụp thì bao đẹp
**BÊN CẠNH ĐỊA ĐIỂM TRÊN, bạn có thể đi thêm nếu có nhiều time ở đây:
Đập Tân Sơn: thuộc một ngã rẽ trên con đường vào núi lửa Chư Đăng Ya
Quảng trường Đại Đoàn Kết: “trái tim phố núi” diện tích lớn, đây là một trong những công trình xác lập được nhiều kỷ lục nhất cả nước. Tiêu biểu là tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Khu này cũng được khoanh lại làm phố đi bộ, nơi nên check in về đêm nhà. Thương có ghé check in ở đây
-Học viện Hoàng Anh Gia Lai: một học viện bóng đá đầu tiên tại Pleiku. Có chạy ngang qua check cái cổng sợ trễ hành trình nên ko dám vào. Đi thêm 200m là có chốt giao thông cẩn thận mất tiền oan hehe
- Rừng cao su : nằm ở huyện Chư Sê, cách trung tâm 40km, đi vào tầm cuối tháng 12 mùa trút lá thì không khác gì xứ Korea Thương đi lá chưa rụng kịp kk
- Phú Cường water Fall: cách thành phố Pleiku khoảng 45km về hướng Đông Nam, thác Phú Cường được xem là thác nước đẹp nhất ở tỉnh Gia Lai. Cái này Thương bỏ lỡ huhu cả nhà đi giúp
- Thác Chín Tầng: cách thành phố Pleiku khoảng 20km, thác phân thành 9 tầng riêng biệt chảy xuống các hộc đá bên dưới. Không đặc sắc mấy nên Thương bỏ qua

#4ĂnGì mình thì không có tâm hồn ăn uống mấy hehe( Nguồn Ăn uống: Cường Quốc Phạm)
Các bạn có thể ghé ăn:
- Cơm xào, mì xào, cơm chiên, 69 Hoàng Văn Thụ. Ngon bổ rẻ. Mấy chị bán hàng cũng cực kỳ thân thiện nữa. Mình đã quay lại đây ăn thêm lần nữa chứ không tìm chỗ khác. Tụi mình là hai thằng nam, ăn tầm 140k, 4 đĩa là no căng luôn.
- Bánh xèo 47 Hoàng Văn Thụ: cách đổ bánh, nước chấm, rau ăn kèm, giống ở Quy Nhơn tơi 80%. Ngon !
- Bún riêu, bún giò Chợ Nhỏ: đường Phùng Hưng. Đây là khu chợ tự phát, khá đông đúc. Quán nào cũng nườm nượp khách, Mình được thổ địa mách cho chỗ này toàn đồ ăn ngon, không phải ai cũng biết đâu :D tầm 30k/tô.
- Bún bò Oanh 68 Nguyễn Đình Chiểu
- Phở khô Gia Lai Kpakolong, 1 Sư Vạn Hạnh
- Bún riêu Phan Đình Phùng
- Lụi bà sáu, Cao Bá Quát.

#5LỊCHTRÌNHMÌNHĐINÈ HÍ HÍ
- Ngày 12 Tp Buôn Mê chạy thẳng về TP Pleiku đi rất chậm 40-50km/h công an đầy đường huhu. Tới tp Pleiku là 16h15 đi check in chùa Minh Thành
18h check Nhà nghỉ, đi dạo phố đi Quảng Trường đại đoàn kết dạo ẩm thực ở đây
- Ngày 13
Sáng: 8h15 Ăn Phở 2 Tô 22 Nguyễn Văn Trỗi 35k người.
9h15 check in đường hàn quốc + biển hồ chè.+ Cánh đồng cafe
11h45 bắt đầu leo núi lửa Chư Đăng Ya
13 h rời núi về Biển Hồ PleiKu
15h chạy về TP Kontum



pleiku gia lai

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Đinh Ngọc Thượng travel blogger

Tuổi trẻ là những chuyến đi dài. Đi để nối dài thế giới của người trẻ bằng những trải nghiệm

0 Quốc gia
33 Tỉnh thành
39 Người theo dõi
7 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ Mình cũng đi Gia Lai và bị say đắm rồi
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
DỊCH NÀY KHÔNG ĐI DU LỊCH XA ĐƯỢC THÌ ĐI CHILL GẦN HÀ NỘI ?? Hồ Đồng Đò nằm cách Hà Nội 45km, nằm tại thôn Minh Tân - xã Minh Trí - huyện Sóc Sơn - Hà Nội
Măng Đen là thiên đường sinh thái ở một thị trấn thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Măng Đen có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Vùng này có khí hậu ôn đới nên quanh năm mát mẻ, nhiệt độ không cao chỉ giao động trung bình từ 16-22 độ C, nên cũng có thể nói là se se lạnh
Ngôi làng đó có tên Khuổi Ky, nằm giữa động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh cùng với tục thờ thần đá độc đáo đã khiến nhiều du khách tò mò và đến tìm hiểu. Từ thác Bản Giốc bạn đi và làng Khuổi Ky khoảng 2km (trên đường vào động Ngườm Ngao) là đến.
Nơi mà năm xưa Bác hoạt động Cách Mạng, câu cá, làm thơ, dịch sử Đảng
Đây là Châu Âu hay Cao Bằng ? ? Ban Viet Lake - Trung Khanh District , Cao Bằng province, northeast Viet Nam? ____________
Trùng Khánh là huyện biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng, cách tp Cao Bằng khoảng 60 km. Sở hữu phong cảnh tươi đẹp và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Trùng Khánh được 2 nghệ sĩ trẻ K-ICM và JACK chọn để quay MV “Việt Nam tôi”. Đây là một MV ấn tượng dịp cuối năm 2019 với những cảnh quay phong cảnh hết sức công phu.
Hồ Thang Hen là một hồ nước ngọt tại xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà (Trước là huyện Trà Lĩnh) , tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Nó nằm ở độ cao trên 1000 mét so với mực nước biển, cách thành phố Cao Bằng 30km
Thác Bản Giốc là một trong số những thác thiên đường tuyệt đẹp trên thế giới với vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, hấp dẫn. Giữa bốn bề đại ngàn rừng núi xanh thẳm, ngọn thác này hiện ra đẹp như miền cổ tích, làm xốn xang con tim bao du khách đến với nơi này
Có lúc nào đó bạn muốn trốn tránh cả thế giới mà chẳng thể đi quá xa, thời gian chẳng đủ nhiều? Có lúc nào đó bạn chỉ muốn yên tĩnh, cùng những người bạn relax sau những ngày dài mệt mỏi và thưởng thức những bản nhạc sâu lắng để sống chậm từng giây phút, re set lại năng lượng cho bản thân?
Đối với nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch trải nghiệm những nơi hoang sơ tự nhiên, không thích kiểu du lịch sang chảnh. Thì tuyệt tình cốc là 1 địa điểm không thể bỏ lỡ, đáng thể must try, với dòng nước xanh ngọc bích (lúc bọn mình đến là có 1 trận mưa to, nếu không nước đã xanh và trong hơn rất nhiều , nhưng ko sao màu nước vẫn đẹp)