Theo dòng chảy lịch sử của sông Tiền, đây là ngôi nhà thờ đầu tiên của miền Tây Nam Bộ tính từ hạ lưu sông Mê Kông.
Người khởi xướng xây ngôi thánh đường là Linh mục Augustinus - Baptista Gazignol, thường gọi là Cha Nho.
Đa phần vật liệu xây dựng, các pho tượng thờ, cùng những người “thợ cái” là những kỹ sư, kiến trúc sư, đều được đưa từ Pháp xa xôi sang.
Thánh đường được thiết kế theo phong cách kiến trúc Romane, pha trộn nét kiến trúc Gothic tạo nên một công trình mang dáng dấp cổ điển, nguy nga, nhưng hài hòa và tao nhã với nhiều đường nét hoa văn chạm trổ công phu, tinh xảo.
Bên trong thánh đường có ba căn, căn chính rộng 8m, hai căn phụ mỗi căn rộng 4m.
Hai bên là những hàng cột uy nghi, sang trọng, vững chãi liên kết cùng các ô cửa, vòm gió và các tháp nhọn nhỏ hình khối đa giác, kết hợp cùng các cửa giả hình chữ U ngược, tạo nét đẹp rất kỳ bí, độc đáo.
Để việc xây dựng đỡ tốn kém, cha Gazignol đã lập một lò gạch ở phía sau nhà thờ và thuê thợ Quảng Đông đến đúc gạch. Khi gạch ra lò thì chỉ lựa chọn những viên gạch tốt nhất dùng cho việc xây dựng nhà thờ.
Tường vách của thánh đường được xây dựng từ loại gạch đặc ruột, bản to và chắc chắn cùng với các chất kết dính như hồ ô dướt và phụ liệu, tạo nên những mảng tường dày cách âm và cách nhiệt tốt từ bên ngoài nên bên trong thánh đường luôn thoáng mát.
Tổng thời gian hoàn thiện toà thánh đường là 12 năm:
10 năm hoàn thành những phần cơ bản
2 năm cho khâu trang trí do Cha Đậu người Việt Nam đảm nhiệm các phần việc như: hoa văn nhà thờ, bàn thờ, toà giảng, đắp tượng....
Khi bước qua khỏi cánh cửa lớn làm bằng gỗ, sẽ thấy ngay mái vòm cao vút hình bán nguyệt cao vút với những đường viền hoa văn rất đẹp.
Phía trước thánh đường là tháp chuông cao 35m, trong tháp chuông có hai quả chuông đồng đúc tại Pháp. Quả chuông 0,8 m được đúc ở thành phố Marseilie của nước Pháp có niên đại trên 100 năm. Đây là món lễ vậy do gia đình ông Phaolo Lê Văn Sang kính dâng, đặt ở lầu một và lầu thượng.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Lưu ý:
- Nếu bạn sợ Ma, xin bỏ qua bài viết này.
- Bạn nào thích cảm giác lạnh lạnh sống lưng, ớn ớn ngay từ khi bước vào từ những bậc thềm đầu tiên. Xin mời đọc tiếp.