Blog Phú Yên-Quy Nhơn-Thanh xuân của tôi

Phú Yên-Quy Nhơn-Thanh xuân của tôi

avatar
Minh Châu Lê dot Thứ 4, 26/09/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Những năm tháng thanh xuân, nhất định phải 1 lần ghé thăm Phú Yên - Quy Nhơn nhé. Mảnh đất nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp không thua kém gì nước ngoài, với những đường bờ biển xanh ngắt chạy dọc theo bãi cát trắng mịn. Bảo đảm bạn sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ khi đến 2 vùng đất này.
Review Sài Gòn - Phú Yên - Quy Nhơn 4N3Đ

Những năm tháng thanh xuân, nhất định phải 1 lần ghé thăm Phú Yên - Quy Nhơn nhé. Mảnh đất nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp không thua kém gì nước ngoài, với những đường bờ biển xanh ngắt chạy dọc theo bãi cát trắng mịn. Bảo đảm bạn sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ khi đến 2 vùng đất này.

Về lịch trình, theo mình tiện lợi nhất là các bạn nên đi tham quan Phú Yên trước, sau đó di chuyển ra Quy Nhơn rồi từ Quy Nhơn về SG lun nhé.

✈️ Phương tiện di chuyển: các bạn có thể chọn đi máy bay, xe lửa hoặc xe khách nhé. Hiện nay Vietnam Airline và Vietjet Air có đường bay thẳng đến Phú Yên và Quy Nhơn nên các bạn có thể dễ dàng lựa chọn nhé. Hoặc các bạn muốn ngắm cảnh thì có thể đi xe lửa vào chuyến tối và đến Phú Yên/Quy Nhơn vào sáng sớm sau đó bắt đầu tham quan lun, còn chiều về thì đi máy bay về.

? Ngày 1: Sài Gòn - Phú Yên: mình bay chuyến 6h30-7h40, đến sân bay mình bắt đầu hành trình khám phá Phú Yên - mảnh đất hoa vàng cỏ xanh.
- Điểm đầu tiên mình đến là Mũi Điện - cực Đông của Tổ quốc, nơi đón bình minh đầu tiên trên dải đất hình chữ S. Khuyến khích các bạn nên đi sớm để có thể kịp ngắm mặt trời mọc nhé, quãng đường leo bộ lên đến hải đăng khoảng 1km, nên dàn trải sức khoẻ phù hợp nhé. Nhất định phải đến điểm này nhé các bạn. Tiếp đến là Bãi Môn, nằm dưới Hải đăng, đây là bãi biển đẹp và xanh ngắt, cũng là bối cảnh của phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt đấy.
- Bãi Xép - Gành Ông: điểm đến thứ 2 của mình, chính là phim trường trong phân cảnh phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” gây sốt một thời. Đây là mảnh đất khá hoang sơ, địa thế tự nhiên có đồi cỏ xanh xen với những bụi xương rồng bên bờ biển tuyệt đẹp.
- Đầm Ô Loan: mình ghé dừng chân ăn trưa ở quán Thuý Kiều, để thưởng thức món đặc sản “sò huyết” trứ danh của Đầm Ô Loan, ở đây hải sản tươi ngon, chỗ ngồi là những nhà sàn mát mẻ trên Đầm.
- Gành Đá Đĩa: cảnh quan độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho Phú Yên. Nếu có thời gian bạn có thể ghé thêm Gành Đèn ở gần đó.
- Nhà thờ Mằng Lăng: điểm tham quan cuối cùng trong ngày là nhà thờ cổ, nơi còn lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước ta.
Tối nhận phòng: mình ở Joy House không gian rộng rãi, nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Giá phòng 400k/ đêm. Đến đây các bạn có thể thưởng thức bánh canh hẹ 10k, bánh bèo 10k, và bánh hỏi lòng heo.

? Ngày 2:
- Tháp Nhạn: nằm trong trung tâm thành phố Tuy Hoà, đây là di tích xưa của người Chăm.
- Cao nguyên Vân Hoà: mảnh đất được mệnh danh như “Đà Lạt thứ 2” của Phú Yên: chụp ảnh với cây trái đỏ chi chít quả từ gốc đến ngọn và thưởng thức món đặc sản địa phương gà kho mắm thơm.
- sau đó di chuyển ra Quy Nhơn: quãng đường khoảng 100km, trên đường đi bạn có thể ghé thăm Nhất Tự Sơn ở Thị xã Sông Cầu, để tham quan con đường dưới biển độc đáo qua hòn đảo.
- Đến Quy Nhơn, tham quan Ghềnh Ráng - Mộ Hàn Mặc Tử - Bãi tắm Hoàng Hậu
- nhận phòng ks và nghỉ ngơi ăn tối: các bạn có thể đến đường Ngọc Hân Công chúa để ăn các món ốc đồng giá 15k và đến đường Xuân Diệu ăn trái cây dằm 17k rất ngon và cô bán dễ thương lắm.
Từ Phú Yên ra Quy Nhơn mình đi taxi của anh Trường - sdt 0911362579. Anh cực kì dễ thương và nhiệt tình, chở mình đi chơi ngày ở Phú Yên và di chuyển ra Quy Nhơn. Các bạn có thể tham khảo hen, anh chở mình đi tháp Nhạn, cao nguyên Vân Hoà, ra Quy Nhơn tham quan Ghềnh Ráng. Chi phí ngày đó là 1tr3.

?Ngày 3: khám phá Đồi cát Phương Mai - Eo gió - Đảo Kỳ Co - Khu dã ngoại Trung Lương - Chùa Ông núi với tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á tại Bình Định.
Về trung tâm thưởng thức đặc sản Bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ 25k/ cái rất tươi ngon- (số 14 Diên Hồng hoặc đường Nguyễn Tư) và Bánh ướt Ban Mê (số 33, đường Nguyễn Tư) mình ăn phần 2 người và 14 dĩa bánh ướt với tổng thiệt hại chỉ 62k, ở quán này còn có món nem nướng Chợ Huyện rất ngon nữa.

? Ngày 4: ăn sáng ở phở, bún số 14 Lê Lợi, nước lèo ngon, đậm đà, giá cả phải chăng (bún bò gân 20k/ tô đầy ắp gân, bún bò nạm 25k/ tô, miếng nạm dày mềm). Sau đó mình ra quảng trường trung tâm chụp ảnh kỉ niệm rồi về. Các bạn lưu ý, khi về chỉ cần bắt taxi ra cảng hàng không ngay trung tâm ở đường Nguyễn Tất Thành rồi đi xe bus của cảng hàng không ra sân bay Phù Cát (Quy Nhơn) với giá vé 50k/người/lượt rất tiện lợi và tiết kiệm. Vì sân bay cách trung tâm Quy Nhơn đến 35km nên phải tranh thủ ra cảnh hàng không trước giờ bay 2-2,5h để kịp đi xe bus và làm thủ tục check in nhé.

Đây là lịch trình theo kinh nghiệm và khảo sát của riêng mình, hy vọng sẽ có ích cho những bạn sắp đi, các bạn có thể tham khảo thêm hen.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nhé !!!


Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Minh Châu Lê
0 Quốc gia
31 Tỉnh thành
2,925 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả